1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Thích cái avatar của Viheart, ý nghĩa lắm
    tội nghiệp jani và TY vắt giò lên cổ, mà lúc này rắc rối cỡ nào cũng là chuyện nhỏ hì hì quan trọng là giây phút ngọt ngào nhất sắp đến phải hun? chú ý ăn ngủ thật tốt nha
    Viheart kể tiếp đi, tớ xúc động lắm, nhất là ấy kể chuyện rất lãng mạn nữa, làm tớ nhớ ... hồi đó của tớ và thấy thương hắn nhìu hơn
    Kamran you said "God plan..." making me so touched, Huong is so caring and so are you. God bless you both !!!
  2. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    nghe sis Viheart kể chuyện thú vị quá, dù chưa có lần nào trải qua cảm giác đó nhưng vẫn có thể hiểu được cảm giác của sis. ủng hộ sis kể chuyện dài tập!! nhà mình ai kể chuyện cũng hấp dẫn hết. thix.
    sis Jani vậy là bớt lo rùi nhé, giờ dồn sức lên kế hoạch gặp mặt, đi chơi đi thôi. nhà mình lại có chuyện nghe nữa rùi, mà toàn chuyện vui hok thôi...
  3. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Viheart ơi, bạn kể tiếp đi. Mình đang chăm chú chờ đợi phần tiếp theo nè.
    Thật sự là rất thích các câu chuyện của bạn, minh thi cai cách bạn đối mặt với các sự việc, cách bạn enjoy cuộc sống, cách bạn sống hết mình vì sự chọn lựa của bạn.
    Boyfriend của bạn thật may mắn vì có được một người con gái tinh tế, nhạy cảm, thông minh và đáng yêu đến vậy chờ đợi trong đời.
    Chúc bạn có được nhiều hạnh phúc, vì bạn xứng đáng được vậy mà
    Mình sẽ chờ để nghe tiếp chuyện của bạn.
    Have a nice weekend
  4. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tối thứ 7, tớ chẳng đi đâu ra ngoài, chỉ ngồi ở nhà lang thang trên net và nghỉ vẫn vơ ....
    Chúc mọi người have a nice weekend .
    Cuối tuần "máu" chảy về tim
  5. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Thanks anbatony, vivian and all .
    Tớ kể tiếp diễn biến tập 8888 + n xong rùi sẽ đi ngủ, mai đi làm sớn có buổi trainning và suy ngẫm về chàng nữa, chàng cũng sắp đi du lịch về rồi, nhớ lắm nhưng đã cố gắng "chậm" lại rồi không email hồ hởi nữa... lòng ta chàng đã tỏ nay phải chờ chàng " tỏ tường" lại với mình chớ
    Được viheart811 sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 11/07/2008
  6. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó tớ đến sân bay sớm khoảng 20 phút, tớ đứng ngay lối giữa và đeo mắt kính để nhìn cho rõ ( vì tớ bị cận thị nhưng rất ít khi đeo kính khi ra đường, vì sao ư? suỵt bí mật , sợ xấu í mà hehe) . Vì cũng hơn 1 năm rồi có gặp chàng bằng xương bằng thịt đâu, nên lỡ đón lộn thằng cha nào mà cứ thấy "dark skin" mà đưa về nhà thì toi đời con Viheart này luôn hehe .
    Thân gái 1 mình, lại tranh thủ đứng ở giữa, ai xô đẩy hay đuổi thì cũng lẳng lặng mà di chuyển cho khác một tí rồi quay lại chỗ chính giữa mà đứng ( hichic tại vì đang có tâm trạng đón người yêu nên mới hiền và không buồn bon chen ấy nhá, chứ bình thường ai an hiếp tớ cũng cứ lì lì cái mặt ra, chả sợ ai )
    Đúng 10:30 tớ nhìn trên bảng điện tử đã xuất hiện chữ "Arrival" Tim tớ đập thình thịnh như thế này này đấy đấy nó cứ nhảy lộn tùng phèo lên...
