1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 7 - tám, tám nữa, tám mãi ^o^/)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Louise, 10/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Tớ đây nè. Đang chờ dài cổ đến thứ 5 đây
  2. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, L mới làm xong việc, đang upload deal và cái report chuẩn bị gửi mà bon chen vào nhà .Nghe Kristan gọi wá đi,giật mình vào nhà điểm danh liền
    Mà sis còn chưa cho cả nhà xem hình wedding nữa àh nha, còn bao lâu nữa sis ơi?
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    đường phố ở đó nó vừa giống SG mà vừa giống .. dưới wê giống SG ở chỗ nó cũng có nhà cửa san sát, xe cộ ồn ào, bảng hiệu um sùm, giống dưới wê ở chỗ không có lề đường, chỉ có lòng đưòng và đường đất, lâu lâu thấy bò, chó, dê, đủng đỉnh rất tự nhiên và đặc biệt dân đi bộ đa số là đàn ông, và vì đi bộ nên đa số là do ..không có xe nên nhìn nó không có .. hấp dẫn cho lém (nhếch nhác, bân bẩn ..)
    hơ sao chuyện tình nàng coi bộ thiếu mùi mẫn hén không chat thì mail, nhắn tin free qua mấy trang web, ecard... làm sao để lúc nào cũng cảm thấy có nhau chứ tớ nghĩ dzậy
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @rainy, linh: hic hổng có cái gì hay ho thứ năm này đâu, không có đãi tiệc chỉ dắt nhau tới phòng ĐKKH ký cái xoẹt rùi dzìa tình hình đang viêm màng túi nặng chắc chỉ dẫn mấy người thân wen đi ăn thui, tội nghiệp hắn mà vậy cũng đúng, đãi cho nhiều chỉ tổ điếc tai với thiên hạ, mời những người thực sự chúc phúc ăn một bữa thân mật nó có ý nghĩa hơn chứ nhẩy, mọi người nghĩ sao
  5. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    nếu sang đó như sis chắc L cũng làm thế,nhưng L nghe nói là đám cưới bên đó mà càng có nhiều ng chúc mừng thì tốt, nên trong đám cưới thấy mọi người đi dự mà đếm ko xuể, chỉ ko biết là bà con hết hay là cả làng cả xóm đến dự mà đông ghê.
    hihi, nhưng mà lực lượng nhà mình cũng đông mà sis nhỉ, chúc mừng là sis nhận ko hết luôn ấy chứ, tình củm vô cùng nữa nè,hihi
    Nhưng mà chắc cũng fải chụp chung hình cưới chứ sis nên sis cho cả nhà nghía tí nha.
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    hic L nói nghe cảm động wá hà ừa tớ sẽ post, mẹ hắn hôm bữa dẫn đi mua lehenga rùi, đẹp nhắm mà phải lùng tận .. kid zone mới có đấy nhớ hé hé hy vọng được mặc chụp điệu cái
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    đang rảnh kể chuyện đời xưa tí, ... mẹ hắn coi bộ chìu tớ lém hì hì, tớ nói thích mặc lengha hơn saree thế là dẫn đi mua lengha, tớ nói thích mặc kameez kiểu "frog" giống của jani thế là im im đi mua vải rùi dẫn tớ đi may, tớ đòi nấu cái gì theo kiểu của tớ bà cũng chìu, tớ nấu bà đứng kế bên làm thư ký hì hì, muối hả có muối, xắt rau hả có đồ xắt, nấu mì ăn liền tớ đòi phi củ hành xào cà chua thế là bà đổ nước đi cho tớ phi... tội nghiệp quá hà hu hu
    hôm kia chắc thủ phạm là tớ chứ hỏng ai, mở vòi không có nước thế là quên khoá, sáng sớm có nước hai anh em hắn đang ngáy ro ro không bít trời đất, ba mẹ hắn thì đi ra ngoài, thế là hai tiếng đồng hồ nước chảy rầm rầm lúc cả nhà bít thì ôi thôi thành hồ bơi lun báo hại cả nhà được bữa "tát nước bên đàng" đã đời xong xuôi tớ lò dò vác bản mặt tới, may quá không bị chửi hí hí, may hồn không có chập điện hư hại gì hic hic
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    hai đứa tớ độc có ăn rùi ngủ không có chịu đi kiếm nhà ở, thế là hai cụ lọ mọ đội mưa chở nhau đi kiếm nhà cho, kiếm được một căn đẹp lém ở ngay gần nhà hắn, đi bộ xíu là tới, chắc ý là để rảnh bay wa phụ mình dọn dẹp đây mà ha ha cho tớ tưởng bở tí
    càng nghĩ càng thương hai ông bà hic hic, trước mặt họ hàng thì kêu tớ làm này làm nọ cho nó giống Ấn độ tí, chớ không có ai thì tớ được xả láng quần jeans áo thun, xoã tóc, à có điều phải gắn bindhi, tại gái có chồng chỉ không đeo bindhi khi anh chồng "lên đường" thui ờ đeo thì đeo mà không có ai zám sát thì khỏi đeo
    kỳ rồi tớ xúc động wá thế là nói ba mẹ cho con sờ chân tí thế là hai ông bà nhiệt tình chúc lành, thấy cảm động ghê lun sờ xong hỏi mẹ làm dzậy đúng hông bà biểu đúng rồi
  9. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Nghe kristan kể chuyện xúc động quá làm tớ chuẩn bị đi rùi mà vẫn phải vào hóng tí. Nàng kể chuyện tiếp đi. Công nhận mẹ chồng nàng chiều con dâu nhỉ làm tớ cũng muốn lấy chồng sớm wá
    Mà cái vụ post ảnh nàng nói rùi phải giữ nha. Cấm đem ảnh ông xã ra thế mạng như những lần trước. Người ta hóng dài cổ rùi
  10. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tuy 2 tuần hok chat nhưng có gọi điện thoại là được rùi. đừng có bùn nữa mà. hihi
    mong là Sicilen sẽ sớm gặp được chàng và luôn hạnh phúc nè!!! (đừng giận người ta nữa, hihi, mà chắc giờ sau khi giận, thương ngta hơn rùi hả? )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này