1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    interesting ha bro, i m not that old , u were engaged and went to Halong, I''d seen ur Halong pics long before i posted
    is that so, all members of Indian forum????
    u''ll see they''re saying YES soon
    now punishment for u, now not only engagement pics, u have to post all pics since u were in VN the 2nd time (plssssss ) and don''t forget to describe when, where, and HOW (u felt) ok
  2. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Không biết trông tớ múa bụng sẽ như thế nào nhỉ, cơ mà tớ vẫn đăng kí, gọi luôn bay giờ được không?? 10.30 rồi
  3. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    chiến này K không đâu lí lại với sis Kirstan rùi, he he,
    sis ui, cố lên, em ủng hộ sis
    (nhưng mà sis vẫn fải giữ lời hứa "nhắm mắt đưa chân, đưa mặt lên" cho em coi sau ngày 21 nhá )
    to answer sis Kirstan''''s question: i say " YES!!!!!"
    sis àh, em nằm kèo của sis ùi nhá, đừng lật kèo mà tội em.
    Được Vivian48 sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 14/08/2008
  4. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    chúc cho sis Yla và sis Sunsight đi học vui nhé, có j vui kể cho nhà mình nghe với
    sau này học được rùi, có chiêu nào hay chỉ em với, ui, cái vòng 2 của em nó sắp khủng hoảng lắm ùi. hôm qua em đi đo áo dài, mém té xỉu tại chỗ.
  5. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, Kir, nàng bây giờ nói giống hệt mấy anh cu Ấn rồi : ya, ya k, k , naah. ha ha ha
  6. Sunsight

    Sunsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị nàng Yla check mail box. Có gì về vụ kia thì call mình nhá. Không biết ở Hp mình liệu có chỗ nào bán quần áo gắn chuông - xu - xèng lủng lẳng để mặc lúc tập ko nàng nhỉ
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không biết nữa, đã đăng kí lớp chủ nhật rồi nhưng chưa biết làm ăn thê nào, chưa có đồ nữa. Hay tớ chủ nhật đi ngó 1 tí rồi thứ ba mới bắt đầu học lớp mới nhỉ???
  8. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    iem đã về đến nhà, vào nhà trình diện cái.
    nhà mình hnay bùn bã thía nhỉ? sao hok ai vô tám thía này? sis Kirstan ăn lễ hoành tráng lắm sao mà cũng hok thấy sis đâu lun. sis vào mô tả cảnh quan Hyderabad ăn independence day như thế nào đi sis.
    còn giờ iem đi ngủ cái, cười nhìu quá đuối lun ùi
    nhưng trc hết phải cám ơn K và VH vì đã mời cả nhà đi ăn uống vui vẻ cái đã.
    "Thanks for ur inviting us today, Kamran n VH. u r a perfect couple. (u know, i cant hide my jealousy , hihi, i am just kidding . i am really happy for ur happiness.). we will meet again soon. n next time will be our turn, dont worry that u will lose much again. .
    Được Vivian48 sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 16/08/2008
  9. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    @kamran : it was very nice to meet u,u make all of us laughed so much, so humorous you are, i think sis huong are laugh so much daily. so sweet u and sis hương!!!!.
