1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Hế lô e vờ ri bo đi, mọi người đang tám chuyện gì đấy? Tớ mới lượn lờ khu vực Quảng Ninh về xong, mệt quá . Quan Lạn đẹp hoang sơ ==>> bãi biển không ai thèm quan tam cho nó tự nhiên và lắm muỗi, Trà Cổ thì không được đẹp như mình tưởng nhưng bãi biển rất dài cộng thêm seafood vừa ngon vừa rẻ .
  2. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Có tớ đây Vivian, mấy hôm nay lo tập trung cái vụ offline cộng với việc hắn của tớ đã đi chơi về lại Mỹ và đã đi làm lại rồi, nhưng tụi tớ xa cách quá, tớ cũng bận công việc này nọ, suy nghĩ nhiều về chuyện của tớ và hắn, chưa có gì khả quan để chia sẻ mọi người nên chuyện cũ gặp lại hắn tớ cũng ko can đảm để kể lại....
    Tớ thấy lòng mình bổng trở nên "bình thường", tớ thấy buồn với cảm giác đó, tớ đang trải qua thời gian suy ngẫm và cảm nhận thêm .
    Tớ muốn gởi lời tới Piggy, mấy hôm nay ko thấy bạn vào thăm nhà, ko biết bạn vẫn đang âm thầm theo dõi chứ? Kể từ sau khi bạn trải lòng mình ra chia sẽ câu chuyện của bạn với mọi người ở đây, bạn ít vào nhà viết bài nữa. Tớ muốn tặng bạn để động viên và khích lệ tinh thần cho bạn. Vì lời khuyên thì vẫn chỉ là lời khuyên, mọi quyết định là do bạn vì đó chính là con đường cho cuộc đời bạn. Mình chỉ mong đứng trên góc độ là một người bạn, hơn thế 1 chút xíu là cũng đang và vẫn còn yêu 1 anh chàng Ấn, nên sẳn sàng lắng nghe và hi vọng có thể đồng cảm với bạn vào lúc này. Với quan điển của tớ, Ấn cũng được, VN cũng được hay bất cứ ai mà các bạn sẽ gắn bó cuộc đời mình để sống cùng tớ chỉ quan tâm là người những bạn trong box của mình là người được hạnh phúc. Tham gia diễn đàn Ấn Độ, ko có nghĩa là tớ lúc nào cũng cố gắng khích lệ các bạn chọn người Ấn, tớ khách quan tham gia diễn đàn để biết thêm và kết bạn với nhiều bạn hơn ở đây để cùng chia sẽ những kinh nghiệm sống, và câu chuyện tình yêu của riêng mình.
    Đằng sau mỗi người luôn có những câu chuyện thầm kính khác nhau, Với tớ cuộc đời muôn màu muôn vẻ, tớ luôn sẵn sàng đón nhận nó như một món quà để khám phá, học hỏi mỗi ngày....
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @Yla: hiiii, nàng này bữa giờ vi vu bỏ nhà đi bụi nhá. Thấy Yla có máu du lịch và cũng đã đi dc nhiều nơi thích ghê! Ấy có chụp hình ko vậy? share cho tụi mình coi với nè!!! Tàma cũng khóai "xê dịch" lém, cố gắng tranh thủ hết cỡ mà chưa đi dc đâu nhiều hết ...
    @Piggy: chuyện của ấy, tớ cũng đã đọc qua. Trước hết tớ phải nói là bạn khá can đảm để bộc bạch những chuyện riêng của mình như thế. Theo ý kiến cá nhân của tớ thì bạn hãy đặt cho mình câu hỏi là bạn muốn sống bên cạnh ai, muốn chia sẻ phần còn lại trong cuộc đời bạn với ai? Khi nghĩ đến việc sống chung 1 nhà, cùng xây dựng và chăm sóc 1 gia đình và chia sẻ mọi khỏanh khắc vui, buồn trong cuộc đời bạn với ai thì bạn cảm thấy an tâm và hạnh phúc nhất? ... thì bạn hãy chọn người đó.
    Trong trường hợp bạn cũng ko tự trả lời dc câu hỏi đó thì theo ý kiến chủ quan của mình là có 2 lý do: Một là bạn chưa thực sự yêu ai sâu sắc đến mức độ muốn gắn bó suốt đời. Hai là có thể bạn còn 1 chút tư tưởng tiếc nuối vì chưa gặp trực tiếp anh AD kia nên chưa rõ thực tế thế nào, mà cũng ko đành lòng chấm dứt với anh VN. Vậy theo mình giải pháp tốt nhất lúc này là bạn mau gặp anh AD sớm đi (anh VN của bạn cũng sắp hết kiên nhẫn rồi mà), mình thấy đâu có gì mà bạn phải e ngại hay sợ việc gặp anh ta. Bạn sợ gặp anh ta thì ty với anh VN sẽ ko còn chỗ đứng trong tim bạn à? nếu quả thật như vậy thì cái đó đúng là what ll be ll be rồi. Nhưng mình nghĩ khi gặp trực tiếp bạn sẽ ko chỉ cảm nhận dc người ta bằng trái tim đâu, mà còn cả lý trí nữa..nên can đảm lên , làm theo tình cảm và lý trí mách bảo.
