1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Tama: N giống tớ thế. Tớ cũng thuộc típ người đơn giản hóa vấn đề, sống đơn giản, yêu cái giản đơn và càng natural càng tốt. Ít lo nghĩ nhiều, miễn sao thấy mình hạnh phúc và người khác cũng hạnh phúc là được. Nhưng yêu mãnh liệt, mà cũng ghét mãnh liệt. Đã yêu thì yêu hết mình, mà đã ghét thì cũng ghét kinh khủng, nhưng lại dễ tha thứ. Chết cha, tự nhiên lại phát biểu thế này, ngại quá. hic
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ừa tớ cũng đâu có để ý làm chi cho mệt
    nghe kirstan kể chuyện tình mấy bữa trước lãng mạn quá nha, làm mình cũng ao ước ao ước. Hic từ trước tới giờ trời mưa mà có anh nào nói em ơi em đợi anh tới rước về đâu.
    Kirstan ui, không biết khi nào mới có dịp gặp Kirstan ngoài đời nhỉ. Nhà mình nhất định tớ phải cố gắng gặp hết mới được. hì hì
    Tama ơi, về rồi thì tính cái vụ offline đi. Lần này chắc nhiều bạn tham gia lắm đó. Ui mong chờ quá
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tàma vẫn còn ``ở bển`` chứ đã về đâu Jani
    Hay là nhà mình lên kế hoạch offline 1 bữa thật hoành tráng trong tháng 7 này đi (nửa sau tháng 7) được ko????
    Thành viên nào ở SG thì cố gắng tham dự nhá, thành viên nào ko ở SG nhưng trong thời gian tương lai gần sắp tới (tháng này or tháng sau) mà có thể vào SG dc thì cũng nhớ lên tiếng để mọi ng bàn time, lên kế hoạch dần nha
    Tớ cũng mong chờ lắm!!!!
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Ừa tớ biết là N vẫn còn ở bển mà, ý tớ là sau khi Tama về thì nhà mình sẽ đi off một bữa
    Ủng hộ nhiệt tình luôn
    Hôm nay là 2/7 rùi, 11/7 chắc Tama về thì khoảng sau giữa tháng 7 sẽ off được nhỉ
    à mà cả VH nữa nha, tính trốn hả không chịu đâu
    Nhà mình có ai có kế hoạch gì không, lên kế hoạch đi chơi điiiiiii, hè về rồi, hè về rồi
    Hè này có bạn nào vào SG chơi không, đi off đi nào
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    khà khà vậy là chân tướng đã bị lộ tẩy, bản chất đã bị vạch trần rùi nghe Jani (mà tự mình vạch ra mới ghê chứ )
    Tình củm của bọn tớ mà có những lúc lãng mạn kiểu đó tức là cũng phải trải wa những lúc buồn lắm rồi đó Jani. Thường thì đó là khi anh chàng cảm thấy day dứt, cảm thấy có lỗi vì đã làm tớ buồn tuy rằng chàng nhà tớ cũng ko cố ý, mà do đôi khi tớ dễ xúc động wá. Tớ luôn cố kiềm chế cảm xúc khi đó của mình, nhưng có vẻ như lực bất tòng tâm .. vui buồn gì là đều biểu hiện hết trên mặt
    Tối hôm wa thật sự là tớ rất buồn (cũng vì lúc đó tớ hiểu hơi sai ý của hắn), sau đó trước khi ngủ thì đỡ hơn 1 chút (vì lúc này đã hiểu rõ hơn) và đến sáng hôm nay khi vừa mở mắt ra đã thấy nụ cười của hắn thì lúc đó lại thấy trong lòng ấm áp, cảm động và thương hắn vô cùg.
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Tình củm của bọn tớ mà có những lúc lãng mạn kiểu đó tức là cũng phải trải wa những lúc buồn lắm rồi đó Jani. Thường thì đó là khi anh chàng cảm thấy day dứt, cảm thấy có lỗi vì đã làm tớ buồn tuy rằng chàng nhà tớ cũng ko cố ý, mà do đôi khi tớ dễ xúc động wá. Tớ luôn cố kiềm chế cảm xúc khi đó của mình, nhưng có vẻ như lực bất tòng tâm .. vui buồn gì là đều biểu hiện hết trên mặt
    Tối hôm wa thật sự là tớ rất buồn (cũng vì lúc đó tớ hiểu hơi sai ý của hắn), sau đó trước khi ngủ thì đỡ hơn 1 chút (vì lúc này đã hiểu rõ hơn) và đến sáng hôm nay khi vừa mở mắt ra đã thấy nụ cười của hắn thì lúc đó lại thấy trong lòng ấm áp, cảm động và thương hắn vô cùg.
    [/quote]
    sao càng nói càng thấy tớ giống N thế, tớ cũng vậy, vui buồn giận dữ kiểu gì cũng biểu hiện hết trên mặt, không có giấu được. Vui là biết ngay, mà buồn là cũng biết luôn dù có cười gượng đi nữa, mà bình thường thì cũng biết nốt. Tớ cũng giống Tama đó, cũng cố gắng kiềm chế nhưng mà không có được. Như thế có phải là mình trẻ con không vậy N?
    Thành ra lâu lâu mà tự dưng chàng thấy tớ hỏi mấy câu lạ lạ, hay là giọng tớ nó ỉu xìu như cái bánh bao chiều là hỏi ngay "What happened?" liền
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @ Jani: bạn có 1 tin nhắn nhá!
    @ Yla: xem hết hìnhTa2mâ chưa? hì hì phát ngán chưa nè? Có muốn coi nữa ko Yla? ^^
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Đã hết, ^__^, tớ thích cái hình nàng làm billionair nhất, tớ cũng muốn thế. Nàng đã post ảnh ở vườn đào, vườn mận chưa, để tớ vào ngắm típ , ngắm cảnh ngắm cả người .
  9. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang post chưa xong Từ từ nhá, chắc hôm nay về sẽ post xong (nếu ko lăn ra ngủ )
    Tớ cũng muốn cái xấp lá bài í biến thành mấy tờ xanh xanh có nhiều số 0 hehe
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Yla: nàng đi cắt tóc chưa vậy nàng? Sao tớ muốn đổi sang kiểu tóc mái ngang quá, hổng biết có hợp không nữa. Tại vì cái mái bi giờ nó xấu quá, chịu hổng nổi. hu hu
    @ Tama: tin nhắn, tin nhắn! N ơi, thấy mặt jani đổi sang mái ngang có hợp không? Cho ý kiến đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này