1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Tư vấn luôn cả quần để mặc cùng áo, cả loại vải phù hợp để may nữa các bạn nhé
    Tkss các bạn
  2. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @Yla..:Hichic, L vào thăm nhà mình đây, dạo này L ko vào nhiều vì bực bội công việc rồi đến chuyện cãi nhau với hắn. Gần cả tuần rồi ko đứa nào thèm nói chuyện với nhau hết .Lì như nhau.
    @all: hôm nay nghe Kristan nói về cái bộ salwar kamez, vì lần trước bạn L wa cũng tặng cho một bộ, nhưng ko fải là salwar mà là cái chudidar màu xanh chuối nè, cái áo mằu cam rực viền xanh dương, có chút hoa văn ở cổ áo nhưng ko rõ nét lắm.
    Nhìn là chói lọi luôn, mà lúc mặc chiếc quần đó nhìn thấy ngộ ngộ lắm nhưng cũng ko đến nỗi nào, hihi .Chỉ cò điều sao mặc vào mà minh nhìn có một khúc àh, chắc tại cái áo hơi rộng nên vậy.Bạn L cũng hỏi L mặc một lần khi gặp hắn nữa chứ, nhìn cũng ngại wá chừng nhưng mẹ và em gái bảo nhìn ok nên mặc luôn nhưng với cái quần jean,ko fải với cái chudidar.hìhì
  3. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chết nhá, tóm đc Piggy cũng ở HN nhá, vậy mà k thấy hô hào mọi ng offline gì cả
  4. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Aas ở HN? tớ ko biết ấy nhỉ Thế chuyện của ấy ntn? đã kể chưa? sao tớ ko bít gì hết. mà đang nhờ tư vấn quần áo lại nói chuyện offline.
    Tớ hay đi chơi giá rẻ lắm, ko bít có ai đi như tớ ko. Ví dụ tớ đi tắm biển Đồ Sơn nhé, sáng ở Hn tớ đến bến xe Lương Yên(đi = xe ôm), tớ nhẩy xe Hoang Long 45.000đ đến HPhòng thì tớ đi xe buýt 10.000đ ( trước có 7000 thôi) đến ĐSơn tắm táp, ăn hải sản.... tớ thích món mực sim ở đấy, con mực chỉ bằng ngón tay thôi, trong bụng nó có trứng hay cái gì đó, luộc lên ăn giòn, ngọt, hơi sật sật cái cục ở trong bụng.... ngon lém Chiều muộn tớ đi xe buýt lên Hp , thì bắt xe HL về Hn....
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    chà 1m64 mà nặng có 50 ký thì có hơi bị lêu nghêu không ta hê hê (đùa tí ), ừ cái mà piggy tả là kurta đó, cái đó mặc thường đi ăn chơi rất hợp, rộng rãi tha hồ mà ăn uống lê lết
    còn hỗn hợp sườn xám áo dài và kurta thì có lẽ nó ra lengha, nàng lên mạng sợt kiểu rồi chế biến rồi kêu thợ may, còn khúc saree thì đợi dịp quan trọng đại mặc, chứ mặc saree đi với chàng là chàng chắc mẩm nàng "ưng" rùi đấy nhớ, với lại saree quấn kiếc lằng nhằng đi đứng khá phức tạp
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    piggy dáng đẹp vậy thì mặc đồ Ấn rất đẹp, nếu "điện" mà mạnh nữa thì quá tuyệt không thì "nối" lo gì mặc kurta với quần kaki jeans dài lửng ôm xuông gì cũng ok
    ôi tớ mơ về một lengha cái top ôm sát vòng 1, vòng hai cho "lộ thiên", vòng 3 ôm một khúc xoè một khúc hé hé hoặc xoè hết cũng được
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Nghe thèm quá, on 1 tẹo, hay các nàng ở miền bắc off 1 hôm đi nhỉ, leo xe Hoàng Long, đi ăn mực và Yla đãi bọn tớ bánh đa cua đi nhỉ? Sao các nàng nhỉ?
  8. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Sunny có mang bộ Saree về đó, có cả lót trong, cần xem mẫu thì pm nhé Piggy. Cho Piggy mượn đi may cũng đc, miễn ko đc tích cực cầm nhầm là ok
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    có gì bực bội thì xả ở đây nè L ơi, nói mới nhớ về mặt tâm lý học gì gì đấy nếu mình viết ra thì nhìn vấn đề rõ ràng hơn và có cách giải quyết nhanh hơn, thật đấy!
    nói thật phát nữa là tớ chả thích mặc salwar kameez, đi làm mà cứ loè xà loè xoè thế thì cứ quần jeans áo thun cho nó nhanh quần áo Ấn lâu lâu mặc hơi hướm tí còn được chứ ngày nào cũng mặc thì
  10. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Thôi nàng đừng bực bội nữa, chóng già đấy, cứ vui lên đi vì còn có chuyện để nói với nhau, tớ với anh iu ngày nào cũng thế, toàn những câu nhàm chán, lặp đi lặp lại, tớ buồn chả thèm nói, muốn cãi nhau cũng khó, thôi thì mặc kệ bọn hắn vậy.
    Đi chơi như vậy thì không phải giá rẻ đâu nàng, giá rẻ là phải đi xe buýt sang Gia Lâm, đón xe Hải Âu 45.000đ (Hoàng Long bây giờ 50.000đ) đến chân Cầu Rào (Hoàng Long chỉ đến bến Tam Bạc, từ Tam Bạc lại phải xe ôm ra bến xe buýt) bắt xe bus Thịnh Hưng ra khu II Đồ Sơn. Khi đi mang theo bánh mì + Lavie chứ nàng ra đó ăn hải sản thì nhất rồi, Đồ Sơn nhà tớ nổi tiếng chặt chém mà , trừ khi nàng ra đó mua đồ rồi nhờ người ta làm hộ (chỉ luộc thôi) mới rẻ được, như nàng là du lịch hạng sang .
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 31/07/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này