1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chuyện tập 8888 nè
    Cuối cùng ngày-phải-đến- nó cũng đã đến . Sáng hôm đó dù vẫn phải thức dậy đi làm bình thường, vì tối 10:30 hắn mới đến sân bay, nhưng sao tớ thức dậy nhanh nhẹn, không uể ỏai và thấy buồn ngủ như mọi hôm . Ngày hôm đó ngoài tớ ra tất cả các anh chị đồng nghiệp đều biết chuyện của tớ, vì bữa hôm sau tớ nghỉ phép rùi mà, nên cũng háo hức chọc tớ, tối nay gặp người yêu rùi nha hiihihi, tớ đã hồi hộp mà còn được chia sẽ với mọi người cả ngày hôm đó nữa nên tâm trạng vui lâng lâng nhưng cũng hồi hộp không kém. Tớ như muốn thời gian trôi nhanh lên để mau hết ngày làm việc rồi đến tối thì , nhưng cũng như muốn thời gian hãy trôi thật chậm để tớ cảm nhận hết, và giữ mãi cảm giác hạnh phúc trong sự chờ đợi tình yêu đang dần tiến đến với tớ....
    Chờ đợi có thể làm người ta buồn và đau khổ, nhưng thời khắc chờ đợi niềm hạnh phúc mà mình đang biết chắc nó đang tiến đến với mình đang rất gần thì cảm giác đó thất tuyệt vời .
    Chiều hôm đó mọi người ai cũng bẩu tớ về sớm đi, về cho nhanh mà còn chuẩn bị đón chàng, nhưng tớ thì thực sự không muốn về nhà lúc này, cảm giác khi đó lạ kỳ lắm, tớ chỉ muốn có việc gì làm tại văn phòng để rồi khi tớ về thì thời gian chờ đợi gặp chàng sẽ ít đi, chứ nếu tớ về sớm thì sẽ có cảm giác sao lâu tối thế... cứ thế tớ vừa hồi hộp, nhưng vẫn cố tỏ ra chậm rãi và bình tĩnh để đón nhận...đón nhận tình yêu, hạnh phúc mà cả hắn và tớ đã chờ đợi...
    Được viheart811 sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 11/07/2008
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    tranh thủ vào báo cáo cả nhà tí
    cám ơn Linh, Kirstan, bhai Kamran, VH, Viheart, Yla và cả nhà đã giúp tớ tìm cách làm visa cho hắn. Thương mọi người quá. Bọn tớ tính nếu mà làm bên vietnam mắc quá thì hắn sẽ tìm travel agent bên đó theo chỉ dẫn của bhai Kamran. Bỗng nhiên hôm nay bọn tớ gặp may. Một chị trong công ty tớ rất tốt bụng, sau khi nghe tớ tâm sự, đã hỏi ông xã làm bên Saigon Tourist thì ông xã nói là làm được, chỉ mất 30$ và chỉ trong 1 tuần là có visa. Hên ghê, hắn và tớ mừng hết lớn.
    Hiện thời hắn đang chờ nhận lại cái renew passport vào thứ 4 tuần sau. Sau đó tớ sẽ tiến hành ngay vụ làm visa. Hy vọng là mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
  3. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay mình tớ độc tấu thực sự luôn vậy trời?? hay là chuyện của tớ giống dài và í ẹ quá hichic .
    Thôi have a nice day to all .
    Cuối tuần này hắn tớ từ Hawaii về lại Mỹ rồi...Mấy hôm nay tậm trạng thật "bình thường", buồn nhất là "chuyện không bình thường" ngày nào nó đã trở nên "bình thường" . Dù gì tớ vẫn luôn cố gắng sống lạc quan, và tích cực vì tớ vẫn không give up chính bản thân mình cho cuộc sống này, nhất định cuộc đời còn dài và còn nhiều ý nghĩa với bíêt bao điều tốt đẹp với không chỉ 1 người mà còn rất nhiều người, nên tớ vẫn tiếp tục , và mãi cho đến khi chạm được đích đến của chính mình....
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Viheart: hì hì hì kể tiếp đi muh mấy tập Viheart kể mấy hổm rày tớ biết trước rùi nên đang đợi mấy tập tiếp theo
    mấy hôm nay cty tớ đang ráo riết làm cho xong 2 cái plan nên bận dữ dội, lại còn lo cái vụ visa nên tớ đau đầu quá, cũng may có Linh, Kirstan, Kamran và VH, Yla, Viheart, (cám ơn VH đã thông dịch dùm cho Kamran, nếu hông làm sao ổng biết tớ đang gặp khó khăn visa) hì hì giúp đỡ & động viên nhiệt tình.
    À mà Yla à, mấy anh India cty Yla đó, làm visa nhanh là vì có cty đứng ra bảo lãnh, còn anh tớ đi du lịch 1 mình nên rắc rối hơn chút.
  5. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chị viheart cứ kể tiếp đi, ko fải đang độc tấu 1 mình đâu, độc giả vilonely đang chăm chú hít sức nì
    @jani: jani ah`, vậy là sắp được gặp người ấy rùi nhé, tới lúc gặp đừng xúc động wá kẻo lại bù lu bù loa thì xí lắm nhớ.
    e rất thích nghe chuyện của viheart và ty, anh của chị tên gì hả chị?
