1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tàma thấy trong lòng Viheart thật ra đã có câu trả lời cho những gì Viheart hỏi rồi đó chỉ là ấy còn 1 chút băn khoăn và ko tin chắc 100% mỗi khi nghĩ lại chuyện cũ. Tâm lý đó giống như con chim một khi nó đã bị ngã 1 lần thì nó sẽ cảm thấy sợ cành cây. Nhưng khi nó thấy con chim "bạn đời" của nó cũng đậu trên cành cây nọ và nhảy nhót tưng bừng chứng minh cho nó thấy là an tòan thì lúc đó nó cũng sẽ bay đến đậu kế bên
    Tình yêu ko thể lúc nào cũng smooth tòan tập, nhất là ty như của nhà Ấn mình. Viheart cũng biết rõ điều đó phải ko. Tuy rằng nghĩ lại những gì mà anh của Viheart làm cho ấy buồn , tớ cũng thấy giận. Nhưng tớ cũng nghĩ Viheart hãy làm như những gì ấy nói hôm offline, 1 cơ hội nữa thôi là đủ để anh ấy nhận ra được ty của anh ấy là ntn, nếu anh ấy là người may mắn và sáng suốt thì sẽ kịp nhận ra và thay đổi trong lần này.
  2. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    @Kirstan: iem nói 6 năm là từ lúc chat chit làm bạn, hồi đó 2 đứa còn con nít, làm bạn cho vui thui, iem lúc ấy lúa lắm, mới biết Y!M mà, hichic, Vik là một trong những người bạn kiên nhẫn mà chịu đựng IT và English cấp "cao" của iem. sau đó thì hay viết mail, gởi offline. rùi mỗi đứa đều có người iu, break-up, rồi lại có người iu, break -up... ùm bà lằng... dạo sau này lại tự nhiên phát sinh tình cảm hơn mức bình thường mọi chiện bắt đầu rắc rối thế . níu tính kể từ ngày nói i like u thì chắc cũng cỡ sis thui . let''s see what will happen next
    P.S: iem phục sis lắm á.
    @VH: chắc VH căng thẳng thui, hok sao đâu. VH nên thư thái đầu óc tí, cho nó bớt stress, hok để gần tới ngày K qua, mắt thâm quầng thì còn mất ngủ hơn. tặng VH hoa hồng cỗ vũ cho ngủ được nè
  3. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    lần đi offline đã nghe Viheart kể chuyện, nên hiều những gì mà sis đang fải trải qua. ở đời hok ai học được chữ "dè" bởi vậy khi ta đặt cược vào một ván cờ mà ta đã từng thua thì thật là khó khăn.
    đồng í với Abantony về anh ấy để lỡ mất một người sweet và thoughtful như sis thì thật là nhà bên ấy không có phức phần j ráo rùi, sis mạnh mẽ lên!! ủng hộ sis vụ tối hậu thư
    thấy sis đã lấy lại được tinh thần sau ngần ấy chuyện thật là khâm phục sis hết sức. sau này sis đừng để mình vào tình thế như vậy nữa nhé, có gì cứ tâm sự với nhà mình, vì cái chuyện nhùng nhằng của mấy anh thì ai cũng như ai thui sis àh. học được của sis cái vụ "u must...!" rùi đây
    mong bên ấy mau chóng mà nhận ra là đang có trong tay ngọc quí. chúc sis vui vẻ và hạnh phúc, và kế hoạch lần này thành công, mau báo tin vui cho nhà mình
    Được vivian48 sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 22/07/2008
    Được vivian48 sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 22/07/2008
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    buồn rồi... hổng biết đâuuuuu...
    chàng nhà tớ gặp problem với cái paper tớ gửi để xin visa ở sân bay nên hổng mua được ticket, tại người ta hổng thèm tin vào cái paper đó, nhưng mà cái paper đó của Saigon Tourist làm visa cho hắn, vậy mà cái bọn pakistan bên đó thật đáng ghét
    giờ phải chờ verify lại cái paper mới hy vọng mua được ticket
    hắn nói sẽ cố gắng mua được ticket và bay vào ngày 29 July, tức là tới thứ 3 tuần sau
    eo ôi lùi lại tới 4 ngày ... 4 centuries!
    @ VH: tớ vẫn chưa book phòng VH ạ, mà chắc tớ sẽ book phòng như Abantony chỉ. Thanks Abantony nhé.
