1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ngủ không được lên tám với các nàng nè.
    Khi tớ và cựu chồng chia tay, chúng tớ tháo nhẫn cưới và đổi nhẫn cho nhau, tớ giữ nhẫn của chàng và chàng giữ nhẫn của tớ. Chàng yêu cầu tớ giữ lại nhẫn đính hôn chàng tặng tớ và "nếu không có gì ngại, xin em hãy deo nó hàng ngày".
    Tớ đeo nó hàng ngày một thời gian. Và thật sự lúc đó mới hiểu ý định của chàng. Cựu chồng tớ nói một thì tớ phải nghĩ 10 hoặc 10 tháng sau tớ mới thấm ý chàng. Có vẻ như tớ nông cạn hơn chàng nhiều. Khi nhẫn đính hôn ở trên tay mà chàng không ở bên, tớ bắt đầu nhớ chàng hơn, nhớ thời gian ngọt ngào bên nhau và nuối tiếc. Đã có lúc tớ muốn nhào trở lại vào vòng tay chàng. Và trong xa cách nhớ nhung như thế, chàng trở nên lung linh hơn, khao khát hơn. Tớ chỉ còn nhìn thấy hào quang quanh chàng, các khuyết điểm bỗng trở thành vết mờ và dễ chấp nhận.
    Thế rồi tớ chợt tỉnh ngộ. Chàng vẫn là chàng thôi, mâu thuẫn cơ bản vẫn còn đó. Tớ tháo nhẫn, cất vào hộp và bắt đầu một cuộc sống mới. Khi tớ và chàng gặp nhau, chàng hỏi, em cất nhẫn rồi sao ? Tớ chẳng nói gì, chỉ nhìn chàng. Vậy là chàng nói anh hiểu rồi.
    Vượt qua được giai đọan đó, tớ mới trở lại bình thường. Tất nhiên vết thương liền miệng thì sẽ để lại sẹo. Nhưng vết sẹo chỉ nhắc nhở ta, chứ không gây đau như khi nó còn là vết thương chảy máu.
    Cuộc đời ngắn lắm các nàng ạ. Phải dũng cảm tiến lên phía trước và cắt bỏ ngay những gì lùng nhùng không hữu dụng quanh mình.
    Anh cu đòi vợ của tớ, mấy hôm trước lại bắt bẻ : cô kia, cái nhẫn cô đeo trên tay tôi nhìn thấy ở mấy cái hình cô chụp là cái giống gì vậy ? Sao anh không hỏi từ đầu mà bây giờ mới hỏi. Chắc là anh lại khoe hình tôi ở đâu, có người hỏi nên anh mới thét mét chứ gì. VẬy là cô đã từng nhận nhẫn của ai rồi phải không, cô đã từng đính hôn với ai ròi phải không ? Oh my incredible India, anh đi lấy vợ thì còn quan tâm ba cái chuyện ấy làm gì. He he he. Hoa nữ kia, nhà ngươi trêu ngươi ta hả. Người Trung Hoa là vậy sao. Thế là một cuộc chiến giữa hai nước đông dân nhất thế giới lại bắt đầu. Cái anh cu này công nhận thú vị thật.
  2. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    He he he, các nàng ơi, Sai có kinh nghiệm thú vị về Indian English lắm nhé. Cách nói tiếng Anh của các chàng Ấn ấy mà, chàng nào cũng giống chàng nào. Giọng nói nhiều chàng cũng giống nhau nữa chứ . Thế là tớ lộn anh nọ sang anh kia, Sanjay thành Rahul. He he he. Hớn hở hello Nikhil, nhưng mà người gọi lại là Raju mới chết chứ. Lộ tảy lộ tảy.
    Còn chàng nào mới quen tớ cũng phải tập huấn, lúc chat vừa speaking vừa typing the same words để quen với English của nhau. He he he.
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ui, cho phép tớ nhìn lại quá khứ tí để góp ít lời nhé. Tiêu chuẩn chọn chồng của tụi mình thì đa dạng lắm, tuỳ hoàn cảnh mỗi người, nhưng mà chung quy theo tớ thì tốt nhất là hai điều kiện: biết tôn trọng cảm xúc của mình (to ensure the emotional life) và biết phấn đấu cho sự nghiệp (to ensure the material life).
