1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ hôm đó là ngày học điệu valse, sau khi thầy hướng dẫn các bước nhảy , lúc này nhạc đã được lên để thực hành nhảy tự do.Tớ không nhảy vội mà ngồi ở ghế nghe điệu nhạc và nhớ tới hắn...Ngay lúc ấy tớ thấy mình nhớ hắn đến khó thở, nhớ hắn thật cồn cào, vì đi tìm đến những điệu nhảy là để tớ muốn hiểu hắn hơn, hiểu cái cảm giác người mình yêu cảm nhận nghệ thuật này như thế nào, và như muốn tìm thấy hình ảnh của hắn trong từng bước nhảy...
    Điệu Valse là một điệu đặc biệt với tớ, vì đó cũng là giai điệu bài hát tớ sáng tác một bài hát ngắn lời tình cảm vui nhộn dành tặng hắn. Điệu nhảy cũng bay bổng nhẹ nhàng. Tớ đã đứng lên và nhảy bản đầu tiên với một người, nhưng sao lúc ấy giai điệu Valse trong đầu tớ không gắn với lời của bài hát mà họ đang bật nữa, mà nó gắn liền với lyric mà tớ sáng tác cho hắn...
    Cứ thế tớ nhảy và cảm nhận hết những cảm xúc tớ dành cho hắn, tớ không nhìn thắng vào người nhảy cùng với tớ mà tớ cứ nhìn vào hư không và mơ tưởng hắn đang nhảy cùng với tớ.
    Cảm giác nhớ hắn đến đau lòng kéo tớ về hiện tại là hắn không ở đây, càng đi tìm hình ảnh của hắn chỉ làm tớ trở nên lẩn luẩn và tự trói mình vào cảm giác nhớ hắn mà hiện thực thì nguời mình yêu thì không thể ở gần...
    Hôm đó cảm giác đó quá mạnh mẽ đến khó tả, tớ không thể nhảy đến hết bài hát mà phải xin lỗi người bạn nhảy và bỏ vào ngồi và suy ngẫm về hắn.
    Tớ thấy mình tự làm khổ mình, khi tìm đến khiêu vũ không phải là enjoy mà nhớ hắn quá độ, muốn tìm kiếm hình ảnh của hắn qua môn nghệ thuật mà hắn yêu thích.
    Tớ đã sai, và nhận ra càng phiêu cùng với bước nhảy tớ càng nhận thấy lòng mình yêu và nhớ hắn quá độ, chẳng thể một hình người nhảy nào có thể làm tớ vơi bớt đi nỗi nhớ hắn...
    Càng tìm thì lòng chỉ càng buồn, chẳng ai có thể thay thế được...
    Tớ đã rất khùng, vì ngồi đó mà nước mắt tớ chảy ra, vì đã find out ra được nhiều thứ...đặc biệt là tớ biết mình đã rất rất yêu một người nên tớ đứng lên đi về lòng tự nhủ sẽ chẳng quay trở lại khiêu vũ nữa, chỉ sẽ dành niềm đam mê với môn nghệ thuật này với một người mà thôi...
    Tớ chạy xe về nhà thật nhanh, nhưng lòng cảm thấy lâng lâng vì về đến nhà tớ sẽ gọi điện kế hết với hắn....
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    hihi... hôm nay tớ cũng đi học lớp nhảy nhót, híhí.
    Tớ ko biết học ở cung văn hóa có tốt ko, thui liều 1 nhát, qua lớp học riêng xem và học lun. Nhìn mọi ng nhảy đẹp thế.
    Viheart học đã lâu chưa, form ng ấy đẹp lắm, nhảy dịu dàng chắc đẹp hơn nữa. tớ phấn đấu hihi
  3. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0

    hihi... hôm nay tớ cũng đi học lớp nhảy nhót, híhí.
    Tớ ko biết học ở cung văn hóa có tốt ko, thui liều 1 nhát, qua lớp học riêng xem và học lun. Nhìn mọi ng nhảy đẹp thế.
    Viheart học đã lâu chưa, form ng ấy đẹp lắm, nhảy dịu dàng chắc đẹp hơn nữa. tớ phấn đấu hihi
    [/quote]
    Hehe Sunny cũng đang đăng ký học ah? Học ở Cung VHLD ah? chỗ đó theo tớ thấy là ok, học tầm khỏang 5:30 hoặc suất 7 giờ đó, chỗ này người nhảy đa số dộ tuổi đã đi làm chín chắn, có khi có mấy người "sồn sồn" nữa nhìn họ cũng yêu đời phết
    Còn nếu muốn học sôi động với độ tuổi "choai choai" thì học ở Nhà VH Thanh Niên đê hehe.
