1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì tớ không có "sốt ruột" chuyện chàng nói hay không nói với bố mẹ. Mà tớ chỉ tức và tủi thân vì tính không quyết đóan và mạnh mẽ ở chàng thôi
    Chắc tớ thích người nói là làm, phải mạnh mẽ và quyết đóan. Tớ rất hiểu và luôn sát cánh cùng tình yêu, nhưng mọi chuyện đều có giới hạn của nó. Chứ 5 lần 7 lượt hẹn lần hẹn mãi, rồi lúc thì nói anh sẽ làm vào ngày mai, rồi ngày mai thì lại im lặng lại hứa hẹn thì tớ ko chịu được. Cảm giác như mình không được tôn trọng.
    Còn chuyện ra tối hậu thư thì đúng là tớ thấy một số trường hợp vô cùng hiệu quả . Nhưng tớ lại nghĩ con gái đôi khi cũng không nên làm thế, tính tớ tự ái cao, cái gì có thể đấu tranh tớ ko sợ, chứ tính tình ỡm ờ và phải dùng chiêu tối hậu thư, tớ sẽ chọn lẳng lặng không liên lạc luôn đến lúc đó mà tớ đã nói ra lý do rồi thì cũng chẳng còn hay ho gi
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Jani đồng ý và hiểu tâm trạng của Viheart hiện giờ. Jani cũng từng trải qua chuyện này. Jani cũng không thích đàn ông không mạnh mẽ và quyết đoán, cái gì cũng cứ phải lưỡng lự và không làm chủ được hoàn cảnh. Biết là gia đình rất quan trọng, nhưng hạnh phúc của mình là do mình quyết định, phải có bản lĩnh của mình chứ.
    Ngoài lề một tí, có những anh chàng, nói là vì quá thương yêu mẹ mình thì cũng không phải, mà là cái gì cũng một hỏi mẹ, hai hỏi mẹ, ba bốn cũng hỏi mẹ, mẹ là số một, mẹ là tất cả và cho người yêu hay vợ mình ra rìa. Không phải là mình ghen tị với mẹ anh ta, nhưng mà thực sự là chịu không nổi. Cái cảm giác này, nhắc đến là tức, tức quá. Thôi, quá khứ qua rồi, cứ để nó lặng lẽ trôi...
    Viheart ơi, không biết nên nói như thế nào đây vì jani biết jani không phải là người trong cuộc nên không thể hiểu rõ hết được ngọn ngành. Chỉ có thể chia sẻ tâm sự của Viheart vào lúc này. Viheart lâu nay ít tâm sự với nhà mình mà bữa nay tự dưng "trút hết nỗi lòng" thế này chứng tỏ tình hình đang rất là tình hình. Viheart ơi, hãy thắp cho mình một tia hy vọng nữa đi, biết đâu lần này may mắn sẽ đến.
    Cả nhà luôn ở bên Viheart
    Chúc Viheart may mắn nha.
  3. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới thấy chị Viheart vào nhà, chuyện của chị rắc rối nhỉ nhưng mà dù sao chị cũng chị còn mỗi một quãng này nữa thui là lên xe bông rùi, thui thì chị cứ thẳng tiến mà chạy chứ suy nghĩ chi cho mệt xác, cứ để mọi chuyện từ từ nó tới, rùi đằng nào anh chàng cũng nhận ra rằng chị ko thích cái kiểu lần hẹn đó mà làm theo kế hoạch của chị thui. chúc chị may mắn nhé, để hội nhà mình còn có dịp chiêm ngưỡng chị mặc Saree or Ao dài đi về nhà chồng nữa chứ!!!!
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Meri Jaannnnnnnnn i love you so muchhhhhhhh you know naa if i dont tell you i love you how u will know naa . AAja hung madhur chandni mein hum tum mile toe verane mein bhi ajaye gi bahar ........ kehta hai dil or muchalta hai dil mere sajan toe le chal muje taroon ke paar love u muchhhhhhhhhhh just 1 month left naa then we will meet ji time no going so faast ji 7th july u will be in ur home naa dont eat pho untill i go plzzz we eat toghter naa wait untill 27 plzzzzzzzz we will eat cavien chien also ji since last year i lost my weight ji cos no eat viet food ji this time we go eat again in binhthan naa
    bhabi will asked ur hand ji dont worry naa i hope everything wioll be fine naa baji sent 2 kurta chutiyaan naa PAKRI KALAI TOE NA CHORON GA KABHI HUNG JAAN TU YAAD REKHNA
  5. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà...tình hình của tớ dạo này cũng tạm ốn...ba mẹ chồng đối xử rất tốt , hình như người ấn họ ko thích con gái mình hạc xương mai thì phải , lùc trước T tròn lắm khoảng 63 kgs thì lần này T chỉ còn 53 kgs, bạn bè T ai cũng bảo nhìn T xinh hơn...vậy mà ba me prithvi lại nghĩ T bệnh trong người , không ăn uống được nên ép T ăn kinh khủng, sáng ngủ dậy lả đã thấy mẹ của hắn lục đục trong nhà bếp làm đồ ăn sáng. Có hôm thì làm bánh chapati. parata , idli , dosa, cái nào T cũng ăn được nhưng thích nhất là bánh mì chapati làm từ wheat flour ( nghe đâu wheat flour rất tốt cho skin) nên T ăn khoảng 3 hay 4 cái mà vẫn còn thèm . Hiện giờ thì T đang học các món ăn Ấn từ mẹ hắn , sẽ chụp hình và post lên cho mọi người tham khảo sau . Nói là làm dâu mà thật ra là chỉ làm vợ , chỉ phụ mẹ chồng thái onion , carrot, mấy công việc lặt vặt ,còn rửa chén , quét nhà thì mẹ chồng giành làm hết , nhiều khi nghĩ lại cũng thấy ngại
    Còn mấy tấm hình cưới khoe hết cho mọi người luôn
    [​IMG]
    Được vothao123 sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 24/06/2008
    Được vothao123 sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 24/06/2008
    Được vothao123 sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 24/06/2008
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    @viheart: ấy ơi đừng thế chứ, cứ thẳng thắn với nhau là tốt hơn, nói khéo hắn em là em thích người yêu em bảo vệ em, che chở em, làm em hạnh phúc cơ, bọn mình quen nhau đã lâu ý anh lần chần vậy là sao Tớ thấy người mình thương mình yêu không sớm chiều mà gặp được, tự nhiên oạch cái buông xuôi thì chả phải tẹo nào.
