1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nàng mơ về cái giống Miss India mặc hôm thi trang phục truyền thống của Miss Universe 2008 hả??? Tớ cũng thích cái đấy lắm, có gì nhớ khoe nhá .
  2. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Ok, đồng ý, Aasthaa, piggy, sunny, Louise, S_B_C và các nàng khác, nàng nào đồng ý về Hải Phòng ăn bánh đa cua, ra Đồ Sơn ăn hải sản, lượn Cát Bà tắm biển thì giơ tay biểu quyết, chúng ta off buôn chuyện cái nhỉ, tớ lúc nào cũng xung phong.
    Hay là đi xem bóng đá nhỉ??? Hai tuần trước tớ xem trận Xi măng Hải Phòng đá sân nhà, tuy 1-0 không thôi nhưng khí thế trên khán đài rất náo nhiệt, cờ quạt, slogan, trống, kèn, pháo sáng, pháo khói hồng hồng trắng trắng ầm ĩ . Tớ hôm đó được ông anh họ vẽ vời lên mặt, lại gặp lúc đội nhà thắng nên tự hào, xúc động ghê gớm , có điều quên mất toi cái bài hát cổ động rồi, chắc phải tham gia nhiều mới nhớ. Nàng nào chưa có cảm giác hồi hộp, sung sướng, tự hào, lâng lâng thì về Hải Phòng đi xem bóng đá với tớ nhá (đây là chương trình quảng cáo ).
    Tiện thể nói luôn, lần vừa rồi tớ cũng gạ một bác Malay gốc Ấn đi xem bóng đá, nhưng bác bảo cái môn đó có gì hay, bác ở nhà xem cricket trên TV còn hơn , mà tớ nói thật tớ chả hiểu lắm về thể thao nhưng cái môn cricket ấy lâu ơi là lâu, tớ xem phát buồn ngủ mà các bác ngồi đồng 3-4 tiếng liền, kinh thật. Hỏi các bác về World Cup thì các bác tự hào trả lời luôn, "vừa rồi nước tao vô địch đấy", hoá ra là bác nhầm sang Cricket World Cup , chán đời.
  3. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa, hôm qua đúng là ngày xui xẻo của tớ, chẳng biết tớ lăng quăng thế nào mà đánh rơi mất "tín vật" của anh yêu tặng , tính tớ vẫn hậu đậu vậy, cất đi thì anh không cho, bắt đeo, mà đeo thì tớ sợ mất, bây giờ mất thật rồi . Con bạn tớ bảo đấy là dấu hiệu của bad luck, tớ thì không tin lắm, nhưng dạo này cũng khá xui xẻo, lại thêm vụ này nữa, dễ cãi nhau to . Anh yêu mà biết thì sẽ nghĩ sao, tại tớ hồi trước hay đùa khi nào túng quẫn thì em đem bán , dại thế.
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 31/07/2008
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    nàng khóc cho một chậu nước mắt thật thảm thiết ra chiều hối tiếc ghê gớm thể nào chàng cũng vỗ về thôi em đừng tiếc nữa để anh mua cái khác cho, thế mà tớ ghét tật mê tín nhất (mà hắn nhà tớ lại mê tín mới đau )
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    chà phải ghi lại cái này mí được, yla cho tớ hỏi nước mình bãi tắm nào đẹp nhất nhở, khúc miền bắc mình có cái nào lãng mạn mông mợ giống đà lạt hông? sapa hả, đi đâu mà được ngắm núi ngắm biển mà lại gần hà nội ít tốn thời giờ lại đi lại nhanh gọn đỡ phải tốn tiền xe lửa máy bay
  6. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ sợ anh nghe xong im lặng luôn, chẳng thèm đả động gì đến tớ nưac thôi .
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ là không đâu, trừ khi là .. vợ chồng rùi thì rất có thể hé hé, còn giờ đang cưa cẩm mà nàng cứ thú thật chân thành tha thiết vào, chứ không nói là hắn hỏi ngay, mất công lại ấp a ấp úng
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nàng này tham lam quá, đã ngon, bổ lại còn rẻ nữa. Trong những nơi tớ từng đi qua thì tớ thích Mũi Né nhất, cát vàng, bãi cát không xa lắm nhưng dài, nước trong, trời xanh, nắng vàng, dịch vụ cũng tốt, phong cách Tây (vì có nhiều người nước ngoài) và đặc biệt là người dân rất thân thiện , tiện thể khen nàng Jani một tí. Nhưng mà Mũi Né không hợp tiêu chí ngon, bổ, rẻ của nàng, nên tớ quảng cáo địa điểm khác là Cát Bà island quê tớ.
