1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    sis Yla phân tích tình hình để hok fải làm văn tả cảnh phải hok nà. hok có được đâu đấy, phụ lòng đọc giả là mất đọc giả cho coi nhá! tặng hoa hồng cổ vũ cho Yla nà
    mà nói thì nói chứ V cũng vậy á, lượn vào nhà hoài mà lâu lâu thì mới viết được vài dòng điểm danh
    hnay thì ngồi quởn quá, do Vikas đã "join the ship" rùi. hok chat chit, mail miết, điện thoại điện thiếc gì được hết, ở không nên canh cửa nhà mình đây.
  2. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị em Van giấu guốc chỗ nào thì khai ra, không thì lộ hết bí mật, mình chưa nói mà mọi người ai cũng biết là sao nhỉ??? . Tình hình là chị cũng hơi bị rảnh, đi chơi nhiều quá bị mẹ mắng, hôm nay phải ở nhà làm con ngoan, cơ mà cũng chịu không yên thân, phải lặn lội online tám cùng mọi người, chị em mình buôn nhỉ.
    Chị thấy là em tuy rất hay chê bạn mình nhưng 90% bài viết nào cũng có dính dáng đến bạn ấy đấy nhé, cái này là em cố tình hay cố ý đấy??? Quảng cáo cho chị xem bạn em hoành tráng cỡ nào, năm sau có thi hoa vương thì chị còn biết mà bỏ phiếu chứ .
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 21/07/2008
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    hê join the ship là ván đóng thuyền í hả
  4. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hihi, nào có guốc đâu sis ạ. cái này là toàn suy bụng ta ra bụng người thui.
    con người ta hay nói iu nhau quả ấu cũng tròn mà, nên mặc dù chê vậy chứ cũng thương thương, có điều iem sẽ không hy vọng nhìu vào mối quan hệ này đâu. hic.
    chat với nhau 6 năm nay đủ để hiểu con người của người ta là tốt, nhưng mà ghét nhất là sợ bố 1 phép, khi ở Sing hay khi về tới các bang khác của Ấn thăm anh chị em thì nói chuyện bình thường (hoặc cũng trốn ở đâu chat chít đc) nhưng khi về tới hometown là lúc chat hok cho iem gọi huni lun, hok có miss miết j ở trong câu chữ ( kiu papa thấy là chít. he will arrange my marriage !) làm như hù dọa mình vậy, dù hok nói ra thì cũng biết tỏng là một ngày nào đó sẽ nghe lời ông già mà cưới 1 cô Ấn nào thôi.
    fải đưa chiện này vào kể cho nhà mình xôm tụ chứ sis. thui iem hok dám thi hoa vương đâu, nhắm là hok địch nổi các MR nhà mình rùi. đã vậy còn xây dựng hình ảnh xấu từ ban đầu nữa chứ. rớt chắc. đợi em í gởi cái ID trên tàu về rồi thì iem sẽ hỏi í kiến trưng hình lên đây coi sao.
    Vik làm ... cái này gọi là nghề j nhỉ, biết được chết liền á. ngành hàng hải, vị trí là 3rd officer, làm trong phòng điều khiển tàu, (chắc là pha trà pha nước gì đó cho captain ) còn mấy bậc bắn đại bác nữa thì mới tới vị trí captain - em í đang phấn đấu.
    mà có khi lại ván đã đóng thuyền như sis Kirstan nói ấy nhỉ. đây là lí do chính iem hok dám đi xa mối quan hệ này, lấy dân hàng hải đi suốt năm vậy iem mà hok ngoại tình, hay chí ít là ngoại tình tư tưởng, iem chết liền á
    em í lên tàu đi làm nhiệm vụ rùi sis à.
    thế nên iem mới quởn mà tám nhìu vậy. thôi, hnay spam nhà mình thía đủ rùi
    Được vivian48 sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 21/07/2008
  5. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    12:40 AM, lúc tối tớ đã đi ngủ rồi, nhưng nãy tỉnh giấc, tớ suy nghĩ vài điều về hắn và ko sao ngủ lại được, nên vào đây viết vài dòng....
    Tớ biết mình vẫn còn tình cảm rất rất nhiều với hắn. Mấy hôm nay hai đứa tớ nói chuyện cũng sweet hơn, cũng là do hai đứa đã "cam kết" với nhau như vậy.
    Tim tớ vui rộn ràng và niềm tin vẫn như vậy, nhưng đôi lúc nghĩ lại những gì hắn làm tổn thương đến tớ, tớ lại sợ lắm, sợ tình cảm của mình có bị làm tổn thương nữa ko? và niềm tin này có được trân trọng hay đến lúc tự mình đặt quá nhiều niềm tin thì mình sẽ đau khổ.
