1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Thanks Jani và Kirstan đã ủng hộ cho mấy tấm hình đường phố của tàma nhá (trong hình ty ng ta post lên thì hổng thèm khen )
    @Jani: đúng là ở đây sạch sẽ thật, nếu xem so với đường phố ở VN mình (ở TP.HCM chẳng hạn ) thì hơi bị khập khiễng rùi . Tính sạch sẽ, lịch sự, ý thức tôn trọng kỷ luật của ng NB dường như đã ăn sâu trong máu thịt của họ rồi, từ đứa trẻ con cũng đã thế. Vả lại sống trong 1 môi trường như vậy, nhìn ng lớn làm thế nào thì chúng sẽ bắt chước như thế ấy. Dĩ nhiên cũng có 1 số thành phần cá biệt nhưng chỉ là thiểu số thôi.
    Vùng mà Tàma đang ở ko phải là thành phố sôi động, náo nhiệt như Tokyo, osaka hay Kobe... Vùng này nhìn 4 phía là núi bao quanh, khí hậu cũng mát hơn Tokyo nhiều, có vẻ hợp cho ông bà già đi nghĩ dưỡng Vì vậy đường phố cũng ko đông đúc (có vẻ như đất rộng ng thưa nhỉ) . Xe ôm chắc chắn ko có rùi, xe máy có được vài chiếc, còn taxi cũng ít nữa (taxi bên Nhật mắc lắm, với lại ng nhiều có xe hơi riêng mà), ở vùng này ng ta cũng dùng xe hơi riêng nhiều hơn vì cơ quan, công sở đôi khi khá xa & đường rộng nữa mà Đúng là hơi buồn, nhưng buổi sáng hay chiều thì thấy cả 1 dòng người đi bộ ào ào đến nhà ga luôn, đi bộ nhanh cực kỳ
    Chủ yếu là ng ta đi xe bus, xe điện, xe đạp và đi bộ. Đường sá đẹp đẽ, sạch sẽ, an toàn vậy Tàma cũng muốn đi xe đạp và đi bộ thôi.
    Và ở đây họ rất quan tâm đến quyền con người, đặc biệt là những người khuyết tật. Thử tưởng tượng 1 người khiếm thị mà đi ra đườg 1 mình ở VN thì chắc là ``sống chết mặc bay`` rùi, đi đường thôi đã ko an toàn chứ chưa kể đến các chuyện khác. Còn ở NB, Tàma thấy tất tần tật các thứ họ làm gì cũng đều nghĩ đến cho mọi đối tượng sử dụng, VD : khi băng wa đường thì ngoài tín hiệu đèn còn có tín hiệu nhạc, trên đường đi bộ có những chỗ hơi gồ lên để người khiếm thị có thể định hướng, trên TV thì có chương trình phát sóng cho người câm điếc, lên xe bus, xe điện thì có thông báo chỉ dẫn cả bằng lời lẵn bằng chữ ..v.v..
    Còn mấy cái shop ở đây có kiểu họ làm theo phong cách nhà cổ như trong hình Tàma post, nhưng cũng có những shop rất hiện đại. Kiểu nào cũng có. Nhưng dc cái là trông chúng ko có chỏi với nhau. Những cửa hàng trông có vẻ xưa xưa đó thường là quán ăn hoặc bán hàng thủ công, lưu niệm... Tàma cũng thấy là các cửa hàng ở đây có phong cách ``hướng nội`` nhiều hơn. Thường là cửa đóng, ai vào thì mở ra rồi lại đóng lại, chứ ít thấy chỗ nào mở cửa , bật nhạc toang toác như ở Tp mình Ko biết mấy chỗ khác ở NB thì sao chứ ở chỗ này là vậy đó.
    Mới wa Nhật thấy mệt lỗ tai và 2 con mắt quá
    Có ai ủng hộ cho Tàma lên tinh thần post mấy tấm hình nữa ko nè? sợ mình biến nhà Ấn thành cái box NB wá
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Tama: Jani đang đợi ảnh chùa chiền nè. Còn ảnh gì nữa ta, à ảnh cái ông mặc áo vest chạy xe độp nữa.
