1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    xời ơi :P đến ngày 8/8 thì cũng có 1 tuần , 10 ngày gì thôi chứ mấy đâu mà hehe thấy Jani đang lên mây nên chọc tí thôi cho nàng rớt xuống thấp thấp là vừa
    Happy nha! có quà cáp gì chàng mang qua đây nhớ share với bạn bè nhá (share cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) hỉu hông Jani??? Chắc là hông hỉu đâu, thui để nói lun nè, tức là món gì thuộc phạm trù ẩm thực ăn vào ko chết thì đưa đây ăn uống dùm cho còn cái gì ko nuốt được, mà chỉ có mình nàng Jani s...ờ vào được thui thì chụp hình post lên cho chị em chiêm ngưỡng nhá
  2. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Nghe sunny kể thấy vui vui. ty bạn caring nhỉ Tớ cũng đang nghe theo lời khuyên của ấy đây. Có kinh nghiệm gì ở Ấn share tớ nha
  3. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Rainy & Kristan, mấy hôm nay bomb nhiều, các nàng nên mua sẵn bích quy, trứng... những đồ cắt trữ đc, mua nhiều 1 chút, để nếu có lộn xộn, sau đánh bomb, biểu tình, ... có cái dự trữ sẽ tốt hơn. Vì Biểu tình của Ấn thường lan diện rộng, và kéo dài khoảng 2 ngày, cửa hàng đóng cửa, mua bán khó khăn.
    Thân gái hạn chế ra ngoài nhé, 17 vụ bomb bomb lần này lớn . Bảo trọng.
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    ui cảm ơn sunny nha, ừ tớ sẽ mua "lương khô" dự trữ
    tên tình nghi bị bắt rùi, đạo Hồi, hình như đạo Hồi có hai "loại" là gì í nhỉ suni gì gì í, nghe nói mà quên rùi
    hôm qua qua nhà hắn nấu món súp bắp rau củ, thấy mọi người tích cực húp xì xụp, sướng hắn tí tởn mặc kurta khoe tớ, ui sao mà đẹp trai
    sắp được coi hình tình củm của hai couples rùi hí hí, nhớ chụp nhìu nhìu nha
    hình như có người đang lầm bầm, bao giờ cho đến tháng mười , ai dzậy cà bạn tàma những gì có thể tám được là các bà tám này đều save vào đầu hết hí hí
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    ôi thôi Oanh ui, VN "cưa bom bán ... ve chai " là mới đoạt huy chương bạc thôi còn anh huy chương vàng dzô địch là anh "đánh bom liều chết" đấy nhớ, chớ có khinh địch ôi thiện tai thiện tai
  6. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    mấy nay iem bị mù tịt thông tin, tối qua vào đọc thấy bomb biết mà chưa biết mô tê ất giác gì thế nên iem chưa có viết vội. sau 1 đêm cập nhật tình hình thì mới thấy tình hình sao mà căng thẳng quá. các sis bên ấy nhớ cẩn thận vào nhé!
    các cụ ở nhà chắc cũng đang lo lắng lắm đây, hic. mama của iem hok bít có nghe phong phanh gì hok mà đọc báo xong cũng than quá trời "xứ này nguy hiểm lắm con ơi.."
  7. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Jani kể chuyện nghe buồn cười,. mà Jani không định cho ra mắt rể nhà Ấn à? vậy là không có buổi offline ra mắt rùi, buồn 5 giây đó nhen.
    Hôm kia nghe tin khủng bố thấy buồn quá. Cầu mong mọi người ở đấy được bình an.
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    có quà cho bạn yla nè
    tớ ping tên ngồi gần tớ, tại hồi hôm tớ hỏi hắn hắn nói chỗ đó xa lắm, đúng là village cách hyd 300 cây, không có gì wonderful cho lắm, xong tớ định hỏi nữa mà hắn đã nhăn như khỉ rùi
    nên hôm nay chiến đấu với tên này , tớ ịn lun bản chat nha
    me: r u free? can u tell me soemthign about kandupur town
    is it a great place
    yuvaram.prasad: u mean Kandukur town?
    me: ah yeah
    sorry
    yuvaram.prasad: it is in Prakasam District
    wait i will tell with in 15min
    me: ok thx
    Sent at 7:39 AM on Tuesday
    me: now it''s time :)
    yuvaram.prasad: for what?