    Tớ ko sợ đặt niềm tin vào tình yêu. Vì thật chất để yêu là phải tin, và chắc hẳn nhiều bạn ở đây sẽ khuyên tớ hãy tin vào tình yêu có như vậy mới nuôi dưỡng được TY. Tớ yêu là tin tưởng hoàn toàn vào TY, nhưng sau lần break down vừa rồi đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tớ, và ko mấy dễ dàng tớ phải học cách đứng dậy và lấy lại cuộc sống của mình. Tớ muốn tình yêu và niềm tin của mình được đặt đúng chỗ....
    :-) Có lẽ tớ hãy cứ nên tin vào những gì con tim mình mách bảo??? Như vậy nếu có khổ đau hay hạnh phúc, tớ vẫn sẽ là chính mình?? UH có lẽ chỉ có là chính mình và luôn tin vào những đều tốt đẹp nhất của cuộc sống này để mà luôn cố gắng và tiếp tục về phía trước....
    Thanks box và mọi người, để tớ chia sẻ vài dòng này. ....
    Chúc mọi người ngủ ngon
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    V ơi tớ nghe mà thán phục, 6 năm tớ mới chờ hắn ở đây có 6 tháng mà muốn điên rùi chà tiến thoái lưỡng nan này tớ cũng đã trải qua nhưng có một điều tớ muốn giơ tay phát biểu: có gì khúc mắc cứ nói thẳng, nói em ghét anh cái gì cũng papa, anh lớn rồi phải tự quyết định cho đời mình chứ, v.v, nói thẳng những gì V nghĩ nhưng không xúc phạm phụ nữ mình hay nặng tình nặng nghĩa, V quen lâu vậy mà không tiến hơn được đến lúc đó sợ buồn nhiều ảnh huởng đến việc khác ... với lại mất thời gian nữa hic, tớ có ý kiến ý cò dzậy
  7. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hi Viheart,
    Xin chia sẻ với bạn cảm giác bị tổn thương này. Mình đã từng break-up với bạn mình và cũng đã đau khổ vật vã cả mấy tháng trời.
    Hôm bữa offline thì mình nghĩ bạn đã nói chuyện với tình yêu của bạn về giai đoạn bạn bị tổn thương, nguyên nhân của nó cũng như solution. Và quan trọng là bạn còn tình cảm với bạn mình rất nhiều. Theo mình bạn hãy cho bạn và tình yêu bạn một cơ hội nữa đi, cho anh ấy một khoảng thời gian để sửa chữa những lỗi lầm, để xem anh ấy nỗ lực đến đâu. Đến lúc đó bạn hãy đưa ra quyết định cuối cùng. Liệu niềm tin mình đặt có đúng chỗ không, sẽ chỉ có câu trả lời khi đã qua trải nghiệm.
    Đến lúc đó kết quả khách quan có như thế nào, bạn có phải đưa ra quyết định dừng lại hay bước tiếp thì cũng không có gì tiếc nuối hết, vì bạn đã làm hết mình cho tình cảm của chính mình. Vấn đề ở chỗ bạn còn thương một người rất nhiều & người ta có quyết tâm sửa chữa sai lầm hay không. Tình yêu còn lỗi lầm sẽ qua mà. Chúc bạn sẽ hạnh phúc.
    Đôi khi mình thấy tiếc cho những anh chàng như bạn trai của bạn, có được một người thương mình đến vậy, thú vị đến vậy mà tự tay đánh mất vì thiếu đi sự mạnh mẽ đương đầu với những rào cản tư tưởng truyền thống của gia đình.
    Ngày xưa bạn mình làm mình tổn thương lắm, khóc suốt, sáng đi làm ai cũng hỏi sao mắt em sưng húp vậy. Thấy như tình yêu, niềm tin của mình bị bạn mình nhẫn tâm vứt đi á. Ngay cả khi 2 đứa huề rồi, nghĩ lại giai đọan đã qua mà vẫn rơi nước mắt. Nhưng may mắn là bạn mình đã nỗ lực sửa chữa sai lầm sau khi hiểu ra ngày đó đã làm mình đau đến thế nào.
    Vài lời cùng Viheart về tình cảnh mình từng trải qua như bạn.
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mấy hôm nay tớ lai bị mất ngủ trở lại, sao cái bệnh "khốn nạn" này nó đeo tớ hoài, sáng dậy chả buồn làm gì luôn mà cứ xì trét sao đó, chán đời quá
    Jani đã book được phòng cho chàng chưa. Tớ thấy ở Bùi Viện cũng hay, ở có mấy ngày thì nên ở đó cho gần nhà hàng India
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    không lo, đến lúc chống lầy rồi thì 99,99% là nó sẽ tự khỏi đến lúc đó VH lại kêu sao lúc nào tớ cũng buồn ngủ thế này hì hì, vui lên nè, không là bọn tớ báo cho hắn cho hắn cuống lên nữa giờ
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    hehhe kristan cứ đùa, mà tớ cũng hy vong hắn sang thì tớ sẽ khỏi chỉ sợ vui quá ngủ còn khó hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này