    Vài lời nói thẳng có gì ko phải mong piggy đừng giận nha. Mình chỉ đưa ra lời khuyên cá nhân của mình sau khi đọc những gì bạn viết thôi. Chúc bạn hạnh phúc!
  4. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    @Tama: thấy thi thố quá trời, có nghe Tama đoạt giải mà chưa trao giải sao? Van chưa đọc hết nên chưa bít (sao mình nhắc chi thía nhỉ, hichic.) he he...
    Vikas chưa có mún lấy vợ sớm. hơn Van có 1 tuổi à, năm nay mới 24, em í còn mún phấn đấu nhìu hơn nữa. chắc là mún tăng thu nhập để lấy 1 khoảng dowry hậu hĩnh, để còn lên mặt với anh em, hàng xóm. haha...
    lần trước hỏi Vikas khu xung quanh đó dowry thường là bao nhiu, (khu Patna, Bihar - quê nhà của em í), Vikas trả lời là 1 chú rể bình thừơng thì khoảng 50-60K, chưa kể tiền mua xe cộ và tiệc tùng. Van la lên, moi đâu ra đống tiền ấy, thôi, byebye từ đây...em í la lên, hok đâu, đó là đối với 1 gia đình bình thường, chú rể có thu nhập khoảng 1K/tháng, chứ còn khi Vikas lấy vợ thì thu nhập phải cỡ 4K, tức là dowry fải nhân 4 lên. bó chíu toàn tập với thằng chảnh chọe từ trong trứng này lun!
    @Viheart: uhm, thấy công tác offline quá tuyệt vời mà sis làm, tạm thời tha cho sis vậy.
    tình cảm con người, có lúc thăng lúc giáng, nhìu khi không theo được ý mình, huống hồ chi con đường mà chị em nhà Ấn chúng ta đi lại quá xa xăm, đầy trắc trở, nên chỉ mong là Viheart sẽ mau chóng vượt qua được cảm giác "thấy lòng bình thường" sớm nha!
    Được vivian48 sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 17/07/2008
  5. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    sis Yla đi QN là đi du lịch àh, Van cứ tưởng là đi công tác chứ. thix thía! Van cũng có máu du lịch lắm, mà đi cũng khá là nhìu, song chưa đi lên khỏi Đà Nẵng. hic. nghe sis kể thấy hấp dẫn quá, nhất là khoảng seafood. hìhì...
    sis có chộp hình thì share cho nhà mình coi với, như sis Tama nói í. ủng hộ sis nè
  6. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    @ Sai: Tớ cũng biết người AD có đặc điểm là rất ngọt ngào và hay nói quá về cảm xúc của bản thân. Hầu hết các anh AD là như vậy. Tớ có ba người bạn trên mạng là người AD. Một đang làm việc tại Singapore, quen 2 năm rồi, đã có vợ con, chỉ là bạn thôi nhưng luôn nhớ ngày sinh nhật hoặc là tết của VN để gọi điện chúc mừng. Tớ gọi anh này là bạn 12h vì chỉ gặp được 1h mỗi ngày từ 11-12h Vnam (đấy là giờ nghỉ trưa của anh ấy ở bên Sing). Người thứ hai đang làm việc tại Mỹ, bạn này rất mê KT, kết bạn với tớ gần 2 năm rồi. Ba là bạn tớ kể ở bài trên. Nhìn chung các chàng AD và cả 3 người bạn tớ đều có đặc điểm là ngọt ngào, chu đáo và manly. Tớ nghĩ ngọt ngào là thế mạnh nhưng cũng là điểm yếu của các chàng này vì ai cũng thích ngọt ngào nhưng ai cũng ngọt ngào thì lại thành ra nhàm chán. Khi bạn mới nói chuyện với vài ba người AD bạn có cảm giác bị cuốn hút và họ có thể làm bạn say mê thời gian đầu khi mới tiếp xúc bởi cách nói ngọt ngào, chu đáo, nhiều khi nâng lên tầm vĩ mô những điều quá nhỏ bé nhưng sau khi bạn tiếp xúc với nhiều chàng AD hơn nữa, tai bạn sẽ quen dần với cách nói đó, tim bạn bớt rộn ràng hơn khi gặp cách chàng AD trên mạng. Những chàng còn lại trong list chat của bạn là những chàng thực sự có cá tính rõ ràng và hấp dẫn bạn ko chỉ bởi lời nói ngọt ngào phút ban đầu. Thực ra các chàng Vnam cũng có nhiều điểm hấp dẫn riêng! họ ko dễ nhảy vào diễn đàn hoặc công bố trước tòan thiên hạ tình cảm của mình và ngợi ca người mình ui như các anh AD nhưng hầu hết họ biết tôn trọng lời nói, ko dễ hứa và dễ quên, yêu chân thành và cũng ko kém ngọt ngào đâu nhé. Nhiều khi tớ cãi nhau và giận bạn AD vì cách hay nói quá về cảm xúc (dẫu biết đấy là thói quen của người AD).
