1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    thấy mấy chị hào hứng kể chuyện học nhảy thật hứng thú, e cũng rất thích nhảy và hay coi những cuộc thi dancing trên TV và thấy rất ngưỡng mộ các vũ công vì họ tạo nên được những bước nhảy đẹp làm người xem thấy thật thoải mái, lúc thì nhẹ nhàng lúc thì dữ dội nóng bỏng nhưng rất hấp dẫn...
    thấy vậy nên rất thích nhảy nhưng nơi e ở dĩ nhiên không có điều kiện được học nhảy, sau này nếu có dịp nhất định sẽ thử học nhảy để tìm cảm giác" được phiêu" một lần..
    nghe câu chuyện chị viheart nói về những cảm xúc nhớ nhung người ấy khi nhảy, dõi theo từng câu từng chữ của chị kể, thật sự e thấy thót tim như chính là đag nghe câu chuyện của chính mình, trước kia e cũg đã từng có những cảm xúc mãnh liệt như thế và từ lâu e cũng đã wên đi cảm giác đó la` j, nay nghe câu chuyện ấy làm em thấy có cái gì đó thật lạ. thế mới bik wen những người ở xa xôi mình có đôi khi dễ dàng khẳng định được tình cảm của mình dành cho ngưới ấy hơn, e đang học sốg theo cách chị suny vẫn nói, được touch được thấy và cảm nhận được người mình iu bên cạnh sẽ thấy dễ chịu hơ, để không fải có những lúc nhớ nhung đau lòng như bây giờ nhưng liệu lúc ấy mình có khẳng định được tình cảm hay không....?
    chúc tất cả các chị trong nhà mình sớm vượt wa những khó khăn để có thể đến được tình cảm trong sáng một cách trọn vẹn nhé
    còn vụ offline.....jani ơi, ló mặt đi chứ!!!!!!!
  2. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hú raaaa , Sunny hehe tớ mói hỏi được thông tin vụ học Belly dance gồi . Thứ 7 tuần này ghé qua CLB ấy xem sao, có gì đăng ký học luôn .
    Có bạn nào muốn đi học với tớ ko??? . Nghĩ đến cố gắng tập luyện để được vòng eo ***y và điệu nhảy uyển chuyển của hông, eo tớ thấy mê ly rùi khà khà...
    Được viheart811 sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 09/07/2008
  3. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Ta ma, Viheart, tớ rất vui vì các bạn thích câu chuyện " sợi dây ty". Tớ có nhiều chuyện hay và cả ảnh các công trình KT đẹp ở nhiều quốc gia( cả AD nữa) nhưng thử post trước vài thứ nho nhỏ xem ý kiến các bạn thế nào đã (vì các câu chuyện ko hẳn liên quan đến AD, mà đây là Box Ấn). Nếu các bạn cảm thấy thích, tớ sẽ post dần lên phục vụ các bạn.
    Nếu đọc chuyện thấy hay, các bạn đừng quên VOTE cho tớ nhé hị hị, tớ thích GOLD và STAR lém
    Ta ma à, chúc bạn sớm gặt hái quả ngọt trái thơm vì sự cố gắng mỗi ngày cho điều quý nhất ấy nhé. Còn sợi dây TY của tớ thì tớ chư kể, ko biết có nên kể ko nữa? chuyện của tớ rắc rối vô cùng, tớ kể sơ qua thôi nhé! Các bạn đọc và cho tớ vài lời khuyên thẳng thắn, may ra tớ có thể tìm được lối thoát.
    Hiện giờ tớ đang có hai sợi dây TY, một VN, một AD. Tớ ui cả hai sợi, dường như ko thể bỏ sợi nào. Tớ đã cố thử bỏ sợi này, thì sợi kia, nhưng cuối cùng ko bỏ được. Tớ biết, tớ phải qd sớm việc này, nếu ko tớ sẽ mất cả hai. Biết vậy mà làm được sao khó quá.
    TY Vnam tớ gắn bó hơn 4 năm rồi, trải qua bao mưa nắng chúng tớ vừa như ng ui vừa như bạn thân vậy ( xuất phát điểm là từ bạn học cùng lớp). TY này tính tình điềm đạm, ít nói (ko biết nói ngọt hay lấy lòng bạn gái đâu các bạn ạ) nhưng bù lại rất tốt tính và nhường nhịn, thương ui tớ.
    TY ADo tớ gắn bó hơn 1 năm rồi ( nếu kể từ khi mới quen thì là hơn 2 năm). Đây là Ty online! Lúc đầu tớ và Ty Vnam chat E với bạn này trên mạng và quen nhau, sau khi mến nhau thì bạn AD này dạy E thêm cho chúng tớ. Lúc đầu là học 3 người, sau một t.gian ty Vnam ko thích học online như thế nữa nên bỏ đi chơi một mình, tớ thì thấy cách học này cũng giúp mình hứng thú hơn với E ( vì có chút tò mò với AD nên chịu khó học lắm). Thời gian cứ trôi đi và tớ miệt mài chat E mỗi tối ( sau này ui rồi thì ko học gì hết, toàn tán chuyện đâu đâu).
