1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đường vô sân bay mình thấy đơn giản mà. Nhà Jani ở đâu? Bạn Jani mấy giờ đến? Hôm đó mình cũng ra sân bay khoảng 7 - 7:30 sáng nè, cũng ra sân bay quốc tế luôn. Jani cũng có thể nhìn bản đố tự đi đến sân bay, đến khu vực đó thì gửi xe rồi hỏi người ta chỗ ga quốc tế.
    Tuy nhiên mình thấy gặp ở sân bay rồi hành lý của chàng đùm đề mà đi xe máy thì khá bất tiện nên sẽ khó cảm thấy lãng mạn. Đi xe taxi sẽ tiện hơn. Sau khi cất hành lý ở khách sạn rồi 2 người lấy xe máy của Jani đi chơi. Mà xe Jani là xe số hay xe tay ga và bạn Jani có đi được xe số/ tay ga không? Bạn mình là không đi xe số được, cho chạy thử một khúc là thấy xém đụng người khác rồi, chưa kể lúc đầu còn khá lúng túng vì phải chạy xe bên phải theo luật Việt Nam nữa.
    Mà Jani đã book khách sạn cho anh yêu chưa? Chúc vui nha.
  2. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ý kiến một tí, tớ thấy nếu có nhiều hành lý thì đi taxi còn nếu chỉ có ba lô con cóc không thôi thì cứ xe máy cho tiện, lại tiết kiệm nữa (chung tinh thần với các bác indian). Khi đi nhớ mang theo hoa, các chàng rất thích hoa, nhất là hoa cúc , tớ nói thật đấy, không đùa đâu, 90% các bác tớ phỏng vấn đều thích hoa cúc, còn tại sao thì tớ không rõ . Khi đến thì Jani đừng hold, hug tightly đi, tốt nhất là ôm cổ ấy để phần 2 cho nó dễ (cái này là xúi dại, nghe hay không tùy nàng). Không biết thế nào chứ các bác indian chỗ tớ đi xe số giỏi hơn xe ga, lý do là nó khá giống với Min-khờ của các bác ở nhà (tớ không biết đi xe ấy thế nào) thế nên tớ nghĩ sẽ không vấn đề gì nếu tình yêu của Jani cũng có xe máy, cơ mà không nên để hắn lai nếu không có international lisence. Đấy tớ chỉ biết đến đoạn ấy thôi, còn đoạn sau thì nàng bị biên tự diễn nhá .
    Nào tin vui đang đến dồn dập, còn ai nữa không, báo cho mọi người cùng mừng .
    @ All : theo sáng kiến của sunny tớ làm một bài văn nhé, hơi lạc đề nhưng mọi người cố gắng chịu đựng .
    @ Sunny: theo nàng tình yêu của tớ là Việt hay Ấn??? Phần thưởng là bánh đa cua nhà tớ nhá.
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 19/07/2008
  3. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hi Yla, làm văn đi nàng ơi, tớ đợi.
    Mà bánh đa cua là ấy bao từ a-> z à? từ vé xe -> HP, rồi ăn bánh đa cua + đi chơi + vé từ HP về HN à? để tớ còn đoán . hihi..
    @ Jani, nếu có bus từ bên trong TP ra sân bay thì nàng nên hỏi thêm thông tin, đi thế an toàn và cheap. Ngược lại, tại sân bay cũng có chuyến từ sân bay về nội thành, đi theo bus sân bay là rẻ nhất và an toàn nhất, mình đồ cũng tiện để . Tớ ở HN thấy có bus như vậy, còn HCM thì ko sure, nên các bạn trong nam cho confirm nhé.
    Còn ko, nên đi taxi, đừng đi xe máy đi về, tiết kiệm thì có nhưng ko an toàn , tâm trạng đang bồn chồn, đi xa tay lái yếu là ko nên.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Jani ui ... đang "tâm trạng" quá nên ko nghĩ ra được gì hết rùi phải ko nè
    Đường vô sân bay dễ lắm Jani hay... để đi đón dùm hén ^^ (gần nhà Tàma mừ ) giỡn thui, chứ có cho vàng cũng hông dám đón dùm đâu!
    Theo kinh nghiệm của Tàma (kinh nghiệm đón khách chứ hổng phải đón chàng :( ) thì Jani nên đi taxi (nếu nàng ko bị say xe) sẽ tiện lợi hơn nhiều (nhưng nhớ để ý coi nó có chịu mở đồng hồ km đúng ko nha). Chứ Jani mà đi xe máy thì cũng chả có lãng mạn tí nào đâu vì thời tiết SG đang rất nóng bất kể đêm ngày, vì khói bụi phải đeo khẩu trang, vì luật phải đội nón bảo hiểm, vì tâm trạng nàng lúc đó đang trên mây nên ko đảm bảo an toàn, mà chẳng lẽ nàng để cho chàng lái xe ngay lúc đó thì đâu có được, rồi đứa ngồi trc, đứa ngồi sau cũng khó nói chuyện dc ...v..v..
    Sân bay quốc tế ở Tân Sơn Nhất mới xây thì khu đón nằm ở tầng trệt đó, dễ thấy lắm, đến là thấy Jani khỏi lo. Còn lỡ mà ko thấy thì hỏi.
