1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ui cha cha, xúc động quá à
    lâu lắm rùi mới thấy sablinh tâm sự thế này. Sablinh ơi, em đừng nghĩ ngợi nhiều, dù sao thì em cũng đã tìm ra con đường cho riêng mình rồi mà. Chị mong rằng em luôn hạnh phúc với người ấy. Hãy bước tiếp trên con đường em đã chọn. Tặng bông em nè
  2. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    Jani ui, off xong ùi thì giờ kể chiện tiếp đi nà. mới hết tập hai thui mừ.
    nhưng mà hôm qua thấy lúc K kể chiện bên Pakistan, thấy mặt Jani xanh lè xanh lét. hic, tội quá. Jani ráng dụ dỗ anh Ali qua VN sống đi Jani ui, chứ qua đó thấy phiêu quá
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Chú ý chú ý, ai giữ hình offline hôm qua hôm kia gì đấy, yêu cầu up gấp đê
    @vivian: cám ơn V nha, cho tớ tò mò tí, Vikas nhà nàng đi tàu là làm gì, ý như là tuần dương gì gì í hả
    @sablinh: anh chàng cầu hôn rùi sau cả một thời gian như vậy, rõ ràng rất là nghiêm chỉnh đấy, sablinh cứ mạnh dạn hỏi tới, coi anh chàng sắp xếp tương lai ra sao, biết đâu anh í lại xin được việc ở một nước thứ ba thì sao, có gì ngại ngần cứ nói thẳng, chứ không nói anh í lại mặc cảm, chắc nàng chê Pak hay chỉ thích quen chơi hay khó thích nghi với môi trường mới v.v...
    @saiyyan: ừ ha, ê mà giọng chưa đổi à nha, hôm bữa tớ nói với hắn để tớ ráng cày cho con ra nước ngoài học, chứ học ở Ấn tiếng Anh gì kỳ quá, vd very important thì sẽ đọc thành vẻ ri ìm pỏ tân
    @jani: tội nghiệp jani, tới mức cả nhà cũng bắt đầu can gián, tớ thấy jani có hạnh phúc hay không là chỉ do một mình Ali mà thôi, jani cứ huấn luyện và kiểm tra hắn, nếu hắn và jani thống nhất thì cứ thế mà tiến
  4. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hihi thanks chị jani. EM cũng chúc chị kéo được anh Ali về vietnam ở , chứ hôm qua nghe anh kamran kể mà nhìn chị xiều thấy thương , anh ALi thương chị vậy, đừng nản nha chị. Anh kamran có nói là sẽ cố vấn cho chị mà. tặng chị bông hoa cỗ vũ tinh thần nè
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    cho tớ xả cảng ở đây tí, bực mình quá, mình nấu ăn quen rửa ráy sạch sẽ xắt xiếc đẹp đẽ nấu cho ngon cho hắn, hơi mất thời gian khoảng tiếng rưỡi hai tiếng toàn bộ từ A đến Z, vậy là đâu có chậm hả cả nhà, thấy bình thường mà vậy mà hắn đi rao cùng nhà cho cả họ hàng nghe là tớ siêu chậm chạp, thế này thế nọ, làm mẹ hắn cứ gặp tớ là nói thấy mẹ nấu không có nửa tiếng là xong, thiệt là mà tớ nấu ăn mà cứ dơ dơ là tớ không chịu được
    còn nữa, không hiểu sao mà hắn nói bị bệnh ăn cam ... là bệnh thêm, là đau họng blah blah nói cứ như là mình không biết gì vậy đó thấy mình chăm sóc lo lắng mà còn quát nạt bực bội vậy
  6. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    em đã hỏi và nói rõ ảnh hết từ 1 hay 2 tháng trước rồi , mong là ảnh sẽ sớm quên em, và đừng bùn gì hêt, vậy mà ngày nào cũng vô nói chuyện như là em chưa nói gì hết, ngày hôm nay em dứt khoát ko nío nữa, để ảnh quyết tâm quên em và đi lấy vợ đi chứ 30t rồi, ko nên phíi thời gian nữa, sao mà cứ tàn tàn độc thân vui vẻ như mới 25 vậy áh, nói đi lấy vợ thì cứ đòi phải marry em cơ . cũng may la em ko có hứa hẹn gì bao giờ nên ko bị đòi vợ giống chị saiyan, thôi từ hôm nay cắt ko nói chuyện gì hết , bạn cũng ko luôn, ko thôi cứ ko chịu quên, rồi sao lấy vợ được
    àh, chị kirtan định cho con đi học nước ngoài vì sợ bị kiểu tiếng anh quái lạ của người ấn àh, em thấy ấn cũng tùy người, em có 1 thằng bạn ấn nói tiếng anh như ngươì mỹ, phát âm chuẩn lắm, giọng lại hay, nó sống ở baroda, thi toefl ibt đựơc 82 thôi mà nói cứ như người mỹ vậy, chắc ở bên đó cũng có trường tư dạy tiếng anh hay lắm nó mới giỏi vậy chứ , còn có nhiều thằng mới nói là em ko hiểu nó đang nói english hay là hindi nữa, ko hiểu có phải là do vùng nó sống hay do trường nó học nhỉ
  7. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    dạ , hình như hok fải tuần dương j j đâu sis, chắc em í đang tập tành làm cướp biển. .