    Lúc đầu Ty AD ngỏ lời, tớ ko đồng ý, sau mấy lần ko thành công bạn ấy offline, ko liên lạc gì với tớ nữa. Chính thời gian này trong tớ có xáo trộn về tình cảm rất nhiều. Tớ ko hiểu mình muốn gì nữa, rồi tớ thấy nhớ, thấy thiếu vắng trong lòng......... Đến một ngày bạn AD quay lại, tớ ko cầm lòng được, tớ đã đồng ý ui bạn ấy. Lúc này tớ biết mình gian dối trong ty nhưng tớ cứ hy vọng một ngày nào đó trái tim tự tìm ra lối, tìm đến một người thôi. Thời gian trôi qua trái tim mù loà trong ty vẫn ko tìm ra lối, tình cảm bị phân chia làm tớ rất khổ tâm. Nhiều lần tớ nói lời chia tay với ty Vnam nhưng anh ấy ko chấp nhận và vẫn luôn cố gắng chờ đợi tớ bình tâm trở lại( ty Vnam có biết lờ mờ tớ ui online, no anh ấy ko tin vào tình cảm online, anh ấy cũng ko ngăn cản tớ, như là đang muốn c.minh cho tớ thấy một điều gì đó..... ).
    Chuyện của tớ kéo dài quá lâu rồi, bây giờ nó đang đứng trên bờ vực, tớ có thể sẽ mất tất cả........ Ty Vnam, ko kiên nhẫn thêm được nữa, anh ấy đã yêu cầu tớ phải có thái độ dứt khoát, anh ấy đã mệt mỏi vì sự tham lam của tớ.
    Ty AD cũng rất tốt, ui thương tớ thật lòng, đã đề nghị gặp mặt tớ tại Singapore sau sáu tháng quen nhau nhưng tớ ko đi vì tớ thấy như thế là ko phải với Ty Vnam( khi mà chưa có qd rõ ràng tớ ko thể đi gặp mặt như vậy dù tớ rất muốn). Bây giờ bạn AD đã xin được việc tại Vnam, đã gửi hết giấy tờ sang đây cho c.ty tại VN và đang chờ visa (công ty ở VN nhận làm các thủ tục cho bạn ấy sang VN công tác).
    Bạn AD này hiện sống và làm việc tại Bangalore, tớ ko yêu cầu bạn ấy sang VN với tớ, đây hoàn toàn là quyết định của cá nhân bạn ấy và qd này làm tớ khổ tâm lắm. Tớ kô muốn mất đi một người ui thương tớ, bỏ tất cả để đến với tớ nhưng tớ cũng ko nỡ bỏ người đã cùng tớ qua bao tháng ngày mưa nắng, nắm tay bước trên một con đường, giờ đến ngã ba, tớ biết rẽ về đâu?
    Làm sao để biết sợi dây ty nào thực sự là của tớ? Ty AD thực sự là cái cây nhỏ trước cửa miếu, ngắm nhìn con nhện 3 ngàn năm, yêu con nhện 3 ngàn năm? hay chính là giọt sương Cam Lộc? Chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh con nhện mà thôi.
  4. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài viết của Viheart, thấy bạn sắp có một q.đ cho TY của bạn, mình ko biết nói sao vì đầu óc mình đang rối bời vả lại mới nghe chuyện của bạn, cũng chưa biết nhiều để góp ý kiến. Xin tặng Viheart và các bạn trong box Ấn một bài viết nhỏ ( mình ko biết t.giả). Vi và các bạn đọc, nghiệm xem thế nào nhé!
    Bốn yếu tố của tình yêu: Từ bi hỉ xả
    Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả.
    ?oTừ? là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày.
    ?oBi? là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng. Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời.
    Như vậy, ?otừ bi? theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ là đam mê, say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. ?oTừ bi? trong tình yêu không phải tự dưng mà có. Phải học, phải ?otu tập?. Cần nhiều thời gian, để quan sát, để lắng nghe, để thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc.
    ?oHỉ? là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu, càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế là thành công.
    ?oXả? là không phân biệt, kì thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em/ anh, em/ anh ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa, hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm coi đó là vấn đề của hai người, chuyển hoá nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc.
    Này người trẻ, bạn nghĩ về tình yêu của mình đi, có ?otừ bi hỉ xả không?? Bạn hãy can đảm tự hỏi mình rằng ?oNgười yêu ta có hiểu niềm vui nỗi khổ của ta không? Có quan tâm đến an vui hàng ngày của ta không? Người ấy có nâng đỡ ta trên con đường sự nghiệp không?...? Và tự hỏi lại mình, liệu bạn có đang thành thực với tình yêu của mình?!
