1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Các nàng định đi mấy ngày ?
    1 ngày thì chắc ko đến đc. Cát Bà rồi. đi 2 ngày may ra có nhiều nơi để đi hơn. tầm 18/8 tớ cũng có việc nên ko thể đi sát 17 đc. trừ phi đến 17 là về ngủ khì ở HN rồi thì ok.
    @Yla, Quan Lạn đi tiện hơn, ngắn hơn so với Cát Bà ko ? tớ thấy box Du lịch mọi ng cũng khen QL lắm.
    Bác nào có time tham khảo thêm tuyến Gia Lâm -> Hạ Long nhé, tụi mình off vào hôm mùng 9 hoặc 10/8 trước để bàn cụ thể hơn.
  2. lamnd

    lamnd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2001
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    chị sunny1983 có phải chị Trang ở Calculta k ạ? hê hê
    Vụ du lịch thì đợt này Quan Lạn đang là 1 điểm nóng, mng có thể sang bên đó tham khảo về lịch trình, cung đường và chuẩn bị....
    Còn Gia Lâm -> Hạ Long thì lên bến Gia Lâm bắt xe khách giá vé 50k , 4 tiếng sau là có mặt ở bến xe HL thui ạ, sau đó bắt taxi (xe bus) vào trong thành phố là thoải mái ăn chơi nhảy múa rồi :)
  3. sicilen

    sicilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thanks các ấy nha, biết thế nào cũng bị hỏi là nguyên
    nhân nào, động cơ nào dẫn đến hội nhà Ấn mà he he
    Giá như sicilen biết được hội nhà mình sớm hơn thì hay biết
    mấy, nhìu lúc bùn k bít nói với ai k ai hiểu cả. Mà chính mình
    cũng k bít đó là jì mà, chỉ đơn giản là tự nhiên nó thế số phận
    cả thôi. Mà nãy jờ vòng vo mãi làm mọi người nóng ruột, cũng
    là ty trên mạng như các ấy thui.
    Lần đầu vô chat vì bùn mới vô SG bơ vơ, k bạn bè k ai tâm sự.
    Hắn nhảy vô "hi" rồi cũng hỏi sơ tình hình, chat những điều đơn
    giản cũng may là nhớ mang máng An Do k ăn thịt bò, nên anh
    ku hỏi thích ăn jì nhất mình nói thịt gà he he, lúc đó mà chơi câu
    tôi thích bún bò thì thui rui lượm ơi ! khà khà
    Lần đầu chỉ vậy thui, mà hình như lần đầu mình nói chuyện
    thoải mái với con trai chứ tính mình nhát lém. Đó là 4 năm về trước.
  4. Sunsight

    Sunsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Hi các nương,
    Các nàng đang bàn về vụ đi Cát Bà.
    Khuyến mại một số ảnh Cát Bà đây. Tớ đi đợt tháng 5. Mỗi lần xem lại ảnh mà tớ vẫn chưa quên được cái cảm giác hoà quện giữa biển - rừng - núi.
    Tớ đi bằng xe máy - cho xe lên Canno ở bến Cái Viềng, đi hết núi nọ đến núi kia. Đây là điểm tớ thấy ấn tượng nhất trong chuyến đó. Các nàng đi ra đó thử thuê xe đi xem...
    Đây nhé:
    Những con đường uốn lượn theo những dãy núi, những đàn dê thung thăng gặm... cỏ :
    [​IMG]
    Sự hoà quện giữa núi-biển:
    [​IMG]
    Đây nữa:
    [​IMG]
    Và những con đê nho nhỏ ngăn biển để nuôi... hải sản (tớ đoán thế )
    [​IMG]
    Bãi cái vàng mịn, tuy không thể so sánh với những bãi biển ở miền Trung, nhưng tớ thích biển ở đây có nhiều sỏi. Bãi tắm Cát Cò 3 tớ đi nhiều sỏi cực, bãi cát đang thoai thoải, tự nhiên dốc ùm 1 cái, thế là sỏi tích tụ, sóng to, đứng ở chỗ đó có mà phải đi tất bằng... sắt
    [​IMG]
    Trắng gì mà sáng thế :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và biển về đêm (đây là lần đầu tiên tớ được ngắm biển về đêm, có lẽ thế mà chụp run tay ):
    [​IMG]
    Trên đường về bằng ca nô:
    [​IMG]
    Thêm lịch ca nô chạy tại bến Cái Viềng
    [​IMG]
    Tớ chưa được đi vào rừng quốc gia Cát Bà... Hẹn một ngày trở lại
  5. sicilen

    sicilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    đánh nãy jờ bấm nhầm biến đâu mất tiêu rùi hu hu
  6. Sunsight

    Sunsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0

    Tớ mới "bị" - "được" phát hiện ra Hải Phòng còn có món bún tôm ngon không kém món bánh đa cua
    Hihi... ở Hp mà ngố quá. Tháng 7 mưa ngâu, các nàng phải trông trời trông đất trông mây kỹ nếu có ý định du hí nhé
  7. Sunsight

    Sunsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới phát hiện ra cái trang up ảnh nhanh cực mà ko cần fải login như bọn photobulket hay bọn picturetrail:
    Bạn vào trang này: http://nhanh.vinaanh.com
    Rồi thêm ảnh vào:
    [​IMG]
    Sau đó copy code ở cái IMG Code rồi paste vào đây. Thế là xong. Bạn nhớ share thật nhiều ảnh nhá
    [​IMG]
  8. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ui, biển nhiền iu wá
    nơi này đẹp thiệt!!!!^^
  9. sicilen

    sicilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thui đánh lại mất hứng wá, nhưng mà rãnh k có jì làm. 
    Lúc đó tưởng tượng anh ku râu ria tùm lum, đen, mặc đồ jì jì đó đầu đội khăn giống khủng bố he
    he sợ wá đi mất. Do bất đồng ngôn  ngữ ( AV mình ý ẹ lém), hiểu lầm, mạng miết hư..... nên
    thường xuyên cãi nhau, mỗi lần cãi là tanh bành k nhìn mặt nữa. Nhưng hôm sau lại hết hắn nói
    chỉ giận 5 phút rồi thoi chứ k có ý jì jì đâu. Cãi xong tối về ngủ k được he he thế mà vẫn cứ cãi.
    Nhưng sau mỗi lần cãi là thấy hiểu nhau hơn, mình cảnh cáo nếu mà còn nói nặng thì k bạn bè jì
    hết, hắn uh. Sau đó hễ bên nào chuẩn bị gây thì bên kia stop stop don''t fight, khà khà.
    Chat 1,5 năm thì hắn nói love mình, lúc đó cũng k trả lời liền nói để từ từ, Lần nào gặp hắn cũng
    hỏi suy nghi chua. Rồi còn nói chỉ khi ta đánh mất cái jì thì mới nhận ra nó quý já.... làm mình
    yes lun đến jờ.
     
  10. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ăn bún tôm suốt nhưng vẫn thích bánh đa cua hơn, cả bánh đa tôm, bánh đa chả thịt, chả lá lốt, chả cá.......... tớ thích tuốt . Mà nàng ở đâu trong HP? Kiếm mãi mới có đồng hương.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này