1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    TY tớ là người thích khiêu vũ và rất có năng khiếu khiêu vũ.
    Hàng năm tại bang hắn ở đều có cuộc thi khiêu vũ và năm nào hắn cũng đăng ký dự thi. Kết quả là khi search tên hắn ở Gô gồ sẽ thấy được các thành tích huy chương vàng, bạc, đồng ở nhiều thể loại nhảy khác nhau .
    Khỏang 3 tháng truớc khi 2 đứa gặp nhau lầm thứ hai, tớ cũng ham hố đi học nhảy tại Cung VHLD, lần nào học về cũng báo cáo với hắn hôm nay học điệu gì, nhảy cặp với ai...
    Dù nhiều lần hắn ngan cản không cho tớ đi học nhảy, nhưng tớ vẫn cố năn nỉ và cuối cùng quyết định học để find out nhiều thứ...
    Trong lớp tớ được nhiều người mến mộ, nhưng tớ thường hay từ chối khéo lời mời nhảy, mà chỉ thường xuyên nhảy cặp với thầy ( thầy này lớn tuổi rồi và có vợ cũng là cô giáo dạy nhảy luôn, trẻ và nhảy đẹp cực .
    ( Tớ kể chuyện nhảy nhót hơi nhiều, mọi người vẫn chưa thấy xuất hiện chuyện TY của 2 nhân vật chính? hehe nghe tiếp sẽ rõ, mọi chuyện đều có liên quan
  2. oanhntt

    oanhntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. oanhntt

    oanhntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
  4. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ con nhện chăng tơ tớ khóai ah nha.
    Tớ chủ nghĩa chỉ quý những gì đang có, chưa có là không có, mất rồi là không có, vậy thì chỉ enjoy những gì mình đang có và cố gắng có càng ngày càng nhiều hơn . CHắc kiếp trước chăng tơ mấy ngàn năm.
    Người Ấn của tớ mắc cười ghê, anh cu đòi vợ của tớ gọi điện thọai, tra hỏi tìm hiểu xem cô đang ở đâu, đang làm gì, đang nghĩ gì, vặn vẹo một hồi rồi hỏi cô không buồn àh, sao không buồn ? Tôi sắp lấy vợ nè, mà cô không buồn sao. Đau lòng quá, tôi sắp đi lấy vợ mà cô cứ nhơn nhơn. .
    Còn cái vụ mất người không yêu mình mà người ta lại mất cái người yêu mình áy mà, AQ chính hiệu nhé he he he. Tớ đang khóc lóc vật vã với mấy anh trai in the new list ôi ước gì em được khóc trên vai anh, một anh cu Ấn độ nhà anh lừa em đi lấy vợ rồi naah. Các anh đang ra sức an ủi và một trong số các anh ấy đã typed đúng cái mất không mất ấy cho tớ. He he he. Nhưng lòng tham vô đáy, em không muốn mất gì cả, muốn có tuốt cơ, có tuốt cơ hu hu hu.
    Nhìn lại là để bước tiếp, dream là chỉ để cân bằng trạng thái. Cuộc sống là những đích nho nhỏ mình phải bước qua. Trên đường tới đích, ta tận hưởng cảnh sắc xung quanh. Có ngọn cỏ xanh, có cái lá vàng, có được có mất. Chỉ có chính bản thân ta là thực. Các nàng ơi, yêu chính mình đi, các nàng xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì các nàng đang nắm giữ đấy. Đừng buồn phiền vì mấy anh Ấn incredible nữa. Cũng chẵng cần phải vui sướng quá chừng vì mấy anh cu ấy. Hãy coi các anh cu này như là ngọn cỏ dưới chân chúng ta, mang lại vài phút giây khoan khóai oh ah, thích thật, rồi bước tiếp trên đường thênh thang ta bước he he he
  5. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tớ tiếp chuyện blah...
    Quyết định đi học nhảy là để tớ find out ra một vài thứ... Cái cảm giác phiêu cùng với nhạc và bạn nhảy thật tuyệt vời, đã có lúc tớ rũ bỏ hết những suy nghĩ, nỗi niềm mà chỉ chìm vào trong điệu nhảy, tớ mới cảm nhận hết dancing là một niềm đam mê chân chính và bổ ích. Kết thúc một điệu hảy, tớ như trở lại với hiện tại là tớ đã dần tìm ra được cái tớ muốn đi tìm...