    Hồi trước, tớ cũng bị mất ngủ, mấy đêm liền. Cái bệnh này kinh khủng lắm. Mình đi ngủ mà mắt nó hổng buồn ngủ, cứ mở thao láo, tới sáng luôn. Mọi người ai cũng ngủ, chỉ có mình là thức, vừa tức vừa sợ. Đầu óc không suy nghĩ hay căng thẳng gì cả, vậy mà tự nhiên không ngủ được. Mà đã mất ngủ 1 đêm, thì tới đêm sau sẽ có cảm giác sợ hãi vô cùng.
    Tớ đã từng đi khám bác sỹ khoa Tâm Lý, ai ngờ ông bác sỹ nói phải đi qua khoa Thần kinh. Cũng may nhà tớ có chú là bác sỹ nên chú trấn an tớ, nói là không sao đâu, đừng uống nước trà, cà phê vào buổi chiều hay tối trước khi ngủ mấy tiếng, vì sẽ khó ngủ.
    VH có hay uống nước trà chiều chiều không?
    Tớ hồi đó có uống xíu thôi, nghe chú nói vậy nên không dám uống bất kì giọt trà nào nữa.
    Với lại, cố gắng kiếm cái gì đó làm cho mệt mệt một chút, tới lúc đi ngủ sẽ thấy mệt và dễ ngủ hơn.
    Những lúc bị mất ngủ, tớ sợ và khóc 1 mình quá trời, mắt tớ mỏi quá nên cũng chịu thua và... ngủ.
    Mà VH tuyệt đối không nên uống thuốc trị mất ngủ nhé, vì càng uống mà càng không ngủ được, thì sẽ có hại hơn, và càng bị mất ngủ hơn.
    Tớ nhớ lại hồi đó là do tớ coi World Cup, quen thức khuya, tới 4,5g sáng nên khi hết coi rồi thì khó điều chỉnh lại đồng hồ sinh học.
    Bệnh này dễ kéo dài lắm. Có khi 2 tuần hay 1 tháng lại tái phát, đặc biệt là sau khi xem phim ma hay kinh dị rồi leo lên giường là đầu óc sẽ rất sợ hãi và khó ngủ, bất an.
    Tớ hổng biết sao giờ tớ hết rồi. Tớ thấy nếu VH khó ngủ quá, thì ngủ chung với ai đó trong nhà để có cảm giác an tâm hơn.
    Mong VH dứt được bệnh khó chữa này. Thật sự là bệnh này rất khó chữa, càng dùng thuốc bệnh càng nặng thêm.
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    chàng của jani sao lận đận quá vậy, sao không qua một công ty du lịch nào đó bên kia cho đơn giản, vả lại tớ nghĩ hắn hay đi đây đi đó, hắn phải có kinh nghiệm trong những chuyên như thế này. Chàng nhà jani hơi ẩu đó, nếu hắn quyết tâm gặp jani lẽ ra hắn phải chuẩn bị những chuyện quan trọng như thế này từ rất lâu mới phải, đâu để đợi đến nước đến chân mới chữa thế này. Dù sao cũng hy vọng chàng nhà jani sớm giải quyết đựơc vấn đề phát sinh để sớm sang gặp jani hen
    Tớ cũng sợ cái bệnh mất ngủ này lắm rồi, cứ tối đến đi ngủ là tớ sợ "chết mồ, nhỡ hôm nay lai không ngủ được thì sao". lần trước tớ bị liên tù tì cho 5, 6 tháng liền, xong nó ngủ chập chờn cho được 2 tháng, giờ về VN tớ lại bị lại, không sợ bệnh gì bằng bệnh này
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    hmmm vậy là không dự đám cưới được hả jani, ông này đúng là thui đừng buồn, giờ ngủ bù mấy ngày bận rộn ở công ty, rồi tìm phòng cho hắn, rồi coi nếu hắn tới vào giờ "linh" không có đồ ăn thì phải chuẩn bị đồ ăn cho hắn nữa
    hồi kỳ hắn nhà tớ tới HN tớ chuẩn bị nhà nghỉ cho rẻ rút cuộc dẫn hắn tới họ nói không cho người nước ngoài cũng may có cái KS gần đó chạy qua ngủ, trước đó còn phải tua lên tới Bờ Hồ kiếm đồ ăn cho hắn tại HN loe hoe được vài cái nhà hàng Ấn lúc đó lại chả biết nấu món Ấn nào nữa chứ
    hôm qua tớ cũng bon chen mất ngủ nè, xoay đủ 36 kiểu từ quay trái quay phải nằm sấp nằm ngửa, rồi gác chân trái lên tường tới thòng chân phải xuống đất rồi mổng chông hình chữ N đến thu lu hình chữ S, rồi lại khát nước mò đi uống nước, uống xong một chặp lại phải "xả nước vì thân" ôi có cái sự ngủ không mà "nhiêu khê đa dạng" vậy
    chưa hết nằm một hồi nghĩ hắn đang sung sướng ngáy khò khò ở nhà mà ... ghen tị, thế là móc điện thoại dựng đầu hắn dậy (sáng nay ngủ đã đời dậy mới cảm thấy mình làm vậy là "ác" hơ hơ ) , hắn mắt nhắm mắt mở hỏi dzụ gì, nói em không ngủ được anh ... ca một bản cho em ngủ mau thế là hắn cất giọng rè rè cái điệp khúc telugu "ôi lấy vợ sao khổ quá..."
