1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Uh, công nhận VH hay thiệt đó, đi du học mà vẫn còn giữ được thú đánh đàn. Hồi xưa VH có học nhạc viện ko hay học ngoài thôi?
    Còn tớ ấy hả, biết lõm bõm vài chữ tiếng Pháp thôi, nhưng thời buổi này, với sự giúp sức của Mr. Gúc gồ thì "không có việc gì khó, chỉ sợ ko có internet" hehehe...
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    củm ơn jani
    anh iu của jani mốt còn cưng jani hơn í chứ, đào đâu ra một cô vợ xinh thế còn chịu đựng không càm ràm khi hắn bận rộn bỏ bê nữa còn sẵn sàng theo hắn qua tận đất pakistan nữa
    hì hì nói vụ chiều thèm khoe wá cho tám tí nha hắn làm xa cỡ sài gòn tới biên hoà còn tớ làm xa cỡ sài gòn tới ... cầu điện biên phủ mà ngày nào hắn cũng rước có bữa trời mưa hắn vừa hộc tốc chạy tới đón trong khi chạy còn sợ tớ không chờ hắn đi về mắc mưa thế là gọi điện em ở văn phòng chờ nha anh đang tới tớ nghe tiếng mưa rầm rầm trong điện thoại, đúng 1 tiếng sau hắn có mặt chỗ tớ người ướt nhẹp lạnh run còn đói nữa hu hu tội nghiệp ơi là tội nghiệp
    Được kirstan sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 30/06/2008
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn cả nhà VH tàma jani linh lily annghia abantony sunny ... thương mọi người lắm
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Kirstan ới ời, hỏng dám hứa sao được hử??? mắc cỡ gì thì đám cưới cũng phải chụp hình chứ nhỉ, mà đã chụp rùi thì phải share cho mọi người coi, chứ chả nhẽ lại đem cất vào rương , chôn kho báu à???
  5. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, các nàng thợ xây xây nhà nhanh quá. Lại còn rủ các chàng vào xây cùng nữa chứ. Ngó chừng Box này phát triển nhất trong các box đấy.
    Nói đến chuyện dùng chung cái gì đấy từ xa. Các nàng có biết là có phần mềm kiểm sóat PC của mình từ xa không ?
    @Viheart : nàng ổn chưa ? Bữa trước quên chưa trả lời nàng vụ cặp anh Tây xong thì không lấy được chồng Việt Nam nữa. Lý do là đàn ông nước Nam chúng ta không chấp nhận chúng ta nữa. Vậy thôi. Nàng cứ thử mở một cuộc điều tra đi rồi sẽ biết.
    Hình như bắt đầu mùa cưới ở Ấn độ thì phải. Các nàng nhà ta tin vui dồn dập . Chúc mừng các nàng nhé. Và nghiêng mình khâm phục sự dũng cảm và tình yêu vô bờ của các nàng dành cho các chàng. Sai thua xa thua xa.
    Anyway, hôm qua Sai lại được 1 anh cu, sau 9 tháng chat , hỏi Will you marry me qua mạng đấy. He he he. Sai said yes, i do, lets wed. Thế là chàng cong giò chạy, lại còn thét lên : không đùa, không đùa, hỏi thật mà vội đồng ý ngay thế sao. Chỉ xí chỗ thôi mà, nếu đồng ý thì gặp nhau đã rồi quyết nhé. He he he.
    Nghe chừng vẫn tốt hơn cái vụ xem hình rồi hân hoan về nhà cưới vợ. Cứ như là ra siêu thị mua cái giường ấy. Khiếp. Mà cái anh cu đòi vợ của Sai cũng sẽ cưới vợ theo kiểu ấy đấy. Em làm khổ anh, em làm khổ cho cả cô gái ấy nữa. Bây giờ em không cưới anh, anh phải chọn đại 1 người nào đó để cưới, rồi bếit anh có mang hạnh phúc đến cho cô ta nổi không nữa đây. Chúa ơi, nghe xong hôn mê sâu cứu không tỉnh. Cứ như thôn nữ Bắc kỳ Việt Nam thế kỷ 16 ấy . He he he.
  6. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    ^__^, tớ không được vinh hạnh học ở NUS đâu, tớ dùi mài kinh sử tại FTU HCM , cơ mà không được chữ nào vào đầu cả.
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ cực kì, cực kì, cực kì dị ứng với cái chữ vàng vàng trên kia đấy nhé, nghe rất là kì thị, miệt thị người khác, cũng như mọi người vẫn còn gọi Nam Kỳ, cái thời ấy qua lâu lắm rồi .
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 01/07/2008
  8. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vậy mình học cùng trường rùi. Lúc trước mình cũng học FTU, và sau khi ra trường thì cũng quên sạch sẽ những gì đã học .
    Nghe chuyện yla_bakala kể về ông bạn Satthis thấy giống y chang chuyện người quen của mình ở NUS kể, cũng tình tiết như vậy, cũng comment "Tao còn không biết kết quả, lấy gì nói chúng mày nghe". Vậy là story này phổ biến ghê lun hehhe.
    Ông này lúc biết chuyện mình quen bạn mình thì nói là "Good luck cho mày thui nhưng theo tao thì tiêu chuẩn chọn vợ của người Ấn là cùng làng, không được thì mới cùng thành phố, rồi đến cùng cộng đồng, cuối cùng hổng được nữa thì mới chọn cùng nuớc." Đem cái này kể bạn mình nghe, bạn mình nói lạ quá, chưa nghe bao giờ .