    Kandukur ?
    okie
    wait
    me: as detailed as psbl
    Sent at 8:47 AM on Tuesday
    yuvaram.prasad: http://www.telugupedia.com/wiki/index.php?title=Prakasam_District
    Sent at 9:00 AM on Tuesday
    me: noo
    tell me urself
    plsss
    yuvaram.prasad: http://genealogy.wikia.com/wiki/Prakasam_district
    me: x-(
    yuvaram.prasad: I too did''nt know much about Kandukur
    if u want i will search and i will give u
    me: no let me interview u
    is it a famous place?
    yuvaram.prasad: I heard that it is famous.........
    me: for wht
    yuvaram.prasad: but i did''nt know much abt that
    For a person called Kandukuri Veeresilingam
    he is a celebrity
    me: he invented somehting?
    Sent at 9:04 AM on Tuesday
    me: that district is as big as hyd?
    so hyd is the capital n the other cities r al called districts?
    yuvaram.prasad: Oho
    okie
    me: u remember
    today jul 29 at 9:07 u dont help me
    yuvaram.prasad: so what
    ?

    thế là hết
  9. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    chết cười với cái bà Kri này, mấy tuổi rồi mà còn thù vặt kiểu " u remember today jul 29 at 9:07 u dont help me" trẻ con thế ko bít.
    Lại cả nàng Sunny nữa, nàng ấy viết " mấy hôm nay bom nhiều" mà mình cứ tưởng như " mấy hôm nay mưa nhiều", nghe vừa thương vừa buồn cười.
    Tớ cũng mong các bạn hiện đang sống và học tập tại Bangalore và các vùng miền khác ở AD đi đứng cẩn thận, tránh bom rơi đạn lạc nhé các bạn. Tớ ở Hn mà lo cho các bạn lém! ko lo cho mấy anh AD đâu vì họ được luyện tập từ bé rồi mà
    Được piggyhello sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 29/07/2008
  10. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Kristan nhiều nhé, vì tớ mà nàng cực khổ quá, hôn một cái thắm thiết nào . Tớ cũng search trên google nhưng nó cứ ra Kandukur với Kondukur loạn cả lên, chẳng biết cái nào với cái nào .
    Còn về bác Kandukuri Veeresilingam, thì hình như bác ấy là người đi tiên phong, ủng hộ phụ nữ được quyền tái giá sau khi chồng mất. Lý do là trước đó thời kì phong kiến lạc hậu (mà bây giờ vẫn còn đầy ở các làng quê Ấn Độ) những phụ nữ goá chồng không được phép tái hôn, thậm chí còn bị xa lánh, ghẻ lạnh, đầy ải vì tội cao số. Mà thời xưa dân Ấn kết hôn rất sớm, 8-10 tuổi đã theo chàng về dinh rồi, nên nhiều cô mới 18-20 đã goá chồng, đúng lúc đó bác Kandukur xuất hiện với tinh thần cải cách, đòi quyền bình đẳng cho người phụ nữ ===>>> bác ấy là một hero chính hiệu, mà theo lời bác Madhav và Arun là great man, niềm tự hào của thành phố (dân làng). Kandukur cách Hyd 400kms, có thể đi bằng local train hoặc xe bus, theo lời bác Arun rất là thuận tiện và thoải mái, cơ mà như những gì tớ xem và như Kristan nói thì tớ chả tin bác ấy lắm đâu, câu cửa miệng của bác là : "Cái này bên mày cũng được đấy, nhưng chưa bằng chỗ tao", "Nhà mày vẫn chưa có cái đấy, cái kia à?" rất oai phong, tớ chưa được thấy bao giờ nên không cãi được, bác cứ đợi đấy .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này