1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hi, tớ Sunny có mặt, mấy hôm nay tớ lượn đi chơi tơi bời, da đen rồi, cơ mà vẫn muốn chơi nữa. HN ai đi off nhỉ, giơ tay lên ?
    hihi...Jani và VH so lovely, ước j mình cũng đc như thế.
  2. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hihi nhớ chàng thì chị jani vô kể love story cho hết bộ 9 tập đi nè, hôm qua nghe chị jani kể hào hứng quá đi, mà hôm qua kể tới đâu rồi kà, có phải tới đoạn về nhà chị jani cất vali ko ta? hihi thôi chị jani repeat lại cho cả nhà đi, chắc mọi người eager lắm òi àh, hình ảnh minh họa nữa chứ nhìn nàng và chàng tình tứ ấm áp quá àh
    Được sablinh sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 08/08/2008
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chờ chút nha, tớ đang upload hình lên photobucket. Sao lâu quá dzậy cà?
    Trong khi chờ đợi, tớ kể tập 1 trước nha. Có ai muốn nghe không nè?
  4. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Vivian giơ tay, giơ chân, giơ toàn bộ... giơ thay lun những sis không kịp vào nhà ủng hộ cho Jani kể chiện
    thấm giọng cái nào Jani!!
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Sao Vân nhanh tay nhanh chân quá dzậy? ha ha
    e hèm...
    tập 1 nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây...
    Hôm đó tớ đến sân bay vào lúc 11g sáng mà trong lòng rất hồi hộp, mồ hôi tay đổ ra ào ào. Chuyến bay của hắn đã arrived lúc 10g30.Tớ dáo dác tìm quanh. Xung quanh rất đông người, rất ồn ào và cũng chẳng ai chú ý tới mình. Không thấy hắn đâu! Nhìn từng người từng người bước ra, tim tớ đập rộn ràng và bỗng dưng thấy rất xúc động. Một cảm giác rất lạ lùng. Có cái gì đó nghẹn ngào ở cổ. Và nước mắt bỗng rưng rưng, vì một niềm hạnh phúc ập đến quá bất ngờ.
    Đứng chờ hoài vẫn không thấy hắn đâu, tớ thấy... mỏi chân quá nên ngồi xuống cái ghế ở khu vực chờ gần đó, mắt vẫn không ngừng hướng nhìn về phía hai cánh cửa nơi từng hành khách bước ra.
    Gần 12 giờ trưa. Trong đầu tớ lúc ấy không muốn nghĩ gì thêm nữa, chỉ biết là mình đang chờ đợi một điều bất ngờ thôi. Đột nhiên, tớ nhận thấy một bóng dáng quen quen, bước ra từ cánh cửa phía bên phải, đi sau hai hay ba hành khách. Cái khuôn mặt ấy, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Hắn!
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập vào lúc ấy. Chỉ còn hai ba giây nữa thôi, hắn sẽ tiến đến thật gần và sẽ nhận ra mình. Ui...! Phải nói gì đây nhỉ?
    Hắn cao hơn tớ tưởng. Khi hắn tiến đến gần, tớ đứng dậy để có thể nhìn hắn rõ hơn. Trông hắn hơi khác khác so với gương mặt tớ thấy qua webcam trước đó, trẻ hơn và... đẹp trai hơn.
    Tớ vẫy tay chào hắn để hắn có thể nhận ra tớ. Hắn tiến đến rất rất gần. Thế là face to face rồi nhé! Bỗng dưng, hắn nhẹ nhàng choàng tay lên vai tớ và cúi người xuống nhìn tớ (tại vì tớ hổng có cao muh). Cảm giác lúc ấy không hề ngượng ngùng hay sợ hãi, mà cứ như là mình được gặp lại người thân yêu đi xa về vậy. Tớ nói "hi jan!", rất dịu dàng. Hắn mỉm cười và "hi". Lúc ấy, xung quanh rất đông người nên tớ ra hiệu hắn theo tớ ra chỗ vắng hơn. Hắn đi theo tớ, tay vẫn không quên choàng vai tớ như muốn che chở cho tớ vậy....
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 08/08/2008
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 08/08/2008
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 08/08/2008
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 08/08/2008
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 08/08/2008
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 08/08/2008
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Và đây là hình những bộ salwa kameez chính tay mẹ hắn may làm quà tặng tớ. Coi hình trước nhé, tớ kể sau
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tớ và hắn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thêm một bộ nữa nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một bộ nữa
    [​IMG]
    Tớ mặc ra đường luôn he he, chụp ở Đầm Sen nè
    [​IMG]
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là hình đi chơi ở Vinpearl Land Nha Trang
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở Công viên Thống Nhất
    [​IMG]
    Công viên Tao Đàn
    [​IMG]
    Tại nhà hàng Ấn Mumtaz
    [​IMG]
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Tay tớ và hắn he he
    [​IMG]
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Để thay đổi không khí, tớ kết thúc bằng những tấm hình về Vinpearl Land thơ mộng chụp trên cao từ cáp treo nhìn xuống
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này