1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    thôi mà em iu mắc cỡ quá đi cảm ơn nhìuuu nói cho ngay là iu hắn wá tội hắn wá xúc động với hắn wá mới mò qua đây
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    mẹ tớ khóc, ba tớ ba hồi tức ba hồi ủng hộ, lo thì tớ nghĩ là chả lo lắm tại tớ cũng trôi nổi một mình từ năm 18 tuổi, hic
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ủa mình cũng bèo dạt mây trôi đây, nhưng mà sớm hơn, hé hé
  4. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ui, sao mấy tấm chị ta` ma pot` lên e chẳng coi dc tấm nào cả, tấm có tà ma ko coi dc mà chỉ là toàn hoa là hoa thui.huhuhu số phận sao mà heo hắt thía ko bik?
    nhà mình dạo này tám ve kêu lun nhe, chúc mừng chị abatony mới vào nhà nhé!
    cụng bia
  5. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hi, Kristan, mình nói thật nhé, chàng của ấy lo về đám cưới là có cơ sở đấy.
    Ấy nghĩ đám cưới của ấy chỉ có 1,200$ là to á, ấy có biết, con dâu về nhà chồng mang bao nhiêu của hồi môn về nhà chồng ko? Bên nhà chồng sẽ đòi, thách cưới, và cô dâu đáp ứng đủ thì cho cưới nàng ạ. Ko là cái nhà, thì cũng phải đầy đủ tiện nghi trong nhà, ô tô, tủ lạnh ti vi... cụ thể như thế, con dâu còn phải biếu xén trước hết là bố mẹ chồng tương lai, em dâu, rể, thông thường tặng trang sức, vòng vàng, mà giá vàng đang tăng lên vùn vụt như thế này, 1 cái vòng đeo tay bé tí tẹo cũng hơn 10,000 Rs. chưa nói đến vòng đeo cổ nhá ( thông thường, cô dâu tớ quen, đều biếu mẹ chồng vòng vàng đeo cổ cho hoành tráng, ấy mà bắt chước, cũng tiêu ít nhất 30,000 Rs. )
    Nếu chàng của ấy sống hẳn ở nước ngoài ( thoát li phần nào phong tục truyền thống của người Ấn bản địa) thì sẽ bớt quan trọng hoá chuyện của hồi môn, có thể ung dung như nàng Thảo ý. Nhưng chàng của ấy, sống ở Ấn, với đông đảo bà con bạn bè, mời như thế nào để thể hiện sự sung túc của gia đình, đặc biệt là cô dâu ngoại quốc. Tiền sẽ là vấn đề khó sử cho anh chàng nhà ấy vun vén đấy. Chứ 1,200 $ chả thấm vào đâu. Nên 2 bạn cùng nhau chia sẻ thì sẽ bớt đau đầu ahalf, nói rõ 1 chút để ấy bớt căng vì sao chàng yêu thế mà ko muốn cưới luôn.
    Con gái lấy chồng trong nước Vn thôi, bố mẹ muốn gặp còn khó, huống chi, sang Ấn làm đám cưới, có khác j xa vạn dặm. Mẹ ấy ko muốn ấy cưới xa cũng vì yêu ấy mà thui. Ấy có thể đi bất cứ đâu, lớn đến cỡ nào, thì ấy vẫn chỉ là little girl của bố mẹ thôi. Sure đấy. Chẳng có bà mẹ nào là ko xót con.
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    ui cảm ơn sunny nhìu phân tích tớ nghe, xí khoan tớ nói một hai trăm đô hà, ý tớ là phí ĐKKH í
    còn vụ hồi môn công nhận là tớ may khỏi chê, hắn đường đường con một của gia đình caste cao nhất, tăng lữ í, thế mà lấy tớ không đưọc một xu, chưa kể chi phí phát sinh cho tớ đi đi về về thăm nhà vân vân
    tớ với hắn bảo thôi không có tiệc tùng gì ráo, sau này mời bạn bè thân thuộc tới nhà ăn đồ ăn tớ nấu (hic) vừa thân mật vừa tiết kiệm
    về phía gia đình tớ công nhận tớ tội đáng chết, hic xin tất cả tha thứ tớ hứa sẽ cố gắng hết mình
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hi, Kristan, phí ĐKKH mà nó chém 1,200 $ thì kinh dị wá, sao mắc thế nhở, ngần đấy tiền, mua vòng vèo nịnh mẹ chồng có phải tuyệt ko, đường tình yêu cứ thế thẳng tắp, hậu phương vững chắc cho tình yêu gia đình... hìhì.
    Nếu chàng nhà ấy thuộc tuýp vị trí xã hội cao thì ba mẹ chàng là ng rất hiểu biết, và tư tưởng cũng thoáng, Kristan chắc xinh lắm nhỉ . cho bạn xem ảnh đi, bạn tư vấn tiếp... hihí .
