1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    đây là mẩu "đối thọi" một cặp Ấn Việt nè (là tớ đó )
    Chàng: Em ui ngủ ngon mai anh qua sớm sang 8 rưỡi 9 giờ anh qua nhaaa (trời 11 giờ mới thấy mặt trời mà bày đặt xạo )
    Nàng: Ôi anh iu giờ em đã hiểu tại sao người ta kêu Incredible India
    Chàng cười cho một trận, Tại sao?
    Nàng: Tại anh là Indian hê hê
    Lúc khác..
    Nàng chớp mắt mơ màng, anh mơi mốt em sẽ làm bánh bỏ tủ lạnh để có khách tới mình có cái mời (thấy em chu đáo chưa )
    Chàng: Ừ để rồi họ không bao giờ trở lại ( )
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    @ Vân, ko phải bánh bích quy của Ấn ngon, tuỳ cái ...chocolate chip thì ngon, còn lại bánh bột mì cả, ở VN chắc ko bao h đụng đến .Cửa hàng Ấn mở tầm 9 rưỡi, 10h sang'', giữa trưa ng ta cũng đóng cửa hàng đi ngủ cho khoẻ nữa nên mua đồ khá bất tiện, hàng quán ra ngoài toàn sweet tea ngọt lịm, bánh kem và ko còn gì nữa nên tích trữ gặm bánh bích quy là tiện nhất thôi. Học từ sáng đến chiều, bận ko chuẩn bị đc hộp đồ ăn, mang một túi bánh bích quy, 1 chai nước lọc, 30 phút giữa giờ nhem nhem thế là xong. Nói chung bánh quy ở đây mua đâu cũng đc, rất tiện, ko lo chết đói. Sweet của Ấn có vài bánh khá ngon, Vân có bạn bảo mang bánh hộp của Ấn sang cũng đc, vd: Soan Papdi, Ghosogular hihi... mang sang, mình chỉ việc ăn thôi.
    @ Kristan, hihi... chàng romantic thế còn j, hihi.. anh đến gặp em trong cả giấc mơ ...
    haha nàng Kristan đã nấu cho bf lần nào chưa mà chàng dám thế. tớ cũng bị chê thế rồi, điên tiết lắm, hix còn đc bảo thui em nghỉ cho đỡ mệt anh tự đi mua bánh gatô là đc rồi. hihi... tại SN bf tớ định làm bánh gato tặng mà. hehe.. thui thế cũng tốt, bánh ngon cả nhà đều vui.
    À, h đã gọi ấy là tân nương Indian chưa nhỉ ?
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hi Sister kirstan, Huong is fine these days taking rest at home and help her mother house work and i think learning cooking hihihi , Before marry she want learn how to cook well hihi also these days we cant chat much cos again time difference.
    Iam counting days here, why we dont have wings if have can fly right now but all wishes no comes true. I heard from Tama they arranging party by 19th or 20th july bad luck i will be not there to joing tht party and cant meet forum members. But there will be many chance to meet all of forum friends, Wish you good luck everyone.
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    cái vụ hàng quán nghe thấm ghê ha ha, một là không thích kiếm tiền, hai là chơi nổi mở cửa sớm sợ cửa hàng khác kêu xã hội đen tới làm việc , cũng bột đường trứng sữa mà bánh người ta ngon thơm nữa, còn bánh ở ni sao mà
    hắn là thích chơi quê tớ vậy hẵy đợi đấy vụ tân nương thì cứ cho đã tới đâu hay tới đó
    sao mà sunny ăn cơm hostel hay vậy, tớ mới ăn có hai tuần liên tục mà muốn điên rùi gặp trời nóng nữa, ăn vô nó cứ nằm ngay cần cổ không chịu xuống, mà xuống rồi thì nó lại không chịu xuống tiếp
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    mấy anh cảnh sát mới dòm dòm tớ thui chứ chưa dám vịn kha kha chắc len lén note lại để báo interpol ha ha
    da thì đa phần không thấy hoa hoét gì nhưng mà khá ... dày không bít mặt mình mơi mốt có bị "biến dạng kiểu hình" dzậy hông
    đó là sự thật tàma không phải tưởng tượng ở nhà giữa trưa quạt thêm cái lò than nữa là y như giữa trời Ấn độ ngay yên chí cái khó ló cái khôn
  6. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, cái vụ Incredible India là slogan quảng bá du lịch và đầu tư của Chính phủ Ấn độ đấy. Mà Mr, Singh cũng chịu khó quảng bá lắm nha. Mấy hội chợ du lịch quốc tế lớn treo cờ quạt Incredible India khắp nơi. Thêm cái khăn to tổ bố trên đầu. Ha ha ha.
    Cái vụ nóng ấy mà, có anh Ấn đã hỏi tớ thế này : em đã bao giờ chịu cái nóng 45 độ mà không có máy lạnh chưa ? Có anh ah, ở trong sauna ấy mà. Nóng khiếp anh à. He he he. Anh ấy đánh giá ngay là cái đồ hợm hĩnh giàu có, không biết thương đồng bào Ấn độ không phải đi sauna bao giờ, trong lúc cô vi vu chỗ này chỗ kia, khoe khoang hống hách thì có những người dân mơ được 1 lần đi máy bay kia kìa.