    đêm khuya yên tĩnh, nghĩ chuyện tình cảm mình sao cứ như bị sương mù lam nhòa đi, hôm nay anh kamran hỏi where is ur bf from? đó cũng là câu hỏi mà em thường hay nghĩ vì em có nhiều đối tượng
    (người gặp ờ ngoài, đang tìm hiểu) nhưng người mình yêu thì lại ở thật xa, em nghĩ một hồi rồi trả lời là india, những cảm giác khi em mới yêu một chàng trai người ấn qua mạng lại quay về. cảm giác yêu thật nhiều người ấy làm cho em tìm ra được hội nhà ấn mình hơn 1 năm trước, chắc là sẽ có một số chị thắc mắc về anh chàng pakistan best friend mà em post hình len cuoc thi MR ấn. lúc trước em vào nhà ấn mình là vì yêu anh chàng người ấn kia đó , xong hai đứa chỉ được một thời gian vài tháng thì hay cãi nhau nên quýêt định breakup cho cả hai cùng khỏe, sau đó mới gặp người bạn best friend mà em post hình lên tren MR ẤN, anh ấy rất tốt, chững chạc, nghiêm túc nhưng em thì còn quá trẻ và non nớt hay sao mà ko muốn tiến tới, hay là vì em đối với anh ta chỉ có cảm giác như một người bạn, valentine ảnh gửi cho bộ shawal kamez cùng với cái khăn và chiếc vòng tay màu hồng, và một tấm thiệp, trên tấm thiệp chỉ kí tên chứ ko ghi "i love u" gi hết,em thì cũng từ lúc biết anh ta là đã chính chắn rồi nên em chỉ đối với anh ấy ở khoảng cách là người bạn tốt nhất của em. vì luôn quan tâm em mổi ngày, mãi đến gần đây anh ấy mới nói "i love u", và muốn kết hôn với em nhưng em thấy mình chỉ xem anh ta như la người bạn, ngừơi anh, và còn nhiều vấn đề nữa, anh ấy định qua hỏi cưới em mặc dù em còn đang đi học năm cuối nhưng em ko chịu vì em biết cuoc sống sẽ ko dễ dàng cho em nếu em qua bên đó, tiếng người ta thì mình ko biết, đi làm thì ảnh ko cho, em đã nói rõ ràng với anh ấy được hơn 1 hay 2 tháng rồi, tới bây giờ hai người vẫn nói chuyện bình thường mặc dù em ko thể nói gì ngoài chào hỏi, thăm hỏi, dạo gần đây em và chàng india người mà làm cho em tìm đến nhà ấn mình và băt đầu yêu nứơc ấn vẫn còn chat với em thỉnh thoảng khi anh ta rãnh, anh ấy sắp đi mỹ hoc lên master . và cũng hẹn với em vài năm , em thì ko tin vào chuyện hứa hẹn đó nữa vì bây giờ em biết khi một người đàn ông thật sự yêu mình thì sẽ cố gắng hết sức để gặp mình sớm, có lẽ là nên để thời gian trả lời, vì em thấy thường con người sẽ thay đổi do hoàn cảnh . em ko dám mơ ước vì sợ mọi chuyện ko như mình ước mơ, có lẽ là do em ko đủ dũng cảm để yêu.
    thật happy khi quen biết một chàng trai luôn luôn có những ý nghĩ cao đẹp, kính trọng ba mẹ, tự hào dân tộc, quan tâm bạn bè, luôn luôn:" keep his mind fresh", anh ta là người duy nhất làm cho em yêu nước ấn. làm cho em luôn thấy nước ấn thật đẹp mặc dù mẹ em chê tùm lum. nếu em ko yêu anh ta, ko vào nhà mình có lẽ em sẽ ko tin là trên thế giới này có những chuyện tình đẹp, chân thật và lãng mạn còn hơn cả chuyện tình ha- vớt , những điều hạnh phúc đơn giản nhưng còn trên cả tuyệt vời khi được ở bên người mình yêu hạnh phúc khi được yêu một ai đó trọn vẹn, em tin va sẽ cố gắng tìm đến truelove như vậy.
    chúc mọi người trong nhà luôn hạnh phúc và sớm được gặp TY của mình

    Được sablinh sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 16/08/2008
    Được sablinh sửa chữa / chuyển vào 02:25 ngày 16/08/2008
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Bhai Kamran & VH: Thank u very nhiều he he. I m so happy to meet u. When I saw bhai Kamran & VH were so happy together, I miss my jan ali so much because we were also happy together like that 1 week ago hu hu hu.
    Wish bhai Kamran & VH always happy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này