1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Lúc ấy cái miệng ``xinh xinh`` đang há to hết cỡ để ``ăn thiệt`` chứ ko có ``nếm thử`` đâu Viheart ơi hehehe
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hì hì nuốt nước miếng no chưa Kirstan??
    Tàma cũng thankssss Kirstan và các bạn khác nhiều đã ủng hộ tinh thần để Tàma có hứng post hình nè
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hi Kamran!
    this is the last chance really?? So... i just wanna say that i d like to eat... frog meat hehehe
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    tớ thì thấy ai lấy nhằm tớ chắc ôm hận ngàn năm tại tớ lỳ kinh khủng tức lên là không cần một cái gì trên đời hic ráng sửa mà chưa chừa
    sao tớ lại mong một ngày nào đó chàng của S sẽ cảm thấy cần một mái ấm cần vợ con quây quần rồi S và ...
  5. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn nhà Ấn Tớ rất hâm mộ các bạn trong box nhà Ấn, đọc các bài viết của các bạn lâu rùi nhưng chưa tham gia được vì bận lém Giờ mới đăng ký thành viên TTVNOL nên ghé qua chào các bạn trước, tặng các bạn mấy bông hoa
    Không ngờ lần đầu gặp gỡ nhà Ấn lại được bạn Viheart, người mà tớ rất thích, rất mến ra đón tiếp, tặng bạn Viheart nè mong bạn sớm vượt qua thời gian khó khăn này nhé, rất ui nụ cười rạng rỡ của bạn đó
    Một thành viên nữa mà tớ không thể không nhắc đến với sự ui mến và ngưỡng mộ..... Vịt con VIetHuong của tớ
    Tớ đọc các bài viết của Vịt con trên box nhà Ấn và cả Blog của Vịt con nữa. Hàng ngày nhé, tớ luôn mong chờ các bài viết của VH, phải công nhận một điều là VH viết văn rất hay và có con mắt "nghệ thuật" đấy, rất biết cách lựa các tranh ảnh minh hoạ cho các bài viết trong Blog. Qua tâm sự của VH, tớ cũng rất ấn tượng với Kamran, tặng hai bạn bông hoa nè. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn!
    To Kristan : Tớ cũng rất hâm mộ và nể phục bạn đó, không phải ai cũng đủ dũng cảm để bỏ lại sau lưng là gia đình, họ hàng, bạn bè, công việc, cả nếp sống của mình để đến với người mình ui, khâm phục lắm
    Mình chưa được xem ảnh bạn, tò mò lắm nhé, không bít Kristan ntn? Cho dù thế nào cũng luôn mong bạn hạnh phúc và có được người đàn ông xứng đáng với những hy sinh của bạn
    *****nny: Hi sunny, tớ đoán sunny là cô gái cá tính và thẳng thắn. Tớ cũng rất thích thái độ đúng mực và công bằng của bạn trong các bài viết trên box Ấn.
    To Vo Thao: Chúc mừng hạnh phúc hai bạn!
    To Tama, LuiY, Ylabakala, lilysblue, Jani, rainy.....nhìu quá không nhớ hết Chào các bạn, tớ biết chuyện của từng bạn đấy nhé, rất ui quý các bạn
    to Sai: Hmmm, nhân vật này cũng khá là gây ấn tượng với tớ đây! Bạn Sai khá là tỉnh táo và thực tế, dường như không phải người để bụng( tớ nói vậy vì biết có lần Sai bị mấy bạn trong box Ấn đuổi khéo, nhưng Sai ko giận và vẫn post bài đều)
    Tớ thích mấy bài viết gần đây của Sai, hâm mộ cả chồng cũ của bạn nữa( vì tớ thích Italy mà). Tớ mà là Sai, tớ sẽ không bỏ anh ấy đâu, chấp nhận đứng sau con Chim, mình hy sinh vì TY mà.
