1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    yeah JUST DO IT, for me i just act as common sense, what is right just do it
    yeah nothing is impossible, there should not be anything that one can''''t do, there should be only things that one does not want to do dont lose ourselves cos of nonsense principles (i think that way )
    Winning Horse doesn''''t know why it runs in race; It runs because of beats and pains....
    Life is a race; God is your rider; so if you are in pain then think, God wants You to win... (I cried when reading this saying, which my hubby sent me ...)
    Happy Love and Marriage, Kamran & Huong!
    Được kirstan sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 25/07/2008
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    "thẳng" thì do ăn uống nè, khí hậu, di truyền còn "tưng" thì do ...duỗi ha ha, hê mà dân Ấn tóc duỗi xong nhìn giống ... chổi chà (mình đỡ hơn, giống ... chổi quét nhà hí hí )
    hơ có xiêu vẹo gì đâu cứ vô trang web việc làm của Ấn như naukri.com, thấy cái nào làm được thì xin cái đó xong thể nào cũng có người trả lời tới đó tuỳ cơ ứng biến, nhưng mà kinh nghiệm xương máu của tớ là làm vợ indian trước xong xin visa diện dependant, tới lúc đó tha hồ xin việc
    nghề đặc thù ý tớ như bác sĩ kỹ sư dược sĩ gì gì í
    Được kirstan sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 25/07/2008
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @ các bạn đang ở B''lore: các bạn có vô nhà thì hê mấy tiếng cho cả nhà yên tâm, khiếp gì mà 9 cái blasts trưa giờ
    ở hyd này cũng nghe vài vụ quậy rùi
  4. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Bangalore bị đánh bomb :((
    Các bác ở BLR vào báo tin xem có bác nào bị sứt sẹo cái gì không với :((
    Lo vãi đái ra í :((
    Sáng nay may thế quái nào, em nghỉ học ở nhà .. Lúc tầm trưa trưa thì thấy nhà cửa rung loạn hết cả lên ..cứ tưởng ở đâu bắn pháo hoa ... Mãi sau mới biết là dính bomb :((
    http://news.sky.com/skynews/Home/World-News/Bangalore-Bomb-Blast-Explosions-Rock-India-City/Article/200807415056605
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói tớ cứ thấy bomb như cơm bữa hàng ngày ấy, ghê chết được, cứ nghĩ nó chỉ có ở biên giới Ấn Độ - Pakistan - Bangladesh thôi chứ. Mọi người về Việt Nam ở cho lành, nguy hiểm quá .
    Sau 2 ngày chiến đấu thì tớ đã có địa chỉ của bác ấy rồi, bác ấy bảo là Kandukur Town nhưng tớ biết chắc nó là Kandukur Village thôi, vậy làm phiền Kristan điều tra khu đấy tí nhá, cảm ơn nhiều.
  6. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Có thông tin gì thông báo tớ biết mới. Cũng định thăm Ấn Độ và Pakistan vào năm tới, nhưng chi phí đắt thế này thì chỉ được chọn một thôi. Mà cả hai nơi đều hấp dẫn cả
  7. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    e***
    Được s_b_c sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 27/07/2008
  8. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    e***
    Được s_b_c sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 27/07/2008
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tớ định đọc lướt thôi, S_B_C có chuyện j thế, sao entry rồi lại e*** cả 2 bài như thế.
    Cemen, bom chỉ ở Bangalore thôi đúng ko? mọi ng có ổn ko?
    Đừng đến Parkistan, Rainy, bạn dành thời gian đi Đông hay Tây của Bắc Ấn đều hay cả.
    Tớ ko thích sống ở Ấn, nhưng tớ vẫn thích cách tình yêu đón tớ trên xe địa hình, trời mưa to, điện bị tắt úm, vẫn lao thật nhanh để em ko bị lcảm. . h chỉ là kỉ niệm về Ấn độ. h xa rồi.
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, hết Bangalore rồi đến Ahmedabad, 26 cái blasts mà cũng tại Ấn Độ cho sản xuất kinh doanh bomb, chứ nghiêm cấm như mình thì đâu đến nỗi, giờ mới biết Hyderabad có tới gần chục nhà máy sx bomb
    Hồi trước đã từng sợ đạo Hồi, nay càng thêm sợ bà chủ nhà người Iran kể tớ nghe cậu của bả từng bị treo cổ vì theo đạo khác không phải đạo Hồi trong nước Iran, họ hỏi ông đạo gì, ổng nói đạo ổng, thế là bọn hắn bỏ tù ổng, sau hỏi bây giờ ông muốn bị bắn hay treo cổ, ổng chọn treo cổ, thế là con gái bà giờ về thăm quê mẹ dù không phải đạo Hồi cũng phải ăn mặc cho giống, không là bị tạt acid
    Bả còn kể hồi trước bả ở Lahore chồng bệnh đi mua thuốc, chủ tiệm thấy đơn thuốc cho ngưòi có tên đạo Hindu, tại chồng bà là Hindu, thế là hắn nói ở đây không bán thuốc cho người đạo Hindu, chỉ bán cho đạo Hồi thôi, đi tiệm khác cũng vậy, thế là bả đùng đùng chửi rồi họ mới bán thuốc cho
    Cũng ở Lahore mà đi mua bán gì vào thứ sáu là không có, gõ cửa không ai mở
    Biết là không nên phân biệt tôn giáo nhưng giờ nói chuyện với dân đạo Hồi thấy nó cứ ơn ớn thế nào, hắn nhà tớ cũng sợ, được mời đi ăn mà phải từ chối khéo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này