    ( viết tiếp)
  7. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    To Jani: Chúc mừng Jani nhé. Chúc 2 người có wonderful time together nhé. Lần gặp đầu tiên sẽ quan trọng lắm á, quyết định rất nhiều đến tiến độ mối quan hệ sau này.
    Lần đầu tiên mình gặp bạn mình á, những ngày trước đó thấy cũng bình thường thôi. Nhưng đến hôm đi đón bạn mình, là hôm 30 tết mà mình phải đi trực buổi sáng, rồi chạy ra sân bay luôn, thì trên đường ra sân bay thấy khá choáng váng, trời đất khá quay cuồng, cứ nghĩ nếu mà có gì thì đây là lúc mối quan hệ end luôn.
    Ra đến sân bay trễ hơn giờ máy bay đến hơn nửa tiếng vậy mà đợi hơn cả tiếng vẫn chưa thấy bạn mình xuất hiện. Có vài người Ấn bước ra, đứng từ xa đã thấy không phải bạn mình nhưng để chắc ăn vẫn cứ chạy đến gần coi mặt cho rõ (mình bị cận mà), thấy người ta nhìn mình dửng dưng, quê, chạy vô hàng rào đứng đợi tiếp.
    Rồi cuối cùng bạn mình cũng xuất hiện. Không hiểu sao ngay từ cái nhìn đầu tiên, mình đã thấy đây chính là người expect. Tất cả những gì mình từng nghĩ về bạn mình thì khi gặp đều diễn ra đúng như vậy.
    Tối đó tụi mình đi ăn. Hôm đó cũng là sinh nhật mình. Thế là bạn mình rút ra một cái hộp nữ trang be bé giấu sẵn trong túi quẫn đưa mình. Lúc đó mình nghĩ "Chà, một cái nhẫn đính hôn, sao đưa sớm vậy ta." Nhưng thiệt là hớn hở quá trớn, món quà đó không phải là nhẫn. Đó là một sợi dây chuyền bạch kim có đính mấy hột kim cương bé xíu trên mặt. Một món quà đắt giá làm mình tiếc đứt ruột, và làm mình mừng hụt nữa chứ
    Ai cũng nói đừng sốt ruột rồi cũng có ngày mày được tặng nhẫn thôi mà. Đến giờ vẫn rất mong đợi được nhận nhẫn đính hôn, dù đã tính đến chuyện cưới xin. Nhưng hình như bạn mình không có ý định tặng nhẫn hay sao á, mấy năm rồi vẫn thấy im hơi lặng tiếng hà
    Sau đó thì mối quan hệ cứ vậy mà phát triển khá tốt đẹp đến giờ.
    Hôm nay nghe Jani chuẩn bị gặp người yêu lại nhớ đến chuyện của mình hồi đó. Kể một chút vớ vẩn này cho cả nhà nghe cuối tuần .
    Chúc Jani và người yêu memorable time trong lần gặp này nghen.
    Chúc cả nhà mình weekend vui vẻ.
    Được abantony sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 11/07/2008
  8. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Đứng ló ngó cũng hơn 5 phút rồi mà chưa thấy bóng dáng "thiên thần" đâu. Mà xung quanh thì cũng đang nhiều người nhìn tớ, vì thấy tối rồi con bé này sợ bị lạc hay sao mà mặc cái váy màu carot ( màu này không phản cảm đâu nhé, màu tớ chọn cực kỳ sweet í ), rồi lại cứ im im mà mặt thì lì lì, không biết nó đang đón ai ?? Có lẽ mọi người nhìn tớ và hỏi như thế, tớ chả quan tâm, tớ trả lời thầm, hehe đón ai thì lát nữa sẽ biết ....
    Tớ đoán anh xuống máy bay, làm thủ tục và lấy hành lý xong chắc cũng phải 15 phút, đầu óc tính toán thế để trấn an và cố gắng giữ bình tĩnh hơn, nhưng tim hồi hộp ghê gớm lắm .
    Lúc này đã vài người lác đác đi ra, rồi nhiều nhiều người hơn nữa đã ra rồi, anh yêu anh đang ở đâu .
