1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Salut Kirstan! Je suis enchanté de vous connaitre. Beaucoup de félicitations pour votre mariage et merci de nous avoir invités à votre mariage. Mais... allez-vous payer pour nos billets d''avion?
    As for your question, it''s true that we might not like *everything* about Indians, and we do discuss our grievances in the forum, but most of us here joined the forum because we have some particular interest in India, Indian culture or Indians. So it won''t be right to generalize that we don''t like Indians.
    Cheers.
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng Trang và ông xã nhé! Mơi mốt đám cưới rùi nhớ chụp hình chụp ảnh rồi post lên đây cho bà con mừng nhen.
    Trang nói chuyện vui thiệt đó, tớ đọc bài Trang lúc nào cũng phải phì cười hết. Cái vụ CV đúng nghĩa đen này thì tớ đã thấy rồi công nhận lần đầu tiên tớ thấy, tớ cũng bị shock lắm. Mà kì lạ là họ ko có biết chọn ảnh gì hết, cái ảnh nào trông cũng như ảnh truy nã ấy
    Ở Ấn việc dàn xếp hôn nhân quá phổ biến rồi nên trong thời đại kỹ thuật tiên tiến này, cách thức mối mai cũng hiện đại ghê lắm
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hi Kamran, it seems u were got the wrong the person here . You confused Thao''s husband with Kirstan''s husband , didnt u?
    By the way, i wanna say although we dont write many entries in English in this forum (actually there r still some), it doesnt mean that we dont share ur feeling and ur thoughts. You are always welcome here to share with us what u think and feel about Vietnam and Vietnamese, India and Indians, ect.
    Cheers...
  4. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Kirstan nhé, các nhân nhà mình đang lũ lượt kéo nhau đi lấy chồng cả rồi, còn chơ vơ lại vài mống .
    Câu chuyện của Kirstan làm mình nhớ đến đám cưới của bác Sathish chỗ mình. Tình hình là bác này 27 tuổi, có bằng MA quản trị, đã từng làm việc lưu lạc khắp nơi, nói vậy để mọi người biết là bác ấy đi nhiều nơi, biết nhiều việc nên tư tưởng cũng thoáng, không cổ hủ lắm . Vừa rồi, bác ấy xin nghỉ hẳn 1 tháng để về cưới vợ, khi mọi người (có mình ) hỏi thăm về fianceé thì bác ấy thản nhiên : "Tao còn không biết, làm sao nói cho bọn mày biết được" . Thì ra là gia đình bác ở nhà đã mối mai kiếm được cho bác một tấm vợ mà khi hỏi về lý lịch trích chéo thì bác cũng chỉ : nghe nói là, gia đình tao bảo là, hình như là ....... đến tận ngày cưới bác mới thèm mò về đóng vai chú rể, bao nhiêu việc còn lại "đã có gia đình lo" . Bảo bác gọi điện hỏi thăm, liên lạc thư từ cho em yêu bác cũng không nốt, "Nghe nói cô ấy không có di động, gọi điện gặp người nhà thì tao ngại lắm" , thế mà bảo về lấy vợ thì xăm xăm đi luôn, chả thấy ngại gì . Tớ hỏi bác là lỡ dại nếu lấy nhau không tình yêu kiểu này, vợ chồng không hợp thì sao, bác có vẻ yên chí lắm : "Bọn tao sẽ sống đến đầu bạc răng long, bố mẹ tao cũng thế, ông bà tao cũng vậy, đó là indian culture, tránh được mâu thuẫn giữa vợ và gia đình" , thế đành chúc bác hạnh phúc vậy.
    À, bọn tớ có thiệp mời đám cưới của bác ấy đấy, nhưng nhà bác ở tít Chennai nên lực bất tòng tâm, chỉ gửi thiệp được thôi. Cả bọn nhất trí rằng khi nào bác và bác gái sang sẽ làm bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng nhưng bác ấy lạnh lùng bảo : "Tao sang có một mình thôi, còn vợ thì phải ở nhà cùng gia đình chứ" , thế thì biết làm gì bây giờ???
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Ah, choáng tập 1 với chồng yêu của Kirstan, ngất tập 2 với Lilys, ^__^, các nhân nhà mình toàn nhân tài giấu mặt..
    @ Tama : yahoo gửi ảnh chậm cực nàng ạ .
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Kirstan: ui chúc mừng chúc mừng chúc mừng Kirstan
    tớ cũng muốn được như Kirstan quá
    ông xã cũng chiều bà xã quá ha, ghen tị ghen tị
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    đã cắt tóc chưa vậy Yla? hôm qua tớ vừa cắt xong, mà vẫn xấu quắc, nên tớ hổng dám đưa ra cao kiến gì với nàng hết
    uh tớ cũng chẳng thèm đá động gì tới cái bọn ăn nói lỗ mảng và không biết suy nghĩ ấy nữa làm gì, vậy mà cứ lên mặc ta đây là dân du học ở Sing, chắc chỉ dựa dẫm vào tiền bố mẹ thôi, mình mà càng nói mình sẽ giống nó
    tớ sắp tới sẽ có tin vui, nhưng mà giờ chưa có tiết lộ bí mật được, phải giấu kín hí hí
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tớ có pm cho Yla đấy, xem hộp thư nhá.
  9. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Cắt tóc kiểu gì thế Yani? mái ngang à? nếu vậy thì Tàma có thể tưởg tượng dc
    Này này ko có chơi cái trò úp úp mở mở thế nhá. hai 5 rõ ...1 chục đi nè
  10. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @Kristan: Nhà mình dạo này tin vui tới tấp luôn nè.
    Đúng là sis fải chụp thật nhiều hình rồi post lên cho cả nhà chiêm ngưỡng nah.Sao mọi người ai cũng đi chống lầy hết rùi làm mình nôn wá đi ah.Nhưng bây giờ lực bất tòng tâm. Hichic.
    CHÚC MỪNG KRISTAN VÀ OX NHA.
    Được linh0110 sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 30/06/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này