1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    chào sicilen wow TY của ấy được 4 năm mà chưa gặp nhau hả, ngưỡng mộ ngưỡng mộ ấy kể chuyện tiếp đi vậy gia đình hai bên có bên nào bít chưa
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @sunsight: chào sunsight lâu lắm không thấy ấy, cảm ơn ấy post mấy tấm hình đẹp ghê lun --> post nữa đi mà
    các nàng ở HN đi tắm (biển) chưa, trời đang mưa mà rủ nhau đi biển mốt hết mưa lại sắp đông hả, vậy sao đi bạn piggy chốt vụ saree chưa ? nhanh nhanh mặc rùi còn chụp hình post lên nữa chứ
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mò để up ảnh nè, thử một phát đã
    Central Railway Head Office - Mumbai
    [​IMG]
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hi ca nha
    To va han vao tiem net chut thoi nen go vai dong hoi tham ca nha, xin loi vi to khong viet co dau duoc nha, vi dang voi ma, voi lai dang o tiem net nen ko co dau duoc.
    Toi nay off voi moi nguoi roi, vui qua, sang mai han se bay ve lai pakistan
    To va han dang rat hanh phuc
    Yeu ca nha nhieu
    Ali: hi everybody we ll wait for u.
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    "To va han dang rat hanh phuc"
    ---> hiểu (cái chỗ hấp dẫn nhất í ^^)
  6. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Yla nhé nàng . Nàng này chắc đi lượn nhiều quá nên mới bị giam cầm, không ai bắt giam người tốt như mình . Mà nàng vẫn còn "được" mama xích chần ==>> vẫn còn học sinh, sinh viên rồi. Nàng yên tâm đi, các nàng ấy mà có xuống thì cũng phải lượn quanh HP vài vòng đã, nàng không thoát được đâu mà mừng .
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Congratulations, best wishes to u and ur fianceé .
    Chàng và nàng ra biển đúng ngày mưa gió bão bùng, vậy thì còn ngắm cảnh làm sao??? Hay ngắm nhau vậy ??? Tớ phải nói thật là ra đó chỉ đi vòng quanh mấy đảo hoặc lênh đênh trên biển (ngủ trên tàu Victor) thì thấy thú vị thôi chứ lên đất liền nhìn Bãi Cháy thì thôi, ngủ ở nhà còn hơn . Số nàng này với mình giống nhau, mấy lần ra đó đều gặp các bác khó tính, mặt mày cau có, may mà chứ bị ăn chửi cho dù mình tự thấy là mình rất dịu dàng, nhẹ nhàng , chắc dân biển ăn sóng nói gió, cơ mà mình chưa bao giờ gặp như thế ở Đồ Sơn cả (quảng cáo một tí). Nàng mau post hình cho mọi người cùng xem nhé, chúc mừng nàng lần nữa.
  8. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà, đợt này tớ bận quá, ko vào 888 dc, tớ bị một madam ở c.ty quần cho gần chết cả nhà xem có cách nào giúp tớ học E tốt với, tớ chết mất ngày nào cũng nghe xì xồ mà tớ nghe ko ra, tai lại hơi điếc một bên nữa mới khổ mà bà ấy nói to thì tớ sợ chết khiếp, chả còn nghe thấy gì nữa
    Các sis nhà mình làm c.ty nước ngoài nhỉ, mà các sis làm thế nào mà giỏi E thế, chỉ cho tớ với, tớ là dân kỹ thuật, học ngại ngữ kém lắm
    Mọi người định đi biển để chết à??? ai lại đi vào mùa mưa bão, khiếp các sis quá. Tớ chắc ko đi đc rồi, đang bận lắm, đi làm về là lăn ra ngủ thôi.
    Kri à, tớ chắc ko mặc đc saree đâu, tớ sợ quấn cả đống vải lên người, nguy hiểm lắm, đang đi nó rơi ra thì ..... mà bạn tớ bảo thôi tốt nhất là tớ cứ mặc như bình thường chứ mặc saree đi đón bạn ấy thì lóng ngóng tụt cả ra sân bay thì ko ai giúp đc. Có lẽ tớ cứ giữ nguyên vải thì hơn, tớ ngĩ rồi, đi may mà hỏng như mấy cái áo truớc thì phí lắm.
    Tks sunny, khi nào tớ tìm đc chỗ may thì mượn bộ saree của ấy làm mẫu nhé
    VH, lâu ko vào nhà, hôm nay vào lại đc xem ảnh VH và Kamran, nhìn đẹp đôi lém, Congratulations to you for your dream come true
    Jani nữa nhé, gặp anh ui rồi thấy có khác online ko? share với mọi người jani nhé, post cả ảnh nữa đấy, tớ đang hóng hớt đây Congratulations to you for your dream come true
  9. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mưa mấy ngày thôi nàng, tuần sau lại nắng ngay, mùa đông còn lâu mới tới . Mà thật ra tớ thấy đi biển mùa đông cũng rất hay, biển vắng, đồ ăn rẻ, giống ăn kem ngày trời lạnh vậy .
  10. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    I''''m also waiting to c u two .
    Cuối cùng cũng thấy bóng nàng, chờ nàng tớ hồi hộp quá. Khi nào có thời gian nhớ kể về chuyến thăm nhà cùng chàng nhé, ý kiến phụ thân nàng ra sao??? Hỏi thế thôi chứ thấy chàng nàng vui vẻ thế là biết thuận buồm xuôi gió rồi . Nhớ post hình nhiều nhiều, tớ chưa được ngắm anh nhà.
    By the way, tớ cũng chưa nhìn thấy ox của Kirstan, nàng ơi, post ảnh có cả chàng và nàng đứng tình cảm nữa chứ .
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 07/08/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này