1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oanhntt

    oanhntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    To rainy :Tại vì bạn mình mời về nhà bạn chơi nên mình mới đi thôi , với lại mình cũng muốn qua đó xem đồng lúa ở bên như thế nào . Hay là nghe lời Sunny , Rainy đi Dubai thử xem , ở đó có cái highest tower đang xây và cái tower gì mà xoay xoay theo gió ấy , xem tivi thôi mà cũng thấy đẹp rùi. Ở Dubai , rất nhiều bikini ở ngoài bãi biển nữa nhé ,
    To Kirtan : I dont like to be a horse in race , horse isnt win, the host and the driver are win with a lot of money , horse just has more carrots for the reward .I love to be a horse to run here and there on fields , race in wind with it friends without nobody on back . Vietnamese slogan : Nothing is worthier than independence and freedom.

    Được oanhntt sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 28/07/2008
    Được oanhntt sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 28/07/2008
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    bác Oanh mắt mũi kèm nhèm sao í chứ tớ viết về ngựa mà chứ có phải bác K nhà VH đâu hay bác muốn comment ý kiến tớ với bác Kamran khéo bác í lại tưởng chị em mình đang cãi lộn về đề tài "ngựa đua" nữa
    cơ mà tại lỡ phát biểu rùi nên ráng lý sự thêm tí tớ thích câu đó là ý là bản thân mình đấu tranh với những thăng trầm trong đời giống như ngựa trong cuộc đua, nếu mình vượt qua được các khó khăn giống như ngựa thắng cuộc í, và trong tâm linh thì tin tưởng rằng các khó khăn trở ngại ấy là những thử thách mà đấng mình cầu nguyện đang muốn mài giũa mình để mình có thể sống mạnh mẽ trong đời... tớ cảm nhận là vậy
    Được kirstan sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 28/07/2008
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    del
    Được kirstan sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 28/07/2008
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    thời gian này busy quá, hôm nay Tàma tranh thủ tạt vô nhà mình tí. Jani ới ời !!!!!!!!!!!!!!! Giờ chắc nàng đang tim đập chân run nhỉ? hôm nay là thứ 2 rùi, mai là thứ 3 đó (hìhì ai cũng biết nhưng cứ phải nhắc ) mai chàng của Jani qua đây phải ko?
    Nghe bomb ở AD mà sợ thật đấy, mà nó lại nhằm vào những khu đông người mới chít chứ dù biết là số trời kêu ai nấy dạ rùi, nhưng mà ty của mình và các bạn của mình đang sống ở nơi ko an tòan như vậy thì thật là lo quá đi
  5. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Kri à, ox bạn là người hindu? bạn có biết nhiều về lối sống, bản tính của những người theo đạo Hindu? Tớ nghe một số người nói rằng người Hindu rất hiền lành, tốt bụng, ít đánh nhau hoặc gây lộn xộn, ko bia rượu, thuốc lá, sống tiết kiệm..... Ko biết có đúng ko? Kri ở bên đó thấy họ thế nào? có dễ mến và thân thiện như người Vnam mình ko? có khôn như Vnamese?
    Không biết sao mà tớ cứ thấy sợ sợ mấy người theo đạo Hồi, thấy họ cứ bí hiểm và nguy hiểm thế nào ấy, cả mấy nước như Iran, Iraq, Ả rập, Pakistan nữa. Bạn nào định sang Pakistan sống hoặc tham quan du lịch thì nên suy nghĩ cẩn thận nhé! Tớ thấy các bạn thân gái một mình mà đi Pháp hay Mỹ thì ko sao chứ sang mấy nước kia phải hết sức cẩn thận! An ninh ko tốt này, phụ nữ ko được coi trọng, mà ko phải địa điểm để du lịch đâu. Còn nhiều chỗ đẹp lắm, các bạn thử nghiên cứu mấy nước gần Vnam trước đi. Còn gặp các chàng thì tớ nghĩ tốt nhất là gặp ở Vnam hoặc có thể gặp ở nước thứ 3 cũng được, mà nên đi với mẹ hoặc chị gái, hoặc bạn thân.
  6. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, nhà mình có hai người đang bay bay nhé! VH hôm nay chắc chắn đang đi chơi với Kam rùi.Từ hôm VH về nước ko thấy kể chuyện gì, blog cũng ko viết, để tớ hăm hở đi vào rồi lại lủi thủi đi ra, mãi vẫn cái cung điện mùa đông.
    Tặng VH và Kam ! Chúc hai bạn luôn có nhau trong đời nhé.
    Nàng Jani chắc đang bận lo thủ tục cho anh ui, ko biết mai 29 anh có bay sang đc ko? Ko phải người ui mình mà sao nhớ ngày tháng thế.
    Tặng Jani và chàng. Mong cho chàng nhà Jani thuận buồm xuôi gió nhé.
    Mà nàng Viheart đâu nhỉ? lâu lắm ko vào nhà kể chuyện hay chia sẻ gì, ko biết nàng đang ủ mưu hay đang ốm đau vì ui. Cố gắng lên Vi nhé!
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    hơ chắc có nước mấy người cực kỳ ngoan đạo mới được dzậy quá mà ngoan đạo rùi thì đạo gì cũng ngoan mà ngoan đạo thường là ...các cụ từ đó suy ra các người chưa tới cụ là thường ... không được ngoan cho lắm
    tớ thì dốt đặc cán mai về đạo đạo tớ tớ còn chưa nhớ hết nữa là hôm nọ giở wiki ra đọc, mới được mấy dòng mắt hoa mày váng rùi, lật đật ... đi ngủ kẻo tấu hoả nhập ma hí hí
    cơ mà tớ thấy anh nào sùng tín thì anh đó dễ nổi cọc nhất bảng là anh đạo Hồi, tới chắc mấy anh Công giáo, còn mấy anh còn lại chưa thấy manh động gì
    đó là chuyện sùng tín còn hiền lành tốt bụng ......... thì chắc phải nghiên kíu theo từng "mẫu cá thể"
    VN mình thì thân thiện nổi tiếng thê giới rùi từ đó suy ra những người không nổi tiếng thì không thân thiện cho lắm nói chơi chứ riêng tớ tớ thấy họ không thân thiện cho lắm, phụ nữ ít nói (chả hiểu không thèm nói hay là không biết nói ) phụ nam thì nói có mục đích (mờ ám ) còn không thì chả hơi đâu khôn thì chắc chỉ dừng lại ở mức "mánh" thôi, ví dụ như trên báo có cột giống như dạng bài chicken soup for the souls (hm lâu quá không đọc chả hiểu có nhớ đúng không) thì được đổi thành curry for the souls dạng vậy
  8. oanhntt

    oanhntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    @Kirtan : opps , sorry to whose name begin with "K". Dạo này mắt mũi kém thật , mà cũng tại bị dị ứng , hễ thấy tiếng anh mà còn đề cập tới God là nghĩ ngay tới bro kia. Vào trang web của mấy người nước ngoài kia là toàn thấy religion.Có bữa định vào mấy cái forum đạo Hồi đó để nói xấu mà sợ bị người ta mang bom sang khủng bố Việt Nam nên thôi.Tớ không muốn chỉ vì tớ mà Việt Nam cũng bị nằm trong danh sách khủng bố thì tội lỗi , tội lỗi .Nếu nhìn kỹ lại thấy sis Việt Nam thì đâu có nói như vậy đâu.
    Bữa nào ngứa miệng vô mấy forum hồi giáo , tự xưng mình là người Bắc kinh đang ở gần sân vận động tổ chim để nói xấu mấy người đó thử xem, họ mà cho nổ cái sân vận động đó thì chắc là vui lắm.Hi vọng là họ không có đủ kiến thức IT để lần ra địa chỉ IP của tớ là ở Việt Nam.
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Thanks cả nhà nhiều nha
    Tớ tính lộn ngày. Thứ 4 hắn mới qua lận. he he Nghĩa là còn tới 1 ngày nữa. hic
    Tớ vừa phát hiện ra 1 điều hơi bực mình. Hắn hổng giống tớ (!), qua gặp tớ mà hổng thích có một cái plan nào, còn tớ thì lại muốn lên plan đàng hoàng để không có chuyện nước tới chân mới chạy.
    Tối nay tính lập plan với hắn, hắn nói em nói nhanh lên, anh còn phải đi chợ với mẹ để mua đồ cho em, vừa tức mà cũng vừa vui trong bụng (nhưng mà cái tức nhiều hơn cái vui)
    Sáng mốt cả hai đứa sẽ face to face khà khà để coi ông này người thế nào mà lúc nào tớ cũng muốn cãi lộn.
    Mà nói nghe cái này, hắn người đạo Hồi nha bà con, hèn chi khó thân thiện. Hắn nói hắn mà về nhà tớ là sẽ chỉ ăn trái cây thôi (vậy sao sống) vì hổng ăn con heo. Tớ nói mẹ tớ sẽ nấu bò gà cho ăn. xì xì
    Được rùi, ông mày sẽ cho ăn phở bò nước cốt hầm xương heo cho biết mặt hà hà, bác kamran cũng bị VH "chơi" vụ này rùi í nhỉ hé hé
    Tình hình gặp nhau thế nào tớ sẽ update sau, chắc là trễ, vì tớ sẽ hổng đi làm, mà hổng ra tiệm net được luôn
    Hắn sẽ về chơi tới ngày 8 tháng 8 mới đi lại.
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 28/07/2008
  10. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    mấy nay iem đi chơi rùi đi thi, về tới nhà thì fát hiện ra là đã bị cắt internet do chưa đóng tiền. thế nênchiều nay lọc cọc đi nộp tiền. giờ mới vô mà trình diện đc.
    nghe Jani kể chiện mà thấy vui lây đây, nhất là khoảng "để a chở mẹ đi chợ mua quà cho e". hihi. thix nhé Jani! Jani nhớ share cảm giác first time "face to face" cho cả nhà nhá. (nóng lòng mún nghe quá, nôn hơn cả người kể nữa, hihi)
    tặng Jani để cổ vũ tinh thần (chuẩn bị chiến đấu, cãi lôn, hehe) nè!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này