1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    còn hổng bít đi lễ Đức Bà lễ 9 30 tiếng Anh (hay có Cha Khảm làm rất hay và ...đẹp ) rùi lo học kinh tiếng Anh nữa, bữa tớ có đi nhà thờ catholic (duy nhất có lần một ) hát hay ơi là hay Cha giảng cũng hay lun, thích ghê lắm mà không bít nó ở hướng nào để tự đi tại hồi ky là nhỏ bạn dắt đi
  2. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ cũng cùng nhau đi lễ Tiếng Anh tại nhà thờ Đức Bà rùi chứ bộ , lêu lêu ( vậy mà hắn lúc nào cũng nói lu lu em )
    Tớ dạy vài câu tiếng việt nghe cho nó nhẹ nhàng lúc căng thẳng .
    Tớ dạy nói "lêu lêu" mà hắn nói lu lu.
    Tớ dạy nói kèm chữ "mà" ở cuối câu để dẽ thể thiện nhõng nhẽo, như là " không muốn mà", " go sleep đi mà" ...ect
  3. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    e thích coi mấy hình đám cưới của người punjabi lắm, ko ngờ nó lại hoành tráng như thế, nghe đâu 1 đám cưới như vậy ít nhất là 1000 người đấy, e thấy cũng rùng rợn, đám cưới như thế thì cô dâu cũng mệt, tiền hồi môn thôi thì chác cũng ngủm củ tỏi rùi.
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    hừm hừm dzụ "không muốn mà..." này nghe hơi bị căng à nha hí hí hắn nhà tớ nói đủ thứ "tiếng Ấn độ" mà khi tớ dạy tiếng việt "dull" quá xá chả vô chữ nào hé hé (đừng ai bán đứng tớ nói lại hắn nghe nha )
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    mới sáng giờ mà lên mấy căn rùi, nhờ khả năng 8 xuất chúng của tụi mình mốt thất nghiệp đi phụ hồ được
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    A chào hello VH (tại không bít là "bác trai" hay "bác gái" đây )
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng đang sung sướng vì không phải là người Ấn Độ, khỏi lo vụ dowry đây, . Nhưng mà tổ chức tiệc cưới mà đông vui thì cũng tốt, càng đông càng vui mà.
    Ôi, thích mấy tấm chụp ở Taj Mahal thế, cả Lehnga nữa (cái này đoán vậy), được đến đó chụp ảnh cái nhỉ .
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    hehe tớ nghe kristan với cả viheart nói chuyện mà tớ cứ ngồi ôm bụng cuời, kristan nói hcuyện tếu quá đi Lêu lêu.
    Kristan cứ là phải vừa động viên chàng, vừa phải lâu lâu nhắc khéo cho chàng nhớ rằng ấy là thân gái mà phải bôn ba sang xứ người, bỏ lại tất cả chỉ vì chàng. Cho hắn nhớ ra nghĩa vụ của hắn, cứơi càng sớm càng tốt
    Mà gì ĐKKH 1200$ trời, đừng hù tớ chứ?
  9. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Cái bác khách hàng chỗ tớ cũng thế, không biết được ai chỉ cho mà mỗi lần xin xỏ, năn nỉ đều thêm "mà" vào, lại được cả điệu bộ nữa, xin lỗi Vi nhé, nhìn điêu hết sức , cơ mà cũng buồn cười .
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    hì hì cũng chả phải vui ở chỗ càng đông càng vui, mà vui ở chỗ đám cưới là tưng bừng rộn ràng ra đúng kiểu đám cưới, cô dâu, họ hàng bạn bè nhảy múa um sùm, diểu hành khắp đường khắp phố cả
    Tớ vẫn ước đám cưới mình mình cũng nhảy phát mặc dù nó có giống ếch ộp đi nữa thì vẫn thỏa tâm nguyện bấy lâu nay Mà tớ ghê lắm nha, chả biết bao giờ mới được cưới mà chưa gì đã bày đặt lên mạng download cả đống wedding songs về rồi ngồi tưởng tượng coi bài này mình nhảy thì sẽ ra làm sao, bài kia mình nhảy thì sẽ ra làm sao... rồi. Nhỡ có chuyện gì nó làm cho cái bụp chắc tớ sốc nặng quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này