1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 tuần sau tạm biệt Hà Nội, quay trở lại ngục tù
  2. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    @ ceme : Nghe nói N mới đi Trà Cổ - Móng Cái về, cho tớ xin ít kinh nghiệm ăn - ngủ - nghỉ cái nhở, chủ nhật này mình sẽ lượn một vòng .
    @ Jani : tớ không rõ về Pakistan, nhưng mấy bác Ấn Độ chỗ tớ thì làm dễ lắm, chỉ cần qua Đại sứ quán nộp đơn, đóng lệ phí kèm giấy tờ của công ty ( hợp đồng lao động hoặc giấy mời làm việc nếu là đi công tác) còn du lịch chỉ cần có vé máy bay khứ hồi là được. Đấy là cho lần đầu, những lần sau thì đến xin gia hạn thêm không cần vé máy bay luôn, chậm thì khoảng 2-4 ngày, nhanh thì trong ngày, thậm chí là 2 tiếng sau có rồi. Tớ thấy bên trên Mr.K cũng có địa chỉ hướng dẫn cụ thể nên Jani đừng lo, mong Jani sớm được gặp ty (cơ mà chỉ có 3 - 5 ngày thì hơi ít)
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 11/07/2008
  3. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    @ Tama : sắp về rồi nàng đã học được món sushi hay sashimi nào chưa, truyền đạt tớ ít kinh nghiệm .
    Hình như VH và Louise về đến nhà là tít mít đi chơi mất rồi, không thấy tăm hơi hai nàng đâu cả.
  4. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Sorry, không phải spam, tại viết xong mới nhớ .
    Ngày xưa (cách đay 1 năm) tớ cũng đi học nhảy cổ điển tại lớp tư, thầy giáo trẻ cùng vợ dạy nhiệt tình lắm, cơ mà tại người mình nó cứng hơn khúc gỗ nên thầy nhẹ nhàng, dịu dàng mấy cũng phải quát lên ầm ầm . Trong lớp có 15 người thì 13 người là U40, còn sót lại 2 mống là tớ và một con bé nữa thế nên các bác trai với bác gái thành cặp hết, còn lại 2 đứa thì được thầy cô kèm, cơ mà sau 2 tháng thì các bác U40 nhảy xoay vèo vèo, valse chậm, valse nhanh gì cũng chơi tuốt trong khi mấy cháu thì vẫn dậm chân tại chỗ, công nhận các bác ấy nhảy đẹp thật. Lâu lắm rồi không có đến club sinh hoạt, chắc quên hết các bước rồi .
    Về belly dance, sunny tìm không thấy là đúng rồi, lần trước tớ cũng hỏi mấy bác Indian, các bác ấy còn chẳng biết, hay là nó không phải ở india mà là arab saudia???
  5. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tớ kể tiếp chuyện ( Chuyện gặp nhau lần thứ 2 í mà, chứ chuyện bây giờ thì ...nhức cái đầu chả biết cái gì để kể hichic, hi vọng sẽ có cơ hội để một ngày nào đó tớ sẽ lại có dịp để kể lại chuyện "nhức cái đầu" này nó như thế nào )
    Khà uống cốc bia để lấy giọng kể cái coi, Vì Jani bận lo cái vụ visa rùi hổng có ai mát tay pha trà để đàm đạo . Tà Ma đâu??? có biết pha trà Nhựt bổn chưa???
  6. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Sau khi xác định được ngày cụ thể gặp lại nhau, cả hai đứa lòng vui như trảy hội, những cuộc chát chít, điện thoại cũng không còn gây gỗ và nói những chuệyn buồn phiền nữa, vì thật ra lúc nào hai đức cũng yêu thương và rất nhớ nhau, chỉ vì xa nhau cũng gần được 1 năm, nhớ nhung là vậy yêu thương là vậy nhưng không được gần nhau, không xác định rõ ngày gặp nhau nên tình cảmcàng nhiều mà kìm nén nó,không có điều kiện để chia sẻ, để thể hiện thì nó bùng phát gây ra cãi vả lặt vặt nhưng cũng gây đau khổ và bực bội.
    Giải pháp cho những kìm nén đó không có gì khác là phải gặp lại nhau....
    Xác định được lần gặp lại nhau này 2 đứa sẽ có hơn 2 tuần được ở bên nhau. Nên hai những lần nói chuyện trước ngày về 2 đứa chỉ dành để lên kế hoạch cụ thể từng ngày làm gì, đi đâu để không bị uổng phí thời gian , cũng như sắp xếp các công việc hợp lý của tớ bên này luôn, vì tớ không thể nào nghỉ phép hoàn toàn hơn 2 tuần....
    Cả hai đứa vẫn chưa quên cái vụ nhảy nhót mà làm tớ khao khát muốn chia sẽ cảm giác với hắn, cũng giống như hắn cũng đã "hi sinh" không đi kiêu vũ trong thời gian lúc đó cũng là muốn dành cho tớ. Tớ bàn với hắn, tớ sẽ quay lại lớp học nhảy để tìm hiểu khóa học mới và nếu lớp khia giảng đúng vào thời điểm hắn ở đây thì tớ và hắn sẽ cùng học. Cả hai đứa đồng ý và rất háo hức chờ tớ báo tin. Mọi kế họach cho lần gặp thứ hai này hầu như đều là tớ chủ động lên chương trình, vì thứ nhất tớ ở đây, thứ hai tính tớ luôn chu toàn chuyện này chuyện kia, thứ 3 là hắn hichic kém cỏi trong việc creative mà việc này thì tớ rất nhạy, nên tớ chỉ việc đưa ra chương trình và hắn thấy ok thì đồng ý
  7. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hôm tớ quay lại lớp học nhảy để tìm hiểu thông tin thì tớ gặp lại thầy giáo cũ ( ông thầy giáo già phong độ, có cô vợ trẻ và nhảy đẹp và thầy cũng rất quý tớ, hehe tớ thấy quý tớ nhất lớp ). Thấy tớ thầy vui lắm, và tớ cũng rất vui, thầy hỏi sao tớ nghỉ ngang mà không một lời nào chào thầy, tớ giải thích là vì cũng hay đi học muộn và nghỉ học nhiều vì những ngày em đi làm về trễ và điều đặc biệt là bạn trai của em cũng là một người nhảy giỏi do vậy em mới đi học để tìm hiểu về khiêu vũ thôi và bạn em sắp qua đây gặp lại em rồi, nên hôm nay em mới đến đây tìm hiểu có lớp học nào sắp khai giảng ko để em cùng bạn em đến đây học luôn .
