1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hahaha đúng là Kristan . Chàng rầu rầu nhìn xa xăm về nơi Nhật bổn hehe, cho thêm cái hình nàng ngồi buồn buồn nhớ chàng đê.
    Tự dưng "chim yên cá lặng" bấy lâu, giờ xì pam nhà mình ghê quá hichic, tại hôm nay tớ thực sự buồn lắm mà . Mọi người thông cảm nha, đến lúc nào đó tiếp tục nói được chuyện của mình tớ sẽ nói
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    chạy đâu cho thoát...liệng dép nè... trúng chưa né được hông
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hihi dĩ nhiên là còn nhớ mà. Viheart là fan bự mừ
    Để khi nào Tàma dìa rùi thanh toán luôn thể hen ^^ chắc khoảng 3 tuần nữa.
    @Kirstan: hừm hừm nỡ lòng nào nói ty của ng ta giống cụ Robinson vậy trời hix hix tự ái dồn dập nha , ng ta phong cách như thế mà... ... giận rùi, đang ăn bánh, ko mời Kirstan ăn đâu Hmmm tức quá phải post thêm tấm nữa cho hả dạ
    [​IMG]
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Tama: Kirstan nói đúng đó Up cái hình bà robinson đi.
  5. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Louise vào nhà mà không nói tiếng nào sao?
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hey, làm gì có bà Robinson nào Tàma ở đây tuy cũng miss him lắm lắm lắm luôn, nhưng chụp 1 liveshow hình tấm nào tấm nấy cũng cười toe toét hết á Tìm mãi mới dc 1 tấm trong có vẻ ``thảm thảm`` hehe (hậu wả của cả 1 buổi làm ng mẫu chụp hình í ), hắn chưa thấy tấm này, thấy rùi ko bít sẽ phán gì nữa
    (vì 1 số lý do chủ quan và khách quan nên tớ đã xoá tấm hình này rùi. mọi ng thông cảm)
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 26/06/2008
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Viheart: Hồn tớ về tùi đây (nghe kinh dị quá, giống phim ma)
    Viheart ơi, jani cũng đang buồn. Mình cùng nhau nhậu vài chai đi. hu hu
    Cái anh mà jani nói hôm qua đó, là người Việt, ở Saigon luôn nè, là mối tình đầu của Jani. Jani cũng là mối tình đầu của anh ấy. Mà là mối tình đầu nên hãy còn bồng bột, vội vàng & thiếu đi sự chín chắn, trong khi lại có nhiều thử thách từ phía hai gia đình.
    Mặc dù tớ đã cố gắng hết sức nhưng mà như Viheart biết đó, cái bóng của mẹ anh ấy quá lớn. Tớ không muốn trách anh ấy không có đủ bản lĩnh để chứng tỏ vị trí của mình trong gia đình, nhất là đối với mẹ.
    (Thấy mẹ chồng Thảo thương Thảo vậy mà ham. Ước gì mình cũng được như thế).
    Cũng không trách vì sao mẹ anh ấy quá cưng và quá yêu thương anh ấy. Tại vì mình tự lập từ nhỏ rồi nên đôi lúc không thể tìm thấy ở anh ấy một bờ vai vững chắc để gục đầu vào mà khóc. Dạo ấy cảm thấy bơ vơ và lạc lõng lắm. Đến lúc cái nút thắt trong chuyện tình giữa tớ và anh ấy không thể gỡ ra được nữa rồi thì tớ đành buông xuôi. Bây giờ thì bức tường ngăn cách giữa hai đứa đã quá lớn nên không thể nào vượt qua được nữa.
    Mặc dù xa nhau, gặp nhau chỉ là bạn, nhưng trong tim tớ vẫn còn những kỉ niệm đẹp của hai đứa ngày nào. Và mỗi khi nhớ đến là tự dưng nước mắt cứ trào ra mãi...
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, xỉn rồi
    Có bài thơ này hay, nên tớ chép lên đây. Cho tớ nhảm vài cái về mối tình đầu của tớ nhé
    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Đàn chim bỏ đi mỏ cắp theo mùa
    Dùng dằng lá giữa hai phiến gió
    Trong mắt chiều ngấn ướt một cơn mưa
    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Lớp chia tay, bạn nghẹn nửa môi cười
    Trái Đất nghìn triệu xưa năm cũ
    Cũng chưa hiểu hết mình bao nhiêu sự sinh sôi
    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Một vệt sông tối sẫm bóng dài
    Con đò ấy không thể nào cập bến
    Để rồi chìm trước một ban mai
    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng
    Kỷ niệm gửi vầng trăng cất giữ
    Trôi qua đời những bong bóng thời gian.
    Đàm Huy Đông
  9. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Vậy thôi đừng nhắc đến nó nữa làm gì, ko thì forum mình ngập lụt mất thôi
    Nghĩ đến chuyện hiện tại thôi là cũng đủ thứ để suy nghĩ rùi hen!
    Đúng theo nguyện vọng của nhà ngươi, ta đã post hình rùi đấy nhá Có giống bà Robinson chút nào đâu
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Thêm bài này nữa thôi
    Ngày quắt quay nỗi nhớ
    Đêm dằng dặc niềm mong
    Trăng mười lăm đang vỡ
    Ta vào ta âm thầm
    Cuối con đường mùa đông
    Những cột đèn không ngủ
    Như mắt người năm cũ
    Còn dư âm đến giờ
    Người đi như chuyện xưa
    Không một lời ngoái lại
    Tháng năm lùi xa mãi
    Ngỡ chìm vào bình yên
    Ta ngỡ lòng đã quên
    Chút tình xưa khờ dại
    Thế mà dằng dặc đêm
    Thế mà lòng tê tái
    Thế mà chân đi mãi
    Không qua mối tình đầu.
    Bình Nguyên Trang
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này