    To 2 mì chín cánh của nhà Ấn:
    Nói vậy thui chứ tớ nhớ mỗi 2 bác này, một là Mod đẹp trai ( xem ảnh rùi nhé), Mod ít viết bài nhưng rất thẳng thắn và công bằng khi nói về India, tớ rất thích cách nhìn nhận vấn đề của Mod. Hai là to béo phúc hậu Cemeo
    Bạn CeMeo 86 chụp ảnh rất đẹp nhé các bạn, tớ vào xem Blog của bạn này rùi. Mà tớ rất thích mấy cái ảnh bạn này chụp Bangalore by night và Ooty, ảnh chụp TY mèo xinh thì đẹp đấy, nhưng tớ thích mỗi cái "cổ điển" thui
    Nhưng mà không thích Cemeo một điểm là hay chửi India quá, nhiều khi đọc bài bạn viết mà giật bắn cả người.
    Buổi đầu ra mắt nói hơi nhìu nhỉ, mà không bít có viết sai lỗi chính tả nữa không, mịt lắm, không soát được, các bác bỏ quá cho nhé!
    Chúc nhà Ấn ngày càng đông vui, hạnh phúc
    Mod ơi, đừng xoá bài của tớ nhé, xoá là tớ đi luôn đấy
  6. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    UI. Có mấy hôm không vào mà nhà mình lên kỉ lục quá (công nhận nàng Tàma mát tay thiệt )
    @ Kristan, Thao, VH: dạo này nhà mình có nhiều tin vui quá. Cụng li nha Có chuyện già hay ho nhớ về báo cáo cả nhà
    @ piggyHello: Chúc mùng thành viên mới, tặng bạn hoa nè . Nhưng mà hình như bạn quên mất thủ tục quan trọng của nhà mình thì phải Thấy bạn hăng hái vậy chắc có nhiều chuyện vui để kể
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Welcome PiggyHello
    Nàng này ẩn mình theo dõi nhà Ấn rất lâu rồi nhé, hihi... tớ chưa biết mặt Mod, chưa biết mặt em cemen luôn, hix so với ấy tớ quá tệ.
    Tớ nghĩ em Cemen đôi khi ..uck cũng có lí do cả, chắc ức chế quá, bản thân tớ mấy hôm trước còn lượn lờ cho xong việc ở India cũng bực phát điên lên, buôn dưa kể xấu toán loạn lên. nhưng giờ lại đang muốn quay lại, căn phòng xinh xắn với cây cối bao quanh, chim hót ríu rít, mèo cứ thấy mình chạy đi đâu cũng hóng hớt theo tận cửa, ôi tình yêu. miss u so much.
    Chào đón nàng Piggy thêm phát nữa , chúc bạn vui và đồng hành với nhà Ấn .
  8. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Thích mấy bức hình Tàma post quá đi. Ganh tị Bạn tớ cũng vừa đi Nhật về, thấy hắn khen nước Nhật quá đi nào là người dân lịch sự tốt bụng, phố xá sạch đẹp, con gái lại xinh, dịu dàng
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    chà chà bạn piggy này hành tung bí ẩn nhở, sao lại là "vịt con của tớ", quan hệ giữa VH và piggy là thế nào , khai mau (cả nhà suỵt im lặng cho tớ lấy le tí )
    mà bác piggy này chỉ được cái ... nói đúng, về mấy anh chị em trong nhà í, tại tớ ... cũng thấy vậy khà khà
    vậy tớ mạn phép tiến hành "thủ tục đầu tiên" với bạn piggy, e hèm vậy ngọn gió nào thổi bạn đến ... xóm bà tám này chẳng hay bạn có tình "ui" gì với Ấn độ chăng (từ trong ngoặc là chôm của bạn đó hé hé )
    híc ăn cái món đan đủng này sao nó lình bà lình bình khó chịu quá, phải ngồi đây tám cho nó dễ chịu
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    hehe, làm dâu nhà Ấn trước sau gì cũng phải ăn quen món đan đủng ấy thôi :-D
    Rất mong một ngày nào đó được chiêm ngưỡng dung nhan của Kirstan. Ấy nói chuyện vui vẻ trẻ trung lắm.
    Nhân tiện, chào mừng bạn mới tới nhà nhé. Bạn ẩn mình theo dõi nhà Ấn lâu thế mới lộ diện, chứ tớ hồi xưa biết được nhà Ấn 1-2 hôm là ko kìm được, nhảy vào 8 luôn, xong rồi mới từ từ leo hết các tầng nhà. Cũng may hồi đó nhà mình còn đang xây tầng 2
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này