1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    to Linh, Huong, Lan Anh, and all cám ơn tất cả mọi người.
    Tớ thực sự đang rất rất cố gắng .
    Vừa mới xem lại mấy tấm hình chụp lần thứ 2, hai đứa gặp nhau, đặc biệt là có quay vài đoạn video ngắn hai hắn đang đút bánh mì cho tớ ăn, như hai con chim đang ăn mồi vậy, cắn một miếng rồi lại ...kiss một cái . Nhớ hắn quá!
  2. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Con gái mơ mộng vấn vương nhiều thật, tự dưng cứ hay xem lại những tấm hình, video lại cảm giác yêu người ta vô bờ bến .
    Đàn ông khác mình chỗ đó, họ cũng yêu nhưng cách thể hiện và cảm nhận tình yêu khác ta . Con gái thật khổ .
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    chân nàng bị sao vậy?
    hắn nhà tớ thì không có cân đong đo đếm dữ vậy (nghĩa là cũng có tí chút ) chẳng hạn như tớ hay nấu cơm trưa bỏ hộp cho hắn, giờ tớ ít nấu hắn xụ mặt nói anh để ý cả tháng trời nay em không có nấu cơm cho anh đại loại vậy còn tuyệt nhiên không có vụ save chat (mà chỉ có ... tớ save ha ha hắn hỏi chi dzậy trời để mốt blackmail tui hả )
    mà hắn nhớ tỉ mỉ những hiệu xà bông dầu gội đầu sáp ...... tớ xài chính xác 100% số đo để mua đồ , tất cả cái bài hát tớ thích giờ vẫn vậy , thương lắm cơ
  4. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    He he, các nàng nhớ chiêu này để sau có anh nào thì dọa bom thư chàng .
    Nhà cửa dạo này đông vui ghê, lúc nào cũng có người đi ra đi vào, cơ mà có nàng S_B_C, Rainy và Louise dạo này hơi bị kiệm lời, hay tại đội Nga thua TBN nên nàng buồn???
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 27/06/2008
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    ừ tớ sẽ nói giống VH chỉ củm ơn VH nhìu cũng nhờ tức hắn mà khả năng gây lộn bằng tiếng Anh của tớ tiến bộ rõ rệt khà khà nhưng còn ngoan lém hỏng có chửi thề cái này hắn cho điểm cộng hí hí
    trùi tớ đính chính rùi chứ bộ nà chừng 100 - 200 đô hà , còn muốn nhanh gọn rẻ thì vô temple thì chắc chừng vài chục
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ bắt TBN mờ, buồn gì đâu mà buồn. Lúc các anh bò tót đẹp giai ghi bàn lại còn nhẩy cẫng lên đấy chứ . Căn bản là mình thấy các anh Nga đi đến đây đã là tuyệt đỉnh vinh quang, sức cùng lực kiệt, bao bài vở đem ra xài hết rồi nên khỏi hi vọng làm gì mất công
    Chúng tớ chính thức là đi đến end of the road rồi. Giờ đang ngồi nhà tính kế xoay xở làm sao đủ tiền tiêu từ giờ đến lúc về . Độ này chắc ủn valise ra đi metro với xe buýt ra tận sân bay quá
  7. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    À mà xin các nàng vụ lưu giữ kỉ vật đi nhé. Không có giá trị pháp lí đâu , giá trị vật chất thì may ra, chứ giá trị tinh thần thì khủng khiếp lắm à . Thứ nhất là (hầu hết) các chàng sẽ chẳng coi mấy thứ các nàng nâng niu ra cái con khỉ khô gì, và chắc chắn là sẽ không nhớ chàng đã tặng nó cho nàng trong dịp nào/khi đó nàng ra sao/khi tặng chàng đã nói câu gì blah blah blah (chắc trừ cái nhẫn cưới ra ), thứ hai là nếu không đến được với nhau, một ngày đẹp trời tâm trạng không vui mà giở nó ra xem thì... than ôi là nẫu . Tớ sau khi bị hai anh Dà hú và Hốt mêu cưỡng ép xoá sạch các thể loại thư từ trong inbox/msg archive của mình thì tự nhiên thấy đỡ nẫu đi ghê gớm (làm gì còn source cảm xúc lấy đà nữa ), hôm nay ngồi xem ảnh ăn hỏi của first love mà cứ cười hê hê như không (dù hồi xưa mình cũng tốn kha khá thời gian vật vã với chàng ). Ra đi cùng với chàng là cái nickname chính ngày xưa, cái phụ này không khéo sau vụ này cũng cho ra đi nốt
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Phải giữ chứ nàng, chẳng gì cũng là tâm huyết một thời, con bạn tớ sau khi có được tình yêu thứ hai, ngồi đọc thư tình gửi chàng thứ nhất mà cười lăn lộn, tự hỏi sao ngày xưa nó có thể viết ra những lời sến đến thế. Bây giờ thì không viết nổi nữa rồi, chỉ hành động thôi, ^__^, sau 5 năm họ thay đổi ghê thật.
    Tớ nghĩ cái gì là kỉ niệm thì đều nên giữ, trừ khi nó quá tệ, cứ như một cột mốc thôi mà, bây giờ cả anh và em đều vui vẻ hạnh phúc, cái gì qua rồi thì cho qua.
  9. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    T nghĩ chắc chắn đây là đám cưới của rich people hay là high caste. Còn T sẽ share cho cả nhà xem đám cưới rất giản dị tổ chức tại singapore .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cô dâu chú rể làm việc ở sing rôi 2 người cảm nhau cũng khoảng đâu 2 năm ..đi đến kết hôn...buổi tiệc đơn giản này chỉ có bạn bè 2 bên tham dư. Ko biết có ve India tôchửc theo nghi thức truyền thông ko thì T chưa hỏi
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hì hì, nàng Yla không đọc kĩ rồi. Bình thường không sao, chứ vào cái ngày bất thường kia cũng phiền phết đấy . Tớ chẳng bảo các nàng vứt đi, nhưng cứ tống nó vào nơi nào out of sight (mà nếu thêm được out of mind thì tốt quá ) là được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này