    Mà Tàma nghĩ chắc cũng ko cần chuẩn bị sẵn sẽ nói câu gì đâu, chuẩn bị rùi nhiều khi thấy chàng lại chẳng nói dc đấy chứ Cứ để tự nhiên... chắc cái câu mà từ hồi quen nhau đến giờ 2 người hay nói nhất sẽ tự động thốt ra thui à hehe
    Tàma mà đi đón chàng thì chắc sẽ chạy đến hug 1 cái thật close wá ^^ or sẽ làm theo "cao kiến" của Yla đó hì hì ... ui... bao giờ mới thực hiện dc cao kiến đó đây... :(
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 19/07/2008
  5. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người bàn bạc góp ý cho cuộc gặp gỡ đầu tiên của Jani mà trong lòng bỗng thấy vui lây. Jani bây giờ chắc alf người hạnh phúc nhất phải không Jani? Chúc Jani gặp TYcủa mình thành công và cả nhà sẽ có dịp diện kiến nha.
    Tặng J hoa hồng.
  6. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà hôm nay chắc rủ nhau đi chơi cả rồi, không còn ai cả, yên ắng vắng lặng thế.
    @ Sunny: nàng không biết là mỗi lần tra giải thưởng họ lại thêm câu, khách hàng trúng giải tự lo chi phí đi lại và các khoản đóng góp (nếu có) sao???
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    cái từ lỡn mợn của jani làm tớ cười ha hả làm ông cậu đang ngáy giựt mình bò dậy ha ha ha
    thôi đi xe máy nghi hắn chả dám làm "gì" đâu, đi taxi về cho "nhanh" tớ nghĩ là vậy
    jani chịu khó bày tỏ tình củm dzậy là ổn rồi chứ iu ghét giận hờn gì cũng im re là khó .... chiều lắm cứ thế phát huy
    tớ cũng bùi hùi quá đi mất, tính viết "thư riêng" cho jani mà nghĩ sao post lên đây thấy nó "sướng" hơn ha ha
    một tuần trước khi gặp hắn, tớ đi làm lại cái đầu tóc vẫn chát tới sát nút, hắn cũng hồi hộp nên hai đứa cứ dặn nhau gặp là bên kia phải ôm rùi kiss bên này trước chứ bên này ... ngại lắm buổi tối đi làm về lo lôi đồ ra soạn soạn ủi ủi xong ... lại gấp lại bỏ vô va li xong lo tuốt lại từ A tới Z cho nó ... nuột thêm tí
    hắn thì chả hơi đâu soạn đồ trước cả tuần như tớ , đi làm về chat xong coi phim xong đi ngủ như không hứa anh đi mua đồ cho em cho nhà mà rút cuộc chả mua được giống gì đêm trước khi bay quáng quàng nhét mớ đồ vô vali rùi chạy một hơi ra sân bay
    tớ đêm trước khi gặp hắn chả ngủ được (chắc ai cũng vậy hê hê) nhưng mà cố tỏ ra như không, làm cái gì cũng chậm rãi từ từ đâu ra đó, lúc ra sân bay cẩn thận gom đồ sợ trời mưa, xong dọn dẹp đàng hoàng, cửa nẻo khoá khiếc cẩn thận gấp ba ngày thường, ăn uống xong xuôi dặn hàng xóm tui đi công việc xa ít ngày ha ha
    ở công ty thì làm chăm hơn ngày thường nói chuyện với mọi người ngọt như mía (tại đang tâm trạng tốt hí hí )
    tớ mới phát hiện là tớ có thể "định vị" hắn từ rất xa, cả 50 m mà chưa gặp lần nào mà tớ đoán chính xác là hắn, xong thấy hắn lơ láo tớ ngoắc, sau này hắn nói thấy một em ngoắc mình mà không dám tin là tớ nên giả lơ
    hai đứa nhận ra nhau từ khi hắn đang lấy hành lý (tại tớ ngoắc thêm phát nữa ) thế là mặt nóng bừng bừng không thèm đứng chờ nữa (tại đứng không vững ) lại ghế ngồi cho hắn kéo vali tới chỗ mình
    xong xáp lá cà cả ta lẫn địch đều tim ngừng đập nên chả ôm iếc kiss kiếc gì ráo (tiếc thế )
    đi với nhau hắn nói mình im (tại có hiểu gì đâu ) tới lúc hắn hỏi cái gì mà mình vẫn im thì hắn mới phát hiện ra là nãy giờ ai nói nấy nghe
    thế là hắn không nói nữa
  8. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    To Jani: Địa chỉ khách sạn mình book cho bà chủ nhà bạn mình nè:
    Hai Duong hotel
    82 Bui Vien
    Tel: 8369 080 - 8369 743
    Email: lamtravel90@hotmail.com
    Website: www.vietnamfantastic.com
    Giá hồi cuối năm ngoái mình book là 10 - 12 USD. Có gì Jani tạt ngang qua xem phòng coi ưng ý không rồi hẵng đặt, không thì coi mấy khách sạn gần đó cũng được.
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    sunny rau muống đâu ra vậy hic thèm rau quá chỗ tớ có rau gì giống cải bó xôi mà ăn chát ngầm àh ừh lassi chẳng qua y như da ua của mình chứ gì nói về nghệ thuật nấu nướng tớ thấy VN mình vẫn nhất
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Kirstan ơi là Kirstan, đọc bài ấy tường thuật lại buổi đầu tiên gặp gỡ của 2 người mà Tàma cười suýt sặc đó
    Vậy là lần đầu 2 người cùng nhau đi gặp chứ ko phải chàng wa VN hả? Hình như là qua Sing đúng ko? Tàma vừa đọc mà vừa ngồi tưởng tượng thấy chắc mai mốt mình gặp người ta cũng vậy quá ... hihi ko hiểu sao mà có cảm giác giống thế.. thiệt là rảnh rỗi wá đi à..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này