1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp saiyyan quá, ấy thấy hôn ấy không nói ra thì làm sao cả nhà hiểu được tất cả những gì ấy phải chịu đựng, bọn tớ luôn lắng nghe nè và phụ nữ tụi mình luôn thông cảm và hiểu nhau mà, đừng bao giờ cảm thấy cô đơn và đừng cố chịu đựng một mình bất cứ chuyện gì nha, vui buồn gì cứ nói tuốt hết ra, chứ nếu không mình coi nhau là người một nhà làm gì , phải hôn nè
    vậy x của saiyyan có những thay đổi tích cực hay tiêu cực gì khi saiyyan tỏ thái độ không? S có phải ở chung với gia đình hắn không, họ có ủng hộ S không ?
    trước khi kể S phải hứa là ăn ngủ đủ nha
  2. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng hiểu tại sao người ta vẫn còn dùng những từ ngữ từ thời của cái bọn bán nước, coi giặc làm cha để miệt thị lẫn nhau như thế, cái đấy gọi là những từ dân dã, đáng yêu à???
    Tớ cũng qua box bên đấy rồi, nhưng chả tham gia làm gì. Còn nói làm gì nữa khi họ mang những từ xấu xa, bậy bạ để chửi người khác, còn đâu kính trên nhường dưới, kính lão đắc thọ ở bên đó nữa. Những người bên đó thích nói những lời gây ra chiến tranh, cơ mà từ bé tớ đã được nghe ông bà, bố mẹ tớ kể về nỗi đau chiến tranh rồi nên tớ sợ, tốt nhất là rút lui trong im lặng, để các "cao nhân" tiếp tục đàm đạo. Ai cũng có tình yêu quê hương, tự hào dân tộc nhưng nó không thể hiện ở chỗ chê bai dân tộc khác và ném đá vào người nhà mình . Tớ cũng muốn yêu thương mọi người nhưng có một vài người nằm ngoài khả năng, ngoài tầm với của mình, mà chắc họ cũng chẳng cần đến mình đâu.
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    đâu có nà tất cả mọi người đều cần những người bạn thẳng thắn và tích cực , tự chủ như yla mà, trong đó có tớ hì hì, yla cũng không có fussy luôn luôn đòi hắn cho riêng mình mà dành thời gian thưởng thức những cái thú vị khác của cuộc sống, hắn của yla chắc rất vui vì cách sống khéo léo này đó, tớ cũng đang bắt chước nè
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Có cái này mắc cười quá. Tự nhiên hôm nay online vì công việc, cái ông bạn cũ India nhảy vô, ổng hỏi có boyfriend hay chưa, dĩ nhiên là mình nói có rồi.
    Cái ổng phán, người pakistan không tốt đâu nhá, nhất là theo đạo Hồi. Rồi bỗng dưng bye forever tớ luôn. Tớ chẳng hiểu gì cả, hỏi sao kì dzậy.
    Trước đó ổng lại còn nói câu How can I fine when I dont chat with you (má ơi!) khi tớ hỏi cái câu lịch sự là How are you. Mà lâu lắm rồi tớ mới gặp lại ổng đó nhé, trước đó đâu có nói love hay miss gì đâu mà. Mèn ơi.
    Cái tớ hỏi, ổng say goodbye là vì tớ có người yêu rồi à, như vậy không phải là bạn tốt. Ổng vẫn quyết liệt goodbye. Má ơi. Đúng là mấy anh trên chat, toàn mấy ông sạo sạo và online để kiếm vợ, em nào mà có người yêu là bye ngay lập tức.
    Nghĩ lại thấy nhà mình thật may mắn vì có TY là những người tốt và biết sống thật với bản thân.
  5. understood

    understood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thích bài viết này của bạn. Nhà này nhiều FTU quá.
    Có phần mềm điều khiển từ xa máy PC ( phải nối mạng với nhau thì mới điều khiển đc) tớ và ahalf oánh nhau lệnh để Laptop ko tắt đc PC buồn cười lắm. Để hỏi kĩ thêm rồi trả lời bạn nhé.
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    thôi jani chả chạm thì cho chả mát lun đi mấy cha đàn ông ông nào không thực dụng chít liền chỉ có mấy người đi tu thôi, mà tu rồi thì mình chả xơ múi gì được, thế mới chán
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Miss India universe Simran Mundi in Vietnam
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hallo Kir., bạn dễ thương ghê. Tớ mà có ông anh hay ông chú nào chưa vợ thì tớ phải kèo bằng được bạn cho họ đấy.
    Nhờ chuyển lời với anh yêu của bạn là đang có ngọc trong tay còn không biết giữ cho chặt, nâng niu cẩn trọng, không được làm tỳ vết nghe chưa. Chúc bạn thật nhiều hạnh phúc và luôn mong bạn được yêu thương nhiều hơn sự hy sinh lớn lao của bạn.