    Ah tớ đang muốn học belly dance . Gì chứ nghệ thuật, nhảy nhót tớ máu me lắm . Nhìn thấy mấy nường mặc áo hở eo tập nhảy belly dance tớ máu lắm . mà hình như ở Sài Gòn hiện chỉ có 1 chỗ học thôi, hichic mắc bà cố
  4. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Khỏi phải nói hắm cảm động thế nào khi nghe tớ kể những gì tớ cảm nhận được chẳng ai có thể làm tớ vui và thay thế hình ảnh của hắn. Và hắn đắc chí thế nào khi tớ tuyên bố sẽ nghỉ luôn lớp học khiêu vũ, và chỉ đợi ngày nào đó trò này sẽ học mỗi "thầy giáo" độc quyền là hắn thôi .
    Lúc đó là khoảng đầu tháng 11 năm ngoái, sau khi cũng vài lần cải vã lằng nhằng cái vụ hắn không xác định được khi nào hắn có thể về thăm tớ, thì cuối cùng một ngày đẹp trời, ngày lành tháng tốt , hắn tuyên bố với tớ là 2 tuần nữa hắn sẽ về thăm tớ. Khỏi phải nói hai đứa, đặc biệt là tớ lòng vui sướng thế nào, hehe lúc đó chỉ muốn dành những lời sweet nhất có thể để thưởng cho hắn, ố là la vậy là sau gần một năm, ngồi chát chít nát cả đít, mỏi cả lưng nhất là những ngày cuối tuần, cả 2 đều vật vã, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương chỉ để bám vào cái computer và web hoạt động liên tục, giờ thì hai đứa chuẩn bị gặp lại nhau .
    Thời gian đó bọn tớ chỉ lên kế họach sẽ làm gì, làm gì cho 2 tuần hắn ở đây để không bị uổng phí một ngày nào hết ...
  5. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    hichic "bây giờ là" : 11:30 tớ ngồi lảm nhảm chuyện tớ 1 mình . Tớ đi ngủ đây , không mọi người cho tớ bị hâm hichic. hi vọng mai sẽ nhận thêm 1 email từ Hawaii, nghe đâu ở đó có người khoe học điệu Hula và rất thích .
    Lần này tớ đang có những dự tính mang tính kiên quyết với chàng nhà tớ, "Một mất một còn " "Được ăn cả ngả về không " .
    Mọi người ủng hộ tớ nhé, hi vọng tớ sẽ thành công .
    Tớ rất thích một câu nói "Khi bạn thật sự rất muốn điều gì, thì hãy để nó tự do, nếu nó thuộc về bạn, nhất định nó sẽ là của bạn, nếu thực sự không thuộc về bạn, thì nó chẳng bao giờ là của bạn "
    Có bạn nào biết câu nói này chưa?? TRong phim "Lời đề nghị khiếm nhã" đấy , tớ thích phim ấy .
    If you want something very badly, let it free, if it comes back to you, it`ll be yours forever. If it doenst ...(khúc này quên mất rùi, mai nhớ ra viết tiếp huhuhu đi ngủ đâyyyyyy
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Có tớ đây, hihi.. 12: 33 nhé,
    Tớ ko ở SG, tớ theo lớp của 1 bác gần ga Lê Duẩn, bác ấy dậy nhảy lâu rồi, hix nghe giới thiệu toàn dậy cho các sếp tổng, hix... khiếp nên lấy tiền fee cũng khiếp luôn. Tí nữa tớ định ra Cung văn hoá hỏi, nhưng đã bị túm cổ đi lun sáng nay... ko trốn đc. Công nhận điệu Valse nhảy đẹp thật đấy, tớ mê tít thò lò. Bản nhạc Valse ấy viết riêng bằng tiếng Anh ? pm cho tớ xem lời nhé.
  7. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Bà con bàn luận chuyện nhảy nhót sôi nổi quá, tớ cũng tham gia tí. Tớ khoái dancing lắm, khoái từ lâu lắc lâu lơ rồi, hồi còn ở VN đã từng đăng ký đi học ở vài nơi, chủ yếu là câu lạc bộ, nhà văn hóa v.v... vì tớ cóc có tiền đi học lớp tư. Nhưng có lẽ vì thế mà tớ chỉ học được vài ba buổi là bỏ, vì ko tìm được bạn nhảy phù hợp. Hôm thì vớ phải anh ôi thôi hôi hơn cú, hôm thì gặp anh chắc ít nghe nhạc, nên tai nghe và khả năng cảm nhận nhịp điệu quá kém, cứ bước 2-3 bước là trật đường rày, lại phải đứng lại, đếm nhịp, bước theo từ đầu, hôm thì vớ phải anh hăng say quá, thầy mới dạy mấy bước waltz cơ bản, mà anh xoay cho tớ chạy theo phát chóng mặt mà không kịp (mà không phải do anh trình cao đâu, chắc anh dance theo phim ), nên bước trái bước phải gì cũng bay tán loạn hết. Tình trạng lớp thì đa số nữ thừa nam thiếu, các anh có vẻ phong độ tí thì unavailable hết. Đời single nó khổ thế đấy!
