1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

    Link đến những tầng trước

    Tầng 1

    Tầng 2 - nhà mới

    Tầng 3 - nhà mới hơn

    Tầng 4 rồi nhé! ^^

    Tầng 5 - tốc độ xây dựng kinh hoàng

    Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^


    Tớ định vào xí chỗ cuối trong trang 100 mà mod nhanh tay hơn nên xây nhà mới luôn, bõ cái công mấy lần trước ấm ức vì không được ra mặt tiền mà toàn phải vào hẻm ngồi . Chúc càng nàng trẻ trung xinh đẹp nhà ta mãi mãi hạnh phúc với sự lựa chọn của mình




    [​IMG]


    Được Louise sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 11/08/2008
  2. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    í, chị louise xây nhà mới, em vô điểm danh xí mặt tiền cái, chị jani 2 ngày nay ko vô nhà được, chắc vì mẹ chị jani vô thăm chỉ, em đặt cọc giùm chị jani một phần luôn. chúc cả nhà mình luôn vui vẻ và happy
  3. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    bắt chước sis Louise test theo, hihi. đặt gạch mặt tiền trước rùi tính sau, hìhì, hơi gian tí
    chúc cho nhà mình xây nhà liên tù tì, làm ăn phát đạt, mọi người trong nhà thêm gắn bó và yêu thương nhau
    cụng mừng nhà mới
    thank sis Louise nhé!
    Được vivian48 sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 10/08/2008
  4. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi cũng có nàng Louise ra tay nghĩa hiệp, công nhận bác mod ra tay nhanh thật, mình định buôn thêm tí nữa mà không kịp, nhưng mà làm thì làm cho chót, ai lại thế kia hả nàng??? .
    Chúc mừng cả nhà đã lên tầng 7, mong mọi người ngày càng buôn bán phát đạt giống mong ước của chủ nhà .
    Vinh quang 2 lần giành được đất mặt đường .
    Có lẽ nên bắt đầu bằng chuyện vui của 3 nàng VH, Jani và Kirstan, thêm chuyện sắp vui của Viheart nữa để cả tầng lầu tràn ngập niềm vui lun .
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 11/08/2008
  5. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    @nàng Yla: thế bây giờ đã "trót" chưa hả nàng ?
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    hihii...nhà mặt đường tớ có mặt.
    Tranh mãi post bài với Mod trang 100 thí mà ko được. Khoá nhanh quá.
    Ảnh của Kristan đẹp happy time... everytime... Chẳng nhẽ bay sang Ấn nghỉ dưỡng lão thêm nhát nữa.
  7. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    @chị ngoc: hihi hồi nãy mới share hình ofline nhà ấn mình cho thằng bạn india coi, bạn thân, nen mới share, nó khen chị ngọc tama quá trời, nó nói guong mặt baby này phải có đến 2 hay 3 bf lận, có nhiều vậy ko chị tama oi hihi
    @chi Yla: em sablinh la nguoi mặc áo khoác trắng, đứng kế chị jani , chị Linh kia mặc áo sơ mi trắng, chị hương đeo mắt kính, hết òi ha.
    @kirtan: lễ cúng này mặc đồ hơi ***y chị nhở
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hế lô nhà mới
    Tự hào vì có mặt tiền tới 4 lần
    Chúc nhà mới hạnh phúc, vui vẻ, may mắn, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, thượng lộ bình an, phát tài phát lộc và love story của các mem nhà mình sẽ có happy ending hén
    Thui nhường lời lại cho các mem muốn xí mặt tiền tiếp theo
    PS: Thanks sablinh nhiều nhen
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 11/08/2008
  9. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Ui.. ko bít có kịp xây nhà mặt tiền ko đây ta??!!
    @Sablinh: bạn em quả là có con mắt tinh đời nhỉ ^^
    @Jani: nàng đừng có quên vụ kể chuyện nghe chưa
    @Kirstan: cái gì ở trên đầu husband của Kirstan vậy?? Mà sao ko thấy mặt mũi nàng đâu cả??? Làm ng ta mong ngóng suốt...
    @Louis: thanks nàng đã cất công xây nhà mới. CHúc nhà ta luôn happy và ngày càng có nhiều tin vui! Hình cô dâu chú rể của nàng dễ thương wá!
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 11/08/2008
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Ui mới mặt tiền mà đã bị Tama đòi nợ, sợ quá trùi ui xanh mặt lun nè
    Tranh thủ giờ sếp chưa vô, tớ mở màn nhà mới bằng một món quà, là tập 2 nhé he he he
    Từ sân bay, chàng và tớ đi taxi về nhà trọ của tớ. Hai đứa ngồi hai bên, cách xa nhau, tại vì chính giữa cái ghế dài có cái ghế nho nhỏ hay miếng đệm gì gì đó nó nhô lên thành ra hổng ngồi gần nhau được. Mà ngồi xa dzậy cho nó... lỡn mợn để mình còn... e lệ một tí hé hé Mẹ tớ gọi vô, nói chuyện một hồi, tớ tám bà cố về cuộc gặp mặt của hai đứa. Tám xong, quay qua nhìn chàng thì bất ngờ có một dòng điện xẹt trong người vì... chàng đang nhìn tớ chằm chằm rất ư là "đắm đuối".
    Tớ hết hồn! Cười nhe răng một phát cho bớt mắc cỡ. Chàng sợ quá, quay mặt đi chỗ khác, hết dám nhìn. he he. Kinh dị chưa.
    Thế là hai đứa cùng nhau nhìn về phía trước, tức là nhìn cái ông tài xế taxi, à mà không, nhìn về cái đường phía trước. Tớ đang cười thầm trong bụng, thì bỗng dưng, á á á tim tớ đập loạn xạ vì bất ngờ chàng nắm tay tớ. Lúc đó, tay tớ đang ra mồ hôi ào ào. Chàng vừa cầm tay tớ vừa đưa lên ngực chàng (chứ hổng phải ngực tớ hí hí) rồi nói mấy câu rất sến "Jan, it''s not a dream". Chàng nói nhiều lắm mà lúc đó hồn tớ bay đi đâu mất tiêu rùi nên hổng nhớ gì hết trơn hết trọi, chỉ nhớ mỗi cái câu ấy thôi. À, mà cũng may còn nhớ cái này, nói nhỏ thui nhen, tay chàng rất là... ấm áp... hé hé hé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này