    mà tức mấy ông Ấn độ này lúc nào cũng đòi tiết kiệm điện mà độc có xài quạt trần không chịu mua quạt bàn tớ kêu xài quạt bàn nó đỡ hao điện rất nhiều mấy ổng kêu không phải xài quạt trần tại nó rẻ hơn quạt bàn thua bó tay chắc đầu mấy cha này toàn chất xám, mà có điều là "xám xịt" chứ cũng hỏng được "xám tro" nữa
    Được kirstan sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 23/07/2008
  7. oanhntt

    oanhntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có bạn nào có TY sống ở Pakistan không vậy ?

    Bạn mình có mời mình qua bên đó chơi nên mình cũng tính chuẩn bị đi nhưng chẳng biết gì cả . Mình ở SG mà đại sứ quán tuốt ngoài HN , xin Visa mà dịch vụ làm thì chém khoảng trên 200$ mới đau. Vé máy bay của hãng Singapore airways cũng tính là 1021$ rồi , trời mắc khinh khủng . Có ai có kinh nghiệm gì chia sẽ với .
    Với lại có sis nào ngoài HN mình có thể làm quen không?
  8. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Tớ mới post ảnh ở mục " hình ảnh về đất nước AD" các pác nhớ ghé thăm và VOTE cho tớ nhé! nhiều ảnh lắm, tớ sẽ post dần lên.
    @jani, khổ thân jani quá, thế là mất 400$ làm visa và giấy tờ hả Jani? mà sao bạn chiều chàng quá vậy. Tớ nghĩ VH nói đúng đấy! Chàng của Jani nên cố gắng nhiều hơn, vả lại chàng đi từ Pakistan sang VN thì nên làm thủ tục tại Pakistan chứ Jani biết bên đó yêu cầu những gì mà giúp chàng. Giấy tờ xuất nhập cảnh phụ thuộc vào từng địa phương, như HNội với thành phố HCM là đã khác rồi. Tớ nghĩ nhiều khi mình cũng phải mặc kệ chàng, để xem chàng cố gắng đến mức nào đã....... các chàng dễ sinh tính lười lắm. Cứ kệ các chàng đi, nếu thực sự ui thương mình thì kể cả mình ko giúp gì các chàng cũng lo được hết, sẽ tìm mọi cách để sang gặp mình thôi.
    Vui lên nhé Jani! Mong jani giữ gìn sức khoẻ và nhan sắc để có ngày gặp mặt thật hoàn hảo
  9. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Có tớ ở HN nè nàng ui. Tớ đc biết là nếu người khác đi làm hộ Visa thì cũng phải có giấy ủy quyền cơ, lằng nhằng phết. Để tớ hỏi thêm thủ tục rùi thông báo nàng sau hén, nhưng mà tớ biết dịch vụ cũng không đến 200$ đâu ah, mắc quá trời đất luôn.
  10. oanhntt

    oanhntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nàng nhen , hỏi trước vậy thôi ,thử xem có nàng nào đi qua đó chưa , chứ sang năm mình mới đi , mà làm giấy tờ qua chuyển phát TNT cũng được hay sao đấy, chỉ không biết đóng phí bằng chuyển khoản có được hay không thôi.
    Mà cũng tội cho chàng thật cứ mỗi lần bay qua bay lại mất 1000$ thì sạc nghiệp luôn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này