1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    TV nhà tớ dở hơi, không xem được trận Nga - Thuỵ Điển. Nghe dân tình hò hét mà thèm quá
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hay là tớ sửa lại là ``bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ...và bé ước muốn được thông minh nè í á i a ồ`` nhé các nàng?!!!
  3. oanhntt

    oanhntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    @sunny : mình cũng có nói chuyện với hắn về vấn đề này rùi , hắn chắc chắn là không có chuyện này xảy ra vì gia đình hắn không phải loại vô giáo dục .Nhưng mà cái khoản đi lại tự do thì bị cấm , bởi vì hắn không sống ở thành phố , theo như mô tả của hắn mà tớ hình dung ngôi nhà mà hắn gọi big house gì đấy ,giống như cái pháo đài cùng với sự cai trị của pa pa hắn.Nói túm lại , hắn bảo đi đâu thì hắn rinh mình đi không được đi 1 mình buồn lắm , đúng là nền văn hoá kỳ lạ.
  4. oanhntt

    oanhntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào Saiyan, theo nghĩa Tiếng Việt thì mình hiểu thế nào là tin và cả tin , nhưng khi áp dụng vào thực tế thì tớ nghĩ ai cũng có chút nghi ngờ cảnh giác với đối phương cả , nhất là đối với người xa lạ xa lắc .Nếu nghi ngờ nhiều quá thành ra đa nghi , nghi ít quá thành ra cả tin.Túm lại là do nghệ thuật sống , vốn hiểu biết tình trường , cộng với sự may mắn mà con gái chúng mình mới có được cuộc sống hạnh phúc.Tớ biết bạn quan tâm đến mình mới nói chuyện của mình ,xin cảm ơn nhiều lắm nhưng mà mình nghĩ dù gì mình cũng nên cho người ta cơ hội cũng chính là cho mình cơ hội , trên mạng thôi chứ có mất mát gì đâu , nhiều người cả tin ở ngoài đời thật kia mới là mất mát thực sự , đúng không nào.
    Được oanhntt sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 19/06/2008
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Bạn tớ qua đó công tác 3 tháng, bây giờ đang xin visa, cũng được công ty giúp đỡ nhưng nghe nói xin visa sang TBN khó khăn lắm nên khá ca-mơ-run. Tớ cũng chẳng nhớ là đến thành phố nào, nghe nói cách Real Madrid 500 kms, ăn ở thì được công ty lo cho nhưng thân gái dặm trường đến nơi lạ nước lạ cái, ngôn ngữ thì bất đồng nên cũng khá sợ, sợ thì sợ thế nhưng vẫn cứ máu đi , bó tay.
  6. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Trả nợ nàng Sunny nè (đúng ra là nợ cả nhà Ấn nhà mình, nhưng do nàng Sunny đòi cho nên ... )
    Dừng chân đứng lại trời non nước...
    [​IMG]
    Chao liệng trên không hải âu một chú
    [​IMG]
    Chí chóe dưới chân sư tử biển một bầy:
    [​IMG]
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi khí không phải, vậy còn 2 bác trên núi thì đâu không thấy nhỉ???
    Nhìn cảnh lại nhớ đèo Hải Vân đoạn vòng eo lên dốc, một bên núi cao, cây xanh, suối chảy, một bên trời trong, biển xanh, cát vàng, tiếc là không được dừng lại.... Bây giờ đi đường hầm rồi, không còn nhìn thấy được nữa, chẳng nhẽ lại đi tàu???
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 19/06/2008
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là đám cưới bác Thảo rùi nhỉ, mình cũng hồi hộp lây, cầu cho mọi việc êm đẹp, mà chắc chắn là sẽ êm đẹp mà
  9. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    He he he , S đồng ý 100% với nàng. Trên mạng thì cả tin hay tin cả tin tuốt gì cũng được. Chỉ có điều đừng đem nó ứng dụng ngay vào đời thôi. Muốn tin ai ngòai đời thì phải kiểm chứng đã.
    S cũng chỉ chia sẻ thế thôi, chẳng có ý định ném đá ném gạch gì ai đâu . Có thêm thông tin để tham khảo thôi mà. Cựu chồng của S nói, ối trời, em mua cái áo mà chọn cả tháng, vậy sao lấy được chồng. Cuối cùng chọn mãi mới lấy hắn làm chồng mà vẫn không xong.
    Cựu chồng và S gặp nhau lãnh mạn lắm nhé. Chàng nghiên cứu chim. Cả hai đi cùng chuýen bay, ngồi cạnh nhau, cuối cùng quớ lộn laptop của nhau, tìm nhau cả tháng mới gặp để trao đổi tù bình. Nhưng mà chàng mê chim quá, nên S phải để chàng tự do với chim của chàng thôi he he he.
    Khòang cách về văn hóa dân tộc sẽ tạo ra khỏang cách trong suy nghĩ và ứng xử, không ai có lỗi cả đâu vì người ta sinh ra và lớn lên như thế rồi mới gặp mình. CHỉ có điều phải tỉnh táo để có thể hoặc dừng chân hoặc vượt qua những khỏang cách chết người đó. Cái kiểu tỉnh táo để quyết định crash and burn hay là rung đùi ngồi ngó chơi ấy mà. S vote cho cả hai, chẳng chê cái nào, chẳng khen cái nào. He he he.
    Nhưng mà, trước khi quyết định phải đầy đủ thông tin đầu vào được phân tích kỹ lưỡng. Sau này có chuyện gì thì cũng không hối hận.
  10. oanhntt

    oanhntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    He he he , S đồng ý 100% với nàng. Trên mạng thì cả tin hay tin cả tin tuốt gì cũng được. Chỉ có điều đừng đem nó ứng dụng ngay vào đời thôi. Muốn tin ai ngòai đời thì phải kiểm chứng đã.
    S cũng chỉ chia sẻ thế thôi, chẳng có ý định ném đá ném gạch gì ai đâu . Có thêm thông tin để tham khảo thôi mà. Cựu chồng của S nói, ối trời, em mua cái áo mà chọn cả tháng, vậy sao lấy được chồng. Cuối cùng chọn mãi mới lấy hắn làm chồng mà vẫn không xong.
    Cựu chồng và S gặp nhau lãnh mạn lắm nhé. Chàng nghiên cứu chim. Cả hai đi cùng chuýen bay, ngồi cạnh nhau, cuối cùng quớ lộn laptop của nhau, tìm nhau cả tháng mới gặp để trao đổi tù bình. Nhưng mà chàng mê chim quá, nên S phải để chàng tự do với chim của chàng thôi he he he.
    Khòang cách về văn hóa dân tộc sẽ tạo ra khỏang cách trong suy nghĩ và ứng xử, không ai có lỗi cả đâu vì người ta sinh ra và lớn lên như thế rồi mới gặp mình. CHỉ có điều phải tỉnh táo để có thể hoặc dừng chân hoặc vượt qua những khỏang cách chết người đó. Cái kiểu tỉnh táo để quyết định crash and burn hay là rung đùi ngồi ngó chơi ấy mà. S vote cho cả hai, chẳng chê cái nào, chẳng khen cái nào. He he he.
    Nhưng mà, trước khi quyết định phải đầy đủ thông tin đầu vào được phân tích kỹ lưỡng. Sau này có chuyện gì thì cũng không hối hận.
    [/quote]
    Cái chuyện kiểm tra thông tin đầu vào áh , cậu yên tâm , tớ làm ngay từ đầu mà , cậu xem lại cái bài viết tớ ra mắt kể về hắn ở tầng 5 đi thì thấy , và tớ sẽ còn tiếp tục dài dài...............
    Còn cái chuyện văn hoá thì phải thông cảm cho người ta thôi nhưng mà phải xem lý trí hay tình cảm cái nào thắng .Nếu cái lý trí nó suy nghĩ tính toán quá nhiều thì crash and burn , còn cái tình cảm nó lu mờ lý trí thì lấy nhau phức cho rùi ........... he ...he .... mình cũng chưa biết sao nữa ,yêu nhưng tớ ngại cái phong tục tập quán của hắn quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này