1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oanhntt

    oanhntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Bác Sunny về hè hay về lun??? Hôm bữa chắc bác cáu tiết nói huỵch toẹt cái gì hả, trong này có bác là một trong những người khách quan với india nhất, tại không có vướng bận indian love he he
    jani sao thụt xuống làm khán giả rùi phải chọc tức nàng này để có bài đọc chơi mí được hì hì, nói chơi chứ nhớ jani mà
    hồi hôm đi temple với mẹ hắn và em hắn, tới là cởi dép, gửi lấy số đàng hoàng, xong đi vô là đi lòng vòng quanh lò lửa một số đợt, quên đếm mấy đợt rùi , xong đi ra cầu nguyện, tất cả đứng, không cần ghế hay hàng lối gì ráo, nhưng đờn ông một bên đờn bà một bên, chắc nhằm ngăn ngừa những cha tẩu hoả nhập ma
    xong mục đọc kinh cầu nguyện tới lên rờ chân god, hai bên cùng lên, chen nhau mà lên, không bít tả làm sao nữa, mẹ hắn và em hắn tràn đầy kinh nghiệm nên được lên tám đời rùi mà tớ vẫn lọt thỏm ở dưới, thế là mẹ hắn không yên tâm cầu nguyện nữa, đứng một bên "tác chiến", con ơi đưa giỏ đây, bước mạnh lên
    rờ xong chân rùi thì đi lòng vòng các tượng hôn chân, í wên hồi nãy tớ nói rờ không là không phải, có ... hun nữa, ai làm gì tớ làm nấy hà , xong chuỗi rờ và hun rùi tới ... ngồi bệt xuống nghỉ xả hơi
    nghỉ xong đi về, trước khi về thì húp dầu và ăn hạt gì tớ quên tên rùi màu nâu nhỏ như hột bắp có khía
    tớ bắt đầu thích đi temple rùi, dù trong tim chỉ có Jesus, chả hiểu sao, hay tại vì TY của hắn
  3. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Để S tâm sự thêm về cái vụ chồng nhé :
    Giai đọan 1 : người yêu là chồng : yêu thương quá
    Giai đọan 2 : chồng là người yêu : thân thương quá, quen thuộc quá
    Giai đọan 3 : chồng là chồng : quen thuộc quá
    Giai đọan 4 : chồng ấy mà : tôi thuộc làu ông rồi ! ! !
    Giai đọan 5 : chồng ấy hả : nói đến làm gì, quên phứt cho rồi.
    He he he. Từ 1 đến 3 ấy mà, có thể bỏ qua phong tục tập quán, kỳ thị bất đồng, vồ được anh rồi nhé, tóm chặt anh đi đến đầu đầu đâu cũng được. Chỉ cần anh và em thôi.
    Còn sau đó: anh cần cái này, em cần cái kia, có lôi anh/em ra mà ăn thịt được đâu. SAo mà ngày xưa nó thế này, ngày nọ nó thế kia, bây giờ lại ra thế ? Chúa ơi sao mà nhiều không ngờ không lường được thế ?
    Trong tâm phải an lắm ấy, tức là phải ít bất đồng ý kiến chung lắm ấy thì mới qua được.
  4. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
  5. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    hi, lylys, ảnh đẹp chí cơ chứ, cảm giác hoang sơ, mà khoáng đạt, ko bít ng đứng ở đây sẽ nhỏ bé biết chừng nào trước thiên nhiên rộng lớn.
    hihi... tớ cảm giác như mình bị hút vào bức ảnh của ấy . ngưỡng mộ ,cơ mà sao chẳng thấy ng nhỉ, ng đâu ý nhỉ ...
    @ Saiyan: Trước m` ghét đọc những j S đùa với bạn Ấn của S lắm ý, cơ mà, khi đọc những j S viết về Former Husband ... thì thấy ko ghét nữa.
    Tặng ấy nè:
    " Trước hôn nhân ai cũng là thi sĩ
    Trong hôn nhân ai cũng là giám sát
    Sau hôn nhân ai cũng là nhà phê bình "
    Mong thi sĩ sớm trở lại
    @ Oanh: Tớ hỏi bf của ấy có ở TP ko vì chỉ so sánh 1 chút với bạn bè trong trường tớ biết, bọn sống trong Kol cư xử bặt thiệp và nói tiếng anh rất khá, tư dư thoải mái, nên tớ rất thích, còn ngược lại, bọn outside Kol (vùng phụ cận) vẫn ảnh hưởng của thói buôn dưa lê, bán dưa chuột, ghen tị mọi thứ dù biết tớ chả ảnh hưởng đến ai, khổ lắm, tụi nó chỉ biết tụi nó thôi, suy nghĩ cực kì hẹp hòi, chán lắm nàng ạ.
    Ấn có nhiều Gia đình vẫn duy trì nhiều thế hệ sống chung với 1 gia đình, rất tốt, mọi ng có thể giúp đỡ nhau. Song, nếu như chàng ấy kể, tớ e rằng nhà này cũng thuộc típ close mind, đi ra đường mà cũng cần kiểm soát thì quá cực, tớ ở nhà chồn chân, ko đi đâu, chắc như mình toi rồi. Sống như vậy, nàng làm dâu là sẵn sàng say Good bye với tự do và Hạnh phúc của mình.
    Giống Saiyan, có lúc hiểu đc, ahalf của mình yêu cuộc sống tự do đến ntn và trả cho ahalf khoảng ko tự do, thì nàng ấy vẫn đang làm nhà phê bình.
