1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4

    hehe nhắc cái chữ dull này, nhớ hôm qua tớ bảo hắn dull quá nhưng mà tớ đọc là doolllll (thì cứ tưởng đọc vậy hồi nào giờ), hắn bảo em ơi nó đọc là dall chứ không phải là doolllll tớ còn cố cãi (thì nhỡ nói rồi cãi mấy cái vớt vát) cuối cùng về nhà coi từ điển nó phiên âm giống hắn nói, làm tớ quê quá, ghét cái tiếng anh viết đằng đọc nẻo
  2. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ dạy để nói nhõng nhẽo với tớ thôi .
    tại vì đôi khi muốn vòi hắn làm cái này cái kia, nên xen kẻ anh việt cho nó nhẹ nhàng.
    Tớ nói " muốn sleep more mà" hắn nói " muốn this muốn that". Vậy đó.
    Ah Việt Hương, hôm trước Karam có hỏi tớ hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ bằng TV thì nói làm sao.
    hắn bảo là ngày cuối tuần biết cả nhà H hay tập trung nhà ông bà nên muốn gọi điện hỏi thăm, nhất là nói TV để lấy điểm hihi. Hắn tâm lý và quan tâm tới cả nhà Hương ghê. Đúng là mội câu chuyện TY ở đây đều có mỗi hoàn cảnh khó khăn khác nhau, chứ cặp của tớ mà khó khăn từ gia đình tớ giống bố mẹ VH nữa thì càng nguya .
    Tớ chỉ cho hắn là " con chào bố mẹ" " bố mẹ có khỏe không?"
    Tớ nói với hắn là Karam cứ cố gắng gọi "bố mẹ" thật nhiều vào thế mới càng nhiều điểm . KHông biết tình hình sao ha VH?
  3. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    cả Vihẻa và Kítan cũng là christan ah`, vậy theo sự hiểu bik thì nhà mình có tới 3 người rùi đoá....trong số 3 người này, Vihẻat là may mắn nhất! sướng nha!
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ vậy đó hả
    trời mấy ông này có câu khoẻ không mà học woài không thuộc (giống ông nhà mình ghê ) làm bộ hỏi hỏi vậy để lấy điểm với nhạc phụ nhạc mẫu í mà, hỏi Vi để Vi khen để lấy điểm với "chị nhà" nữa , một công ba bốn chiện hí hí lo chạy khéo "bác gái" chọi dép
  5. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hallo cả nhà, các nàng tám dữ thật. Chân cẳng xicàque, không đi đâu được tám cùng các nàng vậy.
    Sai tâm sự thật lòng thật mề nhé : Tớ thích chồng tớ là người Việt Nam nhất. Cùng ngôn ngữ, cùng văn hóa, cùng con Rồng cháu Tiên, dễ sống hơn rất nhiều.
    Chồng nước ngòai ấy mà, ngôn ngữ hạn chế, nhiều lúc tức muốn chết mà không thể hiện hết cái tức, bẩu thế này, chàng lại quàng thế khác. Chán lắm.
    Nhưng mà số phận hổng cho 1 anh chàng Việt Nam. Mà nói thật nhé, có vị Vietnamese XY nào đang ở đây thì vui lòng lượng thứ : các nàng mà đã éết anh Tây rồi ấy mà, bất kể anh Tây nào, thì đừng có mong mà quay về lấy anh Việt Nam nào nhé. Hết cửa. Chỉ trừ khi dấu kín quá khứ ấy thôi.
    Hôm nay, Sai có thêm một anh Ấn nữa tỏ tình tỏ tang chỉ sau 2 tuần chat trên mạng, ầm ầm đòi I love you, i will be with you etc. He he he, chàng mà định giỡn ấy hả, tớ cho mê tớ thật mà coi.
    Anh cu dòi vợ của tớ, saved tất cả các lần chat 2 năm nay, bây giờ gửi mail từng cú một, khủng bố quá. .
    @Kiristan : tớ chẳng biết chàng của nàng vị tha bao dung như thế nào, còn anh cu đòi vợ của tớ ấy mà, nhớ từng lần gọi điện thọai mà tớ không nhấc máy, không gọi lại. Mới hôm qua ngồi kể đây này, khiếp hãi.
