1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    lí lẽ con tim thì không thể dối lòng được nàng ạ
  2. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    mờ em Ớ hậu 1 đi thi Miss Universe ấy, hôm nhận giải chắc không được hoa hậu ức quá khóc làm trôi mascara tèm lem kìa
  3. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    với lại tớ xin thú thực là tớ mê mấy anh Bồ vì "hiếu sắc" là chính ạ . Ngày xưa vốn chẳng thích anh Cristiano Ronaldo trẻ người non dạ, thế mà vào giải này tự dưng thấy anh "người lớn" hẳn, bình tĩnh, tỉnh táo, đá rất rành mạch đâu ra đấy mà đến đoạn cuối trận anh cởi áo ra () thì ui thui, sao lại đẹp thế hả giời . Chả cần biết anh có đạt chuẩn quốc tế không, nhưng mà giai người cứ khúc nào ra khúc đấy như thế là tớ hâm mộ lắm rồi, đổ lắm rồi
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    nàng Yla chú thích ảnh nhầm rùi nhá. Cô này [​IMG] mới là cô Simran Kaur Mundi đi thi ở Nha Trang này

    có PS vào có khác, nuột hẳn
    [​IMG]
    Được Louise sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 20/06/2008
  5. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    @ sunny : Không phải vì cựu chồng mà bỗng dưng S làm nhà phê bình đâu. Chuyện kể ngay từ khi nhảy vào forum này của các bạn rồi. Đó là do S thấy các bạn trong Forum này dễ thương quá, thông minh, nhạy cảm, xinh đẹp, có tình yêu rất trong sáng và nhiệt tình. Tếh là tò mò xem các chàng Nam á làm gì để mà các nàng mê dữ vậy chứ S thấy mấy anh chàng chỗ S tiêu chuẩn đầy mình ( đẹp trai, ngọt ngào, công thành danh tọai... ) vẫn vật vã mãi mà chẳng có cô nào được như các nàng ở đây yêu thương.
    Nói thật nhé, cựu chồng S mà gặp được người như các nàng thì chàng chẵng mê nổi S nữa đâu. Cũng chẵng đến nỗi phải bỏ vợ như thế này đâu . he he he.
    Thế rồi S mới lang thang với các chàng trên mạng. Vậy là quớ được một lọat các mớ ấy đấy ( dùng từ của VH nhé). Tớ mà nghiêm túc một chút khéo cũng sang Delhi lấy chồng rồi ấy chứ . He he he. Các nàng thử từ chối các chàng xem nào. Tháng sau các chàng sẽ lấy vợ ngay. Chứ không như mình nghĩ là chỉ chung sống với người mình yêu đâu. It nhất thì cũng phải để cho nó hả hơi chuyện cũ vài tháng đã chứ.
    Bởi vậy nên mình mới phê và tự phê một chút. Dù sao thì mình cũng không trong tình trạng yêu đương gì cả, thông tin chỉ là thông tin, không bị nhìn qua lăng kính tình yêu he he he.
    Tớ với cựu chồng đã hứa với nhau là thôi mình đường ai nấy đi, để tránh bị đổ vỡ những hình ảnh đẹp về nhau. Đi dâu gặp ai là tự do của mỗi người, nhưng tự cam kết với nhau khi nào gặp người yêu mình hơn hoặc mình yêu người ta hơn là đã từng yêu nhau thì hãy kết hôn lần nữa. Tớ thấy như vậy ổn hơn mấy mớ Ấn độ tớ gặp đấy he he he .

  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ, nên sống tích cực một chút. Chia tay nhau nên là bạn, chứ chẳng việc gì phải cay cú đến mức hận thù nhau hay bỏ đi lấy ngay thằng/con nào cho bõ tức, dằn mặt đối phương vì thiệt thòi sẽ rõ là về phần mình (nếu vợ chồng không hợp nhau), chứ đối phương thì nó vẫn cứ nhơn nhơn ra đấy, có rụng mất cọng lông nào đâu
    thế nên tớ mới bảo anh chàng kia vì cú saiyyan mà cuống lên đi lấy vợ là dại, là vô trách nhiệm với cuộc sống của mình. Cứ bình tĩnh mà tìm, chắc gì đã không được người phù hợp, thậm chí tốt hơn
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nhờ nàng Louise tớ mới phát hiện ra post nhầm ảnh hoa hậu với á hậu, ^__^, sory cả nhà nhá, thật ra thì nó vẫn như xưa ấy Hoa hậu thi Miss Universe, còn Á hậu 1 đi thi Miss World, Á hậu 2 đi thi Miss Earth, sao mà lắm Miss thế, lại còn Hoa hậu Du lịch, Hoa hậu Biển, Hoa hậu Trang sức..... thế gian quả lắm người đẹp. Việt Nam cũng Thùy Lâm - Miss Universe, Hoàng Yến - Miss World, Thiên Lý - Miss Earth, nhà ta cũng hoành tráng khác gì thiên hạ .