    Tớ yêu online và cả offline nữa nên tớ thấy Ty online có điểm mạnh ( có thể gọi là BÙA như Sai nói) đó là làm cho những người đang ui phát triển rất mạnh về trí tưởng tượng và cảm xúc. Có lẽ sự khác biệt về tôn giáo, văn hoá, tự nhiên, khoảng cách địa lý đã hấp dẫn chúng ta và xa cách, thiếu thốn trong tình cảm làm bạn phải tưởng tượng, hình dung đến ngừơi ui nhiều hơn để phần nào vơi bớt nỗi mong nhớ, nhiều khi còn vẽ nên viễn cảnh này nọ như Sai nói vậy. Mà ko biết các bạn sao chứ tớ ui ai cũng hay vẽ viễn cảnh này nọ lém.... ko biết có phải do ảnh hưởng nghề nghiệp ko nữa.
    Tớ thấy Sai là người thực tế, có nhiều điều bạn nói rất đúng nhưng tớ ko cùng quan điểm với Sai là tất cả các anh Nam Á hay AD chỉ nói miệng.Tớ cũng gặp nhiều người rất khủng khiếp và nhiều người tử tế trên mạng. Có điều tớ ko hiểu tại sao Sai lại ghét và chụp mũ tất cả các anh AD như vậy? Nếu ngọt ngào là lỗi thì tớ thấy lỗi này đáng ui và dễ tha thứ nhất trong các lỗi. Hơn nữa tớ nghĩ rằng phong tục tập quán, văn hoá của mỗi nước, mỗi vùng miền có nét đẹp riêng. Không thể lấy phong tục tập quán, văn hóa của dân tộc này làm thước đo cho một dân tộc khác.
  7. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    @ Lily, Viheart, Tama, Kristan, jani: Cảm ơn những lời góp ý của các bạn rất nhiều. Lily làm tớ bừng tỉnh được nhiều điều đấy. Cách Lily cảm nhận câu chuyện " sợi dây ty" cũng rất hay. Kri nữa, tớ sẽ nghe theo lời 2 bạn.
    "Có điều, nếu tớ là con nhện thì ko chắc gì tớ đã chọn cành cây thay vì giọt sương đâu. Tình yêu phải đến từ cả hai phía, không phải vì người ta thương mình tha thiết thật lòng mà mình phải đáp lại. Nhưng với giọt sương thì tớ cũng sẽ không theo đuổi, vì đó có vẻ là ảo ảnh của tình yêu hơn là tình yêu đích thực."- tớ viết lại đoạn bạn lily viết ở bài trước để mọi người thể đọc lại, cùng suy nghĩ về t.y mình đang có.
    Tớ đi lang thang khắp các box diễn đàn trong TTVN online nhưng thích đọc nhất là các bài viết chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm sống, tình ui dành cho miền đất AD rộng lớn và nhiều kỳ bí. Qua các bài viết tớ cảm nhận các bạn trong box AD sống thật tình cảm, sâu sắc. Tớ mong các bạn luôn được ui thương nhìu nhìu nhé.
    Lâu nay tớ không vào nhà mình 8 với các bạn được vì tớ bận quá, đi phỏng vấn xin việc và phải cố làm xong công việc ở c.quan cũ nữa nên thỉnh thoảng ghé qua nhà mình một chút thôi. Hôm kia tớ đã trúng tuyển vào c.ty mới rồi, đầu tháng 8 tớ sẽ chuyển đến chỗ mới. Công việc vậy là tạm ổn. T.y thì thời gian vừa qua bận quá, đầu óc căng thẳng nữa nên tớ đã cãi nhau với cả 2 anh. Bây giờ đang giận nhắm nhắm nên tạm thời ko nói chuyện với 2 người đấy.
    Đọc được "tin nhắn" của Viheart tớ vội vào đây 8 88 một chút, có người nhắc đến mình, mong ngóng mình là thích lém. Thương bạn Vi lắm nhé, mong Vi sớm đạt được những mong ước và luôn nghị lực Vi nhé, tặng Vi . Tuy nhiên tớ cũng muốn nói với Vi và các bạn nhà Ấn, t.y là duyên số, nó ko phụ thuộc nhiều vào khoảng cách địa lý, lý trí sáng suốt, sự cố gắng ko mệt mỏi của bản thân để giữ gìn, bảo vệ hay vun đắp. Nhưng ko vì thế mà chúng ta ko cố gắng mỗi ngày để có được điều chúng ta mơ ước, ui thương cho dù ko phải tất cả cố gắng, hy sinh của chúng ta luôn được đền đáp xứng đáng.