    => tiếp đoạn trên , nếu vị trí Xã hội cao thì việc cưới xin sẽ đc chú ý hơn, anh ấy có thể thoáng, song cha mẹ của ahalf ấy sẽ ko thể tổ chức sơ sài đc vì đó còn thể hiện danh dự của Gia đình. Bạn rất may vì ko sống tại India, nên đám cưới theo truyền thống tổ chức trong 3 ngày sẽ đc giảm xuống còn 1 ngày. ( Cưới truyền thống trong 3 ngày gồm 1 ngày chú rể đến nhà cô dâu, 1ngày chú rể ở nhà cô dâu, và 1 ngày nữa, chú rể đón cô dâu chính thức về nhà, và party trong ngày thứ 3 này ) . Với trường hợp nhà ấy, chàng sẽ cần tổ chức ngày đón cô dâu chính thức về với GĐình, và tổ chức tiệc. Tiết kiệm rất nhiều công đưa đón, chi phí ăn uống liên quan, thế là tươm tươm rồi. Do đó, nàng và chàng chỉ cần bàn đến ngày thứ 3 chú rể rước cô dâu về rinh thui.
    Người Ấn rất trọng thể diện. Hãy lược bớt song đừng quá sơ sài vì ngày cưới là ngày quan trọng với cả cô dâu, chú rể, & bên nội, bên ngoại. Đó là niềm tự hào để ấy và chú rể kể chuyện cho con cháu nghe ngày xưa bố mẹ cứơi ntn.
  8. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    @ Sunny & Kristan: Bây giờ T mới thấu hiểu được cảm giác đứng ở giữa chồng và ba me T . Mặc dù ba mẹ T đã chấp nhận tha thứ nhưng cách nói chuyện của 2 cụ dường như còn trách hờn và buồn phiền về những gì T làm . T đem chuyện này tâm sự cho chàng nghe thôi , ai dè chàng lại đi nói lại với cha mẹ và em trai. Họ bảo T đừng bận tâm đến ba me nhiều vì bên cạnh vẫn cò người thân và bà con take care cho ba mẹ T , còn T bây giờ đã là phụ nữ có chồng thì chồng sẽ là number 1 và T cũng là number đến prithvi...ko ai co thể ngăn cản nổi, thậm chí họ bảo bây giờ cấp bậc của T trước họ. Prithvi phải có nghĩa vụ và bổn phận lo cho T trước rồi mới đến ba me hắn . Và họ cũng nói là T ko cần phải bận tâm đến họ , vì họ chỉ ở singapore 1 tháng rồi sau đó sẽ về lại india thì cuộc sống sẽ thuộc về T và prithvi. họ ko bao giờ làm phiền. Và họ cũng mong muốn rằng T phải có nghĩa vụ là một người vợ hiền đến prithvi , chứ họ ko cần con dâu thảo .
    Theo tập tục của ấn độ , thì đa phần các chàng south indian sẽ lấy vợ theo dạng arranged marriage , rồi theo caste của chú rể bên nhà gái sẽ cho dowry nên những thứ này họ đã từng bắt prithvi phải về india lấy vợ. Nhưng với sự kiên quyết lẫn cả doạ nạt , lớn tiếng với gia đình là hắn chẳng lấy ai ngoại trừ T nên cuối cùng ba mẹ hắn cũng chấp nhận T . Họ bảo họ ko muốn con trai họ buồn nên họ sẵn sàng chấp nhận cho cuộc hôn nhân này mà ko đòi hỏi một điềi kiện nào hết .Nhưng chỉ có điều ba mẹ T lại ko nghĩ vậy , 2 cụ ko bao giờ chấp nhận cho đến giờ . cuối cùng ba mẹ cũng tha thứ vì T đã ép họ vào đường cùng nhưng cũng chẳng vẻ gì cả. Mẹ T vẫn còn xét nét prithvi về mọi mặt , nào là văn hoá , ngôn ngữ , chỉ chấp nhận cho cuộc hôn nhân nhưng còn rể thì chưa lạc quan lắm
    Ngồi nãy giờ nói chuyện với ba mẹ chồng , em trai hắn và prithvi . T cảm thấy dù sao mình vẫn còn có một gia đình nữa để bảo bọc và che chở
    Mai là đám cưới của bạn prithvi. đang phân vân là nên mặc saree hay áo đầm . Hắn thì lúc nào cũng bảo em thấy em mặc gì đẹp thì em mặc. em muốn mặc saree cũng được nhưng anh sợ em ko biết giữ mình , vui chơi quá rồi áo saree rớt xuống hết thì anh ko help em được vì đơn giản là anh ko biết quấn saree. CHÁN CHƯA!!!!
  9. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Spam phát rồi chạy =))
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Ui trời , mới sáng sớm vô thăm nhà đã thấy bác Ceme này xì pam 1 cách trắng trợn rùi kìa Mod ới ới...Mod đâu rùi???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này