    Còn bây giờ share ít kinh nghiệm nha :
    Tớ và cựu chồng không sống cùng gia đình. Ba mẹ chàng không gây một áp lực nào cho tớ. Chỉ có lúc đầu mẹ chàng hơi e ngại chút thôi. Nhưng với chàng thì ba mẹ không được quyền can thiệp vào đời tư của chàng. Và họ tôn trọng tình yêu cũng như tự do của chàng. Ba chàng rất thương tớ, thay mặt ba tớ dắt tớ ra nhà thờ làm lễ ngày cưới mà. Họ là người chấu Âu mà. Rất lịch sự và tôn trọng tự do cá nhân một cách tuyệt đối. Tớ rất thích họ.
    Cựu chồng của tớ trông ngòai rất bụi bặm, tóc dài, râu ria, ngòai chim, thời gian rảnh chàng còn thổi kèn cho vài quán bar. Ba mẹ tớ hồn bay thất lạc khi tớ dẫn chàng về. Nói chung ba mẹ tuyệt vọng khi tớ quyết tình yêu không biên giới với chàng. Lúc đó tớ còn quá trẻ để hiểu bản thân mình rõ ràng. Cứ tưởng rằng chỉ cần tình yêu là đủ cho cuộc sống này.
    Về vật chất, tớ không phải đối mặt những khó khăn cơm áo gạo tiền đâu. Tớ cũng chẳng phàn nàn gì về tình cảm của chàng. Chàng nhìn ngòai bụi bặm nhưng rất dịu dàng, ngọt ngào và nhạy cảm, tinh tế. Nguyên nhân chính tớ với chàng phải chia tay là do không cùng quan điểm trong cách sống. Và vì thế nếu tiếp tục duy trì cuộc sống chung sẽ làm đau lòng nhau, mà cả hai cùng đau lòng khi thấy bên kia đau.
    Có lẽ không phải ai củng hiểu được điều này. Vì khi yêu, phản xạ đầu tiên là người ta cứ muốn phải có nhau trong đời. Chỉ khi rất yêu thì người ta mới hiểu và đủ sức mạnh để mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho người mình yêu.
    Tớ không đạt được đến level đó. Tớ giận hờn, cãi lộn và cảm thấy nhàm chán khi chàng cứ mải mê với chim của chàng. Tớ chẳng có niềm đam mê gì cho cá nhân, chỉ biết đi làm rồi về nhà, chán chường vì cuộc sống của mình. CHàng rất đau lòng khi thấy tớ trở nên như thế. Và tớ đau lòng khi thấy dường như sẽ chẳng bao giờ tớ và chàng có thể hiểu được nhu cầu của nhau.
    Lúc đó tớ mới hiểu, tình yêu là cần thiết nhưng chưa đủ cho cuộc sống gia đình.
    To all : Tớ nghĩ rằng, mình chỉ nên kết luận những gì mình đã trải nghiệm trong quá khứ, cho bản thân mình và chia sẽ như một kinh nghiệm cho người khác tham khảo. Bởi vậy, tớ chỉ mong mọi người tiếp nhận những gì tớ kể trong forum này như thông tin được cung cấp không vì mục đích vụ lợi hay hiềm khích gì, và đừng vội quy kết khi chưa trải nghiệm.
  9. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích bài viết này của Saiyyan . Tuy có thể chúng ta có 1 số quan điểm cá nhân ko giống nhau, nhưng về những điều mà S chia sẻ trong bài viết này thì tớ đồng ý
    Thank u !
    Cái vàng vàng thứ 1, tớ cũng tự thấy là mình chưa đạt được đến level đó, cho đến thời điểm hiện giờ thì cái mà tớ mong muốn nhất chính là có nhau trong đời đấy, có lẽ 1 phần vì tớ chưa đạt đến ngưỡng như trên và 1 phần khác là do tớ và ty ko được ở gần nhau nên mong muốn bên nhau càng nhiều hơn.
    CÁi vàng vàng thứ 2, tuy tớ chưa trải qua cái gọi là xây dựng gia đình riêng, nhưng tớ cũng đồng ý là nếu chỉ có em yêu anh và anh yêu em thôi thì ko đủ.
    Có lẽ vì tối hôm wa mới talk và discuss nhiều vấn đề rắc rối với ty nên hôm nay đọc bài này của S thấy có cái gì đó quen quen, thật khó diễn tả. Ty tớ thỉnh thoảng hay có những suy nghĩ phức tạp, sâu xa, với những câu hỏi và thắc mắc ko bít khi nào mới có lời giải, còn tớ lại thuộc tuýp người đơn giản hóa vấn đề. Được cái là hắn ko giấu tớ gì cả, cho dù nói ra có thể khiến tớ buồn nhưng nếu tớ bảo nói là hắn sẽ nói. Tớ ko thể kể hết ra đây dc (vì cũng ko bít kể sao), nhưng qua những lần như vậy, 2 đứa hiểu nhau hơn
    Tối hôm wa hắn thức cả đêm nhìn tớ ngủ (wa webcam) , tớ ko nhớ mình đã ngủ lúc nào mà ko tắt máy luôn, đến 7h sáng mở mắt ra thì đã thấy hắn cười với mình rồi (mà ở đây cách Ấn khoảng 3,5 tiếng cơ)
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 02/07/2008
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Tama: ui dễ thương quá, tình củm lãng mạn ghê.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này