    Tớ hiểu được cảm giác của hắn khi đi dancing 1 tuần 1 lần là chỉ là niềm đam mê chân chính. Khi con người ta không để cảm xúc cho một niềm đam mê nghệ thuật vướng bận vào cái đẹp của người bạn nhảy, hay cái nắm tay, cái ôm eo, mà tất cả chỉ là cái đẹp nghệ thuật...
    Tớ đã hiểu, và lúc tớ trải nghiệm thì càng hiểu nhiều hơn về cái đẹp của nghệ thuật sẽ đem con người "xích" lại gần nhau hơn về tâm hồn đồng điệu. Nhưng đó cũng là lúc sợi dây "gần" và "xa" cũng trở nên mỏng manh và khó nhận biết. Cũng một số trường hợp đã "phải lòng" nhau cũng vì cùng có những đam mê nghệ thuật ( ví dụ nhé : như những cặp diễn viên đóng chung bộ phim là "yeu" nhau luôn, rồi nào là các cặp khiêu vũ cũng phát sinh"tình cảm "với nhau).
    Cũng may mắn là điều tớ đi tìm và hiểu được cũng cùng chung với những gì TY tớ suy nghĩ đó là biết đâu là cái đẹp và niềm đam mê nghệ thuật, đau là tình cảm, tình yêu lứa đôi để vun đắp và xây dựng, nên dù ở xa tớ và tình yêu vẫn tin tưởng nhau, và nỗi niềm lớn của 2 đứa là có một ngày, người partner về tình yêu cũng như đam mê nghệ thuật sẽ không phải là một ai khác nữa mà là chính hai đứa với nhau ....
    Chuyện nhảy nhót vẫn đang giông dài , hi vọng mọi người hiểu, mỗi tình yêu có cái giản đơn, có cái phức tạp, có niềm đam mê này kia, nhưng tất cả quan trọng là kiếm được người có những điểm chung để cùng chia sẻ. Tớ cũng không hẳn là nguời giản đơn nên cũng may mắn không gặp phải những anh chàng tuy tốt tính nhưng khá "đơn điệu" sẽ làm tớ thấy chán và không đồng cảm .
    Hôm nay tự dưng muốn kể nhiều về chuyện bản thân tớ với tình yêu anh chàng Ấn nhà tớ, cứ như tớ đang viết blog hichic KHông biết có ai hứng chí muốn nghe ko? hay tớ nói lảm nhảm thế này .
  6. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp Viheart ơi, hihi.Có thời gian kể một ngày nhiều tập nha T.
    Được linh0110 sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 08/07/2008
    Được linh0110 sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 08/07/2008
  7. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hi Linh, cám ơn giờ chỉ còn lại bạn ở box ủng hộ nha hehhe .
    Giờ hết giờ làm việc chắc mọi người chạy đi về, đi ăn hết rùi...
    Tớ kể thêm 1 đọan rồi cũng sẽ về nhà, tối nay sẽ tiếp chuyệp tập 3, 4 , 5, 6... nhiều hơn .
    Lưu ý những bạn đang "nghe đài" FM 8,8888 Mê ga hẹt . Chuyện nhảy nhót ở trên đảm bảo có liên quan đến phần tiếp của tập truyện " Con nhện giăng tơ" hehhe
  8. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Viheart kể tiếp đi, có tớ nghe nữa đây!
  9. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe nữa Viheart ui. Theo phương châm là xếp hàng, không chen lấn xô đẩy nên cả nhà cứ lần lượt kể chuyện hén. Rùi, Viheart go ahead đi, cả nhà đang đợi nè
  10. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ahh tớ có 2 đĩa DVDs là Bombay to Bangkok và Race là 2 movies khá hay của Bollyhood, nhà mình ai quan tâm đến film Ấn mà ở HN thì ới tớ 1 tiếng nhá. Tớ cho mượn [nhớ là cho mượn thôi đấy nhá ]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này