    Liệu yêu của bạn đã đủ ?otừ bi hỉ xả??!
  5. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, mấy anh cu Ấn này cứ như có bùa ấy, invisible mà thắng cả người thực việc thực sờ sờ bên cạnh. Cái câu nhất cự ly xem chừng hỏng rồi hỏng rồi.
    Sai thì biết tỏng rồi : người Ấn ngọt ngào lắm, nồng nàn lắm, lại xa tít mù khơi thế, đâu có thấy anh đen nhẻm nhèm nhem ở bên, đâu có thấy những lúc anh xấu xí xầu xi đâu. Anh so caring, anh chia sẻ, anh tận tụy, anh thú vị quá, vậy là mê tít anh rồi.
    Đây này, 70% các anh Ấn khi nghe Sai nói, thôi em đi nấu ăn đây, thì đều dặn, em ơi cẩn trọng bếp ga nhé, kẻo bỏng, em ơi cẩn trọng khi dùng dao nhé, kẻo cắt vào tay em là cắt vào tim anh đấy he he he. 30% còn lại thì em ơi, dành cho anh một suất nhé, em ơi em ăn thêm một phần cho anh nhé, em ơi mình share nhé, share tất cả những gì mình có nhé, dù mỗi người chỉ còn có một nửa, có đói hay lửng dạ thì cùng đói cùng lửng nhé. He he he. CHỉ có mỗi chuyện nấu ăn thôi mà nâng lên tầm vĩ mô thế đấy.
    Còn các chàng trai đất Việt thì các anh ơi, em chẳng có kinh nghiệm với các anh, các anh sẽ nói gì nếu em phải đi nấu cơm bây giờ ? ? ?
    Đây nữa naah : hơn một năm nay, một trong số các anh trong list của tớ, biết rằng chẳng lấy cái dạng như tớ làm dâu mẹ anh đâu, vậy mà sáng nào cũng nhắn tin đánh thức tớ dậy. Mặc dù là tớ thức giấc ở đâu, chàng đâu có biết, có những lúc đã là giữa trưa rồi mà vẫn đánh thức. he he he
    Người Việt của em ơi, em chẳng có kinh nghiệm chút xíu nào với các anh, có anh nào kiên nhẫn như vậy không ?
    Thêm nữa nha : 90% các anh trong list đều hô hóan yêu em, và chào mời ngay một viễn cảnh anh sẽ cùng em, chúng mình là một gia đình nhé. Mấy ngày nay, anh thức dậy từ 6 giờ sáng đấy. Là vì em đấy. Vì anh muốn thức dậy vào giờ em vẫn thường thức giấc, để xem em sẽ cảm thấy thế nào nếu thức giấc ở New Delhi vào lúc ấy. Anh sẽ đi xe cơ quan cấp để đi làm nhé, còn xe còn lại thì em dùng nhé. Vì vậy anh không bán nó đi đâu, anh chờ em sang. Em là miss china ( vì tớ là hoa nữ mà he he he), và là miss India mãi mãi của anh. . Em ơi, tưởng tượng em mặc áo cưới thật tuyệt vời, nhưng chỉ mình anh được phép tưởng tượng em trong áo cưới thôi nhé.
    Chắc Sai phải làm một collection rồi kinh doanh ý tưởng he he he .
    Mật ngọt chết toi mất nhện rồi, còn đâu mà chăng tơ nữa hu hu hu .
    Sai thì vẫn mơ ước một người bạn đời made in Vietnam, để cùng chấm chung một chén mắm trong bữa cơm. Đơn giản vậy thôi mà chắc phải chăng tơ nhiều ngàn năm nữa không biết có hay không
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @ piggy: ấy thử hỏi về đám cưới với cả hai bạn, hỏi thôi chứ không push hắn lấy mình, sau đó hỏi thêm về cuộc sống sau khi cưới hắn sắp xếp như thế nào, lúc đó ấy sẽ thấy vấn đề rõ hơn, tớ chợt nghĩ ra khi đọc bài của piggy đó khà khà
  7. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    HI bạn, Sai là sư tử đấy, không dám nhận sư tỷ đâu
    Ai trong forum này mà lại chẵng có 1 list các anh cu NAm Á Ấn độ. Chẳng qua là có công khai tuyên bố như Sai hay không thôi.
    Chưa có list thì sưu tầm đi, dzui lắm đó. Rồi bạn sẽ thấy ngay thôi mà, tự trải nghiệm thú vị hơn nhiều là nghe báo cáo he he he.