    Vì là đảo ngoài xa nên nước biển rất trong xanh, không bị ô nhiễm, dân số không đông, cũng có khá nhiều đảo nhỏ xung quanh như Hạ Long Bay vậy. Từ trung tâm đảo, có 3 bãi biển chính, chỉ cần đi bộ 15 phút là tới, các bãi cách nhau 1 ngọn núi , có thể đi vòng vèo nghĩa là đi từ Cát Cò 1 -->> trung tâm -->> Cát Cò 2 --->> trung tâm -->> Cát Cò 3 hoặc nhanh hơn, lãng mạn hơn là đi qua dãy hành lang trên biển được làm bắt vào đá.
    Đi trên hành lang bạn có thể nhìn thấy nhiều hòn đảo xa xa vòng quanh Cát Bà, bầu trời trên đầu và nước biển dưới chân, những hang đá quanh chân núi và hoa dại mọc trên sườn núi...... rất nên thơ, nhưng thỉnh thoảng sẽ có những chỗ hành lang cũ nghiến kèn kẹt, kèn kẹt, gió thổi vù vù và sóng biển ầm ầm, hơi hoảng một tí . Mọi người đi qua mấy dãy hành lang ấy chỉ mất 15-20 phút thôi nhưng riêng tớ là 30 vì con bé vừa đi vừa run, đã nhát lại còn sợ độ cao, nếu nàng không bị đau tim và đu dây được như Tazan thì cứ thử , đùa tí, cái đấy mới được sửa chữa nên an toàn lắm rồi. Các bãi không dài lắm, nhưng rất đẹp, Cát cò 1 dài nhất, bãi trải dài, Cát Cò 2 nước trong nhất, vì nằm tách biệt riêng một chỗ, Cát Cò 3 mới khai thác, có sóng to, nhảy sóng thì đỉnh, ít cát, nhiều đá sỏi nhỏ, ở đây có cái Sunset Resort, cũng được. Từ trung tâm bạn có thể đi xe đạp hoặc xe máy thăm rừng quốc gia, vào mùa thu mỗi lần tớ phóng xe vèo qua một cái, lá đỏ theo gió bay lả tả, rất thơ mộng, lỡn mợn hoặc chèo thuyền thăm vịnh Lan Hạ, ai đi cùng người yêu thì có thể kiểm tra thể lực của anh luôn .
    Cát Bà có đủ mọi loại hải sản bạn cần, kể cả những con bạn chưa nghe thấy bao giờ (lại quảng cáo ), giá cả cũng không đắt như ở Hạ Long vì ngoài xa có rất nhiều nhà bè, cung cấp 4 mùa luôn. Đương nhiên nếu bạn đi vào mùa du lịch thì sẽ đắt hơn, không chỉ đồ ăn mà giá phòng, giá dịch vụ cũng đắt hơn nữa, vào những ngày này phòng nào cũng được book trước cách đó 2 tuần là ít . Như tớ hôm tết Tây ra ngoài đó cùng anh iu, cả 2 gọi đủ tôm, cua, mực, bề bề, ăn không hết nổi mà cũng chỉ 250k, tớ thấy thế là rẻ (hay tại được mời nên thấy rẻ???).

    Đi đến Cát Bà cũng rất thuận tiện. Nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian thì có thể ra bến Bính đi tầu cánh ngầm, mỗi ngày một chuyến lúc 9h, 120k/người Việt Nam, chỉ mất 45 phút là tới. Nếu muốn đi ngắm phong cảnh vòng quanh đảo có thể đi tầu cao tốc, Đình Vũ ---> vịnh rồi ô tô đón đưa vào trung tâm, giá vé cũng vậy nhưng lâu hơn một chút, khoảng 1h30 phút. Ngoài ra nếu đi phà thì bạn có thể mang theo xe máy hoặc ô tô .
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 31/07/2008
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    hooooooooooooo trên cả tuyệt vời rồi kỳ này đi cát bà, yla còn không bít gửi bài này đến phòng hay "hợp tác xã" du lịch cát bà để lấy tiền cò nữa
    cám ơn công trình của nàng nhìuuuuuu, vote một phát nịnh nàng nè
  10. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi, nỡ vote thì vote hẳn 5 sao, sao chỉ vote có 1 thế , cơ mà vẫn cảm ơn nàng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này