    Hị hị, tớ lại hô khẩu hiệu rùi.... mà biết làm gì để khích lệ bản thân bi giờ? Đôi khi tớ nghĩ hay trời thử lòng tớ, xem tớ ui t.y vnam bao lâu vậy liệu có đổi thay lòng vì... ai? Hay như Tama nói, tớ chưa thực sự ui ai sâu sắc đến mức độ muốn gắn bó suốt đời? Hay là tớ còn 1 chút tư tưởng tiếc nuối vì chưa gặp trực tiếp anh AD kia nên chưa rõ thực tế thế nào, mà cũng ko đành lòng chấm dứt với anh VN........Tớ nghĩ ui ai lâu quá mà người đó ko thực sự cá tính để thu hút mình dài lâu cũng dễ bị bão hoà trong tình cảm, tớ với t.y vnam như bạn thân, như người ui vậy thành ra đôi khi tớ thấy có khi thừa mà ko có thì thiếu, nhiều khi như một thói quen, như mình ăn cơm hàng ngày vậy. T.y online làm tớ thay đổi ko khí, thay đổi cảm xúc, chắc có chút tò mò, chút đam mê, ko dễ từ bỏ đâu các bạn ạ. Thời gian tới tớ định chú tâm vào công việc, ko nói chuyện với 2 ng đó một thời gian, hy vọng có điều gì mách bảo cho tớ khi bình tâm hơn.
    Viheart, tớ đang ngóng chuyện của Vi đây, đừng quên buổi kể chuyện đêm khua trên sóng FM 8,888 mê ga hẹc nha!
    Được piggyhello sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 17/07/2008
    Được piggyhello sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 17/07/2008
    Được piggyhello sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 17/07/2008
    Được piggyhello sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 17/07/2008
  8. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi, tớ có chê của ngọt đâu. Tớ cũng hảo ngọt lắm.
    Tớ không chụp mũ và hàng ngày vẫn nghiện những lời ngọt ngào từ các anh Ấn của mình. Thử không nhắn tin đánh thức tớ xem, tớ giận mấy ngày đấy chứ he he he.
    Trong tất cả các thứ nhảm nhí thì ngọt ngào là thứ nhảm nhí ngọt ngào nhất, dễ thương nhất. He he.
    Tuy nhiên luôn luôn lắng nghe ( để khóai ) lâu lâu mới hiểu (tỉnh táo ấy mà ). Vậy thôi. Tớ chẳng chụp mũ gì đâu, có sao nói vậy thôi. Các chàng chủng tộc khác không phải Ấn độ ấy mà, câu trước ASL câu sau c2c nêu không c2c thì bye ngay, chứ chẳng như cái anh chàng đòi vợ của tớ, tán tỉnh cả năm nhưng vẫn chưa có ngó cái mặt tớ được lần nào trên cam. Vậy mà vẫn iu mới kỳ chứ. Ngộ nhỡ tớ là bà già giả dạng nai thì chàng làm sao nhỉ ? Tớ hỏi chàng khi nhìn thấy tớ lần đầu trên cam là sao anh lại tin em đến vậy, không sợ bị giả dạng sao, chàng lặng người một lúc mới ừ nhỉ, anh không nghĩ ra he he he. Oh my incredible India.
    Sai chỉ muốn chia sẻ thông tin thôi. Chắc nàng nào cũng có 1 list Ấn ròi, cũng nếm Indian sweet ròi. Sai đâu dám chụp mũ hay khuyên nhủ gì đâu.
    Sai thì vẫn thích em trong tay anh, mình sờ được tình yêu của mình, hiển hiện ngay bên mình, cảm nhận được cái ôm thật chặt, cái hôn thật ngọt, nó mới là real, là reality. Còn screen thì chỉ chơi cho vui thôi, đặt cược con tim mình vào đó thì mạo hiểm mạo hiểm.
    Tuy vậy, các anh Ấn ngọt ngào và dễ thương thật đấy. He he he.
    Còn các anh Việt Nam quê ta, Sai chẵng may mắn có được anh nào cả. . Các anh đang xem diễn đàn này ơi, em thật lòng muốn làm vợ người Việt mà. Đừng đóng cửa trước mặt em nhé. Lạy Chúa lòng lành cho ước mơ của con thành sự thật.
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hi Vân
    thu nhập phải cỡ 4k j j ở trên tính theo Rs. 4000/ tháng hả ? Có đúng ko em ?
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này