1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    cái áo em Lâm mặc đi đón cũng có vẻ thêu thùa đính điếc gì kinh lắm, nhưng vấn đề là nó không "nổi", đã loè xoè lại thêm cái màu nhờ nhờ tô điểm cho nhan sắc không lấy gì làm mặn mà cho lắm của em ấy
    cái áo em Lý thì ôi thôi, không hiểu em ấy bị ép mặc hay thẩm mĩ em ấy để đâu mà chọn cái màu rõ mợ, làm em ấy già thêm chục tuổi, y như các bà các cô lên tỉnh đi chùa
  2. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    khuyến mại cái ảnh
    [​IMG]
  3. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà hiếm hở nàng, quanh nhà tớ có đầy các gương soi sáng suốt để noi theo đấy, các cụ toàn U70, U80 rồi mà ngày ngày vẫn thể dục thể thao, cùng nhau nuôi dạy con cháu trở thành điển hình tiên tiến, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đều đều. Để lấy nhau thì cần tình yêu, để chung sống với nhau thì cần đồng tâm và trách nhiệm, những cặp lấy nhau rồi vội vã chia tay là do lý tưởng hóa tình yêu và cuộc sống sau hôn nhân, đề cao cái tôi hơn chúng ta, không chịu thay đổi cho phù hợp kết quả là chàng theo ý chàng, nàng đi đường nàng ----->>> Kinh nghiệm đúc kết sau nhiều năm theo dõi.
    Thời buổi này thì một nụ hôn chưa đủ đâu nàng, họ còn tiến sâu tiến xa hơn nhiều rồi, không còn hoàng tử ếch và công chúa ngủ trong rừng nữa đâu, chỉ có cáo và thợ săn thôi .
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    tớ bẩu hiếm là hiếm những người đến cuối đời vẫn yêu nhau được như cái thưở ban đầu lưu luyến ấy, chứ có bảo hiếm người sống được với nhau cả đời đâu
    sống với nhau mấy chục năm mà nhìn nhau vẫn thấy tim đập rộn rã, vẫn cứ lăn xả vào nhau được là tớ phục lắm, cắp sách đến học ngay
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo không nổi, cái áo dài cách tân, cổ sâu cả mét, khoe da trắng, vòng 1 super small như thế mà nàng bảo không nổi á??? Còn Thiên Lý được cái da trắng, mặc áo màu mắm tôm (không biết có phải màu thực nó thế không) đẹp thế còn gì, mà chắc là Á hậu nhà mình thích chị "Chuồn chuồn ớt" Ngọc Khuê nhỉ!!! Cơ mà hoa hậu thì mặc gì chả đẹp...
    Nhưng trong các người đẹp thi hoa hậu lần này tớ kết Hoàng Yến và Thiên Lý nhất, Hoàng Yến ---->>> dáng mẫu, Thiên Lý ------>>> vẻ đẹp Việt Nam cổ điển, mặt mộc vẫn đẹp, không giống các cô hoa hậu khác, thê mà chỉ được Á hậu, tiếc ơi là tiếc .
  6. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Thế thì nàng đợi đấy, cỡ 50 năm nữa thì cắp tráp theo hầu, học hỏi tớ nhá (ba hoa 1 tí)
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn lắm nhưng nhà tớ không có xiền , có ai tài trợ hay bảo lãnh cho tớ không???