    @Thảo: hi hi T đuợc mẹ chồng chiều thế là T may mắn quá còn gì. Sang bên hạnh phúc gia đình, đọc tâm sự thấy có nhiều bà mẹ chồng ác nghiệt, quanh đi quẩn lại chả biết mẹ chồng sai hay con dâu đúng nữa, nhiều nhà cãi cọ, đổ bể cũng chỉ vì chuyện này. Bước đầu vậy là tạm ổn, chúc T hạnh phúc nhé
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    I love you a lot too husband ji
  8. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Không biết nàng louis làm như thế nào mà post hình T lên được, chứ T mò hoài mà ko được nên để link photobucket , mọi người thông cảm
    http://s196.photobucket.com/albums/aa94/vothao123/?action=view&current=rajmarriage007.jpg
    http://s196.photobucket.com/albums/aa94/vothao123/?action=view&current=rajmarriage009.jpg
    http://s196.photobucket.com/albums/aa94/vothao123/?action=view&current=rajmarriage011.jpg
    http://s196.photobucket.com/albums/aa94/vothao123/?action=view&current=rajmarriage012.jpg
    http://s196.photobucket.com/albums/aa94/vothao123/?action=view&current=rajmarriage023.jpg
    http://s196.photobucket.com/albums/aa94/vothao123/?action=view&current=rajmarriage028.jpg
    http://s196.photobucket.com/albums/aa94/vothao123/?action=view&current=rajmarriage060.jpg
    http://s196.photobucket.com/albums/aa94/vothao123/?action=view&current=rajmarriage066.jpg
    http://s196.photobucket.com/albums/aa94/vothao123/?action=view&current=rajmarriage067.jpg
    http://s196.photobucket.com/albums/aa94/vothao123/?action=view&current=rajmarriage072.jpg
    Tội cho hắn , đám cưới chỉ có mình hắn lo từ A đến Z nên T có hứa với hắn sẽ là người vợ tốt ...nói vậy chứ T lười chảy thây .
    @VH: Khu Little India có bán saree nhiều lắm và những saree accessories nữa. Hè này Vh cùng hắn qua sing chọn vải đi , giá cả cũng mềm . Mọi người trong nhà hắn và ngay cả hắn thích thảo mặc saree và đeo nhiều nữ trang , hắn bắt T mỗi khi ra đường là phải chấm đỏ lên trán rồi thì đeo nhẫn ở chân. Ôi thôi, lắm trò quá . T mang nhiều nhìn ko hạp , thấy thế nào đó nên chỉ chấm đỏ lên trán . T nghĩ chắc VH cũng thích mấy vụ này
    . Hehe
  9. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Vothao dũng cảm thật. Tớ cũng đã qua 1 lần đám cưới không có ưng thuận của ba mẹ, bây giờ còn tởn. Thay vì ba phải dắt tớ đến nhà thờ, cựu ba chồng làm việc đó, tủi thân khóc nức nở tèm nhẹp cả son phấn. Sau này câm như hến , buồn lắm cũng chẳng dám hé răng kêu, cô tự chọn cô đòi chồng bằng được thì cô ráng chịu.
    BA mẹ thương con nên ngăn cản cũng có lý do. Bây giờ thì tớ thấu hiểu hơn rồi.
    Còn chuyện gia đình mấy anh Ấn ấy mà, phức tạp thật. Chuyện vợ con bạn gái của mấy anh ấy là chuyện của cả họ cả làng. Tớ khếip hãi rồi đấy. Mấy hôm nay nghe điện thọai nào anh nào chú nào dì nào búa lua xua của anh cu đòi vợ hỏi thăm bàn tán như là tòa sọan báo hạnh phúc gia đình vậy. Tớ giận quá chừng, sao lại đem chuyện đi khoe ầm thiên hạ rồi đồn thổi tùm lum thế. Tớ mà công bố thông tin thật chắc bị giết chết mất. Hu Hu Hu. Chuyện lạ không thể tin nổi, chỉ chat thôi mà súyt thì được lấy chồng lần nữa. Oh my incredible India. I love India.
  10. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    T có người hàng xóm ở Vn cũng lấy chồng là người ấn độ nhưng đang sinh sống ở singapore. Chị và mẹ chồng ko hạp nhau , hễ hai người mà sáp lại thì thế nào lát nữa chồng chi ấy cũng nghe đủ chuyện từ mẹ và vợ.
    Còn mẹ prithvi thì coi T như con gái trong nhà, hễ đi ra đường là mẹ cứ cầm tay T , nếu T mệt là mẹ bảo ngồi nghỉ mệt rồi âu yếm , đặt tay lên trán rất triều mến đến nỗi prithvi hay la mẹ là đừng làm vậy nếu không sẽ làm hư T . Cái ông nhà T nhiều khi làm T bực bội , ko muốn nói chuyện với hắn thì y như rằng hắn làm điệu bộ của các chàng indian actor , thế mới chết ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này