1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    cám ơn Kirstan nhiều nhiều
    Kirstan ơi, hắn nhà tớ hình như là hổng có biết cái vụ làm visa theo kiểu như hắn nhà Kirstan hay sao í, để tớ hỏi hắn coi hắn có biết không, mà chắc không quá. Kirstan hỏi anh Kirstan dùm tớ nữa nha.
    Giờ tớ làm giúp visa cho hắn ở vietnam muh, tại vì hồi trước tớ quảng cáo hắn cái vụ làm visa cấp tốc ở vietnam 4 ngày có liền (tớ nghe Linh nói thế nên tớ quảng cáo lại muh he he). Mà tớ hổng có kinh nghiệm gì hết, mù mờ nên chắc bị chém hay sao í.
    Tớ sốt ruột quá. Hôm nay ngày 10-7 rồi. Còn khoảng 14 ngày nữa thôi à, hổng biết có kịp không.
    Cứu với cứu cứu...
  2. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Ấy ơi check hộp thông điệp cá nhân đi. Tớ xếp hàng dài cổ chờ mượn đĩa nè
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Sunny ơi, cứ theo lớp tư mà học đi ấy. Lúc học cũng thích, mà làm quen kết bạn với mấy người trong lớp rồi, sau này học xong vẫn có thể hẹn hò hội họp nhau để tiếp tục tập luyện. Hồi trước tớ hay đi học chung với một chị, 2 chị em cùng ko theo nổi các lớp ngoài. Sau chị ấy theo một lớp tư suốt một thời gian dài, chẳng biết giờ còn đi nhảy ko, nhưng hồi đó nghe chị ấy kể thì thích lắm.
    Viheart cũng thích belly dancing đó, mà phải cái V trong SG còn Sunny ngoài HN, thế thì học chung sao được ta?
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Tớ rất thích chuyện con nhện, tớ vote cho ấy rồi đó. Con người hình như ai cũng tham lam, đứng bến này trông bến kia, vì thế những câu chuyện nhắc nhở ta phải biết trân trọng giữ gìn những gì đang có thay vì theo đuổi những gì ngoài tầm tay luôn luôn hữu ích. Tớ cũng hay mắc bệnh tham lam, nên đọc câu, cái quý giá nhất là cái đang có, chứ ko phải cái không có hoặc cái đã mất, tớ thấy thấm thía lắm.
    Có điều, nếu tớ là con nhện thì ko chắc gì tớ đã chọn cành cây thay vì giọt sương đâu. Tình yêu phải đến từ cả hai phía, không phải vì người ta thương mình tha thiết thật lòng mà mình phải đáp lại. Nhưng với giọt sương thì tớ cũng sẽ không theo đuổi, vì đó có vẻ là ảo ảnh của tình yêu hơn là tình yêu đích thực.
    Trong trường hợp của PH, tớ thấy đề nghị của Kirstan hợp lý lắm. Cả hai xem ra đều có tình cảm với ấy, bây giờ ấy phải xác định ấy muốn chia xẻ 50-60 năm còn lại của cuộc đời mình với ai. Nhưng với sợi dây ÂĐ, đừng quyết định chắc chắn điều gì cho tới khi gặp mặt người ta. Một phần không nhỏ của quan hệ online là dựa trên những tưởng tượng của cả hai phía. Gặp mặt để xác định bao nhiêu phần của những tưởng tượng kia xác thực, bao nhiêu phần thuần tưởng tượng, là rất quan trọng. Rồi thì như K nói đó, nói chuyện tương lai với cả hai chàng, tìm hiểu xem ai có cùng tâm huyết chí hướng với mình, ai phù hợp với mình hơn, mình muốn gây dựng một gia đình, chia xẻ mọi chuyên từ việc nhà, tới nuôi dạy con cái, với ai, v.v... nói theo kiểu romantic là "whom you want to grow old with" Hy vọng là khi nói chuyện với cả hai chàng, cuối cùng ấy sẽ hiểu được trái tim mình thực sự thuộc về ai.
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    okie vậy chủ nhật offline luôn đi, được không?
  6. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Yeah, yeah, nếu chủ nhật này hay chu nhat sau mình đi offline được thì hay quá. Mình rất muốn được "diện kiến" các bạn nhà Ấn
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    rớt mạng không out được nên mình ngủ qua đêm ở nhà lun hí hí
    jani ui
    sợt được cái này nè:
    Vietnam Embassy , Pakistan
    F 8/1 Street 31 House 10 A
    Islamabad
    Pakistan
    Phone:
    +92-51-2850581
    Fax:
    +92-51-2850582
    Email:
    dsqvn.pakistan@yahoo.com
    jani kêu hắn phone tới ĐSQ hỏi, họ sẽ chỉ cách và giấy tờ càn nộp, tớ nghĩ 3-4 ngày thì dễ thôi, chắc chỉ cần Passport, đơn, vé khứ hồi, và lệ phí , còn tới hai tuần mà lo gì, chỉ có điều chưa book vé thì tiền vé hơi bị khẳm, để tớ sợt thêm rồi nói tiếp nhen
    TY nhà jani ăn veg hay nonveg, jani nhân dịp này trổ tài nấu đồ ăn Nam Á đi, chà sao mình cũng háo hức lây hé hé
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    jani ui có trang web của mình ở bển nữa nè:
    http://www.vietnamembassy-pakistan.org
    jani vô consular affairs áh, đọc rùi chỉ hắn
    chờ tí tớ cũng đọc
  9. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Lang thang trên internet, tớ vớ được đoạn này cũng hay hay, chia xẻ với mọi người:
    "What makes for a good marriage isn?Tt necessarily what makes for a good romantic relationship. Once you?Tre married, it?Ts not about whom you want to go on vacation with; it?Ts about whom you want to run a household with. Marriage isn?Tt a passion-fest; it?Ts more like a partnership formed to run a very small, mundane, and often boring nonprofit business. And I mean this in a good way."
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    sao không vô trang cuối được trùi ui, cứ trang 1 hoài hà
    jani kêu hắn tốt nhất là bốc điện thoại hỏi, trong website nói chung chung quá, không có chia loại visa gì hết trơn mà phí cho single entry có 1,600 Rs thui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này