    Cái áo dài đã đến hồi kết rồi nàng ạ, ban tổ chức đã bảo thế nào là phải làm thế ấy. Tớ thấy mấy cái bộ em Thùy Lâm mặc để tiếp đón các nước khác đẹp đấy chứ, còn đến đêm chung kết, khi người ta đã bắt đầu nhìn thấy nhàm rồi thì mình phải chơi một bộ thật nổi, gây shock thì mới tạo được sự chú ý cơ, chiến thuật hết đấy nàng ạ, dân đen như ta thì làm sao hiểu được, thôi đành nghển cổ chờ kết quả của vụ này vậy .
    Cái vàng vàng ấy tớ cũng nghĩ là vương miện, tại chưa thấy vương miện hoa hậu bằng vàng bao giờ, lại còn hoa lá cành nên hơi lạ, đúng dân chuộng vàng có khác, cơ mà nếu có một cái thì tớ cũng thích lắm đấy, thấy mình thật oai phong lẫm liệt, giống vua chúa ngày xưa. Cái còn lại bạc đâu mà bạc, phải vàng ý, vàng trắng hoặc platinum chứ , mấy cái đấy hơi thô, nhìn cái vương miện nhà mình xinh thế, vương miện HHHV còn hoành tráng hơn nữa , tó còn thích cả cái vương triện "Nữ hoàng sắc đẹp" của Hoa hậu Hongkong nữa cơ, thích lắm thế .
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 20/06/2008
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    em Linh, còn trẻ dễ nhìn cuộc sống màu hồng . Có thể có những cặp vợ chồng yêu nhau được suốt đời, nhưng chị thấy hiếm lắm, thậm chí rất hiếm. Bên HPGĐ còn có đồng chí to còi phát biểu: cần gì đến mấy năm, lấy nhau xong là hết yêu luôn . Tình yêu là cần, nhưng không là đủ để gắn kết vợ chồng với nhau, mà còn phải là cái nghĩa, là sự thân thiết, là trách nhiệm. Thế nên mới nói, vợ chồng tương kính như tân và nên là hai người bạn, cái chữ "bạn đời" nó sinh ra là thế.
    Chị chưa lấy chồng, nhưng cũng đã qua một số kha khá giai đoạn của saiyyan rồi. Bây giờ là thời buổi tự do, đề cao cái tôi, nếu sống chung không hạnh phúc thì nên giải thoát cho nhau, sống thật với chính mình, cho mình và cũng là cho đối phương thêm cơ hội tìm thấy true love, true happiness. Nhiều khi hôn con ếch, thấy khói bốc mù mịt, sấm nổ đì đùng rồi mà vẫn chẳng thấy hoàng tử hiện ra đâu hết
  9. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Thế thì không chỉ có mình nàng đâu, tớ cũng bị bệnh tương tự, xưa thích Anh và Ý vì có Beckham, Maldinni, nay các chàng lần lượt dứt áo ra đi thì tình yêu bóng đá của tớ cũng về mo. Nhớ khi xưa xem bóng chỉ : "Maldinni đâu rồi, sao không quay nhiều một tí" nay xem thì bảo : "Lèo phèo thế, chán chết", tất cả là tại sắc đẹp mà ra.
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy, náo nào . Ở đây nó nói xế này này:
    There is no restriction that the winner of Miss India (or winner of National Title) can participate in Miss World pageant and Miss Universe pageant in the same year, however, after the Femina Miss India pageant was established, the practice was to send the winner to the Miss Universe pageant and the runner-up to the Miss World contest, however in 2007, the organization changed to send the winner to Miss World and the first runner-up to Miss Universe.
    còn theo chỗ này thì Parvathy Omanakuttan is the reigning Miss India 2008 nhá
    Còn vụ Miss World với Miss Earth không phải cứ muốn là được đâu. Cái công ty gì gì Elite VN nó mua bản quyền rồi, nàng bắt mối với nó rồi bảo nó cử nàng đi thi không khéo cũng được đó, nhưng nhớ mua cái giải gì trong nước trước nha [j/k]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này