1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Em gọi ai ấy, làm chị giật mình .
    Tương lai của em còn dài mà, cứ từ từ hưởng thụ, các chị già rồi, đi hết gần nửa đời người nên suốt ngày ca bài "nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ" với các chàng thôi.
  2. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tama ơi, máy mình chậm quá, chưa nhìn thấy cái hình nào, toàn mấy cục vuông vuông .
    Cảm ơn vì đã post hình , cơ mà tớ thuộc tuýp "Được voi đòi Hai Bà Trưng", tớ muốn xem cả hình của chủ nhà nữa cơ .
  3. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chị cũng là thuỷ nữa, hi` sorry chị nha'', viheart cũng là thủy đấy!
  4. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Cái em Vilone này hihi nhân tiện chị biết Ya cùng tên với chị rùi
  5. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Vilone còn trẻ quá em . Cứ gắn bó với nhà mình cho vui, chuyện tình duyên cái gì đến thì nó sẽ đến thôi.
    Chị bạn của chị hay nói một câu này, khi tình yêu đã phải nên kết thúc thì : tạm biệt người cũ cho lẹ, cho dứt khoát thì cơ hội cho tình yêu mới đến càng mau, càng nhanh
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ôi thế à? ở đây tớ vẫn xem được bình thường nè. máy móc , mạng mẽo đôi khi khùng wá Hy vọng Yla sẽ từ từ coi dc, còn nếu vẫn mãi ko dc thì pm tớ nhá, tớ gửi cho.
    Còn hình của chủ nhà thì hôm bữa có post lên 1 tấm nằm ườn trên bàn í, trông xí wá nên delete rùi, thế hôm trước Yla chưa xem tấm đó à?
    Còn mấy tấm kiểu anh chàng mặc vest đạp xe nữa còn ở trong camera, để Tàma post sau nhé. Cuối tuần đi chơi nữa này, sẽ up thêm hình mới hen hehehe, sợ biến nhà mình thành my photo gallery wá...
  7. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    cám ơn chị, e đang ráng tạm biệt đây chị, còn nhỏ mà yêu đương sớm wá mệt người ( cái này giờ mới nhận ra), cũng bik giờ mình fải làm gì rùi, tương lai là trên hết mà nhưng Ấn độ thì vẫn còn sức hút dzữ dzội hêh, e mới quen dc thêm mấy đứa bạn người ấn cùng tuổi, thấy có vẻ rất dễ nói chuyện..... thích người này iu người kia, cuối cùng thấy bạn bè mình bị bỏ rơi, tụi nó chẳng giận vì lúc nào cũng online net net với người ấy, chỉ đợi mình bình tâm trở lại thui, cảm thấy thật hạnh phúc khi có bạn bè...chẳng cần fải nói gì nhiều nhưng cũng đủ nhận thấy tình cảm thế nào
    cũng nhờ Ấn mà em mới quen bik dc mấy chị, kệ cũng may mắn vì nhà mính chị nào cũng " gr8" hết. hạnh phúc vì có bạn bè như thế lắm!!!
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ thích tên mình lắm đấy nhé, ngày xưa ông tớ bảo tên tớ là "lấy cảm hứng" từ Hồng Lâu Mộng, "con gái sinh ra từ nước" , tự hào lắm đấy, , sorry mọi người, spam quảng cáo một tí.
    Hay Tama gửi qua chat cho tớ đi, nàng có skype không, gửi qua skype cho nhanh, tớ ít dùng yahoo .
  9. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ta` ma ơi,chị cứ pót hình nhiều nhiều vào cho e mở rộng tầm nhìn hén
    chị đi Nhật du lịch hay công tác vậy?
  10. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Chị biết em vẫn còn đang đi học mà Vilone nhất là đang học phổ thông và chuẩn bị cho Đại học quan trọng. Tuổi này sẽ còn nhiều gặp gỡ và cơ hội, còn nhiều cơ hội lắm .
    Già già ổn định như chị và vài người ở đây thì lúc đó mới quyết tâm "chiến đấu" vì một người em ah.
    Tuổi em lúc ấy chị cũng yêu sớm gồi , cũng mạnh liệt như ai, nhưng qua rồit hì thôi, không như bây giờ, cảm nhận không chỉ dừng lại ở tình yêu mà là một cái gì đó xa hơn nữa để xây dựng.... Đó biết là cái gì hehhe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này