1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi, nỡ vote thì vote hẳn 5 sao, sao chỉ vote có 1 thế , cơ mà vẫn cảm ơn nàng.
    Đợi tí, sau bài của tớ mà có nhiều người đến Cát Bà thì tớ sẽ đòi tiền cò, nàng đừng lo .
  2. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hế lô cả nhà.
    Các nàng gặp gỡ tưng bừng thích thật thích thật. Chẳng bù cho Hoa nữ này, chẳng thể gặp ai vì cái nước tớ ở dân Ấn xin visa thật khó. Lại còn làm sao mà dám gặp các chàng. Phải cưới chồng nữa thì khổ tớ khổ tớ.
    Mới làm một vòng châu Âu ba lô đi bụi, nắng nóng khiếp đảm. Nhắn tin cho mấy anh Ấn bẩu là thôi thôi em không sang Ấn sauna nữa đâu vì mới chỉ có 3 mấy độ mà em muốn chết rồi. Đổi ý đổi ý anh ơi.
    Tớ thấy một số nàng hỏi một số thông tin, tớ cung cấp không biết các nàng có cần nửa hay không :
    1. Size áo : dân Ấn to cao nên size là size châu Âu đấy. Cỡ size 41-43 là L, lớn hơn là XL nhỏ hơn là M. Cơ mà, 41 của CHâu Âu thì một anh rưỡi Việt Nam cỡ 41 chui vừa. 39 của châu Âu thì 1,3 anh 39 Việt Nam chui vừa. Nhất là cái tay thì nó dài lòng thòng. Còn cổ nữa, anh nào mập cổ to thì phải mua cái size cổ 15 3/4 hoặc 16 gì gì đó mới vừa. Tớ có kinh nghiệm nhé, nghe điện thọai anh nào nói giọng nghẹn nghẹn là cổ đầy mỡ lun.
    2. Gửi đồ : sử dụng các dịch vụ phát chuyển nhanh ấy. Ở Việt Nam thì xài DHL hoặc Fedex cũng được. KHi gửi thì ghi lun số điện thọai của người nhận vào, tới nơi là nó gọi người nhận ngay. Chú ý yêu cầu báo cho mình biết người nhận đã nhận chưa nhé. Ngòai ra kinh nghiệm của tớ né : các nàng gửi thì gửi nửa ký hoặc tròn 1 ký, vì đơn vị tính của nó là 0,5 ký. 6 lạng cũng bằng tiền một ký đấy, đau lắm hu hu .
    Gửi DHL từ VN sang Ấn thì chỉ khỏang 2 ngày là tới thôi, nếu người nhận không ở vùng xa xôi hẻo lánh. Nếu ngày nghỉ thì ngay sau ngày nghỉ 1 ngày là tới.
    Gud luck nhé.
  3. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    @sis Yla: chắc là em bị TTVN lừa tình ùi, chứ thấy cũng hơi lạ là nhà mình nhìu người vậy. hic.
    trùi ui, nghe sis miêu tả Cát Bà mà thấy thích quá đi, níu có cơ hội sẽ Bắc tiến để học hỏi.
    àh, mà sis nè, em kể về Mũi Né chắc cũng hok hấp dẫn bằng sis đã kể đâu, hihi. với lại nhà mình có hẵn 1 thổ địa, em hok dám múa rìu qua mắt thợ đâu.
  4. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ây chà, các nàng ở HN đâu rùi, có Yla hô hào off rùi kìa, tay chân đâu hết cả rùi, đề nghị giơ lên để tớ đếm cái. Yla ah, tớ đăng ký lun một suất cho nó có khí thế nhá. Để tớ bấm đốt tay chọn ngày lành tháng tốt nhà mình off phát cho nó máu nhể
  5. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    hồi nãy thấy sis Viheart vào nhà mà hok thấy sis nói j cả. mọi việc vẫn tốt đẹp hết hả sis? có j vào nhà kể chiện cho mọi người cùng nghe và chia sẻ đi sis ui...
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    aasatha bấm ngày đi, kế hoạch đi chơi nàng Yla trông ngon lành rồi, tư vấn, kiêm hướng dẫn Yla nhờ,
    ===>bạn đến HP rùi, nhớ khao bạn bánh đa cua nhé.
    Được sunny1983 sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 01/08/2008
  7. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với nàng là tình yêu của các bạn trong nhà Ấn này như cổ tích.
    Tớ mới bổ sung vào list của tớ một bác Ấn già, 48 tuổi, độ tuổi ba mình ấy chứ. Online, chat và cam mới khiếp chứ. Tiếng Anh bắn như người Anh. Sau 2 tuần chat chit, bố già Ấn độ đã em ơi, take phần còn lại của đời anh đi. He he he. Papa ơi, cái phần còn lại ấy nó lớn bé ra sao ấy nhỉ. Em bằng nữa tuổi papa nè, có về Trung Hoa cổ đại sống với em không ? He he he.
    Từ 3 ngày nay, Papa Ấn độ bắt đầu nhắn tin đánh thức mỗi buổi sáng. test xem papa ngủ với vợ thế nào, tớ bắn một cái tin lúc 4 giờ sáng Ấn độ, papa háo hức trả lời ngay, lại còn gọi lại nữa chứ. He he he, vậy là papa bị mama bỏ rồi
    Thấy chưa nào, nam giới Ấn độ già trẻ lớn bé gì dễ thương chưa nào, Nhảm nhí chưa nào ?
  8. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    ủa rõ ràng tớ vote và bình chọn cái nào cũng 5 sao mà ta
    @saiyyan: hê nàng chớ có gửi hình hay cho coi camera, lỡ đâu một số người chơi bẩn thì mệt mà này đi 1 vong châu Âu về thì post hình lên cho mọi người coi với
    @sunny: dễ thương quá à các nàng nhảy xe bus đi đi rồi cho tớ kinh nghiệm nhớ, post hình nữa
  10. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    @ Van: tại hôm qua chị đang cảm hứng dâng trào, quảng cáo tuyên truyền cho nhà mình nên mới chấp bút được lâu thế, chứ hôm nay chị lại ỉu xìu xìu như bánh đa ngâm nước rồi .
    @ Aasthaa: nàng cứ gieo quẻ đi, tớ thì chỉ rảnh chủ nhật thôi, mọi người sắp xếp thời gian nhé.
    @ Sunny: bánh đa cua là chuyện nhỏ, thế nàng đã đoán ra anh iu tớ là người nước nào chưa??? . Tớ hướng dẫn thì được nhưng tư vấn thì bó tay, lý do là đến mình còn bị lừa thì làm sao tư vấn người khác được !!!
    @ saiyyan: 48 đã là gì, list tớ có hẳn 1 bác 58, 1 bác 52 nhưng rất là nghiêm túc, giúp đỡ mình nhiều .
    @ kirstan : thế khi nào nàng về đi Cát Bà để tớ còn bám càng .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này