1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    chỗ tớ cũng đang hò hét tưng bừng, bấm còi xe ầm ĩ đây louise ạ. Có mấy thằng Nga ra hẳn giữa đường chặn xe mấy bác tài la chung cho vui mới ghê
  2. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    bọn commentator kênh 1 đã bảo đêm nay dưới Saint chắc sẽ là đêm trắng . Từ ngày có chú Arshavin của Zenit vào Nga đá lên chân hẳn
  3. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chúc sis Thảo và anh Prithvi trăm năm hạnh phúc nàh và có tuần trăng mật thật thú vị nha.
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @Thảo: Chúc tân lang, tân nương sống bên nhau hạnh phúc trọn đời nhé! Và lúc nào tình cảm cũng nồng nàn như ``cái thưở ban đầu lưu luyến ấy`` . Honey trên cả tuyệt vời nhá
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Ui chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc
    téng téng téng tèng
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    úi thấy sablinh kìa
    lâu rùi mới vô nhà, mà nhà mình tám quá nên đọc không nổi
    hu hu hu bớt tám lại đi, buôn bán chất lượng chút chút chút hé hé hé
    @ sablinh: mới ngày nào còn nghe em nói là anh í và em chỉ là anh em bình thường thui nhé, giờ thì... úi, mình đã đoán trước từ lâu lắm rùi
    Sablinh à, nhìn anh của em mà 30t làm chị thấy ngạc nhiên đó, tưởng 27 thui chớ.
    @ Kirstan: dạo nì hổng hăng như hồi xưa nên lùi xuống làm khán giả chớ sao. hé hé. Nghe Kirstan kể là có tinh thần chiến đấu rùi. Tiến lên! 1, 2, 3, 4, 5, 6...
  7. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đây chỉ la tiệc đãi cho bạn bè prithvi và có người từ phòng đăng ký kết hôn xuống làm lễ, không có gia đình bên T nên T làm giản dị , không trang điểm , chỉ trét son và blush nên mặt mày nhìn ko được sáng sủa lắm .
    Áo saree ko phải T chọn mà mẹ prithvi mua từ India nên khẩu vị thiên về lớn tuổi . Quấn áo có phần ***y là do vợ của bạn prithvi làm cho T đấy, cô ấy chỉ nhỏ hơn T 2 tuổi, chứ ko là T còn cho ***y nữa
    Bây giờ mọi thứ coi như tạm ổn , tụi T sẽ sống ở singapore...chàng đòi sau nay về India sinh sống after retirement nhưng ba mẹ prithvi phản đối...bắt buộc hắn và T phải tạo dựng cuộc sống ở sing...thật ra ông bà sợ T ko thích nghi đuợc ở India...khuyên giải lắm hắn mới chịu.. T cũng mừng vì nếu về India chắc T ko tưởng tượng được
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Vậy là được rồi T ha, bước đầu như thế là tạm ổn. May mắn cho T là nhà prithvi cũng tâm lý và thương con dâu đó
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Ba mẹ chồng của Thảo tâm lí thế, con dâu sẽ đc cưng lắm. Chúc mừng đám cưới vợ chồng Thảo & Prithvi nhé.
    Định tặng cô dâu chú rể, mấy mẫu bánh Wedding hay kinh khủng, mà mạng báo lỗi ko up lên đc. có 99kb thui mà, Jpg rồi, thoai ...mai nhờ anh béo up giúp
    Cơ mà, tớ đang điên điên, tự nhin nghĩ chuyện cưới của mọi ng lại linh tinh nghĩ về mình, chả biết nữa, hâm quá độ rồi. Lải nhải suốt ngày ko biết chán, nên tớ mới down đc 1 lô wedding cake xinh kinh khủng như quảng cáo ở trên ý. Tớ ko bít làm cách nào để bớt mồm về chủ đề Cưới hay ho, tớ đang làm khổ tớ . Thú thật, tớ vẫn run lắm chưa sẵn sàng cho bất cứ việc lớn nào cả. Cứu tớ.
    Được sunny1983 sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 23/06/2008
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hí hí, nàng sunny đúng là "con gái lớn chẳng thể giữ được trong nhà" rồi (câu này mới xem phim Tầu học được )
    tình hình là dạo này tớ chăm đọc truyện Cơ Mễ nên hơi bị lãng đãng chiều đông Hà Nội , cũng in the mood for love và for cưới xin lắm cơ, nhưng mà nghĩ đến những "hệ luỵ" () mà nó mang lại là cũng... rét . Cứ ăn bám các cụ thêm vài năm nữa đã. Ao đầy cá thế này, chưa gì đã cất cần đi là... phí
    mà mối tình đầu của tớ sắp lấy vợ rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này