1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi ới ời ơi... Tớ đang cần sự giúp đỡ của mọi người lắm lắm lắm...
    Chả là anh tớ sắp về VN vào cuối tháng 7 này để cùng tớ đi dự đám cưới cô út nhà tớ. Cho nên anh í muốn về trước ngày đám cưới cô í rồi cả 2 đứa sẽ về quê ăn đám cưới. Mà bi giờ thì anh í chưa có visa vào Vietnam. Giờ xin thì chắc mất 1 tháng, là trễ ngày đám cưới rùi. Bữa nay ngày 9-7 rùi. Nên giờ tớ đang muốn giúp hắn xin visa cho hắn ở Vietnam theo kiểu cấp tốc.
    Tớ có nhờ Linh. Linh chỉ tớ cách xin visa landing, được 2 cái công ty du lịch. Nhưng mà một công ty thì tính phí làm giấy tờ mắc quá, tới 120$, đó là chưa tính phí đóng 25$ ở sân bay. Còn công ty còn lại thì tớ đang đợi. Tớ sốt ruột quá, vào nhà hỏi cả nhà để có ai biết cách nào hay công ty hay quen ai làm visa cấp tốc nữa không thì giúp tớ với. hic. Anh í người pakistan nhá, về vietnam chắc là khoảng từ 3-5 ngày.
    Linh ơi, có gì tớ sẽ alô làm phiền Linh tiếp đó nhá. . Sao thấy chị ấy im ru nên tớ lo quá. Linh còn cách nào nữa không, giúp tớ với. Tớ sẽ hậu tạ muh.
    Nhà mình giúp tớ với, tớ sẽ hậu tạ đó. Hứa đó.
  2. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    @ Jani sao hắn về ít quá vậy, chỉ ở chơi có 3-5 ngày thôi sao? Là do bận công việc nên phải quay về liền ah hay là do tính chất xin visa kiểu đó thì phải đi ngay?
    Vụ visa tớ không rành lắm không giúp được Jani rồi.
    Tuy biết đấy là chuyện của 2 người, nhưng theo suy nghĩ cá nhân tớ, lần này về cũng là lần đầu tiên gặp mặt, Jani và hắn hên có kế hoạch gặp gỡ cho lâu dài để mà còn tìm hiểu ( ít ra cũng là 1 tuần chứ?) Còn nhân dịp đám cưới em của Jani nếu, cùng dịp hắn ở đây để tham dự thì tốt quá, không thì cũng không nên quá lo lắng, vì nên đặt "mục tiêu" cho chuyện quan trọng của 2 người nhiều hơn nhé .
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn Viheart nhé
    ừa là do hắn bận công việc nên không về chơi nhiều được. Hắn lỡ hứa với mẹ tớ rồi nên cũng cố gắng về cho kịp đám cưới cô tớ vì cô tớ cũng có mời hắn nữa. Nếu mà không về kịp thì thôi chứ biết sao giờ. Mà hắn bận rộn lắm, leader mà(nổ bom tí), nên không nghỉ nhiều được. hic
    tớ cũng không rành về vụ visa lắm nên cũng không biết là có phải do xin visa kiểu đó không mà về ít thế, nhưng mà đa phần là do công việc của hắn
    bữa giờ tớ bận, hôm nay vào nhà thấy viheart kể chuyện tớ thích lắm đó (mấy bữa đi không chịu kể tớ nghe tỉ mỉ thế này), hãy sẻ chia để lòng nhẹ bớt Viheart ạ. Tớ chờ đọc tiếp ấy nhé.
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 09/07/2008
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    jani ui hắn về nhà rùi nên tớ không ping hỏi hắn được nhưng theo tớ bít lần trước hắn làm visa là hắn liên lạc một agent, nộp giấy tờ yêu cầu rùi phí là 1500 Rs, agent này đợi sát nút mới nộp cho ĐSQ hình như là một tuần hay 10 ngày trước ngày bay, ĐSQ sẽ tính visa valid từ ngày cấp nên họ chờ sát nút vậy đó, xong một hai ngày trước khi bay hắn có visa, jani kêu hắn hỏi lại coi, hay agent thấy hắn cần gấp mà không có kinh nghiệm nên chém
    để tớ hỏi hắn nhà tớ thêm rùi nói thêm nha
    mà chúc mừng chúc mừng có thế chứ tưởng đâu dây dưa với jani nhà mình thì

