1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hehe, thấy Tàma khôn ngoan quá nên phải học theo ngay!!
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Ui chao!!! có người khen mình khôn ngoan kìa... sướng quá ..hihi ...hehe...haha...
    Tính 8 thêm nữa nhưng mà bùn ngủ quá rùi, thôi tổng chào cả nhà Tàma đi ngủ đây, mai lại tiếp tục 1 ngày điên cái đầu
  3. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫy từ tối hôm qua đến giờ rồi đấy, kiểu này chắc gẫy tay cũng không ai đáp lại, Alô, alô, có ai nghe thấy tớ nói gì không??? Không tin tưởng vào mấy cái loa china lắm .
    Tớ mà có thời gian rảnh rảnh là tớ ngủ ngay đấy, mặt tròn lắm rồi nhưng không ngủ không được, ít ra thì cái mắt tớ nó không chịu được. Hay buồn buồn thì ngâm cứu thơ văn???
  4. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bạn tự cho rằng câu chuyện của mình là kiểu mẫu để người khác nhìn vào chắc? Với tớ thì nó chẳng là gì khác ngoài sự "khoe mẽ" cả!
    Tớ cũng chẳng có ý định "dạy dỗ" bạn đâu mà sợ. Có điều tớ ko thích những người khoe khoang, dù lộ liễu hay tinh vi, thế thôi!
  5. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Đang ngâm cứu đấy chứ. Hôm trước đi mua vé ôm về một chồng Heritage nặng muốn gẫy tay đặng mở mang kiến thức cho trẻ em vùng sâu vùng xa vì Heritage thì các nàng biết rồi đấy, mở ra toàn tranh ảnh đẹp long lanh, nhìn làm mình cũng muốn đi du lịch VN nữa (j/k)
    Đùa chứ tớ đang đọc The Audacity of Dream của Obama, thử xem ông này có gì mà ai cũng bảo charisma của ông ấy rất lớn.
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy nàng sunny có vẻ "cay cú" vụ ảnh Sapa này quá, tớ khuyến mại nàng ấy cái ảnh
    [​IMG]
  7. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    anh nhà tớ xem xong ảnh, ngẩn người ra hỏi mày chụp ở VN hả? Hoá ra trước đây anh tưởng VN nhà tớ ở cái xó nào, không có sông núi biển hồ chi hết nên giờ thấy có núi ngạc nhiên quá, bảo trông cứ giống giống ở NP
    Tớ mới xem ảnh chụp Lumbini, đẹp lắm nàng sunny ạ. Nàng đi chụp ảnh Việt Nam Phật Quốc Tự ở đó cho tớ xem với. Anh nhà tớ quên, chụp mỗi cái chùa Tầu
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhà mình nhiều tranh luận nhỉ, không tham gia cũng thấy khá ...... ngại, thật ra là từ vụ "tự hào dân tộc" tớ đã thấy chướng rồi, đinh làm hẳn một bài nhưng kết cục là thôi, vì lười . Tranh luận qua lại, bàn tán xôn xao, cuối cùng cũng là mạng ảo, có nói nhiều đến đâu, kết cục cũng chẳng được gì, người ta thường đặt cái tôi lên trên hết (tớ cũng vậy) thì chỉ một vài dòng chữ của mình liệu có thay đổi được. "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", biết vậy thì thôi, không làm khó mình, làm khó người khác. Mạng là ảo, cớ sao cứ phải mang ra để nói xấu, bêu riếu nhau, lời nói chẳng mất tiền mua, nếu sự việc không liên quan đến bạn, không phải là việc xấu thì tại sao phải nói nhau nặng lời thế, có ích gì cho bạn không??? Tớ nghĩ ở đây chẳng có ai là trẻ con để phải được dạy bảo cả, ai cũng có foolish đôi ba lần trong đời, rồi cũng đến lúc nhận ra thôi, thất bại là mẹ thành công mà, cái gì đến rồi cũng sẽ đến.
    Túm lại, những gì là việc chung, có thể chia sẻ thì chúng ta cùng tham gia, những vấn đề cá nhân, giúp đỡ được (bằng lời nói) thì giúp đỡ, không cũng đừng ném đá vào nhau, đời tôi là của tôi, đời anh là của anh, việc ai nấy làm.
  9. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Nàng thích chụp mũ người khác thế nhỉ? Hay là nàng đọc tiếng Việt mà không hiểu nhỉ?
    Chả hiểu sao tớ lại đi dây dưa với nàng làm gì cho mệt. Thôi tớ chào bái biệt nàng nhé. Chúc thượng lộ bình an!
  10. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Thế là không được nhá, đề nghị anh nhà nàng ngâm cứu lại bản đồ Việt Nam đê, nhà người ta có một đống danh lam thắng cảnh, du lịch văn hóa, tầm nhìn thế giới mà anh ấy không biết gì là sao??? Nàng phải phổ cập kiến thức nhiều vào chứ, rể Việt Nam mà thế này là không được đâu nhá .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này