    Còn đây là quan niệm của người Hindu về hôn nhân nhé :
    as per Hindu mythology there r 4 stages in life
    1. Childhood - when u r absolutely dependent on ur parents
    2. Student life (called Bramhacharya) when u need to go away from the family and society (earlier these places used to be in forests)
    3. Family life: when u come back after gaining knowledge and marry a girl to start a family life, its all done as part of a sacred rituals and religious duties towards the family, society and the world
    4. Renunciation: when u hv fulfilled ur duties as parents u should again leave the family and child and should spend time for god away from the worldly affairs.
    So, if its in tra***ional way there is no room for other things.
    Bởi vậy nên mới có mấy anh ung dung về cưới vợ mà chỉ cần nhìn hình cũng được.
    Tớ chỉ share information thôi nhé, đừng bắt bẻ gì tớ tội nghiệp.
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    haha... chết với ấy, bên này ăn toàn đồ Nan, Rotti, chấm chấm với khoai tây masala tớ ăn cũng đc, song đầy bụng lắm, chỗ tớ ở là house riêng cho SVQT nên có chị Ấn nấu cơm giúp cho, mất công lúc đầu hướng dẫn chị ấy cách nấu theo nhà mình, còn đâu thì nhàn.hihí. Lúc nào beng beng lại lôi sách ra làm vài món mới thôi. Đơn giản rau muống luộc, khoai tây rán, dễ ăn, dễ hướng dẫn, hihi...
    Trời nóng, chỗ ấy có tủ lạnh thì bảo ng ta làm Lassi cho mà uống, Rose Lassi uống hay hồng hào, đẹp da, nước giải khát tốt. Mà ăn đồ Ấn nhiều uống nước cũng nhiều nữa, ở bên đó, tụi bạn tu phát hết nửa chai, kinh dị
    Đang ăn bánh ấn này, ai ăn ko, hihí.. nhem nhem.
  8. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0

    Ấy ơi check hộp thông điệp cá nhân đi. Tớ xếp hàng dài cổ chờ mượn đĩa nè
    [/quote]
    Nàng ơi, check mailbox nhá, tớ reply rùi. cho tớ số phone để còn liên lạc nhá
  9. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    mấy ngày nay Van tranh thủ qua nhà cũ mà đọc lại, khúc thi Mr. Ấn, trùi ui, đọc bài nào cũng cười lăn cười bò ra hết, hihi, sis Tama, Kirstan, Jani, VH, Linh, SBC, Rainy,.. giọng văn của ai cũng thiệt là cool quá đi!
    Sunny ui, biết đến bao giờ Van mới dụ được thằng bạn í qua đây, tối ngày cù cưa hoài ấy chứ, nhưng mà cũng nghe chị em mình ở đây nói nhìu rùi, nhất là sis Kirstan: Incredible India! thế nên chắc đợi mai mốt Van qua bên đó lùng sau đi. thx Sunny nhiều nhá!
    vì Van với Vikas cũng chỉ là bạn thân vậy thui, mặc dù kiu nhau là huni, sweety, sweet heart nào giờ tứa lưa, nhưng mà vẫn bình thường mối quan hệ lắm. 2 đứa chưa bao giờ hô hào là iu nhau, chỉ nói i like u, i miss u thui. vì thằng này nhìn cái màu là thế nào cũng nghe theo lời papa nó chịu 1 cái arranged marriage thui. Vikas sợ pa pa nó kinh lắm
    mỗi lần nó về Ấn, bị papa với mama quăng cho 1 đống hình để đi "coi mắt". trời ơi, thằng nhỏ khóc như mưa, đợt vừa rùi nó đưa hình vài em cho Van coi, có mấy em xinh lắm kìa. công nhận phong tục bên này vui thiệt!
    sáng nay chưa ăn gì mà sao có sức tám dữ vậy ta?
    àh, sao sis Viheart đang kể chuyện, rùi trốn đâu mất tiu??
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Vân nhắc đến vụ thi Mr.India làm Tàma nhớ lại ko nhịn cười được. Công nhận lúc đó là thời gian box Ấn mình xây nhà nhanh kinh hòang trời đất lun. Ko khí nhộn nhịp, 8 tiếc rôm rả suốt từ trang này sang trang khác dzui thiệt đó !!!
    À nhắc lại mới sực nhớ ra điều này (tình cờ wá ^^)...chẳng hay BGK, BTC, BHH và quý vị khán giả có còn nhớ giải thưởng của cuộc thi Mr.India là gì ko nhỉ??? Hay là nhân dịp Offline lần này mình thực hiện vụ trao giải thưởng luôn nha, Jani nha
    @ Vân: "có mấy em xinh lắm" mà sao "thằng nhỏ khóc như mưa" dzậy ta??? thằng nhỏ này "khờ" wá hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này