    à hắn có visa tới 30 ngày lận đó , mà TY jani book vé chưa chắc chưa hả
    Được kirstan sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 09/07/2008
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Viheart ơi ghen tị tớ cũng thích múa với nhảy nữa mà bản mặt tớ mà nhảy chắc ai coi cũng phát trúng gió nên đành thôi vậy hic
    nên rình không có ai ở nhà bật nhạc đùng đùng lên nhảy nhót quay cuồng một mình ha ha híc mắc cỡ
    Chuyện của Viheart lãng mạn ơi là lạng mạn lun kể tiếp bọn tớ nghe đi
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    bạn VH nhà mình về tới nhà chưa ta update VH uiiiii
  7. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người, đọc topic này lâu lắm rùi mà giờ mới đăng kí được và viết bài được, hic.
    hâm mộ mọi người với tình yêu của mình lắm. theo dõi kĩ lắm lun á, nhưng mà nhìu quá, nên cũng hok có nhớ rõ hết. hic
    chúc mấy chị đã cưới, sẽ mãi vui vẻ và hạnh phúc
    chúc mọi người sẽ đi tới được điểm hạnh phúc trên con đường mình đã chọn nha!! cố lên mọi người!!
    (chỉ ủng hộ được về mặt tinh thần thui ^.^)

    Vân mới kết thúc đại học. (hình như bằng tuổi VH, hok chắc lắm *_*), dân SG. rất vui được biết mọi người!
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hi Vân, thay mặt nhà mình chào đón người mới cái nào!! Tặng bạn ba hoa hehe và ly bia uống cho thấm giọng để còn 8 với nhà mình nè
    vẫn 1 câu cũ tua đi giờ tua lại nhá, chẳng hay ty Ấn nào đã đẩy Vân đến nhà mình vậy ta??
    Phải công nhận dạo này nhà mình có nhiều thành viên mới ghê, ra vô tấp nập, hổng bít ai xây cái tầng này mà đắt hàng dữ ta ơi ?!!!
    @ Jani: thứ 7 tuần này là Tàma có mặt ở SG rùi, sẽ tiến hành vụ offline mau mau đây, máu lắm rồi
    Có bạn Vân mới vào cũng ở SG vui nhỉ! Rất mong lần offline này sẽ thật đông thành viên nhà Ấn ta tham dự nha!
  9. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    cám ơn Tama nhiều nhé, được tám với mọi người, vui quá!
    hihi, hoan nghênh và sẵn sàng cho offline thui!!http://www10.ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/emotion/beerchug.gif
    V hok nhớ sao vào được nhà mình nữa, nhưng mà khi vào được rồi thì say sưa đọc lun, hihi. trùi ui, mấy sis ở đây xây nhà nhanh khủng khiếp.định là đọc xong hết, nắm tình hình rùi sẽ vào nhà, đọc từ tầng 1, tới hết tầng 3 thì đuối, nhảy qua tầng 6 làm quen với mọi người trước lun. hixhix.http://www10.ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/emotion/icon_smile_big.gif
    àh, còn tình yêu với nhà Ấn, V lúc nào cũng có mong muốn là được đi du lịch ở đây, V cũng có vài người bạn online ở Ấn, nhưng mà so với chuyện mọi người thì chuyện của V chỉ là bạn bè bình thường thui. cũng chẳng có gì là to tát hếthttp://www10.ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/emotion/icon_smile_shy.gif
    thích đọc chuyện của mọi người lắm, nên các sis cứ yên tâm là lúc nào cũng có độc giả trung thành này, hihi
  10. oanhntt

    oanhntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    @Saiyyan:
    Oanh mà là con nhện đó , nếu ông Phật ổng hỏi cái gì là quý giá nhất thì sẽ đáp ngay : Thưa Phật , đối với con cái quý giá nhất là con mồi nào sa vào lưới của con, con sẽ chén nó no nê và đi ngủ một giấc đợi có con mồi khác sa vào cạm bẫy .Hạt sương và cái cây đó làm sao khiến con ấm lòng , mà đã đói bụng thì làm gì còn hơi sức với tình yêu.
    Còn về cái list của Sai , nhớ ca câu vọng cổ thử xem , ý Oanh là thí dụ cùng một câu nói nhưng mà Sai nói lần lượt với từng người một trong list xem mỗi người họ rely lại mình như thế nào , có kết quả thì cứ post lên đây cho Oanh xem với .Nhớ tạo them cái list Vietnamese boys nữa nha.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này