1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Kristan sẵn đang hứng nổi loạn vì có người chia sẻ, cho tớ hỏi "chuyên sâu" luôn cái coi . Thế thời gian quen nhau bao lâu rồi mới gặp đến giai đoạn "lựng khựng" .
    Thêm câu hỏi phụ nè, thế từ thời gian "lựng khựng" đến thời gian chính thức nắm tay nhau tung tăng trước mặt bố mẹ là bao lâu nữa? hichic giờ mà tớ và hắn cứ thế này thêm 1 năm nữa thì cùng sẽ pó chiếu , mà nếu như vậy chắc vết thương càng nàgy càng sâu e đến lúc đó cũng không ổn cho cả 2 .
    trả lời tớ điiiiiiiii !!! HỔm rày tớ dùng chiêu im lặng, từ tốn, nhẹ nhàng không biêt hắn có cảm nhận tớ đang đau và khổ sở ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua ngày không??? Bố mẹ ơi là bố mẹ, con đã ước mong nấu cơm, nấu cháo phụng sự người, làm con heo mòn thế này chắc có ngày con chỉ luộc khoai cho hai cụ ăn thui
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    tớ làm tất những gì có thể, vỏn vẹn trong vòng 9 tháng tớ ready cho hắn bằng xương bằng thịt thêm cả công việc nữa, vậy mà từ lúc qua đây tới giờ cõ mỗi việc cưới tớ mà hắn sao thấy khổ sở quá, hỏi vặn vẹo sợ gì, kêu chả sợ gì hết tại không tiền, tớ bảo tiền chừng 1, 200 đô là xong chứ có nhiều đâu mà lo, thế mà vẽ ra một đống thứ để lo, tớ nghĩ bụng tại không muốn chứ nếu muốn thì chả có gì là không thể đưọc hết
    mình đã cho cái myself zero rồi mà không bít đường, tớ còn nói còn gây là còn yêu còn có cơ hội, tới lúc tớ hết nói hay hết nói nổi rồi thì không thể nói trước là tớ sẽ làm gì
  3. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì hiểu hơn chuyện của kristan rồi. Chia sẻ và động viên ấy một bông hoa nè . uống với tớ thêm một cốc bia tớ 8 tiếp với ấy .
    Nhiều khi để kể, tâm sự thì không biết bắt đầu từ đâu, nhưng cú mỗi người đồng cảm góp một vài câu, thì mình như trực trào những gì trong lòng mình bấy lâu ....
  4. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tớ phục cậu ấy Kristan, một thân một mình đi sang ấy để chờ làm đám cưới với hắn. Thế gia đình ấy có ý kiến và lo lắng gì không? Giờ chỉ vì kinh phí để làm đám cưới thôi sao?
    Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, tớ giờ chỉ mong anh "vững chải một bờ vai" với tớ, bố mẹ gật đầu thì mọi chuyện chỉ là thủ tục và "bánh kẹo " thôi.
    Thời điểm này tớ không làm chủ được hòan cản và số mệnh, vậy mới khổ cho thân phận làm "nữ nhi" . Yêu nhau bấy lâu, mà giờ đứng trước một mất một còn do hòan cảnh ...
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Tama: ui thích ghê, hình đẹp quá. Ở bên Nhật nhìn thành phố đẹp, sạch sẽ và không có xô bồ xe máy xe ôm xe taxi tùm lum như ở VN nhỉ.
    Mà bên đó người ta thường đi xe đạp không hả Tama (trừ mấy người đi xe hơi)? Thấy toàn xe đạp không à. Xe máy ít. Mà phần đường dành cho người đi bộ thoáng mát và đẹp ghê, được đi dạo dưới những con đường này thật là thích. Chứ ở VN mà đi dạo chỉ có nước viêm phổi vì một đống khói bụi.
    Thích nhất là mấy tấm hình chụp hoa hòe đó. Thành phố đẹp ghê, như là thành phố hoa, nhưng mà sao vắng người quá à, như là thành phố buồn.
