1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Sister i also wish you and Ali will be happy forever , sing this song to Ali he will be happy.
    Jani Dilber Jani Ye Dil Le Ke Dhoka De ke Kahan Jaye Ga tu Bach Ker Tera Picha Mein Na Chadda Gi Jani Jani Janiiiiiiiiiii
  2. piggyHello

    piggyHello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Saiyyan, lúc đầu đọc các bài viết của bạn thấy cũng có nhiều điều bạn nói đúng nhưng càng đọc càng thấy chán bạn, thông cảm nhé, tớ hay nói thẳng. Đọc mãi chỉ thấy một điểm nổi bật là chuyện bạn nghiên cứu các anh ku thèm lấy vợ Sai tài thật đấy, mãi ko thấy chán mà lại còn chịu khó nghe điện thoại đôi co nữa chứ......
    Tớ đã làm cho 3 công ty nước ngoài là Pháp, Ý và hiện tại là Úc. Tớ thấy thanh niên mấy nước đấy có vẻ rất tôn trọng phụ nữ và yêu trẻ con lắm, ko như cựu chồng của Sai đâu, nghe Sai kể thì anh ta có vẻ lãng mạn, rất yêu và tôn trọng Sai nhưng lại ko thích có con với bạn, tớ thấy ko thuận tai lắm đâu, hay là Sai play box AD bằng những câu chuyện do bạn dựng lên. Tớ nghĩ rằng tất cả đàn ông trên thế giới này đều khao khát có con với ng phụ nữ họ yêu thương.
    Nhiều khi nhìn hình bà già mắt nhấp nháy đại diện cho hình ảnh của Sai mà tớ thấy phản cảm quá. Đôi khi nghĩ ngợi ko biết bạn là người ntn? nghe bạn nói lấy chồng Italy, đi máy bay còn mang cả laptop ra nghiên cứu đến nỗi cựu ox cầm nhầm của bạn, đi du lịch vòng quanh châu ÂU....... có vẻ phong cách Tây lắm no tớ thấy những người như vậy ko có nhiều t.gian để phí như Sai đâu, nhất là khi bạn biết những việc bạn đang nghiên cứu ko mang lại lợi ích hay mở mang kiến thức XH cho bất cứ ai, kể cả bạn.
    Có câu này, ai cũng biết " nồi nào úp vung đấy" hay " nhân nào quả đấy"

  3. moocgi

    moocgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà,
    Xin lỗi mọi người vì hôm nay mình mới online để post hình buổi offline với VH và Kamran được (m(_)m)
    Sau đây là hình buổi ăn chơi hôm đó đây:
    [​IMG]
    Tấm này không được đẹp lắm nhưng Jani có chụp lại, Jani post tấm đó lên tiếp nha.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai tấm này là sau khi mọi người đã finish thủ tục ăn uống xong mới tập trung vô chụp hình được nè...
    [​IMG]
    Tấm này là sáng kiến của VH dàn xe ra để chụp nè, nhưng vì lý do cản trở giao thông quá nên thiếu Linh, Tama voi Jani rùi.
    To VH & Kamran:
    I''m so sorry for sending my thank to you late for spending time to meet us while you''re are busying with plans in your very little time bugdet.
    Thank you so much for the first present party!!
    Hope that we will meet again!! Wish you always be the happiest couple!!!
  4. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    @piggy : he he , tớ nhàn cư vi bất thiện nên đôi lúc rổi hơi vậy đó. Tớ không nghiên cứu đâu mà enjoy thôi. Những gì viết ở diễn đàn này là những gì tớ trải nghiệm, kể cho pà kon dzui tai, thích thì coi, chán thì đừng coi, dzậy nha bạn.
    Muốn pot mấy hình về Pakistant cho Jan, mấy hình về saree Ấn ở châu Âu ( thấy các bạn mắt xanh mô tả saree mà khiếp hãi ), mấy hình indian bridal wear mà hổng hiểu sao hổng pot được.
    Cựu chồng tớ và tớ dùng 2 máy tính giống hệt nhau, có cái giỏ xách bên ngòai giống hệt nhau, cùng để trên giá hành lý thế là quớ lộn, không biết ai lộn trước. Về nhà mới tá hỏa vì không log in được. Lặn lội lần mò thông tin mãi mới tìm được nhau. Vì thế, cả chàng và tớ đều nghĩ là số phận đã đưa chúng tớ đến với nhau. Và mất nhau là do chính mình chứ không phải là sự an bài của số phận.
    Cuộc sống vốn không có logic như mình hay nghĩ đâu. Cho gì chưa chắc đã nhận ngay được những cái "nấy ", nhất là khi mình cố cho những cái tốt đẹp nhất mình có, thế mà chờ dài cổ chẵng thấy nó quay trở lại.
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    trời sao nhìn tớ ẹo ẹo phát ớn
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    có sao thì lên hình vậy mừ
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 18/08/2008
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @VH, Kamran: Hình đẹp lắm lần này không thấy chụp đồ ăn hen Kamran your wife has a modal figure, congrats
    @saiyyan: mấy lần tớ quên hỏi, S cho số điện thoại vậy mấy chàng không bít S đang ở nước nào à
    các nàng khác lặn đâu mất rùi, jani, rainy, sunny, piggy, lily, (còn ai "y" nữa không ta ), yla, viheart, linh ơiiiiiiiiiiii vô tám gấp
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ehhehe tưởng ẹo nhìn nó phải đẹp giai ra chứ, ai dè
  9. sicilen

    sicilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui nhà mình 8 ghê wá, k vào nhà mấy ngày là mù thông tin lun, đọc hết công suất mới theo kịp. Nhìn hình nhà mình off mà tiếc sao k lần nào mình đi được vậy ta.
    @Yala, Louise: he he nghe mấy sis bàn tán cái vụ péo khỏe péo đẹp mà tức cười wá, công nhận jờ nhìn wen rùi péo mấy cũng đẹp hết . Nhưng em thì bé tí nếu đứng cạnh nhau thì.... k bít như thế nào nữa.
    @ Kirstan: Thanks sis nhìu, Trùi thế sis ở Indore 2 tuần vậy cho em hỏi nó như thế nào, thành phố giống nơi đâu ở Việt Nam. Thế sis có biết đường Race Course k? hắn nói ở Race Course Road.

  10. sicilen

    sicilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hình mấy sis nhưng chưa bít ai là ai hết, thông củm vì là lính mới, hy vọng 1 ngày gần đây sẽ có cơ hội off cùng mọi người.
    Tuần nay giận nhau k len mạng chat chit ji hết, bùn. Tuần trước mình lên mạng thì hắn nhắn tin nói bị đau k len mạng được, mà ĐT mình thì k nhắn tin wa đó được chỉ gọi thôi nhưng hắn k bắt máy, điên nên k gọi lại nữa. Cứ nghĩ hắn đang giỡn mình đây nên quyết k thèm liên lạc lun. Mấy bữa sau hắn điện nói vừa xuất viện xong là điện cho mình liền, rồi nói là mình k quan tâm jì hắn, k lo lắng ji hết mà cứ nói là nhớ thương jì... Làm sao mà bít được hắn nằm viện chứ.

    Nghĩ lại thấy mình cũng hay giận dai nhưng ai biểu k nói rõ ràng chi, tuần rồi mình bận nên cũng k chat được. Hu hu 2 tuần rồi k chat, bùn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này