    hìhì, giỡn sis tí thui, cho sis hạ hỏa tí, anh nhà sis sao lại chọc giận sis thía này. bớt giận đi sis nhá. mong là anh ấy sẽ hiểu được những gì mà sis đang cố gắng làm. ơ, nhưng mà ảnh bị bịnh ùi hả sis? sắp tới thứ 5 ùi!?!?
    với cái khoản ăn uống khác biệt nhau thì thiệt là khổ . chắc em hok có đủ can đảm mà qua đó sống hơn 1 tháng đâu.
    còn hình thì sis đợi vài bữa nữa Moocgi mới up lên đc (chắc đầu tuần quá).
    quay lại câu hỏi ban đầu (nãy giờ lan man ). thật ra em cũng chỉ biết là Vik kí hợp đồng với cái công ty vân tải biển bên Sing, rùi công ty sẽ phân công em í làm trong phòng điều khiển các tàu chở hàng (chứ chẳng fải tuần dương ) đợt này đi tuyến tàu mới, hok qua Mỹ, Anh nữa mà qua Ả rập, TBNha, Ý... àh, có Amstedam nữa (biết đâu tối nay em í vi vu phố đèn đỏ bên ấy coi strip show hay dạo lựa mấy em trong ***g kiếng )
    sắp tới thứ 5 ùi, sis có hồi hộp hok sis? . sis đừng có quá lo lắng. nhớ giữ gìn skhỏe, chăm sóc sắc đẹp sis nhá!!
  8. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Các anh ku Ấn là hay đòi vợ vào tầm 28 đến 30 tuổi. Anh nào lãng mạn đa sự một chút, đã từng yêu một chút, thì khó mà hạnh phúc với hôn nhân truyền thống lắm.
    Tuy nhiên, họ vẫn duy trì cuộc sống gia đình ổn định. Hàng ngàn năm nay như thế mà.
    Cựu chồng của tớ, có hai lần cứng người ( nghiêm túc đó he he ) lại khi đang trong vòng tay tớ.
    Lần thứ nhất, đang là BF thôi, chưa là chồng, sau vụ will u marrry me, tớ thủ thỉ với chàng là anh ơi, anh phải hỏi mẹ em ba em và cố gắng ngoan hiền để thuyết phục nhà em cho em lấy anh nhé. Chàng cứng người : em ơi, chuyện gì vậy, em bằng này tuổi rồi, em yêu anh và chúng ta muốn là vợ chồng, vậy thì tại sao anh lại phải hỏi mẹ em ba em.
    Tớ rất hiểu, với người mắt xanh như chàng, nói đến hôn nhân là nghiêm túc lắm rồi, là nhất quyết chuyện của cá nhân hai người thôi, vì hai người này quyết định sống với nhau mà, sao lại phải thuyết phục ai nữa nào.
    Chàng phải cố gắng lắm mới nhá trôi cái vụ ngoan hiền để lấy điểm. Thế nhưng chàng đã mất tuột đến tận điểm âm chỉ vì bề ngòai và vụ mắt xanh của chàng. Chúa ơi, có gì vô lý hơn không nào, cái truyền thống đạo lý gì của em nó nực cười chưa nào, em lấy anh hay mẹ em lấy anh, em lấy anh hay mẹ em lấy tóc anh, mắt anh, râu anh nào ?
    Lần thứ 2, khi đã là vợ chồng, tớ hào hứng, mình có con anh nhé. Em khóai cái vụ trẻ con lắm đấy. Chàng cứng người : em ơi, chuyện con cái là phải được hai bên bàn thảo rõ ràng, chừng nào cùng nhất quyết thì mới được đấy nhé. Trước khi gặp em, có vợ là điều hoang tưởng với anh, chứ đừng nói đến chuyện có con. Gặp em rồi, muốn sống cùng em đến trọn đời, chỉ cùng em thôi, chứ con là chuyện như thế nào ấy nhỉ ?
    Còn như mấy anh ku Ấn, em ơi, mẹ anh thế này, mẹ anh hỏi em, em gọi cho mẹ nhé, mẹ bảo thế nọ. Anh cu đòi vợ mới gần đây mới bật mí là này cô kia, cô đừng tưởng là cô xinh nhé, mẹ tôi chê cô xấu gái, mẹ tôi nói nếu cô không nói được tiếng Hindu thì chỉ là vợ tôi được thôi, đừng hòng làm dâu bà. He he. Khổ anh wá, chiến đấu với mẹ làm gì, đừng mang mẹ ra dọa tôi. Để đó tôi gọi cho mẹ anh, tôi ra tay, lành làm chén bể thì bán ve chai. Cô coi thường mẹ tôi, coi thường gia đình tôi vậy sao. Vậy chứ ai chê tôi ? Cô xấu thật, như con vịt vậy. Vịt còn đẹp hơn cô. Ha ha ha

    Tớ khóai mấy vụ cãi lộn này lắm. Chọc cho mấy anh nỗi điên là tớ khóai nhất.
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    No thanks no sorry between friends and between brother and sister, i was also very happy to meet all of you , Who knows through net can met such a nice peopls.
    I feel iam very lucky that i hv such a goregeous future wife and very nice sisters, in future i will not feel that i am living out of pakistan.
    About next meeting iam not worried to losing hihihi, i was just kidding who paid its nothing matter paper colour is same hihihi.
    About we are perfect couple its not true cos i still hv many fault iam trying to be a best, huong is perfect but iam still not .
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    I made all of you laughed or you mean i speak too much hihihi
    for next meeting i have manythings to say made you more laugh hihihi, huong is so sweet but iam little bitter hihihi before i leave vietnam i hope we will meet again .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này