    Còn mấy cái shop sao giống mấy cái nhà gia đình để ở, cũng giống mấy ngôi đền quá. Không mở cửa tang quác như ở VN nhỉ. Tui không biết tiếng Nhật, qua bển chắc không biết đấy là shop luôn quá, vì nó đóng cửa kín mít à.
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Tớ về rồi đây. Viheart ơi, không chỉ có Viheart luôn gặp nhiều chông chênh trong cuộc sống đâu. Hic. Tớ cũng thế. Nghĩ sao mà cuộc sống mình nó lận đận thế không biết, nhất là về tình duyên. Mà con người sinh ra có số hay sao ấy. Sinh ra là chị cả trong gia đình, lại phải xa nhà sớm, từ lúc lớp 11 cơ, và đến bây giờ thì cũng chỉ sống lẻ loi có một mình nên từ lâu tớ đã trở thành típ người thiên về tình cảm hơn lý trí. Lúc nào cũng khát khao có người ở bên mình yêu thương mình và quan tâm tới mình, cũng như mình lo lắng & yêu thương hết mực một ai đó.
    Nên nhiều khi nhận lấy nhiều mất mát (ai biểu mình yêu nhiều quá chi), nhưng mà biết làm sao khi mình vốn như vậy rồi. Nhiều lúc Jani cũng nghĩ như Viheart vậy đó, cũng muốn thay đổi công việc và môi trường làm việc để không còn nhiều thời gian nghĩ về hắn nữa. Nên nếu Viheart đã tìm được một công việc mới rồi thì cử thử sức xem.
    Chuyện tình tớ với hắn giờ cũng vậy, cũng mịt mù xa xôi không thấy đâu là đích đến. Lúc thì ở trên thiên đàng, lúc thì dưới địa ngục.
  7. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hi Viheart811: Có lẽ quyết định nghỉ ngơi, không suy nghĩ gì của bạn lúc này là tốt nhất đó. Chờ khi những cảm xúc lắng xuống, khi mình bình tĩnh rồi thì quyết định cũng chưa muộn mà.
    Mình có trải qua cảm giác này rồi. Tụi mìng ngày xưa nhùng nhằng dữ lắm. Chúc bạn sớm vui vẻ nha.
    To Kristan: Sao biết mìng gốc Bắc hay vậy? Thật ra gốc mình cũng hơi xa vì ông bà nội mình vộ đây từ hồi ông bà mình mới hơn 20 tuổi, bố mình sinh trong này, còn nhà ngoại thì người Nam rặt.
    To Jani: Nghe bạn nói khâm phục làm mình ngại quá đi mất. Thiệt ra quen nhau cảm giác cũng như những cặp khác thôi, chỉ có điều là 2 đứa xa cách quá. Cảm giác ban đầu là rất thích bạn mình vì lúc đó thấy bạn mình đáng yêu lắm. Quen lâu rồi, cũng không nhớ kỷ niệm nào là đặc sắc nhất nữa, cảm xúc đôi lúc cũng không phải lúc nào cũng nồng nàn. Nhưng bù lại theo thời gian mình thấy mình càng thương bạn mình hơn, càng thấy rất rõ đây thật sự là một cuộc hôn nhân mình mong muốn trong đời.
    Viết những thứ này ra đôi lúc thấy mình hơi bị sến qua. Thôi mình stop here thui.
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Kirstan: Jani cũng phục Kirstan sát đất. Phục từ lâu lắm rồi. Cũng nói lâu lắm rồi, giờ nói lại, tại vì phục quá, ngưỡng mộ quá.
    Tớ mà có nhiều tiền là tớ cũng sang pakistan một chuyến. hic nghèo quá. Có ai thương xót cho cái thân tui không? Chàng ơi là chàng.
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Vi cũng nói tớ nghe tại sao hắn nhà Vi lừng khừng, nếu bây giờ buông xuôi thì cũng sợ sau này hối hận vì chưa cố hết sức bình sinh Vi kể đi mà nếu không giúp gì cho Vi thì cũng giúp cả nhà thấy đó mà suy nghĩ
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Trời sến đâu mà sến. Tớ viết mấy câu còn sến hơn nữa ấy chứ. Abantony ơi, xin dừng bước. Kể tiếp nữa đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này