    Hồi chuan bi ra mắt mẹ bạn mình, mình cứ tỉnh bơ như không vì nghĩ mình chắc chắn được approved. Nghe bạn mình kể về mẹ bạn mình thì thấy miễn mình chứng minh được với gia đình bên đó mình rất thương bạn mình và bạn mình rất thương mình là sẽ được chấp nhận hà. Dạo đó bà con cứ thắc mắc "Sao mày ra mắt má chồng tương lai mà hổng nervous tý nào dzậy" Khakha .
    Đến khi gặp mẹ anh ấy, mọi thứ diễn ra như mình expect. Lúc mình hỏi bác ấy là tụi mình quen nhau vậy, bác có e ngai không. Bác ấy bảo 2 người có background khác nhau chắc chắn cuộc sống chung sau này có nhiều khó khăn rùi, 2 đứa đã biết vậy mà vẫn muốn tiến tới thì có problem sẽ là problem của 2 đứa, chứ đâu phải problem của bác đâu mà e ngại. Miễn 2 đứa hạnh phúc là bác thấy hạnh phúc. Bác sẽ chúc phúc cho 2 đứa. What is a mother for, baby? "
    Bác ấy nói mình gọi bằng mẹ (tiếng malayalam là amma). Anh em nhà đó khi biết mình gọi bác bằng amma thì ngạc nhiên lém, cứ nói sao mẹ lại để cái đứa người dưng gọi là amma vậy . Hehehe, đúng là ganh tị với người ta nghen
  9. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nàng sướng ghê, được mẹ chồng ủng hộ là thành công rồi, chỉ còn chờ ngày lên xe tăng về nhà chàng nữa thôi . Mà nàng gặp mẹ chồng ở đâu vậy? Tình hình buổi gặp đầu tiên thế nào??? Bây giờ chàng và nàng đang ở đâu, có thường xuyên gặp nhau không???
    Hỏi một lô lốc để nàng trả lời, có gì kiếm đường hỏi tiếp .
  10. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chớ giận chớ giận, tớ cũng là dân gốc Bắc Kỳ đấy.
    Sang Box singapore mà nghe làng nước chửi nhau, ghê quá, ghê quá. Có mấy anh Ấn hôi mà động chạm đến cả dân tộc Việt Nam nữa. Chị em mình nhạy cảm quá. Nói gì thì nói, thương ai thì ai, cũng mong đừng quay lưng và chối bỏ dân tộc đã sinh ra mình.
    Sai luôn biết mình thuộc về ai. Cựu chồng của Sai nói, anh không thể giữ em khỏi những gì em thuộc về. Đó là dân tộc đó. Thấy dân mình lam lũ cực nhọc nơi đất khách quê người, rớt nước mắt luôn. Thấy dân mình nagng tàng manh động nơi đất khách quê người, đau xót lòng luôn.
    Sai cũng là dạng công dân quốc tế, ngày Tết của mình thì không phải Tết của người ta, ngày Tết của người ta thì chẳng cảm thấy đó là của mình. Luôn mơ ước có người chồng Việt Nam, có quê để lâu lâu dẫn con về thăm quê chồng. Nhưng mà trời chẳng cho được làm vợ người Việt. Cựu chồng đã từng phải rất kiên nhẫn với Sai để thuyết phục Sai là tình yêu không có biên giới đấy. Nhưng mà mong ước được làm vợ một người đàn ông Việt Nam, chấm cùng một chén nước mắm trong bữa cơm vẫn cứ đau đáu lẩn quất trong Sai.
    Đám cưới của Sai và cựu chồng được tổ chức tại quê chồng, một hòn đảo nhỏ ở Ý, không một người thân thích của Sai vì trốn nhà cưới chồng mà. Nỗi tủi thân lớn đến nỗi không có đêm tân hôn. . Càng ngày những khác biệt trong cách nghĩ và ứng xử càng làm chúng tớ xa nhau, đến nỗi một ngày kia cựu chồng nhận ra rằng, dường như em nhất định không chịu vượt qua biên giới của em. Còn tớ thì không thể hiểu nổi tại sao đối với chàng chim và tớ ngang nhau. CHàng không màng đến những mục tiêu của một gia đình. CHàng chỉ cần rời tớ ra là đến với chim và rời chim ra thì có tớ. KHác biệt này là khác biệt trong quan niệm về gia đình của Đông và Tây, Âu và Á, hiện đại và truyền thống. TỚ sinh ra là đã thấy ba đi làm về nuôi mẹ con, trong nhà phải có anh chị em, đi đâu thì cũng phải gia đình là trên hết. Tưởng rằng mình Tây hóa lắm , không cần một gia đình truyền thống nữa, nhưng sâu trong tiềm thức, nó vẫn tồn tại và trở thành một nhu cầu mãnh liệt.
    Đừng bao giờ quay lưng lại với người mình các nàng nhé. Đi bất cứ đâu, gặp người mình thì mỉm cười thật tươi, nghiêng người và chào bằng tiếng Việt từ xa các nàng nhé, dù cho họ đang chửi thề chửi tục, dù cho họ đang nhem nhuốc nhọc nhằn hôi hám lam lũ. Dưới con mắt của người nước ngòai thì mình cũng nằm trong đám ấy thôi, không hơn đâu, là dân Việt mà. Hãy chào và yêu thương người mình trước rồi hãy khen mấy anh Ấn hôi xức body lotion thơm he he he.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này