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hị hị, vòng 1 super small thì nổi rồi. Thế mà không làm nổi nốt quả vòng 3 lép nhở
    vấn đề là màu cái áo của em Lý quá già, quá mợ, chứ vào da trắng thì nó nổi là rõ rồi. Ối màu vừa trẻ, vừa lên da đẹp như đỏ tươi chẳng hạn, thì em không chọn, lại chọn cái màu mận pha mắm tôm ấy
    tớ cũng thích mặt em Lý, mỗi tội em hơi lùn (mờ suy ra chắc lùn hơn em Lâm được 2cm), với lại nghe dân tình chê em Lý chân to đùi to (đặc điểm chung của gái Việt, chê làm gì mất côg ). Còn em Yến bị quả hông to ngang quá nên nhìn có vẻ là eo không nhỏ, với lại em ấy nhìn mặt mộc rất xinh nhá, thế mà trang điểm vào thế nào nhìn vừa già vừa ác
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hello Everyone, Kamran here after a long time , I hoped everyone remember me. I was busy in so many things cause before going vietnam have to prepared all documentation tkting so on, Bust still i talked to my beloved wife everyday twice and phone cant count hehehe, I wanna tell you all girls vietnamese are so beautyfull your girls have natural beauty not like others who went to miss world contest or so , india ppopulation chinese or other country which population is very bog ther chose miss world from there cos selling thier makeup items . if in contest all those country girls without makeup or without wearing less cloths they looks just a night mare. Iam not prasing that my furure wife from vietnam iam telling you truth. Have to stop saing now before you girls broked my head hehehe. Begum Jaan love you muchhhhhhhh , Huong HAi Toe Kamean hai.
    WISH YOU GOOD LUCK EVERYONE
  10. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    He he he, S khóai cái vụ ếch nhái ghê cơ. Chạy hụt hơi mà chỉ vồ ếch ha ha ha. Thế mà có lọai ếch vồ hóa mướp nữa chứ. Ha ha ha.
    @Louis : tớ có định lấy cái anh cu đùng đùng bỏ đi lấy vợ đâu. Tại tớ chỉ định vui một chút thôi, nhưng chàng thì mục đích là phải lấy vợ kìa, yêu thì tốt, không yêu thì cũng phải lấy đại ai đấy đi thôi. Anh cu này cũng thú vị lắm, nhưng mà anh ta cứ ý mình mình làm : tất nhiên là quen đến vậy rồi thì làm đám cưới chứ còn gì nữa, nói với mẹ rồi, nói với chị dâu rồi, nói với anh em họ trong nhà, với bạn bè rồi. Vậy thì tất nhiên là anh sẽ gặp em nhìn mặt 1 lần rồi cưới thôi. Chúa ơi, đấy là cái cách người Ấn cưới vợ mà. Tớ chuồn là phải thôi, quá cực đòan, chẳng nỡ hỏi tớ là em yêu, em có muốn nắm tay anh đi trọn đời không để tớ còn trả lời là không, em hai tay hai nắm tiền, đi lung tung đến hết đời he he he.
    Dạo này rảnh rổi, chẳng bếit làm gì nên rỗi hơi rách việc bàn chuyện tào lao chút nhé. Tớ rất mến các bạn ở nhà Ấn này. Tớ chẳng được như các bạn đâu. Tớ chẳng chịu khó chờ đợi, chấp nhận tay trắng, chia sẻ đắng cay, sẵn sàng hy sinh như các bạn . Các bạn xứng đáng với tình yêu hơn nhiều. Các anh chàng Nam Á kia thật quá may mắn. Tội nghiệp cho mấy đấng mày râu mà tớ biết, lận đận mãi mà chẳng quen được em nào bén gót cho các bạn.
    Còn vụ chồng ấy mà : thức khuya mới biết đêm dài. Tristan và Izeur đang đi trốn vì tình mà khi ngủ còn buông tay nhau nữa là. Thế nên không bị chém chết khi bắt gặp đấy.
    Cựu chồng của tới và tớ có cùng quan điểm : em và anh lấy nhau vì chúng ta yêu nhau, không phải vì nghĩa vụ phải thiết lập 1 gia đình. Vì vậy, nếu cuộc sống chung phương hại đến tình yêu này thì phải chia tay thôi. Bọn tớ chưa có con nên chưa nói gì được nhiều về nghĩa vụ với con cái. Nhưng chia tay thì anh vẫn là ba và tôi vẫn là mẹ, không có gì có thể ngăn trở được việc yêu thương và chăm sóc con, và cũng không bao giờ được phép ngăn trở người phối ngẫu yêu thương chăm sóc con mình.
    Triết lý chút xí, đọc cho vui thôi nhé. he he he.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này