  6. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Em nữa hả Vilone? catholic khác christan đó em
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ đang là mùa hè, nên thời tiết ko lạnh lắm. Ở đây buổi sáng , trưa cũng nắng và nóng, nhưng cái nắng nó ko gay gắt và ko kèm khói bụi như ở VN. Buổi chiều tối thì mát, hôm nào có mưa thì cũng lạnh. Khoảng 22 độ C mà Tàma thấy mát chứ ko thấy lạnh như mấy lần có áp thấp nhiệt đới ở TP.HCM (lúc đó khoảng 25 độ chứ mấy mà sáng ra run lập cập rùi).
    Có 1 điểm rất ư là ngộ ở đây là 6,7h tối trời vẫn sáng như 4 h chiều, thậm chí còn nắng, và mới 4h sáng trời đã sáng trưng như 8,9am (mặc dù vùng này núi bao quanh). Các ấy xem mấy tấm hình của tớ chụp thì cứ cộng thêm 2 tiếng vào giờ ghi trên hình là ra đúng thời điểm chụp tấm hình ấy)
    Tàma ko hợp khẩu vị đồ ăn NB cho lắm (may wá ko tăng ký lô nào ) . Trước khi ăn món nào cũng phải hửi hửi xem mùi nó sao thì mới dám ăn, nhưng cũng bị hố mấy lần
    Và đây là mấy tấm hình của chùa Zenkouji mà Tàma đi tuần trước. Bản thân cái chùa ko to nhưg khuôn viên, vườn tược và khu vực phụ cận thì rất rộng và đẹp . Đây là chùa cổ nhất NB (theo internet)
    Những ngôi nhà bên đường lên chùa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vòng ngoài cùng nhìn từ xa
    [​IMG]
    Cổng bên ngoài (2 bên có 2 ông giống ông Thiện và Ác ở VN)
    [​IMG]
    Cây cầu bắc sang 1 phần khác trong khuôn viên chùa
    [​IMG]
    Đây là cổng chùa
    [​IMG]
    Cổng chùa nhìn từ phía sau
    [​IMG]
    Đây là gian chính điện nhìn từ ngoài vào:
    [​IMG]
    Còn đây là tượng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng ta bắt đầu đi lòng vòng quanh chùa nhé (hix, thuyết minh mệt wá)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chưa đến mùa thu nhưng cũng có lá đỏ (momiji) rùi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong chùa có cả cây ăn quả (mà chả ai ăn...phí )
    [​IMG]
    đi tiếp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chim bồ câu và rùa (ng ta cho rùa ăn như mình cho cá ăn vậy)
    [​IMG]
    túm dc khoảnh khắc cất cánh của nàng bồ câu ^^
    [​IMG]
    phù phù đuối rồi ...
  8. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    catholic chính cống đấy chị
  9. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    thủy àh, cuối cùng thì e hết dính liếu với Ấn thân thương rùi, e với cái người đó ko còn wen nhau nữa nhưng nhà mình thì vẫn " iu" lắm, thương mấy chị nhiều nhiều.....
  10. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Sai, tớ thấy cái anh muốn lấy vợ í, "cáu" với Sai vì có lẽ đã " thật lòng" với Sai rồi. Nếu cứ đăm đăm đi lấy vợ thì "khủng bố" những gì đã chat hay, giữ trong lòng những lúc đau vì gọi cho Sai, Sai bỏ lơ làm gì cho mệt.
    Có lẽ Sai thấy vui, và hiểu nhiều hơn về mấy anh Nam Á, tốt có xấu có, nhưng đôi khi cũng nghĩ cho người khác Sai ah, có lẽ họ nhanh chóng và dễ nói yêu nhưng đó là đặc tính của họ dễ có cảm xúc nhưng chắc họ cũng phải thật lòng hay ít ra cũng sẽ cố gắng thật lòng.
    Sai nghĩ Sai chat như vậy thấy vui vì khám phá " bộ mặt" thật của các chàng, nhưng cũng thể hiện rõ bản chất mình là người như thế nào luôn, vậy thì Sai và đố tượng đó cũng hợp lắm .
    Tớ không phản đối chuyện của Sai, tiếc là ko ở gần đây để gặp tớ cùng đàm đạo , tớ cũng nhìn cuộc sống này nhiều màu nhiều vẻ lắm, nhưng nhìn thì chỉ nhìn, hiểu thì cũng có hiểu, nhưng làm theo thì tớ rất cân nhắc trong các hành động của mình.
    KHi nào về VN hay tớ có dịp đi Sing sẽ gặp Sai, ok ko? mà không biết Sai ở Sing có đúng ko nữa????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này