    Bỗng thì teng teng teng ( giờ tớ đang kể lại, mà tim tớ cũng đang dâng trào lại cảm lúc khi ấy...) bất thình lình tớ thấy anh xuất hiện đang bước được vài bước tới cửa ra thì anh í đứng lại và đang hỏi người bảo vệ ( ngay đoạn đó có 2 lối ra, nhưng chỉ có 1 lối đi được, còn một lối sẽ là ngỏ cụt). Tức thì tớ không đợi anh tớ phải hỏi han ai hết, mà tớ gọi to tên anh tớ, chân thì bước nhanh và thẳng tới chỗ anh tớ, nắm tay hắn và dắt đi .
    Thời khắc đó nhanh lắm, khi nghe tên mình được gọi to, anh tớ đã kịp nhận ra tớ, miệng cười rất tươi, tay thì đã bị "nắm" bởi tớ và chỉ kịp bước đi theo tớ. Tớ như người muốn che chở cho anh khi đến đất nước xa lạ này, và đã giải tỏa tất cả các cặp mắt tò mò đang hướng về hai chúng tớ, tớ thì rất tự tin và tự hào che chở và dẫn anh tớ đi theo tớ ......
  9. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tay tớ vẫn nắm chặt tay hắn và dẫn hắn rời xa đam đông, lúc này tay tớ đã " tha" cho tay hắn , và dường như cả hai đứa mới bắt đầu hít thở không khí một vài giây. Tớ hỏi anh có mệt không, hai ánh mất hình nhau, miệng thì vui quá nên vừa nói vừa cười, anh nói không mệt và hỏi em đợi có lâu không, em chỉ mới đến thôi nhưng... nãy giờ em run quá trời, tớ nói vậy. Hai đứa chỉ nhìn âu yếm nhau, nhưng vẫn còn bối rối lắm...Tớ nói anh đứng đây đợi em đón taxi đưa anh về, anh bảo giờ anh chỉ theo em thôi .
    Ngồi trên taxi, hai đứa im thin thít, nhưng chắc anh cũng đang miên man cảm giác hạnh phúc và chưa biết nói gì, vì tớ cũng vậy . Rồi chàng nhìn sang tớ và nói em vẫn đẹp như ngày nào, tớ nói thanks anh và ... em rất nhớ anh . Hắn đáp anh cũng nhớ em ....
    Với tớ, tớ thường ít khi nào ngại thổ lộ tình cảm của mình dành cho TY, tớ là thế đôi khi hơi "mạnh" cảm xúc , tớ không phải là người "tấn công" thô bạo để gây phản cảm và làm con trai sợ haha, nhưng tớ nắm bắt lấy cảm xúc của mình và thể hiện, khi tớ nhớ tớ sẽ không ngại nói, khi tớ yêu tớ sẽ không dấu diếm, khi tớ muốn chăm sóc, dù ở đâu hay với ai tớ cũng se chăm sóc người ấy bằng cách này hoặc cách khác với những cách tế nhị riêng ....
  10. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    thấy sis Abantony đang ở trong nhà, chắc đang đọc chuyện của sis Viheart mà nhớ lại chuyện của mình đây. hihi...
    dù gặp lần 2 nhưng mà vẫn hồi hộp như lần đầu ấy, sis nhỉ.
    hy vọng rằng 1 ngày nào đó cũng có bạn qua thăm mình như vậy để có thể chia sẻ với mọi người. (dù mong ước này chắc xa vời lắm. cố gắng, cố gắng!!)
    thui, hok tám nữa, chăm chú vào chuyện chính thui, hồi hộp nghe chuyện bất ngờ với chiếc bánh mì . hihi...
    nice weekends cả nhà!!
    sis Tama (hình như lần trc V đánh nhầm tên thì fải, vô cùng xin lỗi Tama, hic. giờ thì hok đánh sai nữa đâu) về SG chưa, sao hok thấy lên tiếng, còn offline nữa... (V máu me quá òi, hìhì...)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này