    @ Thảo, qua mọi ng pm trên topic mới biết bạn cưới, chúc bạn hạnh phúc
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Bồ Đào Nha thua rồi . Đức ì à ì ạch ở vòng bảng mà cuối cùng trận này chơi hay hẳn, dắt nhau vào được tận bán kết trong khi mấy anh Bồ lờ phà lờ phờ như vừa đi cuốc đất về . Trận này càng củng cố lý thuyết là tớ cứ thích/ủng hộ đội nào là y như rằng nó thua
    Mà nàng Yla lấy đâu ra thành phố Real Madrid thế? Thành phố mới hả nàng ?
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Vậy nàng thích đội nào thì quay sang ủng hộ đội bạn dùm cái, nếu thế thì may ra được .
    Tớ biết đâu, nó bảo chỉ có Mandrid thôi, nhưng tớ biết đội Real nên thêm vào cho nó hoàng tráng ấy mà, ^__^.
  8. oanhntt

    oanhntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    @sunny : hắn ở Khanewal là quận của Multan , nhà hắn giống như nằm trong cái làng hay sao ấy ,nhưng Khanawel thì cũng không phải nơi hẻo lánh gì vì cũng có rất nhiều nhà cửa , mà hình như cũng dạng thành phố . Như bạn nói thì mình hình dung như nhà hắn thuộc phụ cận . Nói ra đây không phải khoe ( mình sợ vài bạn ở đây hiểu lầm vì mình chỉ muốn mô tả cho sunny ) hắn bảo nhà hắn nhiều đất thuộc loại cánh đồng ấy và có cả người làm chứ hắn không phải nông dân.Ba mẹ hắn có tới 7 người con , nhà cửa thì rộng thoải mái.Bi giờ thì mình hình dung như nhà hắn thuộc loại địa chủ phong kiến giống như Việt Nam mình hồi xưa , ví thế sống có nề nếp nhưng sinh hoạt lại khắc khe.Hôm nay mình định hỏi hắn có chịu ra thành phố , nơi nào phụ nữ sống tự do thoải mái như bạn nói ấy , xem hắn trả lời thế nào.
    Được oanhntt sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 20/06/2008
  9. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Ah, mới phát hiện ra, mình được phong danh "Đại công thần : Thành viên tích cực" ^__^, các bác mod có biết mình toàn spam không nhỉ???
    Để chống spam, tớ post hình của các Miss India 2008 nhé, hôm qua mới nhìn thấy cô hoa hậu Ấn Độ tham gia hoa hậu Hoàn Vũ.
    Ảnh hôm đăng quang:
    [​IMG]
    Har****a Saxena (Miss India Earth), Simran Kaur Mundi (Miss India Universe) and Parvathy Omanakuttam (Miss India World)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tớ nói không phải chê, trông các hoa hậu, á hậu hôm đấy vừa già vừa xấu, không biết trang điểm kiểu gì . Được cái các cô giống nhà mình, lúc nào nhận giải cũng mặc saree (nhà mình thì áo dài) .
    Ảnh dự thi, xinh gái thế
    [​IMG]
    Hoa hậu Simran Kaur Mundi
    [​IMG]
    Á hậu 1 Parvathy Omankuttan
    [​IMG]
    Á hậu 2 Har****a Saxena (cô này có nét Ấn nhất)
    Ảnh sau lễ đăng quang (cái này ai cũng xinh)
    [​IMG]
    Femina Miss India 2008 winners checkout Pantallon?Ts collection at the Mega Mall, Mumbai (họ đeo cái gì vàng vàng nhiều vậy)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái này thì lại thấy thường:
    [​IMG]
    Hoa hậu Ấn Độ năm nay không được đánh giá cao lắm, nhưng ai mà biết được, lỡ lại có cú lội ngược dòng hoành tráng như Thùy Lâm nhà mình thì sao .
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 20/06/2008
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 20/06/2008
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy hơi lạ. Tớ đọc lâu lâu rồi, thì ngày xưa Hoa hậu Ấn là đi thi Miss Universe, còn Á hậu đi thi Miss World. Dạo này đổi lại là cô Hoa hậu thì đi Miss World, còn cô Á hậu bị ủn vào Miss Universe . Nhìn cái ảnh của Yla cũng thấy, cô đứng giữa đeo băng Miss India World nên tớ đoán cô ấy phải là hoa hậu (Parvathy Omanakuttan)
    Mờ cái bọn này rõ lằng nhằng. Hoa hậu thì là hoa hậu, Á hậu thì là á hậu cứ nói thẳng ra, đặt ra một đống chức danh lằng nhằng làm người ta confused, giống thi Mít Ớt (Miss Earth) ấy, ngoài cô hoa hậu ra còn có Miss Air, Miss Water, Miss Fire gì gì đó, tớ nhìn xong chẳng hiểu cô nào là 1st runner up, cô nào là 2nd runner up luôn
    Mặc saree cho nó "truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc, tinh thần Ấn Độ hoà cùng thế giới" nàng Yla ạ. Nhưng mấy cái áo dài em TLâm định mặc cái nào cũng xấu hoành tráng, nhất là cái áo dài kiêm khố kiêm mũ tang kiêm phường tuồng kiêm luôn tua rua rèm cửa của anh WC thì đúng là thiên hạ vô đối . Sao con người ta có thể nghĩ ra những thứ quái dị đến thế là cùng
    Mấy cái "vàng vàng" nàng thắc mắc, tớ đoán là vương miện, mà cả 6 cái (3 vàng, 3 bạc) xấu đều. Cái vàng thì mảnh mảnh như trang sức, lại tua rua như bện rơm trên đầu, còn cái bạc thì dầy quá sức (chắc khoe Ấn độ nhiều mỏ trang sức ), decor lại nặng nề, nhìn đeo như sắp gẫy cổ đến nơi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này