1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    @Janilove : Thì ra đó là chuyện mối tình đầu của ấy, chứ không phải đang nói về một anh Nam Á nào.
    Vậy là Jani phải cùng tớ ofline một bữa làm vài cốc bia rùi .
    Tớ yêu sớm lắm, và người đầu tiên cũng là người sống ở Sài Gòn, không thuộc loại cái gì cũng hỏi mẹ nhưng mà hoàn cản léo le hết sức hichic , giờ nghĩ lại tớ chỉ thêm buồn. Nhà hắn bố thì vượt biên và biệt tăm, bỏ lại người vợ và hai đứ con một trai là hắn và em gái hắn.
    Hồi nhỏ nhà nghèo, nên hắn chỉ có học và học, sau lớn đi làm và rất thành công thì rất yêu tớ, thế là bị loanh quanh 3 người phụ nữ. Tớ lúc đó còn quá trẻ để " chiến đấu" cùng người lớn, mẹ và em hắn thì lại rất hung dữ. Cũng tội hắn cứ phải đi đi về về giữa Sài Gòn và quê tớ, tình cảm hắn dành cho mẹ cũng rất hiếu thảo, dành cho tớ thì rất nồng nàn. Nhưng tớ hiểu mẹ hắn, người phụ nữ thiếu thốn tình cảm giờ chia sẵn sàng chia sẽ người đàn ông duy nhất của gia đình là hắn.
    Hắn là trụ cột về kinh tế và tình cảm của gia đình.
    Tớ không nãn lòng khi yêu hắn, nhưng nhìn mẹ hắn cay cú với tớ, tớ chỉ khóc thì hắn đau cho hai phía, tớ đành chọn lẳng lặng ra đi và cũng còn thêm một số lý do sau bao sóng gió không ngừng lặng....
    Giờ hơn 35 rồi, nhưng hình như vẫn chưa lấy ai.... KHông biết giờ mẹ hắn nghĩ gì không?
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Tama: Úi hết hồn nhận hổng ra luôn. Dễ thương quá
    Mà hổng có tấm nào chụp ở đường phố Nhật Bản hả?
    Còn cái bụi phía sau lưng Tama là bụi gì thế nhỉ? Đẹp nhỉ.
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    ah có người đang rên bài "mối tình đầu ... của tôi..." còn không bít ghi âm để backmail cho anh chàng "ba lít xăng đi" kia nữa ta
    thôi nghỉ giải lao đùa dai một hồi có người ... khóc
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy Viheart im re vậy kìa? Đang khóc hả?
    Viheart ơi, thấy Viheart buồn là bọn tớ cũng hiểu được phần nào. Nếu mà người ta không muốn vun đắp thì mình cũng đành buông xuôi, chứ biết làm sao bây giờ. Khi mà không nghĩ đến nữa thì sẽ bớt đau khổ hơn. Đúng như Viheart nói đó, chuyện gì tới sẽ tới, hổng tới thì thôi. Nghĩ như vậy sẽ thấy nhẹ nhõm hơn...
  5. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Rim re đâu mà im re, cũng đang hát " mối tình đầu của tôi..." chứ bộ.
    Còn chuyện ty bây giờ của tớ, thì tạm thời "gác kiếm" cái đã. Hổng thèm nhắc tới chuyện đó nữa. Đợi đến- lúc- chuyện-cần -nói thì sẽ nói trở lại thôi.
    Lạc quan lên để còn yêu đời, yêu mình và yêu mọi người ( tức là nhiều nhiều người) nữa chứ hehhe.
    Kristan hãy đợi đấy có ngày tớ sẽ gặp đích thị tớ chọc thì đừng có mà chạy về nhà méc chồng ấy nhé .
  6. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Giận quá, giận quá. Mấy anh chàng dở người nào đó làm cho các người tình tuyệt vời ở forum này buồn. S tung chưởng tung chưởng.
    Buồn làm gì cho mệt các nàng ơi. Mấy chàng hỏi mẹ ấy mà các nàng thóat được là mừng lắm đấy. CHứ không có mai mốt cưới chồng lại được khuyến mãi thêm quả mộng chè dắng ngắt nữa thì chít chít chít. Lúc đó nhìn chòng không còn đẹp trai hấp dẫn nữa, chồng chẳng ngọt ngào như thuở ban đầu nữa, lại thêm mặt hàng chè tồn kho khuyến mãi nữa thì đời thành địa ngục mất rồi hu hu hu..