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Viheart: giờ mới biết Viheart người Vũng Tàu. Tớ người Bình Thuận Phan Thiết đây. Cũng xứ biển hết cả. Tự nhiên giờ nhắc tới VT lại thèm coi đua chó. Mà bắt con nào cũng bị thua hết. hix hix
    Viheart ơi, VT thì gần nên dễ về, còn tớ thì xa xôi quá, mỗi khi buồn chẳng biết trốn vào đâu. Những ngày này Viheart đừng suy nghĩ nhiều nữa, để đầu óc thư thái một chút nha. Về bên gia đình sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, vì ít nhiều cũng có cảm giác được chia sẻ đôi chút dù mình không muốn nói ra.
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 27/06/2008
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Tama: trùi, hoa vương mà, cần gì phải khen nữa. Hổng handsome và dễ thương thì đoạt giải hoa vương làm gì? hí hí
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Có tớ ủng hộ Tama hết mình , chắc không ai phản đối đâu nhỉ, ảnh đẹp mà. Vừa xem ảnh vừa ao ước, giá như đường phố nhà mình cũng được sạch đẹp như thế này thì 60 phút đi bộ mỗi ngày của mình sẽ trở thành thiên đường , giấc mơ chỉ là giấc mơ .
    Tớ lại rất thích những nơi yên tĩnh, phong cảnh đẹp, sống ở nơi như thế thấy yên bình hẳn, không có khói bụi ==> tốt cho mũi và phổi, không viêm xoang và no cancer . Thời tiết bên đó thế nào nàng, đồ ăn ra sao??? Nàng qua bên đó có hợp mà tăng kí lô nào không??? Hỏi nhiều để nàng trả lời + post ảnh cả thể.
    @ Jani : Nàng nói "trí" phải, a dua quá .
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    thui đừng thèm ưu tư ba cái đao ri đao rủng tớ suy nghĩ riết rồi đầu óc cứ đâu đâu quên cha cái ID card ở đâu rồi không bít chắc bỏ quên trên auto rồi
    nếu đám cưới nhìu Ấn thì mình mặc đầm, nếu nhìu không-Ấn thì mình mặc saree , dzậy mới nổi ha ha
    nghe ba mẹ T tha thứ và nói chuyện bình thường với T vậy tớ mừng lắm thôi bây giờ lo cho hiện tại và tương lai thôi
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    hế nô tàma thấy nàng là bít sắp có hình coi rùi hí hí, lẹ lẹ nà
    ở đây cứ vài ngày lại có một anh bưng hộp bánh tới mời mình ăn, thỏ thẻ hôm nay là sinh nhật mình...chà ở VN mà cha nào làm trò này chắc hôm sau tức tốc mua áo đầm tặng hắn wá
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    trời ơi là trời tớ mà xinh chắc Thị Nở là Miss Universe wá sunny ơi he he
    Nghe sunny nói một hồi đầu óc tớ quay quay, nào giờ nghe đồn về đám cưới Ấn độ nhiều rồi mà giờ được chính một vietnamese confirm nữa hic hic tớ đuối rùi cả nhà ơi giờ tồn tại theo bản năng sinh tồn thôi
  9. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Vũng Tàu thì tớ chưa qua lần nào nên không biết, nhưng tớ thích Phan Thiết quê nhà Jani lắm lắm ấy . Tớ thích Mũi Né, bãi biển gần, sóng không lớn lắm nhưng nước xanh trong, ít người, cát vàng, rất thích . Hình như Phan Thiết là đất trồng quả thanh long, tớ đến hồi tháng 7, nhà nào cũng có trồng, tớ mỗi ngày đều được ăn thoả thích, ^__^, các bác ấy ai cũng có lòng, mình không đành từ chối, ngại thế .
    Tớ rủ (không "dê") hắn mấy lần rồi nhưng hắn lười không chịu đi, đợi đấy, mi không đi ta đi một mình .
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 27/06/2008
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    trời được chính em iu rủ (thì cứ cho là không "rê") đi beach chơi mà không đi, yla coi lại coi phải chính xác là lười không đó sao thấy đáng "lo" wá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này