1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    yah it''s true and I was like you, i used to hate chatting n never touch YM before I chatted with my hubby-to-be and now everything i place in God''s hands I just do what my heart tells me to...
    How''s Huong? She must be having a great time home and your things will be going on as scheduled
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    chân cẳng sao rùi, chắc hổm giờ bận quá không vô nhà được hỉ? thôi cả nhà bỏ quá cho đấy chỉ cần chụp hình tình củm rùi up hết lên là được
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @sunny: ơi chừng nào bánh kẹo tớ sẽ ới rồi ăn giùm cho cả nhà nha khổ nhà đông thế này làm sao tớ ăn hộ trong một ngày được nhở, khổ thật
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Viheart nàng ơi tiếp tiếp đưa chàng về từ sân bay rùi sao nữa có đưa chàng ra mắt nhạc gia không ?? ý kiến các cụ thế nào
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Thảo : kể tiếp cả nhà nghe nào, being an Indian''s wife nó như thí nào câu mãi mà chả ai chịu làm hàng xóm với mình cả, chán quá Nàng Thảo thì ở lại Sing rùi còn nàng Blackrose gì lặn mất tăm rùi
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    câu tiếp cho nó đầy một căn nào hí hí
    trời thì nóng chảy mỡ mà tớ mặc... áo ấm tay dài đôi mũ trùm khẩu trang kín mít, báo hại các vị đi đường cứ thế mà trân trối dòm, chắc bụng lẩm bẩm không hiểu cái con này nó đạo gì, trùm từ A đến Z thế kia chắc là đạo Hồi, cơ mà đạo Hồi mặc đồ đen chứ đâu mà xanh xanh đỏ đỏ thế kia chả hiểu đạo gì hay đạo Hôi hay Hói gì chả bít
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Kristan spam ghê chưa kìa, báo Mod phạt nhé
    Về nhà chán bánh Ấn rồi, ko thể tưởng tượng đc, sao hồi ở Ấn mình ăn bánh bích quy nhiều kinh đi chợ cũng mua mấy gói bé bé mang mấy gói về nhà, tối lướt web đói lại lôi ra gặm nhấm như chuột ý
    Đạo Hồi cũng mặc đồ loè loẹt đấy, tớ nhìn ảnh bạn tớ gửi trông đẹp lắm, mỗi tội trông dân nhà mình chống nắng giống Ninza bịt mặt hơn. tớ về nhà chơi tít mù, đen rồi, sắp sửa cũng kín mít .
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng kia của Kirstan làm tớ nhớ có lần nghe hắn nhà tớ kể chuyện thời tiết nắng nóng bên đó, nắng gay gắt dã man cháy da cháy thịt lun, thế là tớ khuyên nào là anh nhớ đội mũ vào (mũ rộng vành càng tốt ), đeo kính râm, khẩu trang, găng tay , vớ, áo khoác, (hehe nói 1 tăng mà quên mất chàng là chàng chứ ko phải là nàng)
    Hắn bảo mặc thế ra đường ko khéo bị nghi là thành phần khủng bố thì khổ Thế ko bít Kirstan có bị anh police nào để ý chưa nhỉ? ^^ (nhưng mà khủng bố nào lại mặc đồ xanh đỏ sặc sỡ thế đâu hen)
    Ở SG thời tiết đang nóng wá xá là nóng, nhiều lúc tớ muốn điên lên lun, hắn bảo bên Ấn giờ là hơn 40 độ + độ ẩm cao nữa...hix hix tớ thực sự ko tưởng tượng nổi làm sao mà tớ có thể chịu dc cái nóng cái nắng ở đó.
    Mà các bạn ở Ấn cho mình hỏi cái này nha. Các bạn thấy bên đó da mặt người ta có đẹp ko? Có nhiều người có bông hoa nhỏ trên mặt ko??
  9. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    đúng là trời SG đang nóng kinh khủng. Van cũng chịu nóng khá lắm mà toàn nằm mà thở hok thôi,
    hồi trước Van qua Sing chơi, đi chơi với bạn người Ấn-Vikas-Van cũng gặp Vikas qua mạng, Van than ở Sing nóng quá (mặc dù lúc đó đã mặc quần short. hic), nóng hơn cả SG. Vikas kêu, ở đây mà nóng hả, qua Ấn đi, hơn 42 độ, cho chết lun ở bển. Van á lên, kiu thui, hok nuôi mộng qua đó nữa đâu...
    nói vậy chứ vẫn muốn qua đó, nhưng chỉ đi du lịch thui, chứ sống thì chắc...
    phục sis Kirstan quá! cứ kệ ngta nói j đi sis, sắc đẹp vẫn là quan trọng nhất.

    bánh bích qui bên ấy ngon lắm hả sis Sunny? tò mò quá. mọi người vẫn hay nói đồ ăn bên ấy ngọt kinh khủng, Van thì cũng hảo ngọt lắm, nhưng chắc cũng hok bít níu có dịp ăn rùi thì có chịu nổi hok. hên xui! chắc quan trọng là bánh của ai cho nữa, hìhì, chứ như bánh của sis Kirstan đãi thì ăn chắc chắn là fải ngon rùi, Sunny nhỉ?
    Được vivian48 sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 15/07/2008
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hi everyone , see this very old love song its very nice poetry.
    http://kr.youtube.com/watch?v=IgglCKyD5V8
    http://kr.youtube.com/watch?v=Oyo3xP3F1P0&feature=related
    http://kr.youtube.com/watch?v=EX2bhqvVqWM&feature=related
    http://kr.youtube.com/watch?v=SYEJ2LBpzkA&feature=related
    http://kr.youtube.com/watch?v=HbOM-wgaHHs&feature=related
    http://kr.youtube.com/watch?v=fCeypW6FkGI&feature=related
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này