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Piggy & Vivian: chào mừng 2 bạn tới chơi với bọn tớ, bữa giờ bận quá nên tớ quên chào hỏi hì hì sorry nhé
    piggy à, tớ rất hiểu tâm trạng của piggy hiện giờ, thật đấy. Và tớ đã can đảm lựa chọn con đường này, con đường gì thì piggy cũng hiểu rồi đó, bởi tớ không còn một lựa chọn nào khác.
    Riêng với piggy, nếu như TY VN của piggy là một người đàn ông tốt, có bản lĩnh, yêu thương piggy hết mình và cũng chẳng gặp cản trở gì từ gia đình hai bên, nói chung là suôn sẻ hết cả, thì hãy tiếp tục đi bên người ấy để không bao giờ đau xé lòng khi nhớ về những kỉ niệm đẹp mà 2 người đã từng gắn bó bên nhau. Đừng bỏ rơi người ấy, piggy ơi, bởi khi mà cậu đã trấn tĩnh lại trước đam mê sợi dây Indian, khi mà lý trí cậu bình tâm trở lại, khi mà vào những dịp lễ, ngày tình nhân, rất cần một bàn tay, một hơi ấm bên mình, cậu sẽ rất đau lòng khi đã để vụt mất một tình yêu đẹp.
    Còn nếu như cậu quyết định chọn sợi dây India này rồi thì đừng bao giờ quay đầu nhìn lại, hãy mạnh mẽ bước tiếp, nếu không có những lúc một mình, cậu sẽ thấy rằng mình rất cô đơn và sẽ rất cần bờ vai, hơi ấm của TY VN đấy.
    Tớ đang đi trên con đường mà tớ chọn, dù chưa biết gặp mặt nhau sẽ thế nào. Nhưng mà, tớ không thể phân chia hai nửa để ở bên 2 người đàn ông. Mà cũng đâu cần phải nói thế nữa, bởi trái tim tớ giờ chỉ có một người thôi, và tớ sẽ đi tiếp...
  7. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Vậy Vote cho chị đê .
    Nãy giờ đang thử ngồi giải đề thi Đại học môn Anh Văn, mà sao thấy sai be bét .
    @ Jani cố lên .Hôm nay nghe Jany nói đã hiểu lời nói từ trái tim của Jani rùi, tớ thấy mừng cho bạn. Hôm trước mới gặp Jani có lần đầu tiên ah, mà thấy bạn vẫn còn xao xuyến tình yêu đầu VN, tớ cũng có vài suy nghĩ, nhưng lúc đó chưa chia sẻ với Jani nhiều. Giờ thấy bạn biết được con tim mình muốn gì rồi và quyết định bước . Tiến về phía trước Jani
  8. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tập 88888..+1 :
    Tớ chuẩn bị nhiều thứ cho TY tớ lắm, một phần vì tính tớ hay chu toàn mọi chuyện và rất thích chăm sóc người yêu , một phần tớ có "máu me" hay làm những chuyện surprise cho người tớ yêu lắm ( không những chỉ riêng TY đâu mà ngay cả gia đình và bạn bè tớ hay làm họ happy bất ngờ với những "sáng tạo" của tớ . Bởi vậy tớ thầm "tiếc" ko là con trai, nếu ko thì mấy nường nhà này đừng có hòng mà yêu Indian nhé, hehehe, con Trai VN này sẽ "giết" mấy nường hết khakha .
    Hôm đó tầm 6h tớ đứng ngồi không yên nữa nên đã quyết định rời văn phòng. Ở nhà tầm gần 9 giờ, tớ lấy xe chạy ngược lên Q1 để mua bánh mì gần chổ Cống Quỳnh. Thật ra công ty tớ nằm ngay Q 1, nhưng lúc từ công ty về tớ không muốn ghé mua muốn bánh mì luôn, vì sợ nó sẽ nguội và iểu sẽ mất ngon. Mà gần nhà tớ cũng có đầy chỗ bán bánh mì , chạy lên quận 1 rất xa. Nhưng tớ đã dự tính hết rồi, tớ muốn tầm gần giờ ra sân bay đón chàng, tớ sẵn sàng chạy ngược lên Q 1 để mua bánh mì cho ngon. Tớ chỉ mua 1 ổ cho chàng thôi .
    10 giờ, tớ đã sẳn sàng...mặc một chiếc đầm màu carốt ( do tớ tự thiết kế , khoe tí ), tóc buộc thấp 2 bên, tớ không trang điểm, nhưng chỉ tô tí son cho nó tươi tắn, xịt tí perfume . Đeo túi xách, tớ đón taxi thẳng tiến sân bay
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Jani sister, iam woundring did he got visa or not i hope he will be in vietnam end of this month so we can meet there .
    2 months ago i asked him go viet in july but he was not agreed tht time now you see God plan he will go end of this month i hope everything will be ready on time and my sister mean (you) will be happy to meet your soul. Good luck
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    hi bhai kamran,
    sukrya bohat zyada
    I told him the travel agent u told me. But finally a sister works in a tourist comapny vietnam can help me to do visa for him, only 30$ within 1 week. I hope everything ll be ok. I & him are so happy today. I hope we can meet u in the end of this july.
    Wish u and ur lovely future wife happy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này