    Có 2 cái tớ ghét nhất đời ở đàn ông là khóc nhè và bám váy mẹ. Em ơi, hu hu hu chờ anh chút anh về hỏi mẹ anh xem anh phải làm gì tiếp theo với em nhé hu hu hu. Khiếp hãi.
    Vậy nên, các nàng còn chờ gì nữa mà không vui chơi, cho đến khi nào Chúa mang lại cho ta người đàn ông của ta, buồn chút xíu thì được chứ còn nước mắt không dành cho những anh cu quẩn quanh bên váy mẹ các nàng ơi.
    @Viheart : nàng đẹp và dễ thương wá ah, chơi hẳn đại gia đi, đằng nào mai này thành vợ thành chồng thì yêu hay không yêu cũng thế thôi, như nhau, không ai dám chắc cái anh cu hôm nay đang nức nở vì nhớ thương mình sẽ chung thủy với mình, yêu thương mình đến trọn đời. Đã không chắc về tinh thần ấy mà thì phải chắc về vật chất chứ . Mà các đại gia cũng dễ thương và phong độ lắm nhé. Mạnh vì gạo bạo vì tiền mà. Nghe thì đề nghị của S có vẻ khiếm nhã nhưng mà cứ thử xem, rồi sẽ thích ngay mà.
    Đừng ai đuổi tớ đi nhé. Tớ chat chit với mấy anh Nam Á là cũng vì các bạn thôi. Hôm nay tớ sẽ chọc giận mấy anh cu vì cam tội đồng hương của các anh cu này chọc giận các công nương nàh Ấn.
    Mà thôi, dẹp mấy anh cao to đen hôi ấy đi. Nam tính đâu có ở ngọai hình. Nam tính là đàn ông tính. Mà đàn ông tính là dám nghĩ dám làm dám yêu thì phải bảo vệ người yêu và tình yêu của mình chứ hỏi mẹ thì mặc saree, đừng mặc quần. he he he.
  7. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    @ Saiyan : vậy Sai có "đại gia" nào đặc biệt giới thiệu tớ được không? Tớ yêu sớm hồi còn 18, 19 đại gia bám tớ hàng rầm, lúc đó tớ nghèo, chỉ đạp xe đạp đi học chỉ mong nên người. Giờ cũng đã có tuổi, công ăn việc làm cũng khá khá, không biết đại gia có cái gì hay hay mà tớ cần không mà kiếm cho mệt. Vậy mà tớ vẫn "dong duỗi đường xa" để kiếm -cái- mà-ai -cũng-muốn mà chưa được. Biết ở đâu có giới thiệu tớ với nghen .
    Sai đôi lời cũng rất chí lý, người bươn chải nhiều như tớ tật chất cũng hiểu Sai phần nào, chứ không dựa vào những gì Sai nói đâu nhé.
    Mạn phép hỏi, "kinh nghiệm xương máu" của chồng cũ là như thế nào, chia sẽ cho cả nhà ngồi nghe được không, tớ sợ theo "chiến tích" đó lắm nên giờ "ngựa vẫn dong duỗi đường xaa"
    " Đường xa tít mù khơi...." thích bài hát đó mà không thuộc hichic
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    em Vi thích đi đường xa thì xoay qua cưỡi lạc đà với tớ nè
    phản đối nàng saiyyan thực dụng hoá tình nghĩa vợ chồng
    (jani còn không bít gõ cộp, Phản đối có hiệu lực! nữa )
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Đang chuẩn bị tám tiếp thì cái bà ngồi gần bả làm cho mình bực mình quá. Cái bà gì đâu mà lúc nào cũng than, cứ muốn đùn đẩy việc cho người khác mặc dù người ta hổng có liên quan gì tới việc của mình (nói xấu bả tí, bực bội mà)
    Giờ tớ phải làm việc tiếp đây. Bữa nào offline nhé Viheart. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đạn bom... (quên lời mất tiêu rùi)
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    OK Cộp (nứt dách luôn)
    Tòa duyệt!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này