    Tớ cũng tâm sự với thầy nhiều hơn về người bạn là Indian và có năng khiếu nhảy nhót ra sao. Thầy nghe hào hứng lắm.
    Thật là may vì tuần sau hắn về thì cũng là lúc lớp khiêu vũ mới cũng sẽ khai giảng và đặc biệt thú vị hơn là lớp đó do thầy giáo tớ dạy luôn.
    Tại CVH Lao Dong, thì mỗi cuối khóa khi kết thúc để khai giảng 1 khóa học mới họ thường tổ chức party vào ngày cuối tuần coi như là một sân chơi để các học viên ăn mặc đẹp, nhảy tự do và giao lưu với các lớp, trước buổi party nhảy tự do sẽ là phần biểu diễn của các thầy cô, vũ sư...
    Thầy cũng mời tớ mua 2 vé cho buổi party vào tuần sau đó, vì hôm đó sẽ là thứ 7 mà anh tớ sẽ là về vào thứ 6.
    Tớ tung tăng chạy về chat chit với hắn và update thông tin về vụ tớ mua 2 vé party để xem các thầy cô giáo ở đây nhảy và tớ và hắn sẽ có cơ hội nhảy nhót với nhau luôn sau đó. Tớ hỏi hắn sẽ bị mệt vì mới đến đây ngày hôm trước mà hôm sau phải cùng tớ enjoy hoạt động này kia rồi ko. Hắn nói tớ hai đứa chỉ có hơn 2 tuần được gần bên nhau sau hơn gần 1 năm xa cách thì ngay khi gặp tớ sẽ chẳng có gì là mệt hết, muốn tham gia đi chơi hoạt động ngay . cả hai đều háo hức mong chờ các hoạt động và kế họach tiếp theo từ tớ ....
    Được viheart811 sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 11/07/2008
    Được viheart811 sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 11/07/2008
  8. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lúc đó kế hoạch của bọn tớ là anh tớ về tối đêm thứ 6, tối thứ 7 sẽ tham gia buổi party khiêu vũ, chủ nhật hai đứa sẽ đi Mũi Né và dự định ở đó 4 ngày là thứ tư tuần kế tiếp sẽ về, nghỉ ngơi 1 ngày thứ 6 sẽ về Vũng tàu thăm gia đình tớ, chiều thứ 7 lên lại Sài Gòn chơi weekend và đi nhảy ở Sharton, thứ 2 tuần kế tiếp tớ đi làm lại cho đến thứ 7 thì hai đứa sẽ đi Hồng Kông ( trong tuần này buổi tối cũng bắt đầu đi đến lớp học khiêu vũ luôn) và thứ tư tuần kế tiếp từ Hồng Kông tớ sẽ về VN để đi làm và từ HK hắn đi qua Trung Quốc để làm việc cho hơn 10 ngày nữa rồi mới về Mỹ. Lịch trình "tour" của 2 đứa là như thế . Xem ra kín mít, và lên kế họach cụ thể để phù hợp vừa an chơi nghỉ phép hợp lý và công việc cũng ko bị sao nhãn để sếp tớ happy ( vì sếp tớ cũng ưu ái tớ vì biết tớ có bồ ở xa nên quanh năm suốt tháng , ốm đau cũng ráng "tiết kiệm" ngày phép ghê gớm lắm nên dịp này mới cho tớ nghỉ như vậy coi như là hợp lý cho tớ và công ty gồi )
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    ha ha vậy mà có người cách đây mấy ngày mới than ... nhớ ngục tù mới gay go chứ
  10. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Chán, hôm nay mọi người đi đâu hết cả gồi .
    Hehe nhưng thôi kệ ta cứ nhâm nhi tí bia rồi tự nhậu " mồi" chuyện cũ của ta vậy .
    Vậy là sau đó còn vài ngày nữa là hắn về, tâm trạng vui sướng háo hứng không thể tả, đếm từng ngày từng ngày trôi, tinh thần phấn chấn hẳn, năng dọn dẹp nhà cửa cho nó gọn gàng ( Thực ra lúc nào chả phải dọn dẹp cho nó sạch sẽ, chỉ là lúc đó muốn nó better hơn thui í mà ). Rồi thì tớ cũng tranh thủ book khách sạn cho hắn gần nhà tớ để đi lại cho tiện, cũng may có một chỗ cực kỳ gần luôn ngay trước gần đầu hẻm của tớ luôn, rồi xin visa Hồng Kông, book resort Mũi Né...
    Nhưng vào tuần cuối cùng, vì vé máy bay bị trục trặc nên hắn delay chuyến bay lại 1 ngày, nghĩa là nhằm ngày party khiêu vũ, vì thế không thể tham gia được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này