    Sai chưa được một guy VIetnam nào tán tỉnh, nhưng mục sở thị các bạn của SAi thì các chàng trai đất Việt của mình có vẻ kìm nén tình cảm , không bộc lộ nhiệt thành như người Nam Á. Đó cũng là một đặc điểm của người Nam Á, đặc biệt là người Ấn độ, vốn hay nói quá. Xin lỗi trước nếu động chạm, các bạn thử xem, có anh Việt Nam nào nhảy vào diễn đàn hoặc công bố trước tòan thiên hạ tình cảm của mình như tình yêu của VH hay của Kir hay của các bạn khác không ?
    Nhện khóai cái vụ đó đó, có chăng tơ hay làm gì thì vẫn khóai nhất là người ta yêu mình rõ rệt, hiển hiện, nồng nhiệt. Một miếng giữa đàng bằng một sàng xó bếp mà. Anh không nói làm sao tui biết naah.
  8. oanhntt

    oanhntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là Oanh không có rãnh để tạo list , với lại cũng không thể nói dốc ( sợ lương tâm cắn rứt ) nhưng mà khổ nỗi là rất muốn so sánh cách nói chuyện giữa Nam Á và Việt Nam.
    Hình như Sai muốn chuyển hướng về Việt Nam . Ông bà có câu " Ta về ta tắm ao ta , dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn ".Vậy nên Oanh mạo muội đề nghị Sai tạo thêm list Việt Nam để xem mấy anh chàng ở nhà ta nói năng thế nào . Oanh sẽ đợi kết quả , please do it .
    Nhớ báo cho Oanh biết nhé nếu Sai đồng ý làm .
  9. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc nào Sai cũng phải nói chuyện với giọng văn như thế. Đồng ý là bạn nói lên nhiều sự thật nhưng đôi khi mình thấy hơi thái quá, và một vài những lời đề nghị của bạn có phần hơi thực dụng. Mình nghĩ thật ra bạn là người tốt, mình tin chắc vậy vì mình cũng rất hay đọc bài của bạn, chỉ có điều nói thật là sự thẳng thắn của bạn nhiều lúc khiến người ta thấy phản cảm. Mình nghĩ bạn nên từ tốn một chút sẽ tốt hơn.
    Mình hiểu cảm giác của bạn khi thấy rằng chỉ muốn yêu và lấy một người VN. Mình cũng vậy. Thật sự là khi đã qua một lần tan vỡ tự nhiên trong lòng không còn cảm giác như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì đã yêu là yêu tất cả những gì thuộc về người mình yêu, khoảng cách về văn hóa và hoàn cảnh chẳng đáng gì. Thậm chí cảm thấy điều đó thật lãng mạn, thật có ý nghĩa. Nhưng dần dần người ta nhận ra chính những điều tưởng như thú vị ấy khiến ta đau khổ. Yêu trong đau khổ nhưng đành phải cố gắng vượt qua sự buồn khổ ấy và cố tin là mọi việc rồi sẽ có cách. Khi chia tay, con người ta lại có cảm giác muốn níu kéo và hối tiếc cơ hội thực hiện những nỗ lực ấy. Nhưng lúc này, sau khi trãi qua tất cả những điều đó, mình cảm thấy rằng mình chỉ muốn yêu và sống một cuộc sống bình thường. Nếu nói là Yêu chắc khó có thể giống như ngày xưa nhưng quan trọng là tâm lí sẽ nhẹ nhàg thanh thản hơn.
    Thật ra mình không ủng hộ yêu qua mạng ( vì trường hợp của mình là một kết thúc không có hậu) nhưng mình rất tôn trọng Ty và những nổ lực, hi sinh của những thành viên trong nhà Ấn đv tình yêu của họ. Mình ủng hộ những TY chân chính đó. Còn chuyện Sai đi tìm và thử những TY người ấn qua mạng để chứng minh tất cả đều là sai lầm và dại dột thì mình không đồng tình. Mình chỉ đống ý một số điểm thôi. Nhưng dù sao bạn cũng chỉ có ý tốt. Chỉ mong bạn nghiêm túc hơn và sống tích cực hơn một chút thôi.
    Mọi người chắc đang có hứng thú khác nữa. Mình chỉ vào nói chuyện với S chút thôi. Chúc mọi người vui vẻ.
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây tớ đây Tama ơi, Vilonely ơi và cả nhà ơi...
    Mấy hôm nay tớ bận rộn quá.hic... nên không vào nhà được.
    Bữa nay ngày 9 rùi hử? Tama sắp về rùi. Vụ offline mình bàn tính gì đi chứ. Tớ thì ủng hộ 2 tay 2 chân từ đầu rùi. Còn kế hoạch thế nào đây? Theo tớ, Tama nên tạo cái topic OFFLINE như lần trước đó rùi ai tham gia vào đó đăng ký và cùng nhau bàn kế hoạch.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này