    Bất cứ cái gì theo tớ muốn được tôn trọng thì bản thân nó phải biết tự trọng và đáng được tôn trọng. Tất cả các loại hỉ nộ ái ố ... đều phải thật (tự trọng) và có kiểm soát (đáng được tôn trọng) thì tự khắc đàn ông phải dành thời gian và đầu óc để tôn trọng.
    Phụ nữ mình theo tớ khi yêu thì hay có khuynh hướng người yêu là tất cả, nên khá nhạy cảm và tinh tế, kéo theo các loại phản ứng cũng mang tính rất nhạy cảm (hy vọng mọi người hiểu điều tớ đang cố nói). Do đó ranh giới giữa rất nhạy cảm và không được kiểm soát hay quá mức trở nên rất mong manh. Một vài lần "vượt biên" thì còn cứu vãn được, còn quá thường xuyên thì sự tôn trọng từ phía đàn ông càng ngày càng giảm.
    Đó là vai trò tương tác của phụ nữ trong điều kiện "tôn trọng cảm xúc" từ người yêu. Còn điều kiện "biết phấn đấu" (tất nhiên là bằng hành động) theo tớ phụ nữ cũng có ít nhiều ảnh hưởng trong đó.
    Đàn ông theo tớ rất cần sự lắng nghe của người yêu trong cuộc sống vật chất nói chung và sự nghiệp nói riêng nên sự lắng nghe và ủng hộ của mình ảnh hưởng phần nào đến tình trạng đạt tiêu chuẩn của điều kiện này. Theo tớ chỉ cần nghe thôi chứ không can thiệp. Họ có thể tôn trọng sự can thiệp và tiếp nhận nó với điều kiện nó có chừng mực và hợp lý.
    Đó là ít chia sẻ của tớ dựa trên kinh nghiệm sống của tớ. Củm ơn đã đọc hì hì
    (vô sửa máy tớ không cho gõ dấu lưng chừng nên tớ chọt tiếng Anh, thông cảm )
    Được kirstan sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 18/07/2008
  4. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đang bàn về vấn đề mà mình không có tí kinh nghiệm nào nên đành ngồi dựa cột và học hỏi, sau này có gì còn áp dụng .
    @ Tama & Van : cũng muốn khoe với mọi người lắm nhưng mà mình chả chụp tấm ảnh nào cả vì máy chưa sửa mà chủ lại không thích chụp ảnh thế nên bây giờ chẳng biết khoe thế nào, hay là tớ làm văn tả cảnh nhá ! Tớ đi qua mấy chỗ thôi mà hết cả tuần, can tội ngồi lê la , thích nhất là được đi câu cá quanh đảo Quan Lạn (cơ mà tớ chả có cần) và phóng xe vèo vèo dưới bãi biển ở Trà Cổ (lần đầu tớ thấy có bãi biển cho cả xe máy lẫn ô tô xuống như thế). Sau một tuần ở thiên đường thì lại quay trở về hiện thực, một đống công việc chờ sẵn và mặt sếp thì nhăn như khỉ . Tớ đang gạ gẫm, rủ rê anh yêu : "Anh ơi anh có muốn em ở nhà nấu cơm cho anh ăn không???", e rằng anh không dễ mắc lừa vậy đâu .
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hello sister Jani, Today your boyfriend SMS to me he said he will go 26th july,( Are you happy i will try to meet both of you inshallah, Good luck
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    hi bhai Kamran
    sukrya bohat zyada
    I recieved his visa today. He ll pay ticket tomorrow or monday. He ll fly on 25th or 26th July. We are so happy today. We hope to meet u bhai. Good luck.
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã làm xong visa cho hắn rồi đó. Vừa mới nhận được hôm nay nè. Mừng quá.
    @ Kirstan: hôm nay tớ bận quá nên hổng tám với Kirstan được. Thông cảm nha. Sẽ tám bù sau. hi hi
    @ All: tớ sẽ có mặt offline vào 10h trường NVăn.
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    wow wow Jani ơi, hạnh phúc đến gần rồi nha !!! Chúc mọi chuyện của 2 người sẽ suôn sẻ và thật vui nhé
    Mà chàng của Jani sẽ ở VN chính xác là dc mấy ngày vậy? 26/7 qua đây là đúng thứ 7 tuần sau đó...hihi giờ này có người đang đếm ngược từng ngày đây
  9. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Jani. Vậy là giờ chỉ còn ngồi chờ chàng qua thôi . Chúc mừng, chúc mừng
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    jani chúc mừng nhaaaa thương jani lắm sau bao ngày kiên nhẫn chờ đợi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này