    Hắn của tớ cũng thích dancing, nhưng hắn chưa học bao giờ. Mỗi lần tớ nói tớ muốn đi học thì hắn lại bảo, đợi anh với, lúc nào ở bên nhau thì mình đi học chung. Cơ mà tớ không muốn đợi. Thời gian không trở lại bao giờ, vì thế we should not put our life on hold waiting for someone/something, especially when we dont know how long we have to wait. Đợi thì cứ đợi, nhưng cuộc sống thì vẫn phải tận hưởng. Ironically, chính là hắn dạy tớ điều này thuở mới quen nhau. Giờ tớ cứ theo đúng thế, hễ có cơ hội tớ sẽ đi học ngay chứ chẳng đợi hắn đâu, hehehe. Có điều ở đây cái gì cũng đắt đỏ hết
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Có Tàma ủng hộ Viheart nữa nè Cứ làm hết khả năng của mình thì cho dù kết quả có ra sao mình cũng ko phải day dứt và nói câu ``giá như``
    Tàma rất mong V sẽ có dc hạnh phúc mà V mong muốn.
    Nghe V kể chuyện nhận được email của chàng nhà ấy từ Hawaii làm Tàma nhớ lại cách đây hơn 1 tháng (lúc còn ở VN), Tàma cũng vui ơi là vui khi nhận email của ty (lúc ấy hắn cũng đang vi vu đi du lịch), dù nhiều khi email có mấy dòng à, nhưng được cái là hắn tranh thủ mọi lúc có thể để mail cho tớ kể này kể nọ .
    Hôm qua tớ hỏi hắn là tớ có nên đi học dance ko? Tớ hỏi chơi thôi mà ko ngờ hắn trả lời wá sức nhiệt tình luôn. Hắn bảo tớ rất nên học. Tớ hỏi sao vậy? - coz i d like to see u dance hmmm hoá ra là nghĩ cho hắn trc chứ đâu phải có ý tốt đẹp gì với tớ Sau đó còn ráng gỡ gạc lại 1 câu rằng tớ học đi rồi dạy lại cho anh í (chàng nhà tớ tuy là sống trong lòng 1 cộng đồng nhảy nhót thế mà lại chẳng có chút năng khiếu nhảy nhót gì cả)
    hôm wa tớ hỏi hắn có còn nhớ cái forum nhà Ấn của bọn mình ko (định kể vài chuyện cho hắn nghe), hắn tí tởn trả lời: nhớ chứ, có phải là love forum ko nè?!
    @ Viheart: ``chuyện tình tự kể`` tiếp đi V, tớ đang theo dõi mỗi ngày đây. Sắp về rùi offline nhé.
    Nàng Jani đâu rùi ta??? bớ Janiiiii còn nhớ vụ offline ko????
  9. oanhntt

    oanhntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    @ Saiyan : Sư tỷ ơi , em có câu hỏi này :
    Đuợc biết là list của chị có nhiều guys , vậy theo chị nhận xét cách nói của mấy người này có giống nhau không , đặc biệt là cách tỏ tình ?
    Ngoài ra cách nói của mấy người Nam Á mà chị biết ấy có khác gì so với mấy guy Việt Nam ?
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    bạn tớ học ở CLB, học phí là 350k, Tớ lúc trước định khi về tóm nó dẫn đi học.hihi h đọc reply của ấy, tớ thấy có khi chỗ tớ đang theo lại là hay. ...công nhận mấy anh giừ nhảy nhiệt tình mồ hôi thật sự kinh dị, hâa, có 1 anh chú hôm qua nhảy xong mấy điệu sôi nổi, rồi mới dẫn tớ nhảy mấy điệu cơ bản, hix mồ hôi đầy ng. cứ như vừa lội mưa chạy vào tập . Lớp tớ nam + nữ khá đều nhau và có mình tớ là mới thôi còn lại đều học được 1 thời gian rồi. Vì thế ko có bác dẫn thì anh chị khác dẫn cũng đc.
    Trong box mình, có ai học Belly dance ko nhỉ?
    Tớ thích câu ấy nói, " Thời gian không trở lại bao giờ, vì thế we should not put our life on hold waiting for someone/something, especially when we dont know how long we have to wait. " ko biết có ứng vào mình ko nữa.
    Được sunny1983 sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 09/07/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này